Công suất động cơ diesel

L
Bình luận: 46Lượt xem: 6,000

thayboixemvoi

Bằng lái hạng Dê
Động cơ ga tít mù, tưởng khoẻ hoá ra lại không khoẻ. Sao thế nhỉ???:105::-?:105:
Các Cụ vào chém gió cho vui nhé!

Cám ơn Mụ đã khơi mào, tự dưng tôi lại nhớ đến một cái “pan hy hữu” mà ngày trước ở dưới quê lại quên béng đi mất.
“Từ từ khoai sẽ nhừ” để buôn vào lúc khác nhá, hôm nay chúng ta cứ “gặm nhấm” cái pan của Mụ đã.
Pan này nó đúng “sở đoản” của mụ roài, nhưng nó rộng quá.
Máy yếu được phân ra làm 2 loại: yếu mà không thấy “khói khắm” và yếu “mù mịt như cháy nhà”.
Chửa nhìn thấy “hàng” của Mụ bao giờ, do vậy tớ chỉ nói đến “ngoại thất” còn “nội thất” phần Mụ nha.
Với pan này tớ gieo cho quẻ “Bí” như thế này:
1- Bí liệu: bí “ống”, bí “sâu”, bí “lọc”.
2- Bí khí: bí “xả”, bí “hút”.
3- Bí điện: bí “dây”, bí “cầu”, bí “move”.
4- Bí thủy: “bí lọc”.


Xin mời các cụ khác vào chém đê.
 

3zoka

Tài xế O-H
Cám ơn Mụ đã khơi mào, tự dưng tôi lại nhớ đến một cái “pan hy hữu” mà ngày trước ở dưới quê lại quên béng đi mất.
“Từ từ khoai sẽ nhừ” để buôn vào lúc khác nhá, hôm nay chúng ta cứ “gặm nhấm” cái pan của Mụ đã.
Pan này nó đúng “sở đoản” của mụ roài, nhưng nó rộng quá.
Máy yếu được phân ra làm 2 loại: yếu mà không thấy “khói khắm” và yếu “mù mịt như cháy nhà”.
Chửa nhìn thấy “hàng” của Mụ bao giờ, do vậy tớ chỉ nói đến “ngoại thất” còn “nội thất” phần Mụ nha.
Với pan này tớ gieo cho quẻ “Bí” như thế này:
1- Bí liệu: bí “ống”, bí “sâu”, bí “lọc”.
2- Bí khí: bí “xả”, bí “hút”.
3- Bí điện: bí “dây”, bí “cầu”, bí “move”.
4- Bí thủy: “bí lọc”.


Xin mời các cụ khác vào chém đê.
Thường thì các thầy sau khi gieo quẻ, lại phải tán quẻ đấy cụ bói ạ.Mà cái quẻ này cụ gieo cho mụ ấy nó bí đủ đường thế này thì ai mà tán giúp cụ được.Khổ thân cụ làm cái nghề bói này ./
 
Lão Bói viết " Mụ này vưỡn điêu như hồi mới yêu"

Mụ đối lại " Lão kia vưỡn dê như hồi dưới quê"


Hôm nay Mụ cũng nói cho bõ tức. Hồi dưới quê, Lão cứ bắt Mụ vén váy cho Lão xem "hàng" mãi, sao bây giờ lại bảo là chưa thấy "hàng" của Mụ??? Lão rời quê ra tỉnh làm Quan, chẳng thèm rủ Mụ đi, cũng chẳng một lời từ biệt, để Mụ đánh vật với mấy thằng trẻ chăn trâu. Lần mò mãi Mụ mới ra đến tỉnh, thay tên đổi họ cho nó đỡ quê, chùm khăn che mặt rồi mà cũng bị Lão rờ chân nhận ra, Mụ đã chẳng thèm trách thì thôi. Chưa dẫn Mụ đi thăm phố lại giở trò như hồi dưới quê. Nói cho Lão biết nhé: Mụ đã mặc chiếc quần chíp và còn mặc thêm chiếc quần bò cộc rồi nữa đấy. Mau cấp xèng cho Mụ đi lượn phố đã rồi mới được xem "hàng", nhá!!!


Ý của Mụ ở bài viết này là: Tại sao con ngựa chạy nhanh nhưng kéo cày không khoẻ bằng con trâu đi chậm???

 

sk30uu

Tài xế O-H
làm thế nào để biết đc động cơ khỏe,đung vậy vòng tua đủ chưa pải là đã khỏe,nó còn phụ thuộc vào mô mem soắn nữa pải ko các bác,vậy làm sao để có thể đánh giá đúng chuẩn mực đc động cơ khỏe
 

Mr.Pono

Pờ Nờ


Ý của Mụ ở bài viết này là: Tại sao con ngựa chạy nhanh nhưng kéo cày không khoẻ bằng con trâu đi chậm???


Bái phục, bái phục! Văn cụ tường quá.

Cái này nó cũng như là lão "Xăng" và lão "Đi ê zên" ấy cụ nhỉ. Lão "Xăng" chạy rất nhanh nhưng lại yếu; còn lão "Đi ê zên" thì chạy chậm hơn nhưng lại khỏe.

Còn để chém gió thêm thì xin mời cụ "vén" thêm tí màn nữa mới được ạ



 
Bái phục, bái phục! Văn cụ tường quá.

Đâu dám! Đâu dám vượt qua mặt các Sư Phụ, Sư Mẫu, Sư Huynh, Sư Tỷ...
Mụ chỉ đưa ra đề bài để cho các cô, các cậu vừa mới được cầm bằng đỏ kiểm tra lại kiến thức của mình; các bác thợ chuyên "cải lùi" kiểm tra lại sự lựa chọn của mình đúng hay không mà thôi. Sau đó mời các Cụ tha hồ chém gió cho nó vui nhé!
 

thaoha

Moderator
Đâu dám! Đâu dám vượt qua mặt các Sư Phụ, Sư Mẫu, Sư Huynh, Sư Tỷ...
Mụ chỉ đưa ra đề bài để cho các cô, các cậu vừa mới được cầm bằng đỏ kiểm tra lại kiến thức của mình; các bác thợ chuyên "cải lùi" kiểm tra lại sự lựa chọn của mình đúng hay không mà thôi. Sau đó mời các Cụ tha hồ chém gió cho nó vui nhé!

à hiểu ý mụ này rồi tiện đây đánh võng cụ tý

1/sao động cơ lắp cho oto .lắp cho máy công trình lại ko đc ???
2/động cơ lắp cho máy phát điện và tàu thủy cũng thế mặc dù PRM= nhau ???
nhờ mụ tụt nốt đoạn này cho nhà cháu đc tỏ

 

3zoka

Tài xế O-H
Chậc! Lão Thảo này cũng có nhóm máu số 4 đây, lại gạ gẫm Mụ nữa rồi. Bơm xăng đi, rồi Mụ cho xem cái quần bò cộc trước đã nhé!
"Hàng" của mụ mà để phục vụ "mấy bác thợ cày" dưới quê thì cứ gọi là chuẩn không cần chỉnh.Nhưng mụ lại chê mấy bác ấy thô kệch nên mới bỏ quê lên tỉnh chạy theo mấy chú" Lếch-xù" bóng bẩy.Mà đời thì mấy ai thuộc hết chữ ngờ mấy chú ấy tuy được cái vẻ ngoài dễ coi nhưng mà đến khi lâm trận thì "vừa mới làm có chút xíu mà đã xìu" rồi chẳng như mấy tay nhà quê đen đúa nhưng mà dẻo dai bá chấy.Chả thế mà mụ đã phải chua chát thừa nhận "ga tít mù, tưởng khỏe mà hóa ra không khỏe", giá mà mụ biết được người xưa đã từng nói "phải ra đến ruộng cày mới biết trâu nào hay trâu nào dở"?.Buồn tình đời mụ lại tính chuyển qua giới "thày" cao đạo với niềm tin là tuy họ kém cái này nhưng lại giỏi cái kia, lần này mụ lại nhầm to vì "người tính không bằng trời tính", mụ gặp ngay phải lão Bói chết tiệt có số có má trên giang hồ, lão chỉ vừa rờ đến chân đã biết hàng của mụ xập xệ hết đát rồi nên cũng chẳng trơi với mụ.Ác hơn lão lại còn tung hê lên cho cả bàn dân thiên hạ họ biết.Thế này thì mụ chỉ còn nước "lên trời" vì ở tỉnh chẳng được về quê cũng không xong, gạ gẫm thầy thầy chẳng thích...Chậc, thiện tai thiện tai./
 
Khá khen cho chú em "3zoka" -> "điếu cày" -> "cáy đểu", văn cũng hay đáo để. Chú em nhầm "hàng" rồi nhé! "Hàng" của Mụ " thơm ngon, bổ dưỡng" (tất nhiên là không rẻ), chưa đến lượt chú em được thưởng thức đâu. Chú có dám "zo - 3 - ca" với Mụ không???
 

3zoka

Tài xế O-H
Khá khen cho chú em "3zoka" -> "điếu cày" -> "cáy đểu", văn cũng hay đáo để. Chú em nhầm "hàng" rồi nhé! "Hàng" của Mụ " thơm ngon, bổ dưỡng" (tất nhiên là không rẻ), chưa đến lượt chú em được thưởng thức đâu. Chú có dám "zo - 3 - ca" với Mụ không???
Dạ chưa đến lượt em được thưởng thức sao mụ lại còn mời.Mà giá của phi công thì không dễ chịu đâu bà chị...Kaka./

 

Lý thị Miên

Máy công trình OH
:)):)):)) Mụ Thủy khôn lắm, "lẳng lơ" "mồi chài" chứ giữ váy khư khư thế thì đố ai xem đc hàng Mụ đấy, Mụ cứ thử vén cái váy he hé ra coi, khối chàng tài ba xoa đc đùi mụ, lớ vớ còn tóm đc hàng luôn ấy chứ !!!=))=))=))
 

Mr.Pono

Pờ Nờ
:)):)):)) Mụ Thủy khôn lắm, "lẳng lơ" "mồi chài" chứ giữ váy khư khư thế thì đố ai xem đc hàng Mụ đấy, Mụ cứ thử vén cái váy he hé ra coi, khối chàng tài ba xoa đc đùi mụ, lớ vớ còn tóm đc hàng luôn ấy chứ !!!=))=))=))

Mà sao THÍM Thủy giữ mãi thế nhể ? Vén màn cho cháu chắt xem với chớ!!!

Cụ "3 - Ra - Giô" đã mồi chài như thế vẫn chưa được lòng THÍM, hàng cháu chắt sao mà câu được "hàng" của THÍM đây nhỉ???

Mời THÍM "XÌA" ra cho anh em tường với ạ. Cả mấy ngày tán tỉnh "cộng" chờ đợi vẫn chưa thấy được "mẩu" nào thì tội quá

 

danhviet87

Tài xế O-H
làm thế nào để biết đc động cơ khỏe,đung vậy vòng tua đủ chưa pải là đã khỏe,nó còn phụ thuộc vào mô mem soắn nữa pải ko các bác,vậy làm sao để có thể đánh giá đúng chuẩn mực đc động cơ khỏe

cái chung chung nhất để đánh giá độ khỏe của 1 xe là mã lực.(bugati 16.4 ~1000ml toyota vios limo 107 ML)
cái riêng hơn là momen xoắn
riêng hơn nữa là tỷ số nén
riêng cuối cùng là dung tích xi lanh

đoán thế.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên