tuanneo0811
Tài xế O-H
phải kiểm tra thực tế mới điết được cụ ạ. Miêu tả thế này cũng khó lắm. giáo sư Hải phán rồi đâm ra cũng khó, không biết mai qua gia lâm làm con Mer có ghé qua chỗ cụ ko, qua kiểm tra được thì tốt
Cụ xả e bằng máy và có tool xả e kỹ lại mà vẫn báo những lỗi ấy thì chết cum abs thật cụ ah bởi cảm biến áp xuất đó nằm trong cụm abs ấyem nhờ các cao nhân giúp em với a.xe đi dọn nội thất và rủa máy,khi dọn xong thì xe đề không nổ.em làm nổ được rồi nổ xong thì nó báo lổi abs đèn báo trơn trượt .em cắm máy vào đọc thì nó báo lổi thế này.c1246 masler cylinder pressure sensor.c1252 brake booster pump motor on time abnomally long.c1256 accumulator pressur.c2344 hydraulyc system malfunction emấy hôm nay em làm em nó[rl] c1364 wheel cylinder pressure sensor.em xoá nhưng lại không hết.em vệ xinh hết dắc cắm.em tháo cụm abs ra kiểm tra vệ sinh.xả e đầu các bánh vẩn không hết.đành gọi ông khác xuống đọc thì bác đo đạc buổi sáng trưa bác ấy nói với xếp la hỏng hộp abs và hôp mạng ken.xếp em mang đi kiểm tra.hôm nay mang về thì họ bảo là hôp không sao.kiểm tra cái khác.cụ nào giúp em xử lý em này với a.em lam mấy hôm nay mệt mỏi lắm rồi..em xin cảm ơn a
Ông hải xưởng hải định hả cụ nhà phố huếphải kiểm tra thực tế mới điết được cụ ạ. Miêu tả thế này cũng khó lắm. giáo sư Hải phán rồi đâm ra cũng khó, không biết mai qua gia lâm làm con Mer có ghé qua chỗ cụ ko, qua kiểm tra được thì tốt
Chắc ông ấy già lắm rồi, bác nhỉ! Trán hói, râu dài và trắngtính vai vế em phải gọi là sư tổ đấy cụ ạ :v
Số của bác đấy ạ? Có gì còn biết chỗ hỏinếu con này của cụ vẫn chưa trôi cụ có thể liên lạc 01669977434
Ái chà có lẽ cụ là sư đệ của em rồi kakaka gọi sư huynh đitính vai vế em phải gọi là sư tổ đấy cụ ạ :v
cũng có tuổi rồi cụ ạ, không để râu, tóc cũng ko bạc nhiềuChắc ông ấy già lắm rồi, bác nhỉ! Trán hói, râu dài và trắng
chà chà, cụ cho em biết "Quý tính đại danh" để em tiện xưng hô ạ.Ái chà có lẽ cụ là sư đệ của em rồi kakaka gọi sư huynh đi
em chém ấy mà cụ tin hả hihi ông tuấn dc dậy cả điện tử ông quang béo nói giọng khàn khàn chứ gì mấy ông đó hỏi có nhớ vụ korando mất số lùi em với ông quang ko hiểu ý nhau lên có chuyện hay lắmcũng có tuổi rồi cụ ạ, không để râu, tóc cũng ko bạc nhiều
chà chà, cụ cho em biết "Quý tính đại danh" để em tiện xưng hô ạ.
em tự giới thiệu trước, em làm ở chỗ anh Tuấn cũng tên là Tuấn luôn :3
p/s: em vẫn akay cái vụ đồng hồ con civic của cụ đấy nhá, mấy hôm đấy Mr Quang béo (đệ của giáo sư Thành trong Sài Gòn) có mang 1 em đồng hồ civic đến chỗ sếp em sửa, cả công tìm bệnh và chữa bệnh mất đúng có 2p.
cụ có lẽ biết vụ đấy cụ làm bên tam trinh hả ông tuấn già hay đi cùng ông quang hảkeke, có lẽ em phải gọi cụ bằng sư thúc rồi. à cái vụ con korando chết cảm biến chân ga đấy hả cụ, em thì kinh nghiệm còn non lắm, vẫn còn phải học nhiều sư thúc ạ
thầy em tuy già nhưng thầy em còn xung lắm ah chưa về hưu dcgiáo sư hải mà các cụ nói là ông ấy đấy.nổi tiếng khắp hà nôi nhưng nay hết thời mất rồi.già cả vê hưu cho trẻ chiến đấu chứ.xe đang chờ đặt cụm abs các cụ a.hôm nào về lắp xong em thông báo các cụ sau
già nhưng khả năng chiến đấu + kinh nghiệm vẫn còn cao lắm, vẫn còn nhiều cái để học tập cụ ạ.giáo sư hải mà các cụ nói là ông ấy đấy.nổi tiếng khắp hà nôi nhưng nay hết thời mất rồi.già cả vê hưu cho trẻ chiến đấu chứ.xe đang chờ đặt cụm abs các cụ a.hôm nào về lắp xong em thông báo các cụ sau
cụ chỗ nào hạ long vậyNghe mấy cụ giới thiệu giáo sư Hải.
Vậy có thể giới thiệu cho em bái sư được không.
Trước tiên cho em xin số di động tiếp đến số nhà để hôm nào còn mang chả mực Hạ Long lên còn bái sư.
( chả là em ở Hạ Long có món chả mực giã tay)
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.