Khai mạc giải bóng đá khoa Động lực năm 2010

vancong
Bình luận: 8Lượt xem: 1,786

vancong

Hết mình vì Ô hát!
Giải bóng đá khoa Động lực năm nay với sự tham gia của 11 đội bóng, ít hơn (5 đội so với năm 2009), một số đội do đăng kí trễ nên BTC quyết định không cho tham gia. Mặc dù số lượng đội tham gia ít hơn năm 2009 nhưng hứa hẹn sẽ không kém phần hấp dẫn. Bởi lễ giải năm nay các đội bóng tham gia giải có đầu tư tập luyện và có chiến thuật thi đấu rõ ràng, bên cạnh những đội bóng mạnh như DHOT3, DHOT4 ... thì năm nay với sự tham gia của 2 ứng cử viên mới DHOT6A,B có thể được coi là một hiện tượng của giải năm nay. Để xem trực tiếp sự xuất quân của các đội bóng và trận khai mạc cũng như các trận đấu của giải năm nay, mời quý cổ động viên hâm mộ đón xem các trận đấu tại sân vận động Đạt Đức (đường Nguyễn Văn Lượng) và xem bình luận về các đội bóng tại www.oto-hui.com/diendan
Trận khai mạc bắt đầu lúc 7h ngày 28/11/2010 (chủ nhật)

Đội nào sẽ vô địch? Đó là 1 câu hỏi chưa thể trả lời

Tường thuật giải bóng đá khoa động lực 2010
Sáng nay tại sân vận động Đạt Đức, Lễ khai mạc và các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng đã diễn ra. Với phần khai mạc ngắn gọn, các đội bóng tập trung tại sân vận động nghe phổ biến luật và căn dặn của ban tổ chức. Đúng 8h trận đấu khai mạc đã diễn ra giữa đội bóng đương kim vô địch DHOT3 và đội bóng NCOT3C. Hai đội bước vào trận đấu với một thế trận nhanh và NCOT3C đã bất ngờ ghi bàn thắng trước ở ngay phút thứ 2 của trận đấu, nhưng dường như đó là tất cả những gì NCOT3C làm được. Bởi sau đó thế trận hoàn toàn nghiêng về đội bóng đương kim vô địch. Họ thể hiện được bản lĩnh và kinh nghiêm thi đấu hơn hẳn với dàn cầu thủ có thể lực tốt và lối chơi càn quét, DHOT3 liên tiếp ghi bàn thắng nâng tỉ số, kết quả cuối cùng DHOT3 thắng thuyết phục NCOT3C với tỉ số đậm 12-2.
Ở trận đấu thứ 2, NCOT2A thi đấu với NCOT3A. Các cầu thủ NCOT2A cũng thể hiện được trước các cầu thủ đàn em NCOT3A. Ở những phút đấu trận đấu 2 bên thi đấu ngang ngửa, ăn miếng trả miếng khi các cầu thủ NCOT2A liên tục tấn công rồi lại trao cơ hội cho NCOT3A phản công khi liên tiếp dứt điểm nhưng không thành công. Hiệp 2 của trận đấu với lối chơi chiến thuật di chuyển ngừoi hợp lý 2 đội đưa đến cho khán giả những bàn thắng đẹp mắt. Trận đấu kết thúc với tỉ số 9-4 nghiêng về NCOT2A.
Trận đấu sau cùng của buổi sáng là một trận đấu cống hiến với cơn mưa bàn thắng giữa 2 nhà anh em DHOT6A và DHOT6B, Với 5 pha dứt điểm liên tiếp trong hiệp 1 các cầu thủ DHOT6A chính xác 4 lần. Trong khi DHOT6B chỉ có 3 lần dứt điểm được và 2 trong đó đã trở thành bàn thắng. Trong trận đấu này các cầu thủ DHOT6A có nhiều pha bóng lắt léo và kỹ thuật trong những tình huống qua người. hiệp 2 của trận đấu cũng giống với hiệp 1, khi 2 đội liên tiếp ghi bàn bám đổi tỉ số. Kết quả cuối cùng DHOT6A chiến thắng với tỉ số 13-7.
Hôm nay các cầu thủ DHOT5, NCOT4B1, NCOT4B2 vắng mặt không lý do. Trong trận đấu tiếp theo vào chủ nhật tuần tới nếu 3 đội bóng này tiếp tục vắng mặt thì BTC chính thức loại khỏi giải 3 đội bóng này.
 

bmt-hui

Tài xế O-H
o3 nói là già thì bác congnghedongluc ẩu rồi ! bác đừng bỏ quên những cú sút thần sầu cũa hải xl , những pha lườn lách của hoàn sầu đời :))
 

vancong

Hết mình vì Ô hát!
Sáng nay tại sân vận động Đạt Đức, Lễ khai mạc và các trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng đã diễn ra. Với phần khai mạc ngắn gọn, các đội bóng tập trung tại sân vận động nghe phổ biến luật và căn dặn của ban tổ chức. Đúng 8h trận đấu khai mạc đã diễn ra giữa đội bóng đương kim vô địch DHOT3 và đội bóng NCOT3C. Hai đội bước vào trận đấu với một thế trận nhanh và NCOT3C đã bất ngờ ghi bàn thắng trước ở ngay phút thứ 2 của trận đấu, nhưng dường như đó là tất cả những gì NCOT3C làm được. Bởi sau đó thế trận hoàn toàn nghiêng về đội bóng đương kim vô địch. Họ thể hiện được bản lĩnh và kinh nghiêm thi đấu hơn hẳn với dàn cầu thủ có thể lực tốt và lối chơi càn quét, DHOT3 liên tiếp ghi bàn thắng nâng tỉ số, kết quả cuối cùng DHOT3 thắng thuyết phục NCOT3C với tỉ số đậm 12-2.
Ở trận đấu thứ 2, NCOT2A thi đấu với NCOT3A. Các cầu thủ NCOT2A cũng thể hiện được trước các cầu thủ đàn em NCOT3A. Ở những phút đấu trận đấu 2 bên thi đấu ngang ngửa, ăn miếng trả miếng khi các cầu thủ NCOT2A liên tục tấn công rồi lại trao cơ hội cho NCOT3A phản công khi liên tiếp dứt điểm nhưng không thành công. Hiệp 2 của trận đấu với lối chơi chiến thuật di chuyển ngừoi hợp lý 2 đội đưa đến cho khán giả những bàn thắng đẹp mắt. Trận đấu kết thúc với tỉ số 9-4 nghiêng về NCOT2A.
Trận đấu sau cùng của buổi sáng là một trận đấu cống hiến với cơn mưa bàn thắng giữa 2 nhà anh em DHOT6A và DHOT6B, Với 5 pha dứt điểm liên tiếp trong hiệp 1 các cầu thủ DHOT6A chính xác 4 lần. Trong khi DHOT6B chỉ có 3 lần dứt điểm được và 2 trong đó đã trở thành bàn thắng. Trong trận đấu này các cầu thủ DHOT6A có nhiều pha bóng lắt léo và kỹ thuật trong những tình huống qua người. hiệp 2 của trận đấu cũng giống với hiệp 1, khi 2 đội liên tiếp ghi bàn bám đổi tỉ số. Kết quả cuối cùng DHOT6A chiến thắng với tỉ số 10-7.
Hôm nay các cầu thủ DHOT5, NCOT4B1, NCOT4B2 vắng mặt không lý do. Trong trận đấu tiếp theo vào chủ nhật tuần tới nếu 3 đội bóng này tiếp tục vắng mặt thì BTC chính thức loại khỏi giải 3 đội bóng này.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên