[Sinh nhật O-H Miền Nam] Toàn cảnh sự kiện sinh nhật O-H Tại TP.HCM (27/5/2012)

khoadongluc
Bình luận: 64Lượt xem: 10,586

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Sau buổi lễ quá thành công tại Sinh nhật O-H lần 4 được tổ chức trang trọng tại Hà Nội .Và đến hôm nay sau một tuần anh em O-H các tỉnh phía Nam đã hội tụ và cùng tham gia , tạo nên 1 buổi hội ngộ hết sức thú vị!
Ngày 26/05/2012

Do khác nhau về cơ chế vùng miền nên anh em miền nam khá cận ngày mới đến để cùng tham gia sinh nhật O-H .Theo dự kiến ban đầu Sinh nhật tại miền Nam chỉ diễn ra ở quy mô nhỏ nên BTC quyết định chọn nhà hàng tư trì để là nơi hội họp .Nhưng sau hiệu ứng sinh nhật tại Hà Nội số người gọi điện tham gia tăng đột biến buộc BTC phải chọn phương án 2 là tổ chức tại nhà hàng Đại Dương ( Một trong 3 nhà hàng lớn nhất quận Gò Vấp) với khán phòng có sức chứa 200 người cùng đầy đủ âm thanh và ánh sáng !....

QUANG CẢNH CHUG CỦA KHÁN PHÒNG NƠI SẼ TỔ CHỨC BUỔI SINH NHẬT O-H



Ngày 26 là ngày chạy nước rút để kịp cho ngày mai . Tất cả anh em đã cùng được lên phương án chiến đấu và cùng bủa ra nhiều hướng để chạy , người đi lấy áo , người đi đưa thiệp , người đi làm lẵng hoa , người đia làm băng rôn cổ động và người thường trực đón khách các tỉnh ! Đế 15h cùng ngày mọi việc được hoàn thành và tập kết tất cả mọi thứ về khu "đại dinh thự 24 m vuông của KDL"

MỘT VÀI HÌNH ẢNH ĐƯỢC CHỤP LẠI BẰNG ĐIỆN THOẠI "HỒ CẨM ĐÀO" VÀ CHIỀU 26/5 DO 2 DIỄN VIÊN CHÍNH LÀ VOMINHTAM VÀ KDL KIÊM LUÔN ĐẠO DIỄN...

Votahnhtam_19





Thiệp mời nè !






Thân hình sơ xác của kdl !





Khoảng 16h cùng ngày các cụ bô lão tại tỉnh xa cũng đang trên đường kéo về đại bản doanh của KDL . Được đón tiếp đầu tiên là 2 thành viên đến từ Daklak và đây cũng là đôi bạn cùng tiến "năm sau sẽ tự xây chuồng nhốt nhau" Anhbinhpro (anh bình bờ rào) và meokhonganchuot ( Mèo không thèm thịt chuột) . TIếp đến ALIBABON (A li bỏ bạn) cũng đã từ tay ninh cập bến . 3 CỤ đề từ "tây" về 2 cụ từ "tây" nguyên và 1 cụ từ "tây" ninh gặp nhau vui như trúng đề :))




Vào đúng 18h Các anh em đã tâp trung đầy đủ gồm 14 thành viên trực chiến Sài Gòn và 5 thành viên từ các tỉnh khác . "Thôi thì lâu ngày gặp nhau đi làm phát cho mát" anh binh pờ zồ hét lớn như vậy và toàn anh em đồng thuận . Thế là .....





Sau khi "chiến đấu" đến giọt bia cuối cùng anh em rút về "tâm sự về 1 loài chim rái cá" và lấy sức cho buổi "đại chiến" vào ngày mai !

Ngày mai .......................
.......................
.......................
.......................
Ngày 27/05/2012 (nhằm Ngày 7 tháng tư (nhuận), năm 2012)

Sáng sớm anh em bắt đầu kéo về nơi tổ chức lúc này nhiều anh em từ Gia lai kontum , bình dương, đồng nai , Vũng Tàu... Cũng đà tề tựu khá đông đủ ! một ngày mới bắt đầu với dự báo ban đầu sẽ là một ngày "Hoạt động hết công suất" ...

Này thi hoa này









Này thì bánh này



Này thì banner này



Này thì reception này



Này thì sân khấu này



Này thì quầy tiếp tân này



Này thì EM XI nè



Và bắt đầu 8h mọi việc đã hoàn thành chỉ việc ngồi đón khách và đón những người anh em đang đến !



.........................


Chương trình đón khách được bắt đầu từ 9h cho đến 10h 30 và chương trình chính được bắt đầu vào lúc 11h 10 theo giờ Gờ em mờ tờ . Và khi giọng nói cự kỳ dễ thương của 1 cô gái cũng là một thành viên của ngôi nhà chung otohui cất lên " Chỉ còn vài phút nữa thôi chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu xin mời quý vị ổn định chỗ ngồi , chỗ nằm để chúng ta chuẩn bị bắt đầu ạ ..." Đó là giọng của em mờ xi 1 tình nguyện viên phục vụ cho sinh nhật của O-H miền nam .



Và chương trình được bắt đầu qua màn giới thiệu đầy dễ thương và năng động của MC



Mọi người lúc này đều ngước mắt và chăm chú về phía sân khấu , Cả khán phòng im lặng...



Mở đầu cho chương trình củng là lời tri ân đến những thành viên tích cực của diễn đàn . 5 thành viên tích cực nhất tại khu vực miền nam gồm Aliababon , anhbinhpro , thinhnhan và 2 thành viên vắng mặt vì lý do khách quan ( Bác test ( vắng mặt vì có việc gấp gia đình ) và Bác nguyenhung vắng mặt vì Đường quá xa gần 20 KM và không có xe chạy từ thủ đức lên gò vấp ) Nên những phần quà này sẽ được trao vào những lần sau .

Lễ trao quà cho 3 thành viên tích cự nhất KV miền Nam​

Và không khí bắt đầu chuyển từ ấm sang nóng khi bộ đôi song ca nhạc rock con cóc khét tiếng một thời Khoadongluc và Javaro song ca nhạc phẩm của băng nhạc bức tường mang tên " Đường đến vinh quang" Và toàn khán phòng đã cùng hào theo nhịp ca của bài hát ..." Ngày đó ngày đó không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng ...."


Lời giới thiệu của Javaro( Trịnh trọng Gia)​




Đôi song ca " thổi mất hồn sân khấu"​

Tiếp theo chương trình Khoadongluc đại diện cho BTC , BQT , Ban ẶC MIN ... Lên phát biểu về quá trình hình thành và phát triển của diễn đàn O-H trong suốt những năm qua và nêu ra định hướng cho những ngày tháng sắp tới ....









Chương trình tiếp theo cũng là chương trình được chờ đón nhiều nhất : "Giao lưu và chia sẻ "

Nhiều thành viên đại diện cho các tỉnh khác nhau , các lãnh vực khác nhau về ô tô đã hết sức nhiệt tình và chia sẻ hết mình về những điều xung quanh diễn đàn , xung quanh công việc , xung quanh cuộc sống ...


"...Đối với tôi không là xương , là máu nhưng là 1 phần trong cuộc sống của tôi và ở nơi đây tôi tìm thấy các bạn những người giám chia sẻ hết mình , Tôi thực sự xúc động và cảm thấy mình là người may mắn khi được tham gia giao lưu sinh nhật của cả 2 miền Nam và Bắc..."
Đó là lời phát biểu của Longxehoi một thành viên thừa lòng nhiệt tình và tâm huyết!

Cũng chia sẻ hết mình thành viên Phamhuy( đến từ công ty MERCEDES -BENZ STAR) Cũng chia sẻ hết mình và hết sức thành thật thừa nhận rằng :
"....Có những lúc làm rất lâu nhưng không ra được , những lúc đó tôi không còn thiết tha gì nữa, Đến đêm về tôi phải về suy nghĩ và làm cho đến khi nào ra thì thôi ..."


Nguyên văn bài chia sẻ của phamhuy sẽ được minh họa bằng video và cập nhật sau

Và đây 2 thành viên đã gắn bó với diễn đàn từ những ngày đầu thành lập đến nay dù Javaro (bên trái)
đã không còn hoạt động trong ngành ô tô nữa những vẫn từng giờ theo giỏi diễn đàn . Vancong (bên phải) Hiện đang giảng dạy khoa cảnh sát giao thông trường An ninh nhân dân mang biển số O-H 03 trên diễn đàn và cũng là một trong những thành viên đã khai sinh ra diễn đàn ngày hôm nay .



Cụ bugi chia sẻ về những kinh nghiệm thực tế cho các bạn sinh viên



Và giây phút thiêng liêng đã đến 2 "bô lão" vancong và javaro đã cùng chung tay thổi nến và cắt bánh sinh nhật







Toàn bộ thành viên cùng cất vang bài hát "chúc mừng sinh nhật"



Sau màn đại lễ tất cả mọi người cùng bước vào giao lưu ẩm thực và cùng nâng ly chúc mừng cho sinh nhật O-H đã thành công rực rỡ . 4 năm 1 chặng đường tuy chưa đủ dài để có khẳng định 1 điều gì cả .Nhưng ít nhất những đôi bàn tay , những con tim đã luôn dõi theo những bước đường O-H và tự hứa với nhau sẽ cùng xây dựng 1 O-H thật mạnh luôn xứng đáng với mục tiêu đề ra "Kết nối và Chia sẻ"
Sau đây là toàn bộ hình ảnh được các tay máy ghi lại trong buổi lễ ....














































































































































































































































































Đang cập nhật Liên tục ...................
 

Phạm Vỵ

Tài xế O-H
Đã xem lẻ tẻ rồi nhưng chưa đã. Đang đợi bản tin chính thức đây. Nhanh tay Đàm nhé! Nhưng dù sao cũng xin chúc mừng sự thành công của buổi tổ chức sinh nhật O-H khu vực Miền Nam.
 

minhduc1208

Tài xế O-H
chúc mừng a e miền nam đã có 1 buổi sinh nhật thành công rực rỡ nhé.chúc cho Oh của chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa.OH MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU
 

hocnghe

Tài xế O-H
Cụ Đàm nhà mình trong ảnh nhìn rất tâm trạng, sao ấy nhỉ.
Thật vui thật cảm động chúc mừng sinh nhật oto-hui.com tròn 4 tuổi, chúc các thầy các anh các chị các bạn luôn nhiệt huyết, sức khỏe gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.
 

kidevil071289

<font color="red"><b>Thành viên hội ÍCH EO </b></f
2 bác trưởng và phó hôi XL trong hình ảnh cuối cùng là hơi bị phản càm đó nha:2:.....2 bác rút kinh nghiệm lần sau ko đc làm mất mặt hội ta nữa....về vitế bản kiểm điểm tự phê bình và tự hứa với lòng mình là lần sau ko tái phạm nữa nha:-?
 

dynamic

Tài xế O-H
Chúc mừng sinh nhật O-H đã thành công tốt đẹp, chúc O-H phát triển,thành công hơn nữa trong thời gian tới!...
 

OS

Đời là bể khổ!
Xuyên suốt toàn bộ cuộc vui là sự cuồng nhiệt, hào hứng của các bác Miền Nam. Tuy nhiên, e có một góp ý nhỏ và cũng là kinh nghiệm xương máu cho lần sau, đó là nên phát huy những bức hình như này: =d>=d>=d>
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên