Chào các cụ!
Trong đợt xuyên nửa Việt vừa qua xe em bị hư tại Đà Nẵng !Trước đó cũng đã vào một số gara tại đây để kiểm tra song kết quả không được như ý . Nhớ đến mấy anh em O-H nhà mềnh tại đà nẵng có cụ Huấn Huyndai phú thọ đã từng mở gara mang tên Huấn Thành tại 402 Đường 2 Tháng 9 TP Đà Nẵng . Em đã mang xe đến và đã được cụ Thành (Thành Bụi) Đón tiếp rất nhiệt tình ! Sau buổi cà phê , ăn sáng Cụ đã tập trung chiến xe em . Phải nói các cụ làm việc rất chuyên nghiệp và kết quả Con ZACE SULF cùi nhà em chạy ngọt lịm !
Trước là viết đôi dòng thay cho lời cảm tạ . Sau là thắt chặt hơn cái tình của anh em kỹ thuật O-H cả nước . Có lẽ cái may mắn lớn nhất của em trong chặng xuyên nửa Việt có lẽ là gặp những người anh em như Cụ Thành Bụi !Rất chu đáo và ấn tượng !
Trân trọng cảm ơn Cụ và các anh em kỹ thuật trong Gara Huân Thành đã nhiệt tình giúp đỡ . Hẹn sẽ tái ngộ vào 1 dịp gần nhất!
Xin cảm ơn!
Khoadongluc
Trong đợt xuyên nửa Việt vừa qua xe em bị hư tại Đà Nẵng !Trước đó cũng đã vào một số gara tại đây để kiểm tra song kết quả không được như ý . Nhớ đến mấy anh em O-H nhà mềnh tại đà nẵng có cụ Huấn Huyndai phú thọ đã từng mở gara mang tên Huấn Thành tại 402 Đường 2 Tháng 9 TP Đà Nẵng . Em đã mang xe đến và đã được cụ Thành (Thành Bụi) Đón tiếp rất nhiệt tình ! Sau buổi cà phê , ăn sáng Cụ đã tập trung chiến xe em . Phải nói các cụ làm việc rất chuyên nghiệp và kết quả Con ZACE SULF cùi nhà em chạy ngọt lịm !
Trước là viết đôi dòng thay cho lời cảm tạ . Sau là thắt chặt hơn cái tình của anh em kỹ thuật O-H cả nước . Có lẽ cái may mắn lớn nhất của em trong chặng xuyên nửa Việt có lẽ là gặp những người anh em như Cụ Thành Bụi !Rất chu đáo và ấn tượng !
Trân trọng cảm ơn Cụ và các anh em kỹ thuật trong Gara Huân Thành đã nhiệt tình giúp đỡ . Hẹn sẽ tái ngộ vào 1 dịp gần nhất!
Xin cảm ơn!
Khoadongluc