-Em cũng suy nghĩ nhiều.Ngày trước khi theo học chuyên nghiệp cũng không nghĩ mình sẽ học ngành ô tô(ngày trước e thic học điện).Nhưng dòng đời xô đẩy thế là e trở thành dân ô tô.E đang học năm cuối ,tham khảo nhiều ý kiến,lên diễn đàn học hỏi ,nghe các bác đi trước truyền lại.E thấy bất cập với quy cách đào tạo,cũng chỉ là lý thuyết thôi.Nếu ra trường mang tiếng là kỹ sư mà ng ta hỏi ngoài thực tế chắc e ko bjt được nhiều.E cũng bjt trong lúc học là nên đi tìm kn ngoài c/s để phục vụ cho ngành của mình sau khi ra trường nhưng có phải ở đâu cũng có đk đâu,lịc học thì dày đặc...
-Học thì chỉ học nhưng không biết sau này ra ngoài sẽ thế nào,nhưng e cũng quyết tâm lắm mấy bác ah.E sẽ theo nghề đến cùng cho dù trong não e bây h chẳng có nhiều kiến thức về thực hành.Nghe mấy bác nói sẽ vất vả,lương ko ra j.(sẽ ko vì đồng tiền bát gạo mà bỏ nghề đc.)Nhưng e nghĩ chak chỉ những năm đầu thoy(cho 5 năm đi hoặc hơn..he).Ra trường cũng chịu khó để ng ta chửi,hay sai vặt cũng đc..theo là theo thôi,chẳng hiểu sao bây h sao y nghề thế nhỉ.?:5:..Lúc học thì ai cũng ước tn thế kia sau khi ra trg`,Nói nhỏ tí e còn ước e sẽ mua đc siêu xe cơ.:)).
.Nhưng cũng chỉ là ước thoy,thấy mấy a học ra trường chật vật lắm,tìm việc đòi kn,..đúng là c/s,mưu sinh nên bắt con ng phải tìm lối thoát...nhiều vấn đề .