Chúc mừng sinh nhật thằng em !

hyundai
Bình luận: 37Lượt xem: 3,711

hyundai

Tài xế O-H
Trời tháng sáu , gió nhẹ trời mưa rả rích từ sáng ngồi bồn chồn nhìn cái chatbox mà thấy thương cụ Thaoha một mình lặn lộn vì diễn đàn , vì đàn em ! Liếc vào sổ ghi nhớ và hình như ngày mai sinh nhật của thằng em mình ! ngày 14/06!

Câu chuyện của thằng em đến với thằng anh tình cờ như bao câu chuyện mà ở tuổi 31 thằng anh đã từng trải , nhưng không hiểu sao anh ghi nhớ hơn vì anh cho đó là một nghị lực mà thằng em đã rất cố gắng ! Đọc trên diễn đàn hôm nay có mỗi cái thớt tư vấn về tuyển sinh nghề ô tô mà nghe nhồn nhột , không phải vì lạ lẫm , cũng không phải vì nó đặc sắc mà là cuộc tranh cãi không công bằng giữa môi trường để bước vào đời và tiếp cận vào cái nghề của anh em mình ! Này thì Đại học thế này , Này thì cao đẳng thế kia , này thì nghề ... Có lẽ không phải vô tâm với thớt mà không trả lời , nhưng cũng chột dạ nghĩ về thằng em của anh !

Em không học đại học không phải vì em ngu không thi vào nổi , Em không học cao đẳng không phải vì em bất tài . Cái nghiệp trung cấp gắn với thằng em ở cái tuổi 26 thiếu 1 ngày em vẫn bước vào đời bằng cái nghiệp mà anh em mình vẫn quy ước "Nghiệp ô tô" . Anh giật mình khi nghe em nói "Em học trung cấp điện công nghiệp" , bước chân vào nghề ô tô như một cái cơ duyên với vỏn vẹn 2 năm ! Trên taxi hôm đó anh cũng giật mình hơn khi cả xưởng dịch vụ lớn như vậy cư liên tục gọi em để tìm sự tư vấn . Cứ 5 phút xe vật lại gọi ...

Thằng em của anh không có may mắn được tham gia vào một môi trường chính quy , hoàn cảnh em có lẽ nhiều anh em rất chia sẻ . Thân mang trọng bịnh nhưng tâm hồn luôn lạc quan . Cái đáng quý nhất của thằng em có lẽ là lòng nhiệt tình lớn hơn 2 lần số tuổi em cộng lại ! Em sẽ lớn và lớn hơn nhiều người đang lớn hơn em !

Ngày mai 14/06 là ngày em tròn 26 tuổi . Đủ trẻ để khẳng định mình , đủ trẻ để theo đuổi ước mơ , và cũng đủ trẻ để cộng thêm con số 1 vào đằng sau cái tuổi nghề đang lớn của em !

Chúc thằng em của anh chiến thắng bịnh tật , vẫn là em, một người anh em luôn tôn trọng! Sẽ là một cây đại thụ lớn của ngành ô tô Việt Nam ! Bỡi lẽ em mang đầy đủ cho mình tích tố của Tài năng và nghị lực cố gắng !

Chúc mừng sinh nhật thằng em nhé!

 

KingLove

♫ O-H ~ Quality Service.
♥ Chúc em trai cụ sinh nhật vui vẻ !!!!
E vẫn chưa biết nhân vật chính là ai cả !! Hix hix
 

Aston_martin

Thành Viên Cống Hiến
Chả có gì hơn, em gửi tặng "em trai" nào đó
Con Ngan non của e , đóng gói xức nước hoa nhá !
Mong " Em Chai " Nhận tấm nòng từ thành phố mang tên Bác nhé
:))
 

binh1992iasao

Tài xế O-H
Em chưa biết em anh nhưng em nghĩ em anh sẽ thật sự hạnh phúc khi có người anh như anh. Chúc em của anh sinh nhật vui vẻ và cố gắng chiến thắng bệnh tật để còn :lx:lx hjhjhj
 

NTCauto_thainguyen

Tài xế O-H
OTO-HUI là như vậy đó.Tất cả mọi người khi biết đến đều chúc mừng - động viên một người thậm chí họ chưa biết là ai.Không phải chỉ là những câu nói đãi bôi cho qua chuyện ,đặt mình vào vị trí của một người không biết "thằng em" đó là ai ,tôi cảm nhận thấy điều đó.
Khó khăn không bao giờ hết ,như tôi đây ,cũng mang trong mình 2 căn bệnh ,bệnh mà theo khoa học là bệnh "Nhẹ mà nguy hiểm".Một chàng trai trẻ ,lòng yêu nghề đang cháy ,sẵn sàng bỏ bữa cơm để làm nốt một con xe tìm mãi không ra bệnh.Khi tìm hiểu thông tin ,mới biết rằng cả 2 căn bệnh của mình trong trường hợp xấu nhất có thể ĐỘT TỬ.Hỏi ai không buồn ?Tôi không phải một người có nghị lực phi thường ,nhưng tôi nghĩ tôi đủ tự tin để kéo dài cuộc sống của mình.
Nhìn các anh em lăn lộn chuẩn bị cho những sự kiện của cộng đồng ,trong lòng tôi cũng sôi sục muốn được căng từng chiếc băng- rôn với các bạn.Nhưng không phải điều gì mình muốn cũng có thể thực hiện được ngay ,dù là chuyện nhỏ thôi.
Tôi đã rất cảm động ,khi biết có nhiều người quan tâm tới hoàn cảnh của tôi ,khi biết có những người anh em không ngại mưa gió đi tìm cho tôi lá thuốc ,những người anh em không mệt mỏi tìm cách này cách khác để hỗ trợ tôi về tài chính ,về tinh thần.Điều mà thậm chí những người đang làm việc cùng tôi chưa bao giờ nghĩ tới họ sẽ làm.Đó là OTO-HUI ,là thứ mà không một trang mạng nào có thể đạt được sự chia sẻ giữa các thành viên như vậy.
Xin lỗi nếu đã làm các bạn mất thời gian đọc những tâm sự của tôi.Nhân topic này ,tôi xin gửi lời tri ân tới những người anh em ở khắp mọi miền đã cùng tôi - cùng nhau sát cánh.Hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng ô tô ngày càng lớn mạnh
.
KHÔNG NGỪNG VẬN ĐỘNG
 

born-@

Trai Nghèo Xứ Quảng
Tìm mãi nhưng không biết nhân vật chính là ai hết. Thôi cứ thuận theo tự nhiên, ngày mai ai khóc oe oe là biết liền :D:))
Chuẩn bị trước, chờ "chú" ra đời..!
(*)@};-@};-@};-(*)@};-@};-​
[video=youtube;H7F2xWHgqsM]http://www.youtube.com/watch?v=H7F2xWHgqsM[/video]
(*)@};-@};-@};-(*)@};-@};-​
[video=youtube;3LhizYTDkRM]http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=3LhizYTDkRM&feature=fvwp[/video]
(*)@};-@};-@};-(*)@};-@};-​
 

nguyenvanbao

Tài xế O-H
Qua thớt của cụ huyndai em mới biết thêm về 1 chút bên lề cuộc sống của anh. Anh là 1 trong số 3 người em ngưỡng mộ trong nghề. Em còn nhớ rằng khi mới vào dđ chơi với anh em, những lúc học tập có gặp khó khăn về tài liệu, những câu giải thích mà em chưa tỏ anh dã cho, đã chỉ bảo. Em nhớ mãi câu nói "Anh không có điều kiện học như em nên em cố gắng mà học, chăm chỉ đọc tài liệu vào sau này ra trường, đi làm cần lắm em ah". Lần sn vừa rồi muốn gặp anh mà lại không được.Sắp tới sinh nhật anh, cho em gửi tới anh những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cho anh sức khoẻ mãi để xây dựng ngôi nhà chung của chúng ta phát triển hơn nữa. Chúc mừng anh, người anh mà em ngưỡng mộ.
 

sks

Tài xế O-H
Trời tháng sáu , gió nhẹ trời mưa rả rích từ sáng ngồi bồn chồn nhìn cái chatbox mà thấy thương cụ Thaoha một mình lặn lộn vì diễn đàn , vì đàn em ! Liếc vào sổ ghi nhớ và hình như ngày mai sinh nhật của thằng em mình ! ngày 14/06!

