Nhóm XMCT phía Bắc chào đón cụ duong_pn

Diabay
Bình luận: 34Lượt xem: 3,744

Diabay

Tài xế O-H
21/12/2012. Anh em Xe Máy Công Trình lại có cuộc Offline vui: Họp mặt đón gặp cụ duong_pn



Như đã hẹn mấy hôm trước, anh em XMCT chờ đón gặp cụ duong_pn bay ra Bắc:

- Alô......

- PN hả ? Đây rồi. Chờ tí nhé, anh em phi đến ngay đây.


Chiều Hồ Tây mùa này êm ả thoảng gió mát. Đèn đêm long lanh soi bóng nước.
Tại nhà hàng nổi Hải Đăng bên bờ hồ, có một nhóm đang tay bắt mặt mừng chào đón một đồng nghiệp:




Mọi người đến đông dần:














Anh em ăn uống chuyện trò vui vẻ thân tình, cho đến khuy.
Sau nhiều chén chúc mừng, sau mấy lần đồng thanh hô .... Dzô....., thì đến đoạn cuối thấy @hoan my có vẻ rất mơ mộng cạnh chủ xị thaoha: :))




Còn đây mới là sự thể hiện quyết tâm gặp lại nhau trước khi cụ duong_pn về Nam: :))








*( Các cụ có ảnh post tiếp nhé.)
 

Msn

<font color="red">ĐỘC THÂN TRƯỞNG BÀ</font>
Chúc mừng pờ nờ được hộ ngộ cùng anh em Miền Bắc .Càng về cuối lão nào cũng đổi màu hết trơn àh.:))
 

thanhthe_2015

Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Mấy bữa nay HN vinh dự quá, hôm trước thì đón bác Thaoha, Diabay, hôm sau đón bác Pừ Nừ (duongpn), hôm sau nữa đón cụ Vua Mèo (hieudienlanh). Mấy ngày say khướt mà vui quá các cụ ạ! Năm nay nhà em được đón nhiều bác quá, Sướng! :))
Còn cụ nào chưa ra HN thì đề nghị ra đi nhá! Bọn em ngóng chờ các cụ! :D
 

Mr.Pono

Pờ Nờ
Kính các bậc tiền bối Diabay; thaoha; gie-rach!

Kính anh em O-H Hà Nội!

Thật không gì bằng niềm vui gặp gỡ anh em O-H Hà Nội. Một cảm giác thật tuyệt vời mà Pờ Nờ em chẳng biết "diễn" thế nào để nói trọn cảm xúc ấy.

Xin chân thành cảm ơn tấm chân tình của anh em O-H Hà Nội, đặc biệt là Bác Diabay - vượt qua trên 20km trời đêm đến với cháu và anh em, và lại lập topic này nữa... Cụ thaoha - Cũng một "Cây cao" của O-H rất chân tình và tận tình trên suốt hành trình của Pờ Nờ từ lúc khởi hành từ Đà Nẵng cho đến tận hôm sau đến Quảng Ninh vẫn Alo - không tha, cụ hoanmy còn đưa em ra tận bến xe đi Quảng Ninh (vào sáng hôm sau) mới chịu về; Cụ gie-rach trăm công ngàn việc vẫn tranh thủ đến gặp mặt thằng em này. Các anh em khác í ới ngay từ lúc đặt chân đến HN, gọi cái có ngay, tay bắt mặt mừng...không thể tả hết.

Xin nhận của Pờ Nờ lời cảm ơn chân tình nhất vì những tình cảm anh em O-H HN dành cho.

THẾ MỚI BIẾT, O-H "SINH TÌNH" NGAY TỪ KHI CHƯA THẤY MẶT NHAU RỒI

CÁC BÁC CỨ ĐẾN HÀ NỘI MÀ THẤY NHÉ
 

sirduyduc

Tài xế O-H

cụ 6 đang lườm vì duongpn đi "chăm sóc cá dưới hồ" nhiều quá! :D

tò vò tối chuyển ngày 10 ngàn điểm nhé, không lát e "khử" bác luôn đấy nhá... ;)

hình ảnh cụ hoanmy sau một đêm "mặn nồng" cùng cụ duongpn :))
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên