chungwater
Tài xế O-H
Con dream tàu của em mấy hôm nay bị bệnh lạ các cụ giúp với ạ: xe chỉ đi được tầm 40km/h vít ga nữa thì xe giật giật nhưng không chạy nhanh hơn được, cứ như là nó có bộ hạn chế tốc độ ấy đi ức chế lắm
lọc gió thì bẩn thật, có khi nào do cái chế hoà khí không bạnbạn xem lọc gió bẩn quá k, vệ sinh bình xăng con đi
bác nói rõ hơn được không ạ, e đi cứ vít ga hơn 40km/h là có cảm giác như bị tắc cái gì ấyXe của bác bị mất công suất. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng phổ biến nhất là thiếu xăng
xe em mới thay ic mà giờ lại phải thay hả cụxe cụ nhiều khả năng ic đánh lửa sắp ra đi
Thì bác cứ xử lý mấy cái chỗ tắc đi đã, xe máy cũng dễ tháo lắp mà bácbác nói rõ hơn được không ạ, e đi cứ vít ga hơn 40km/h là có cảm giác như bị tắc cái gì ấy
cụ xem lại lỗ cân bằng áp suất ở bình xăng trước nhé,Con dream tàu của em mấy hôm nay bị bệnh lạ các cụ giúp với ạ: xe chỉ đi được tầm 40km/h vít ga nữa thì xe giật giật nhưng không chạy nhanh hơn được, cứ như là nó có bộ hạn chế tốc độ ấy đi ức chế lắm
đúng như bác nói đấy ạ, ga mạnh tý là có tiếng nổ. Mà em hỏi nếu thay cái lọc thì hết nhiều không ạnếu xe của bác chủ tăng ga lên quá 40km/h mà bị giật kiểu như thụi trong máy,thậm chí có tiếng nổ ra ống bô thì chắc chắn bị hỏng ic hoặc cuộn nổ ,cuộn kích quá khỏe.Vấn đề nhiên liệu ít khả năng
thì em không biết mới hỏi mà, chắc phải tháo ra một chuyến xem saocụ xem lại lỗ cân bằng áp suất ở bình xăng trước nhé,
rồi kiểm tra lọc gió,lọc xăng , tuy ô xăng, nếu vẫn không được thì cụ tháo chế ra vệ sinh,kiểm tra jic lơ .
chắc là chỉ do những phần đấy thôi,.
kinh nghiệm để đời...mai em sẽ kiểm tra cái bác bảoem k phải thợ nhé,nhưng xe em cũng bị hiện tượng giống của cụ.cũng dream tàu già.nói thật thợ mà em vất qua quá lởm khởm .em sửa cả ở quê cả ở HN thay đồ mất gần triệu và bị cứu hộ ngoài đường cũng mất tầm ấy nữa.ức lắm ,cuối cùng em cùng ông bạn thợ oto ktra lại hết dây dợ thì hóa ra xe thiếu mát IC .cụ ktra xem có đúng k
Đúng bài cơ bản rồi. Thợ chán nhỉ!em k phải thợ nhé,nhưng xe em cũng bị hiện tượng giống của cụ.cũng dream tàu già.nói thật thợ mà em vất qua quá lởm khởm .em sửa cả ở quê cả ở HN thay đồ mất gần triệu và bị cứu hộ ngoài đường cũng mất tầm ấy nữa.ức lắm ,cuối cùng em cùng ông bạn thợ oto ktra lại hết dây dợ thì hóa ra xe thiếu mát IC .cụ ktra xem có đúng k
em cũng không biết, nhưng mang ra thợ cũng thấy ổn ổn rồi, cũng định thay bộ chế nhưng đắt quá lại thuicụ kiểm tra lại cho em cái bộ chế của cụ có phải 110 ko hay là loại nào và vệ sinh sạch đi cộng với cái lọc xăng nữa nhé,hiện tượng xe cụ là thiếu xăng, xăng đủ rồi mới tính tiếp được cụ ah
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.