Câu chuyện của thằng em đến với thằng anh tình cờ như bao câu chuyện mà ở tuổi 31 thằng anh đã từng trải , nhưng không hiểu sao anh ghi nhớ hơn vì anh cho đó là một nghị lực mà thằng em đã rất cố gắng ! Đọc trên diễn đàn hôm nay có mỗi cái thớt tư vấn về tuyển sinh nghề ô tô mà nghe nhồn nhột , không phải vì lạ lẫm , cũng không phải vì nó đặc sắc mà là cuộc tranh cãi không công bằng giữa môi trường để bước vào đời và tiếp cận vào cái nghề của anh em mình ! Này thì Đại học thế này , Này thì cao đẳng thế kia , này thì nghề ... Có lẽ không phải vô tâm với thớt mà không trả lời , nhưng cũng chột dạ nghĩ về thằng em của anh !

Em không học đại học không phải vì em ngu không thi vào nổi , Em không học cao đẳng không phải vì em bất tài . Cái nghiệp trung cấp gắn với thằng em ở cái tuổi 26 thiếu 1 ngày em vẫn bước vào đời bằng cái nghiệp mà anh em mình vẫn quy ước "Nghiệp ô tô" . Anh giật mình khi nghe em nói "Em học trung cấp điện công nghiệp" , bước chân vào nghề ô tô như một cái cơ duyên với vỏn vẹn 2 năm ! Trên taxi hôm đó anh cũng giật mình hơn khi cả xưởng dịch vụ lớn như vậy cư liên tục gọi em để tìm sự tư vấn . Cứ 5 phút xe vật lại gọi ...

Thằng em của anh không có may mắn được tham gia vào một môi trường chính quy , hoàn cảnh em có lẽ nhiều anh em rất chia sẻ . Thân mang trọng bịnh nhưng tâm hồn luôn lạc quan . Cái đáng quý nhất của thằng em có lẽ là lòng nhiệt tình lớn hơn 2 lần số tuổi em cộng lại ! Em sẽ lớn và lớn hơn nhiều người đang lớn hơn em !

Ngày mai 14/06 là ngày em tròn 26 tuổi . Đủ trẻ để khẳng định mình , đủ trẻ để theo đuổi ước mơ , và cũng đủ trẻ để cộng thêm con số 1 vào đằng sau cái tuổi nghề đang lớn của em !

Chúc thằng em của anh chiến thắng bịnh tật , vẫn là em, một người anh em luôn tôn trọng! Sẽ là một cây đại thụ lớn của ngành ô tô Việt Nam ! Bỡi lẽ em mang đầy đủ cho mình tích tố của Tài năng và nghị lực cố gắng !

Chúc mừng sinh nhật thằng em nhé!


Thật là một bài viết xúc động. Chúc mừng sinh nhật e cụ :)
 

Mr.Pono

Pờ Nờ
Hãy biết đó là EM, thế là đủ.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẰNG EM! CHÚC EM MỌI SỰ TỐT LÀNH!

Nghị lực sống là cái cần thiết nhất cho cuộc đời


 

Duyleauto

Tài xế O-H
Chúc mừng sinh nhật " thằng em" gì đó ( nói vậy thôi chứ cũng biết là ai rồi) . Thay mặt toàn thể anh em O-H gởi lời chúc tốt đẹp nhất đến nhân vật được nhắc tới, chúc mọi điều may mắn và thành công nhất đến với " thằng em".
 

Msn

<font color="red">ĐỘC THÂN TRƯỞNG BÀ</font>
Đọc từ fb qua đến bên đây nhưng cũng chả bít là ai ??.Dù sao cũng chúc nhân vật chính SN vui vẻ,mau ăn chống lớn .....vv
 

cuongminh

Tài xế O-H
CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM ! CÙNG TOÀN THỂ ANH EM O-H SỨC KHỎE VÀ ĐOÀN KẾT.:b:D
[video=youtube;9WEwNJVZdTE]http://www.youtube.com/watch?v=9WEwNJVZdTE[/video]
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên