Nhìn bán kính cong "Rô"được không tiền bối, nếu 2 cái lỗ nhỏ đó rõ ràng:9:
Ở quê Mụ thường gọi: cái mặt trà bên trái có dấu sắc, còn mặt trà bên phải có dấu huyền.
Thông thường, quay cùng chiều đồng hồ thì được gọi là quay phải (R), quay ngược chiều đồng hồ thì gọi là quay trái (L). Hai cái hình nhoay nhoáy kia Mụ lại thấy không như thế!!!???
Ơ!!! Hay là Lão Bói lẩm cẩm lại nói ngược nhẩy???:7::7::7:
Người bí mật đã viết:Hê hê !!! Lạc tôi chỉ biết rằng "CÁI CÓ RÃNH-KHUYẾT" là "GIỐNG CÁI", còn "GIỐNG ĐỰC" thì không có.
Mấy cái vụ tại sao lại "CÓ CÁI KHUYẾT" hay "CÓ CÁI RÃNH" và "CÁI RÃNH-CÁI KHUYẾT" ấy để làm gì thì các "QUÝ BÀ" rõ hơn "PHÁI ĐỰC" chứ. Cụ cứ níu áo "THÍM THỦY" ấy.
"THÍM" ấy vào nói có mấy câu rồi ra ngồi xem kia kìa
Rãnh mở sớm đây mà chú
Nhân tiện đây là cho cháu hỏi là cháu thường mài mặt trà bằng tay cháu thấy nó cũng được lâu vậy các chú thay mới hay làm kiểu gì ạ
Cụ bói giờ không hoạt động trên này nữa rồi, cụ ấy có cả 1 hệ thống mài và thử bơm nhé, cụ bói mà lâm bơm thì gọi là quá đỉnhNhân tiện đây là cho cháu hỏi là cháu thường mài mặt trà bằng tay cháu thấy nó cũng được lâu vậy các chú thay mới hay làm kiểu gì ạ
Ồ sao chú thầy bói lại không hoạt động nữa ạ cây cổ thụ mà thiếu con cháu lấy ai nhờ vảCụ bói giờ không hoạt động trên này nữa rồi, cụ ấy có cả 1 hệ thống mài và thử bơm nhé, cụ bói mà lâm bơm thì gọi là quá đỉnh
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.