Em đang học ngề ngành máy công trình có thắc mắc muốn hỏi các bác về 2 van LS và PC là gì và tác dụng của nó ở trên bơm như thế nào ạ, vì em thấy các anh thợ hay chỉnh các van này
Kể ra những câu góp ý của tôi hơi "nặng đòn" đối với một người mới tham gia viết bài đầu tiên trên dđ.MOD nói chiện giống dìm hàng quá ạ.:77::77:
Minh không biết nhiều về may công trình nhưng thấy ban hõi nên mình cũng trả lời theo nhửng gì mình biết nhe:35::102:!
LS:load sensing valve(lấy a/s từ tải của công tac về điều khiển bơm)
PCressure compensatde valve(mấy từ tiếng anh nay mình chưa hoc tới)=p~=p~
Kể ra những câu góp ý của tôi hơi "nặng đòn" đối với một người mới tham gia viết bài đầu tiên trên dđ.
Nhưng nó là những kinh nghiệm mà tôi đã đúc kết trong quá trình tự học s/c XMCT của mình đấy ạ!!!!!
Cụ chủ thớt thông cảm!!!!!
Thợ thuyền văn nó hơi bị thô (Văn thô là văn thật).
Cụ làm tôi toát hết cả mồ hôi hột!!!!!
[/QUOTE
Tiên sinh cứ đap cho nha chau mấy cai để bớt ngu đi ah:77::77::35::104::104::104:
Em nhắm được 1 thầy mà sợ thầy ấy không nhận! trò cũng khá khá:5:1- Nếu cậu đang học trong trường thì bảo thày giáo cậu dạy đi.
2- Còn nếu đang học kiểu "truyền nghề trực tiếp" mà thày không giải thích cho cậu được, thì bỏ ngay ông thày ấy đi tìm cụ khác cao tay ấn hơn mà học.
3- Nếu đang mày mò tự học thì bỏ ra đôi ba năm học thật tốt tiếng Anh, rồi quay lại học s/c XMCT cũng chưa muộn (Tôi đoán là cậu còn trẻ).
xoáy hơn GS Xoay lun hehe(( Em nhắm được 1 thầy mà sợ thầy ấy không nhận! trò cũng khá khá ))
................................................lão nhắm đúng rồi . ha ha ha . lão thầy ấy giỏi lắm nói không cần viết . học trò nghe hiểu ngay. không tin cứ quan sát thấy liền không cần bảng, bịt mắt cũng không sao, phán cứ chúng đều. hôm nghe đâu lão đọc sách bằng tay. anh em diễn đàn đều thấy lão có kính đen to lắm =))=))=)) LÃO BÓI có thêm nhiều học trò rồi !
để vào được trường đai học phải mất bao công ôn học mới thi đc vào, đi học rồi thì mất biết bao nhiêu tiền của gia đình, công sức của bản thân. mới lấy được tấm bằng được làm bằng giấy. đi ra ngoài đời có bao nhiêu kẻ trong số đó lằm ăn được gì. thằng nào cũng chách các thầy chỉ chuyền cho mớ lý thuyết xuông, trong trường thực hành toàn đồ cũ. vậy mà các thầy máy công trình nhận đệ tử dễ dàng quá. vui vui là nhận, mang về nuôi ăn, nuôi ở, chả lương cho về phụ giúp gia đình, chẳng thi cử, chẳng xét học lực, cũng chẳng tìm hiểu kỹ hạnh kiểm đệ tử thế nào. các bác rễ rãi quá.sau đó hậu quả là tạo ra những lớp thợ chập chờn cả tài lẫn đức, hủy hoại hết những giá trị đạo đức nghề nghiệp, hủy hoại nền cơ khí nước nhà, và hủy hoại thanh danh của bản thân thầy. trong đời một kẻ làm thầy, có mấy ai không mong các đàn em thành tài, vậy mà chúng thành tài thì ít, thành tật thì nhiều. các thầy thành công trong nghề bao nhiêu thì thất bại trong cương vị làm thầy bấy nhiêu. việc đào tạo lớp kế cận thất bại còn nhục hơn làm con máy mà không dc.
tôi cứ day dứt mãi đoạn kết của một bộ phim. khi đệ tử xuống núi, một vị thầy đức cao trọng vọng dăn dò đệ tử của mình rằng. sau này ai hỏi cấm không được nhận là đệ tử của ta
Bác dạy bảo chí phải, bác thật thâm hậu. Mà thâm hậu là gì bác biết rồi đóChuyện bình thường ấy mà Tiên trách kỷ Hậu trách nhân
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.