Ðề: Kêu gọi đóng góp ý kiến cải tổ lại toàn bộ diễn đàn!!!
Lần đầu tiên tham ra đăng kí nick name trong diễn đàn cũng chỉ là tình cờ tìm thấy trang oto-hui.com trên google.đăng kí xong đến lần sau truy cập vào mà em còn không nhớ nổi nickname và pass của mình vì thời gAian lâu quá.lúc đó cũng là lúc em mói chuyển sang làm điện,không sư phụ,không tài liệu,chủ yếu là làm mò và nghin cứu trên những quyển sách đi thu thập được.thấy khó khăn em định mua tài liệu của ông nào đó trên hà nội dao bán với giá 9,5 triệu.nhưng nghĩ chưa biết gì mua sẽ không sử dụng được em lại định đi học 1 khóa điện trên Bách Khoa nhưng xếp không cho đi...giữa lúc đó em nhớ đến Oto-hui.nhờ vào những kinh nghiệm thực tế em có thể kiểm điểm 1 cách dễ dàng,tích góp dần để lúc cần Down tài liệu.mỗi comment được 10 điểm,sao mà lâu thế.thỉnh thoảng bác Đàm tặng cho 50 điểm sao mà em vui thế...nhờ những điểm đó em có thể có được những tài liệu mỗi khi cần đến nó-cái thiết thực hơn thứ mà em đã định mua của ông nào đó trên Hà Nội với giá 9,5 triệu.quan trọng hơn mỗi khi gặp ban khó chưa biết làm lại nhận được sự trợ giúp rất nhiệt tình của anh em OH...những điều đó chính là nguồn động lực để em muốn mở máy tính mỗi buổi sáng thức dậy,mỗi buổi tối sau khi ăn,và những lúc rảnh dỗi.không lâu sau em được mọi người đặt cho em cái tên là Mod.điều đó cũng đồng nghĩa với việc ý thức về trách nhiệm với diễn đàn cao hơn...tuy nhiên tâm lý chung cũng có lúc bị sao động,có những lúc tự nhiên lại thaysakhoong có hứng để vào mỗi ngày nữa,cũng chẳng hiểu vì sao,nhưng rồi lại thấy nhớ,thấy nhớ anh em,thấy nhớ cái trách nhiệm của mình...
Sau hơn 1 năm tham ra,em đã được rất nhiều thứ:có được những người thầy,người anh,người bạn...vói 1 cái chung tất cả đều là đông nghiệp.nhờ mọi người mà em đã có thêm được rất nhiều kinh nghiệm.hon thế nữa em có thêm được 1 cái tinh thần O-H...những cái đó dù có rất nhiều tiền cũng chưa chắc đã có thể mua được.
Khoadongluc- người mà em khâm phục nhất.nhìn dáng người đó,thân hình đó thì không ai nghĩ bác ấy có được 1 sự tâm huyết và năng lực tốt đến thế để xây dựng và phát triển diễn đàn như ngày hôm nay.vì diễn đàn có lẽ chưa coskhu vực nào bác ấy chưa đặt chân tòi.nay Nam,mai Bắc...em không hỏi và cũng không biết về lịch sử phát triển của diễn đàn,nhưng em hiểu để mọi người có 1 sân chơi chung như bây giờ chắc hẳn bác Đàm,bác Huyndai,bác vancong, bác vinhphuc ,bác buctuonglua cùng nhiều thành viên thanh viên sáng lập và cây dựng diễn đàn đã rất vất vả...
Sau nhưng lần OFF trên Hà Nội em đã có thêm được rất nhiều những nguoif chú,người anh,người bạn làm bạn.lúc đàu em không thể hiểu vì sao mà : thầy phamvi,bác diabay,bac thayboixemvoi,bác thinhnhan,anh hieudienlanh,anh thaoha,anh sangdenso...cùng nhiều bác khác nữa lại có sự hứng khởi để tham ra nhiệt tình vào diễn đàn và các buổi OFF đến thế,lâu rồi em mới hiểu tất cả đều vì chung 1 lý do ,đó là ;tinh thần O-H.
