đúng như bác trên nói. điều kiện của bác đã hội tụ những thứ mà nhiều anh em thợ thầy mong ước đó. bác có nghe người ta nói " thiên thời địa lợi nhân hòa không"?
1: Bác có thương hiệu trên cở sở làm lốp của ông bố đang làm, lượng khách ít nhiều cũng đã biết đến cơ sở của bố bác. đó là thiên thời rồi đó.
2: bác có mặt bằng quá đẹp với 3 làn xe đậu thoải mái ( mình đang nói xe du lịch nhé). nhà bác lại năm mặt tiền thì quá chuẩn. đó là địa lợi.
NHưng mới như vậy thì chưa đủ: cái khó của bác bây giờ là nhân hòa. bác với kiến thức cơ khi chế tạo máy cũng là cái dễ mà cũng là cái khó. cái dễ ở đây là bác có kiến thức về vật tư, kết cấu, vật liệu, phụ tùng.
mình ví dụ cho bác nhé: bác không thể biết được xe hư khi vào xưởng bác nó kêu cái gì? hỏi thợ máy người ta phán hư bạc đạn. mở ra bác mới kiểm tra được ah đúng rồi bạc đạn bị vào nước cháy nên hư. bác báo khách thay rồi tính tiền=> có lợi nhuận. ngược lại nếu không có anh thợ máy giỏi thì bác có ai khoanh vùng cho bác chổ bạc đạn bánh hư không hay là mở hết rotuyn ra cái nào thấy yếu là thay hết => lúc đó vo tình hết khách họ sẽ quay lại, còn không hết thì họ cũng biến luôn.
Tại sao mình phân tích như trên: đó là kinh nghiệm thực tế đó bác ah. nên bác định hướng đi học nghề một thời gian lên núi tầm sư học đạo đi rồi khi nào thấy đủ công lực thì xuống núi về làm với ông bố nữa là vui lắm đó.
Chúc bác thành công nhé