Kính thưa toàn thể anh em trên mọi miền tổ quốc !
Thật Vinh hạnh thay và thật vui mừng thay , Khi trong cuộc đời của tôi cũng đã từng tham gia khá nhiều sự kiện nhưng chưa nơi đâu và chưa có tổ chức nào mà "tình cảm" và sự "chân thành" nhiều đến vậy. Sáng 8 h bước ra sân bay trời miền nam (sài gòn) 34 độ cất bước ra đất hà thành để cùng tham dự với anh em miền bắc .Lòng chờ đợi , 2 tiếng trên máy bay tôi đã tưởng tưởng ra nhiều thứ .Và vừa đáp xuống nội bài cái lạnh buốt người là ấn tượng đầu tiên của Hà nội (11 độ C) tiếng chuông điện reo lên liên tục khi tôi vừa mở máy lên.............
Alo ..........Bác Đàm đó ạ? bác đã tới sân bay chưa? Em đức KIA_SERVICE đây, đang chờ bác trước cửa phòng chờ nội địa.Anh em như thần giao cách cảm dù chưa gặp nhau đến 1 lần nhưng bằng cảm tính chạy lại ôm choàng lấy nhau . Tôi thực sự xúc động (lần thứ nhất).............2 anh em cùng về địa điểm tạp kết Tam Trinh, gần hồ Đền Lừ Quận 2 bà triệu. Đến nơi Anhnv_1412 đã chờ sẵn và anh em ôm nhau cùng làm cốc trà nóng , ly cà phê , điếu thuốc lào từng đó chưa đủ ấm chỉ có sự nhiệt tình của bác Anhnv và Kia_sevice đã làm con người tôi thực sự ấm áp. Anh em đã ngồi với nhau và bắt đầu bàn về chiến lược "ọp lai" cho ngày mai (8/7/2012)
Những cuộc điện thoại của các anh em khác đang từ cao bằng , lạng sơn, hà giang, yên bái , lào cai. hải phòng liên tục gọi về báo cáo lộ trình và thời gian
Komatsu-6 Vật lộn với máy công trình đến 2 h sáng tại Hà tĩnh cũng đang cố gắng để từ hà tĩnh về sớm nhất với anh em , Bác Hiếu điện lạnh từ hà giang dẫn theo đồ đệ cũng đã bắt đầu lên xe và hà thành thẳng tiến. , Bác ngocsonpt vượt cái lạnh xé gia (3 độ C) từ cao bằng bắt xe lên trong đêm để kịp cùng anh em xum họp. Dinamic cũng từ Hải phòng xuất phát , Cụ mypower 1 mình 1 ngựa phi xe máy từ vĩnh phúc lên cùng anh em, Cụ giẻ rách từ Bắc giang cũng đã tiến hành xuất phát .......................................Chừng đó thôi đủ để cảm nhận được tấm lòng của anh em dành tình cảm và trân trọng buổi ọp lai này đến nhường nào .
Tôi , kia_service, anhnv, mèo sạch thỉu ,...quyết định thức thâu đêm để chờ và đón anh em , Về khách sạn những hạt mưa phùn báo xuân đang chậm chậm hắt vào mặt lạnh buốt , Nhưng chỉ là cái lạnh thể xác tầm thường không thể sánh được nỗi gian nan của các anh em khác đang xuất phát điểm từ cận vùng tây bắc , Không khí ấm dần lên khi Thông tin báo về anh em O-H miền nam đang tổ chức rất thành công buổi giao lưu. Đến 5 h sáng anh em đã bắt đầu kết thúc hành trình tại hà thành và chuẩn bị cho cuộc gặp mặt đầu tiên và đầy ý nghĩa ........
Tại 1 quán cà phê tại đường Tam trinh :
Một người đàn ông trạc tuổi 45 bước vào cùng với một cậu thanh niên trẻ tuổi . "Xin lỗi bác là Kia_sevice ???" Người đàn ông nhìn vào 1 người trong đám chúng tôi và hỏi.
Bác là hieudienlanh??? Kia_service thốt lên và bay ra bắt tay ôm chầm lấy hieudienlanh.
Đó !!! chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? đúng thật! cái nick trên diễn chỉ là ảo và chính những cái ôm chầm , những cái bắt tay này chính là sự thật . Anh em chúng tôi đến với nhau như vậy đó!
10 h đúng anh em bắt đầu đông dần lên và vượt luôn con số dự kiến 25 người ban đầu . Chúng tôi bắt đầu tiến về số 411 Tam trinh Nơi chính thức diễn ra buổi ọp lai . Để đàm bảo an toàn về mặt "internet" và duy trì đầy đủ thông tin tránh trường hợp "kẻ xấu" lợi dụng tấn công vào diễn đàn lúc anh em bắt đầu tổ chức. Bác ngocsonpt từ cao bằng(Công ty viễn thông việt teo(Viettel) vừa ngồi ô tô vừa cắm 3g đảm bảo cho diễn đàn thông suốt. Anh em bắt đầu vào hội trường .
Có một điều ngạc nhiên lớn nhất mà có lẽ không ai ngờ tới chính là sự xuất hiện của một "lão già" đầu 2 thứ tóc (trắng đen) : Thầy Phạm Vỵ giảng viên của trường đại học bách khoa hà nội chuyên ngành ô tô và máy động lực đã đến và tham dự cùng anh em. Anh em đã đông đủ gặp nhau tay bắt mặt mừng ôm nhau và giới thiệu ...
Vào đầu buổi lễ bác anhnv đại diện chủ nhà đã đọc diễn văn và tuyên bố khai mạc buổi họp ọp lai . Khoadongluc đại diện cho éc min diễn đàn Oto-Hui đã có bài phát biểu và nhấn mạnh định hướng của Oto-Hui cho anh em cùng nắm rõ ban thư ký cũng đã cập nhật đầy đủ thông tin và ghi chép rất rõ ràng (update thông tin lên sau) Ban phó nháy cũng đã không bỏ sót một khoảnh khắc quan trọng nào của buổi lễ . Khoadongluc đã nhấn mạnh " Diễn đàn otohui sẽ luôn phấn đấu là diễn đàn tiên phong trong ngành kỹ thuật ô tô và máy động lực , Luôn luôn là cầu nối tốt nhất cho mọi khúc mắc , khó khăn về kỹ thuật , Là một diễn đàn được cộng gộp lại từ hàng trăm hàng ngàn con người có cái tâm và cái tầm rất lớn .Chính vì lẽ đó otohui rất muốn sẽ là điểm gắn kết cho hàng ngàn người đang hoạt động trong lãnh vực ô tô , xe máy công trình. Không giám to lớn như câu nói : "Otohui kết nối cộng đồng ô tô Việt " Nhưng tôi tin rằng Otohui thực sự sẽ lớn, sẽ mạnh và sẽ khẳng định mình bằng chính những gì Anh em đã nhiệt tình chia sẻ ... "
Tiếp đến Thầy Phạm Vy cũng đã chia sẻ bằng chính cái tâm của một nhà giáo, một người đã tham gia nhiều hoạt động trong ngành ô tô tại Việt Nam : " Đến với otohui tôi thực sự tự hào về lớp trẻ việt nam bây giờ , Với sự đột phá của công nghệ trong thế kỷ 21 đến với diễn đàn tôi học hỏi thêm được nhiều thứ từ các bạn..." (nguyên văn bài chia sẻ )
Video tuy ngắn do thẻ nhớ kém nên không thể ghi hết tất loạt các bài phát biểu được
[video=youtube_share;cxgGmauqOG8]http://youtu.be/cxgGmauqOG8[/video]
"...Bản thân tôi đang hoạt động trong lĩnh vực máy công trình cụ thể là máy khoan , cẩu .Tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu anh em cần thiết trong lĩnh vực của tôi..." trích dẫn lời của cụ giẻ rách
"... Tôi đang hoạt động trong lĩnh vực công nông , đầu nổ ... mọi vấn đề nếu cần tôi cũng rất sẵn sàng giúp đỡ ..." Trích lời Dungbavi
"... Tôi đã đến với điện lạnh ô tô một cach tình cờ bởi niềm đam mê , tôi cũng tham gia diễn đàn từ rất lâu và cũng nhận được từ anh em rất nhiều lời động viên khích lệ .Bản thân tôi sẵn sàng chia sẻ về điện lạnh ô tô cho tất cả anh em nào cần và trong khả năng của tôi..." trích lời hieudienlanh
Lần lượt, lần lượt từng người 1 đã chia sẻ về thông tin cá nhân cũng như những mặt mạnh, mặt hạn chế của bản thân . Và luôn hướng tới một cầu nối giữa những người đa mê kỹ thuật với nhau ( toàn bộ danh sách và thông tin sẽ được bác anhnv update và đưa lên chuyên mục này) Chính hơn 25 con người này , một người 1 tâm huyết , một người một tầm nhìn, mỗi người một sức mạnh và sẽ là sự bù đắp tốt nhất cho những sự thiếu sót, hạn chế trong bản thân từng con người.
Có lẽ không thể nhắc đến một sự thiếu sót vô cùng quan trọng đó chính là bác PNTQ tại yên bái . Bác đã dồn hết tâm huyết vào buổi lễ ngày hôm nay nhưng do điều kiện khách quan đã không thể cùng anh em tham dự . Đây chính là điều mà rất nhiều anh em đã rất tiếc.
Xin thay mặt cho anh em cộng đồng OTOHUI miền nam tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể tấm chân thành của anh em miền bắc . Tôi đặc biệt ghi nhận về công tác tổ chức của PNTQ , ANHNV , KIA_SERVICE đã giúp cho anh em có một buổi gặp mặt đầy ý nghĩa .
Chưa phải là toàn bộ anh em những đây là số đông anh em đã lặn lội từ cá tỉnh phía bắc thậm chí cả miền trung và tụ họp cùng anh em
Một số hình ảnh quây quần thật ấm áp!
ANHNV VÀ KIA_SERVICE UPDATA DANH SÁCH THÔNG TIN ANH EM NHÉ !
Thật Vinh hạnh thay và thật vui mừng thay , Khi trong cuộc đời của tôi cũng đã từng tham gia khá nhiều sự kiện nhưng chưa nơi đâu và chưa có tổ chức nào mà "tình cảm" và sự "chân thành" nhiều đến vậy. Sáng 8 h bước ra sân bay trời miền nam (sài gòn) 34 độ cất bước ra đất hà thành để cùng tham dự với anh em miền bắc .Lòng chờ đợi , 2 tiếng trên máy bay tôi đã tưởng tưởng ra nhiều thứ .Và vừa đáp xuống nội bài cái lạnh buốt người là ấn tượng đầu tiên của Hà nội (11 độ C) tiếng chuông điện reo lên liên tục khi tôi vừa mở máy lên.............
Alo ..........Bác Đàm đó ạ? bác đã tới sân bay chưa? Em đức KIA_SERVICE đây, đang chờ bác trước cửa phòng chờ nội địa.Anh em như thần giao cách cảm dù chưa gặp nhau đến 1 lần nhưng bằng cảm tính chạy lại ôm choàng lấy nhau . Tôi thực sự xúc động (lần thứ nhất).............2 anh em cùng về địa điểm tạp kết Tam Trinh, gần hồ Đền Lừ Quận 2 bà triệu. Đến nơi Anhnv_1412 đã chờ sẵn và anh em ôm nhau cùng làm cốc trà nóng , ly cà phê , điếu thuốc lào từng đó chưa đủ ấm chỉ có sự nhiệt tình của bác Anhnv và Kia_sevice đã làm con người tôi thực sự ấm áp. Anh em đã ngồi với nhau và bắt đầu bàn về chiến lược "ọp lai" cho ngày mai (8/7/2012)
Những cuộc điện thoại của các anh em khác đang từ cao bằng , lạng sơn, hà giang, yên bái , lào cai. hải phòng liên tục gọi về báo cáo lộ trình và thời gian
Komatsu-6 Vật lộn với máy công trình đến 2 h sáng tại Hà tĩnh cũng đang cố gắng để từ hà tĩnh về sớm nhất với anh em , Bác Hiếu điện lạnh từ hà giang dẫn theo đồ đệ cũng đã bắt đầu lên xe và hà thành thẳng tiến. , Bác ngocsonpt vượt cái lạnh xé gia (3 độ C) từ cao bằng bắt xe lên trong đêm để kịp cùng anh em xum họp. Dinamic cũng từ Hải phòng xuất phát , Cụ mypower 1 mình 1 ngựa phi xe máy từ vĩnh phúc lên cùng anh em, Cụ giẻ rách từ Bắc giang cũng đã tiến hành xuất phát .......................................Chừng đó thôi đủ để cảm nhận được tấm lòng của anh em dành tình cảm và trân trọng buổi ọp lai này đến nhường nào .
Tôi , kia_service, anhnv, mèo sạch thỉu ,...quyết định thức thâu đêm để chờ và đón anh em , Về khách sạn những hạt mưa phùn báo xuân đang chậm chậm hắt vào mặt lạnh buốt , Nhưng chỉ là cái lạnh thể xác tầm thường không thể sánh được nỗi gian nan của các anh em khác đang xuất phát điểm từ cận vùng tây bắc , Không khí ấm dần lên khi Thông tin báo về anh em O-H miền nam đang tổ chức rất thành công buổi giao lưu. Đến 5 h sáng anh em đã bắt đầu kết thúc hành trình tại hà thành và chuẩn bị cho cuộc gặp mặt đầu tiên và đầy ý nghĩa ........
Tại 1 quán cà phê tại đường Tam trinh :
Một người đàn ông trạc tuổi 45 bước vào cùng với một cậu thanh niên trẻ tuổi . "Xin lỗi bác là Kia_sevice ???" Người đàn ông nhìn vào 1 người trong đám chúng tôi và hỏi.
Bác là hieudienlanh??? Kia_service thốt lên và bay ra bắt tay ôm chầm lấy hieudienlanh.
Đó !!! chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? đúng thật! cái nick trên diễn chỉ là ảo và chính những cái ôm chầm , những cái bắt tay này chính là sự thật . Anh em chúng tôi đến với nhau như vậy đó!
10 h đúng anh em bắt đầu đông dần lên và vượt luôn con số dự kiến 25 người ban đầu . Chúng tôi bắt đầu tiến về số 411 Tam trinh Nơi chính thức diễn ra buổi ọp lai . Để đàm bảo an toàn về mặt "internet" và duy trì đầy đủ thông tin tránh trường hợp "kẻ xấu" lợi dụng tấn công vào diễn đàn lúc anh em bắt đầu tổ chức. Bác ngocsonpt từ cao bằng(Công ty viễn thông việt teo(Viettel) vừa ngồi ô tô vừa cắm 3g đảm bảo cho diễn đàn thông suốt. Anh em bắt đầu vào hội trường .
Có một điều ngạc nhiên lớn nhất mà có lẽ không ai ngờ tới chính là sự xuất hiện của một "lão già" đầu 2 thứ tóc (trắng đen) : Thầy Phạm Vỵ giảng viên của trường đại học bách khoa hà nội chuyên ngành ô tô và máy động lực đã đến và tham dự cùng anh em. Anh em đã đông đủ gặp nhau tay bắt mặt mừng ôm nhau và giới thiệu ...
Vào đầu buổi lễ bác anhnv đại diện chủ nhà đã đọc diễn văn và tuyên bố khai mạc buổi họp ọp lai . Khoadongluc đại diện cho éc min diễn đàn Oto-Hui đã có bài phát biểu và nhấn mạnh định hướng của Oto-Hui cho anh em cùng nắm rõ ban thư ký cũng đã cập nhật đầy đủ thông tin và ghi chép rất rõ ràng (update thông tin lên sau) Ban phó nháy cũng đã không bỏ sót một khoảnh khắc quan trọng nào của buổi lễ . Khoadongluc đã nhấn mạnh " Diễn đàn otohui sẽ luôn phấn đấu là diễn đàn tiên phong trong ngành kỹ thuật ô tô và máy động lực , Luôn luôn là cầu nối tốt nhất cho mọi khúc mắc , khó khăn về kỹ thuật , Là một diễn đàn được cộng gộp lại từ hàng trăm hàng ngàn con người có cái tâm và cái tầm rất lớn .Chính vì lẽ đó otohui rất muốn sẽ là điểm gắn kết cho hàng ngàn người đang hoạt động trong lãnh vực ô tô , xe máy công trình. Không giám to lớn như câu nói : "Otohui kết nối cộng đồng ô tô Việt " Nhưng tôi tin rằng Otohui thực sự sẽ lớn, sẽ mạnh và sẽ khẳng định mình bằng chính những gì Anh em đã nhiệt tình chia sẻ ... "
Tiếp đến Thầy Phạm Vy cũng đã chia sẻ bằng chính cái tâm của một nhà giáo, một người đã tham gia nhiều hoạt động trong ngành ô tô tại Việt Nam : " Đến với otohui tôi thực sự tự hào về lớp trẻ việt nam bây giờ , Với sự đột phá của công nghệ trong thế kỷ 21 đến với diễn đàn tôi học hỏi thêm được nhiều thứ từ các bạn..." (nguyên văn bài chia sẻ )
Video tuy ngắn do thẻ nhớ kém nên không thể ghi hết tất loạt các bài phát biểu được
[video=youtube_share;cxgGmauqOG8]http://youtu.be/cxgGmauqOG8[/video]
"...Bản thân tôi đang hoạt động trong lĩnh vực máy công trình cụ thể là máy khoan , cẩu .Tôi sẵn sàng giúp đỡ nếu anh em cần thiết trong lĩnh vực của tôi..." trích dẫn lời của cụ giẻ rách
"... Tôi đang hoạt động trong lĩnh vực công nông , đầu nổ ... mọi vấn đề nếu cần tôi cũng rất sẵn sàng giúp đỡ ..." Trích lời Dungbavi
"... Tôi đã đến với điện lạnh ô tô một cach tình cờ bởi niềm đam mê , tôi cũng tham gia diễn đàn từ rất lâu và cũng nhận được từ anh em rất nhiều lời động viên khích lệ .Bản thân tôi sẵn sàng chia sẻ về điện lạnh ô tô cho tất cả anh em nào cần và trong khả năng của tôi..." trích lời hieudienlanh
Lần lượt, lần lượt từng người 1 đã chia sẻ về thông tin cá nhân cũng như những mặt mạnh, mặt hạn chế của bản thân . Và luôn hướng tới một cầu nối giữa những người đa mê kỹ thuật với nhau ( toàn bộ danh sách và thông tin sẽ được bác anhnv update và đưa lên chuyên mục này) Chính hơn 25 con người này , một người 1 tâm huyết , một người một tầm nhìn, mỗi người một sức mạnh và sẽ là sự bù đắp tốt nhất cho những sự thiếu sót, hạn chế trong bản thân từng con người.
Có lẽ không thể nhắc đến một sự thiếu sót vô cùng quan trọng đó chính là bác PNTQ tại yên bái . Bác đã dồn hết tâm huyết vào buổi lễ ngày hôm nay nhưng do điều kiện khách quan đã không thể cùng anh em tham dự . Đây chính là điều mà rất nhiều anh em đã rất tiếc.
Xin thay mặt cho anh em cộng đồng OTOHUI miền nam tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể tấm chân thành của anh em miền bắc . Tôi đặc biệt ghi nhận về công tác tổ chức của PNTQ , ANHNV , KIA_SERVICE đã giúp cho anh em có một buổi gặp mặt đầy ý nghĩa .
Chưa phải là toàn bộ anh em những đây là số đông anh em đã lặn lội từ cá tỉnh phía bắc thậm chí cả miền trung và tụ họp cùng anh em
Một số hình ảnh quây quần thật ấm áp!
ANHNV VÀ KIA_SERVICE UPDATA DANH SÁCH THÔNG TIN ANH EM NHÉ !