- Ở đời: Cao thì nhìn xuống, mà bé thì nhìn lên
Khi cụ xếp một đồ vật cho nó gọn, ổn định thì phải xếp cái to bên dưới, cái bé lên trên.
Khi cụ lắp đặt gì, có bao giờ cụ muốn mấy cái nặng ở trên cao đâu: tốn công nhọc sức; thế năng lớn mất ổn định... Nhất là cái làm đi làm lại, thò ra thụt vào như mấy em Máy đào to.
Thế đấy cụ ạ.
Với xi lanh nhỏ: Vỏ nặng hơn ruột. Vỏ ở dưới
Với xilanh vừa: Vỏ ruột nặng như nhau. Đứa nào ở trên cũng được
Với xilanh lớn: Ruột nặng hơn vỏ. Cho nó ở dưới cho đỡ nhọc cụ ạ