Quá trình phát triển đầy gian nan và vất vả cuối cùng cũng đã được đền đáp,1 sân chơi O-H thực sự đã được rất nhiều người biết đến.trải qua 5 năm phát triển,trải qua bao gian khó và những cung bậc thăng trầm của cảm xúc để có được ngày hôm nay chắc hẳn người vui mừng nhất chính là bác khoadongluc và các bác trong ban quản trị sáng lập diễn đàn.lúc khó khăn thì chỉ mong làm sao cho diễn đàn phát triển.đến ngày hôm nay diễn đàn đã phát triển thực sự rồi thì 1 vấn đề rất khó khăn lại được đặt ra,đó là : cải tổ bộ máy điều hành và các điều khoản quy định. ngày hôm nay đọc được bài viết của bác Huyndai thực sự trong em có rất nhiều cảm xúc;em thây vui mừng vì việc cải cách sẽ đem lại những yếu tố mới giúp diến đàn phát triển hon...nhưng lại thấy rất lo lắng vì em hiểu từ trước đến nay việc cải tổ luôn kéo theo nhiều vấn đề chanh luận,cãi vã cái này nên hay không nên...từ đó sẽ đẫn đến những chuyện gì nữa đây???
Tuy nhiên em rất ủng hộ việc làm một cuộc cách mạng để lột bỏ những cái cũ,những cái đã không còn phù hợp...để OH có 1 bộ mặt mới với sức sông mới và vươn lên 1 tầm cao mới.tuy nhiên nói thì dễ vậy,nhưng làm thì sẽ như thế nào?cái gì là đúng?cái gì là sai?ai là người quyết định cái đó đúng cái kia sai?cái sau này thay thế cho cái trước mình cho là sai liệu nó có tốt hơn cái cũ hay không???? từ trươc đến nay việc làm cách mạng luôn luôn có 2 mặt như vậy...và chúng ta cần tránh ,hạn chế tới mức tối thiểu những sai xót có thể ảnh hưởng xấu tới diễn đàn...
ADMIN của diễn đàn từ trước tói nay là Khoadongluc-người đầu tiên mang đến sức sống cho diễn đàn.các cụ có câu "ăn quả nhớ người trồng cây",và em luôn ghi nhớ câu đó trong bất kể tình huống nào trong cuộc sống.nếu diễn đàn có nhiều hơn 1 ADMIN thì em ủng hộ bác Huyndai là người thứ 2,vì bác là người tâm huyết và có rất nhiều đóng góp âm thầm rất lơn cho diễn đàn, là người dám nghĩ dám nói ra những suy nghĩ cải tổ diễn đàn để xây dựng nó phù hợp với tình hingf mới thì chắc chắn bác đã có rất nhiều những dự định,những kế hoạch cho tương lai của diễn đàn.đó chính là 1 ngọn đuốc sáng mang đến cho diễn đàn sức sống mới...Tuy nhiên nếu như Admin chỉ có 1 thì theo em vẫn sẽ mãi chỉ là Khoadongluc.vì nếu 1 lần thay thế được,thì sau này sẽ không aicos thể khẳng định được sẽ không có lần thay thế thứ 50 và nhiều hơn thế nữa,khi đó diễn đàn ta sẽ ra sao???
về các chính sách thay đổi,em nghĩ 1 người dù có sức bao quát lớn tới mức nào cũng không thể bao quát và hiểu đúng hết về mọi mặt của vấn đề.vì vậy em nghĩ khoadongluc+huyndai và các thành viên trong ban quản trị nên đưa ra những gạch đầu dòng làm những tiêu đề cho anh em đóng góp ý kiến.tất cả thành viên nếu muốn đóng góp ý kiến cá nhân của mình sẽ viết ra và gửi vào 1 mục như ý kiến đóng góp cải tổ diễn đàn.thời gian đóng góp ý kiến sẽ diễn ra từ ngay này.... đến ngày này...các thành viên sẽ chỉ gửi bài của mình vào đó chứ không được đọc bài của các thành viên khác tránh sự nhìn này trông nọ rồi dèm pha lẫn nhau.BQT sẽ tổng hợp các ý kiến để đưa ra những quyết định cảm thấy phù hợp để đưa ra 1 bài viết cuối cùng.sau ngày hạn cuối đăng bài Link đó sẽ được mở để mọi thành viên đều được đọc để có tính chất công khai và mọi người sẽ hiểu được nhiều điều hơn...em xin hết. em cảm ơn mọi người đã đọc bài viết dài dòng của em ah