Gaz 69 độ

A
Bình luận: 1Lượt xem: 2,910

auto_vnn

Tài xế O-H
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]"Con xe chuồng gà" là cách gọi thân thương mà Nguyễn Hải Đường dành cho chiếc Gaz 69 độ. Một chiếc xe mang dòng dõi chiến binh lập bao chiến công trên dải Trường Sơn máu lửa được độ lại đầy cá tính. [/FONT]


[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Hải Đường cho biết, tính tổng chi phí để tô son điểm phấn cho "em" Gaz 69 phải mất gần trăm triệu. Thực ra không tốn nhiều đến thế nhưng ngày từ lời đề nghị trong thương vụ không màng lời lãi, Hải Đường đã phải đổi nguyên con jeep lùn 60 triệu và thêm 7 triệu nữa mới sở hữu được chiêc xe này. Sau cuộc trao đổi đầy ngẫu hứng, chiếc xe được đưa ngay về xưởng thay mới hoàn toàn tăng-bua, rô-tuyn...[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Sau 2 ngày làm lại, sườn phải xe đã có thêm 4 chữ đỏ dày cộp CCCP và bên trái là biểu tượng búa liềm quen thuộc của giai cấp công nông. Lòng xe phía sau được đặt cả một bộ khung thép ống to sụ hình thang khiến ta liên tưởng đến khoang chở lính khi còn trùm bạt. Đã vậy, đuôi xe còn có ăng-ten ngất ngưởng để hộ trợ cho một cái tivi pop-up ở thùng sau. Còn lại hầu như các chi tiết như khung gầm, bộ máy 2,2 lít, 4 xi-lanh, 55 mã lực, bộ chia điện và các chi tiết trong khoang ca-bin, vị trí lốp dự bị sườn trái, đều được giữ nguyên bản. [/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Nhưng xem ra Hải Đường vẫn muốn chiếc xe của anh quái hơn nữa. Lại tiếp tục thêm 15 ngày xào nấu. Khung thép phía trên đuôi xe được gỡ bỏ 1 nhịp từ hình thang sang hình tam giác tạo bố cục thoáng hơn và mang phong cách đuôi xe jeep. Phía trên bộ khung là dàn 3 đèn mang đậm chất off-road. Cản sốc trước được thiết kế khiến đầu xe đậm mắt hơn với một khung thép ống bo xung quanh cửa tản nhiệt, hai đèn trước cũng được trang bị ống thép nhỏ hơn đan thành lưới bảo vệ.[/FONT]
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]Ngoài việc lắp thêm bộ gương vuông, một đèn tai bên trái xe được ngẫu hứng thay bằng còi 2 kèn, kính xe được bo thép đen tán loại đinh đặc chủng của cầu đường. Lốp cũ được thay bằng lốp địa hình Sumitomo nhưng mâm xe vẫn được giữ nguyên bản. Ngay cả chiếc tivi đời mới cũng được thay bằng tivi đen trắng của Liên Xô cũ trong thập niên 50-60. Và tất cả những chi tiết trang trí đều được đặt trên nền sơn mới rằn ri 2 màu vàng thổ đậm, nhạt xen kẽ.[/FONT]
Mỗi khi lăn bánh trên đường, chiếc Gaz 69 của Hải Đường đủ sức hút tất cả ánh mắt của khách du lịch cũng như người qua đường. Chỉ cần đỗ trước cửa khách sạn Melia (Hà Nội) 10 phút là đã có người nước ngoài cầm máy ảnh xin chụp lưu niệm.
Mỗi khi nhắc đến xe quân sự, mắt của Tomcun lúc nào cũng sáng lên, anh say mê nói về các đời xe Nga từ con ốc, cái gương đến bộ khung, hộp số. Những dự định biến cho các đời xe Nga lúc nào cũng nối đuôi kéo đến. Nào độ xe Volga, xe tải Zil 157 rồi đủ các ý tưởng phá phách cũng khiến Tomcun mất ăn mất ngủ. Mà chúng đã chui vào trong đầu thì chúng phải chui ra bằng những chiếc xe có một không hai, phải là những chiếc xe chưa ai làm được. Biết đâu, nhờ Hải Đường và những người say mê như anh mà dòng xe Liên Xô cũ có cơ hội hồi xuân.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên