Nhờ Các Bác Tư Vấn Cho Em Về Nghề Ô Tô

Dat09
Bình luận: 9Lượt xem: 3,179

Dat09

Tài xế O-H
Chào các bác, em năm nay 31 tuổi, ở Hà Nội, học kinh doanh và đã làm kinh doanh nhiều mặt hàng. Đã từng có thành công và thất bại.

Tuy làm kinh doanh, nhưng em lại rất đam mê máy móc cơ khí nói chung, và xe cộ nói riêng... Với em, cái xe (xe đạp, xe máy, ô tô) nó mang ý nghĩa nhiều hơn là phương tiện đi lại. Có lẽ là do gien, vì bố em cũng là thợ ô tô (nhưng ông mất lâu rồi)

Từ hồi đi học, em cứ nghĩ mãi tại sao cứ phải học đại học làm gì? Sao không học nghề ô tô đi cho rồi? (em sức học có hạn, không đủ khả năng thi Bách Khoa)... Rồi đến khi đi làm, gần 10 năm làm kinh doanh, suy nghĩ ấy cứ vấn vương mãi trong em... Rồi đến khi em có chiếc ô tô đầu tiên, phải gọi là em mất rất rất nhiều thời gian cho nó, luôn luôn các ý tưởng độ chế chọc ngoáy hiện ra trong đầu em.

...

3 năm nay, kinh tế khó khăn dần... Thu nhập từ nghề chính nghề phụ của em kém đi nhiều. Đến tháng 10 năm ngoái, em chính thức thất nghiệp… Mấy tháng nghiền ngẫm, tìm hiểu thị trường, tìm hướng đi… Em lại nghĩ về đam mê của mình nhiều hơn…


Tại sao không nhỉ? Em mới có 31 tuổi, đâu phải là quá trễ để bắt đầu lại?

Em muốn mở xưởng, mở cửa hàng nội thất ô tô, nhưng em thấy: ít nhất mình là chủ cũng phải biết tí nghề chứ phụ thuộc vào thợ mệt lắm, biết nghề thì thuê thợ, bảo thợ cũng dễ hơn.

Em bắt đầu tìm hiểu về nghề ô tô và các cơ sở dạy nghề. Nghề ô tô gồm nhiều mảng khác nhau: Máy, gầm, điện, lạnh, lốp, đồng…

Để mở xưởng làm máy gầm thì trình độ nghề phải rất giỏi, đòi hỏi khá nhiều kinh nghiệm, và vốn cũng phải thật lớn.

Vì vậy em muốn bắt đầu với điện, mà cụ thể là điện lạnh.

Lộ trình dự kiến của em sẽ là: 2-3 tháng học nghề ở trường nghề để lấy cơ bản (1 khóa học) sau đó kiếm một xưởng điện lạnh ô tô nào đó học nghề tiếp (thợ phụ lon ton) khoảng 2 năm rồi tính tiếp. Trong thời gian đó buổi tối em sẽ đăng ký tiếp các khóa điện ô tô và máy gầm cơ bản.


Rất mong các bác có kinh nghiệm cho em lời khuyên và nếu có thể thì cho em biết em có thể đăng ký học nghề ở trường đào tạo nào tốt? Em định bắt đầu ở Thanh Xuân ( 90 Nguyễn Tuân)

Em xin chân thành cảm ơn!
 

thichthaoraxem

Học, Học nữa,...Học mãi
e thấy kế hoạch cụ vạch ra khá là bài bản rồi . Chỉ hy vọng lúc nào cụ cũng giữ được lửa và quyết tâm theo đuổi nghề. 31 t ko có gì là muộn cả. Trên diễn đàn còn có cụ U40 mà mới bắt đầu vào nghề cụ ạ. Chúc cụ sớm thành công
 

thienhoa_auto

Tài xế O-H
Tớ là tớ thấy thích cậu rồi đấy. Nghề ô tô vất vả nhưng chỉ cần đam mê thì nó không phụ mình bao giờ. Thường mình đào tạo thợ phụ theo lộ trình ngược lại. Đầu tiên mình cho rửa xe đe hình dung , tận tay sờ các bộ phận và tập cách nâng niu giữ gìn xe nào cũng như xe mình. Sau đó qua phần dễ nhất là làm lốp đe tập kê kích nâng gầm cho an toàn và tránh hỏng gầm xe, khi đó nó sẽ biết ít nhiều kết cấu gầm. Kế tiếp đến phần gầm , hộp số rồi mới tơis máy và điện vì hai phần này khó tách nhau. Điện thì căn bản phân biệt dòng 1 chiều và xoay chiều , điện có ứng dụng nhiệt , từ , cảm ứng... Mới hình dung nó tham gia điều khiển động cơ như thế nào. Điện lạnh là phần sau cùng khi đã vững về máy .
 

y2kvybg

Tài xế O-H
Chào các bác, em năm nay 31 tuổi, ở Hà Nội, học kinh doanh và đã làm kinh doanh nhiều mặt hàng. Đã từng có thành công và thất bại.

Tuy làm kinh doanh, nhưng em lại rất đam mê máy móc cơ khí nói chung, và xe cộ nói riêng... Với em, cái xe (xe đạp, xe máy, ô tô) nó mang ý nghĩa nhiều hơn là phương tiện đi lại. Có lẽ là do gien, vì bố em cũng là thợ ô tô (nhưng ông mất lâu rồi)

Từ hồi đi học, em cứ nghĩ mãi tại sao cứ phải học đại học làm gì? Sao không học nghề ô tô đi cho rồi? (em sức học có hạn, không đủ khả năng thi Bách Khoa)... Rồi đến khi đi làm, gần 10 năm làm kinh doanh, suy nghĩ ấy cứ vấn vương mãi trong em... Rồi đến khi em có chiếc ô tô đầu tiên, phải gọi là em mất rất rất nhiều thời gian cho nó, luôn luôn các ý tưởng độ chế chọc ngoáy hiện ra trong đầu em.

...

3 năm nay, kinh tế khó khăn dần... Thu nhập từ nghề chính nghề phụ của em kém đi nhiều. Đến tháng 10 năm ngoái, em chính thức thất nghiệp… Mấy tháng nghiền ngẫm, tìm hiểu thị trường, tìm hướng đi… Em lại nghĩ về đam mê của mình nhiều hơn…


Tại sao không nhỉ? Em mới có 31 tuổi, đâu phải là quá trễ để bắt đầu lại?

Em muốn mở xưởng, mở cửa hàng nội thất ô tô, nhưng em thấy: ít nhất mình là chủ cũng phải biết tí nghề chứ phụ thuộc vào thợ mệt lắm, biết nghề thì thuê thợ, bảo thợ cũng dễ hơn.

Em bắt đầu tìm hiểu về nghề ô tô và các cơ sở dạy nghề. Nghề ô tô gồm nhiều mảng khác nhau: Máy, gầm, điện, lạnh, lốp, đồng…

Để mở xưởng làm máy gầm thì trình độ nghề phải rất giỏi, đòi hỏi khá nhiều kinh nghiệm, và vốn cũng phải thật lớn.

Vì vậy em muốn bắt đầu với điện, mà cụ thể là điện lạnh.

Lộ trình dự kiến của em sẽ là: 2-3 tháng học nghề ở trường nghề để lấy cơ bản (1 khóa học) sau đó kiếm một xưởng điện lạnh ô tô nào đó học nghề tiếp (thợ phụ lon ton) khoảng 2 năm rồi tính tiếp. Trong thời gian đó buổi tối em sẽ đăng ký tiếp các khóa điện ô tô và máy gầm cơ bản.


Rất mong các bác có kinh nghiệm cho em lời khuyên và nếu có thể thì cho em biết em có thể đăng ký học nghề ở trường đào tạo nào tốt? Em định bắt đầu ở Thanh Xuân ( 90 Nguyễn Tuân)

Em xin chân thành cảm ơn!
Em nghĩ bác đang đi đúng theo đam mê thì sẽ có khả năng thành công rất cao.bác lại có kinh nghệm kinh doanh thì ắt hẳn sẽ mở xưởng và sẽ dễ dàng hơn.em cứ hình dung năm 35 tuổi bác có một gara thì vẫn rất trẻ.bác theo nghề 4 năm với nhiệt huyết thực sự thì dù chưa là cao thủ về kỹ thuật nhưng với tuổi đời,kinh nghiệm,mối quan hệ và những va chạm có thể đủ để quản lý xưởng.vừa làm vừa học bác ạ.Sắp tới em cũng mở,có gì anh em trao đổi. Chúc bác thành công!
 

Dat09

Tài xế O-H
Tớ là tớ thấy thích cậu rồi đấy. Nghề ô tô vất vả nhưng chỉ cần đam mê thì nó không phụ mình bao giờ. Thường mình đào tạo thợ phụ theo lộ trình ngược lại. Đầu tiên mình cho rửa xe đe hình dung , tận tay sờ các bộ phận và tập cách nâng niu giữ gìn xe nào cũng như xe mình. Sau đó qua phần dễ nhất là làm lốp đe tập kê kích nâng gầm cho an toàn và tránh hỏng gầm xe, khi đó nó sẽ biết ít nhiều kết cấu gầm. Kế tiếp đến phần gầm , hộp số rồi mới tơis máy và điện vì hai phần này khó tách nhau. Điện thì căn bản phân biệt dòng 1 chiều và xoay chiều , điện có ứng dụng nhiệt , từ , cảm ứng... Mới hình dung nó tham gia điều khiển động cơ như thế nào. Điện lạnh là phần sau cùng khi đã vững về máy .

Cám ơn bác, đào tạo như bác thì quá tốt rồi. Tuy nhiên em có bất lợi hơn so với các bạn trẻ 18 -20 mới học nghề là em ở cái tuổi lỡ dở, em không ngại khó khăn vất vả, tuy nhiên để đi theo lộ trình đào tạo như của bác thì đòi hỏi nhiều thời gian lắm. Nên em cần phải hướng vào một ngành cụ thể để tập trung học hỏi. Rồi mới nghiên chuyên sâu được.
Em hướng tới việc mở 1 xưởng làm điều hòa, nội thất âm thanh ánh sáng ô tô. Nếu cứ tập trung từ học máy gầm thì sẽ rất lan man, nên em định học trước về điều hòa để "lấy ngắn nuôi dài" đã.

e thấy kế hoạch cụ vạch ra khá là bài bản rồi . Chỉ hy vọng lúc nào cụ cũng giữ được lửa và quyết tâm theo đuổi nghề. 31 t ko có gì là muộn cả. Trên diễn đàn còn có cụ U40 mà mới bắt đầu vào nghề cụ ạ. Chúc cụ sớm thành công
Em nghĩ bác đang đi đúng theo đam mê thì sẽ có khả năng thành công rất cao.bác lại có kinh nghệm kinh doanh thì ắt hẳn sẽ mở xưởng và sẽ dễ dàng hơn.em cứ hình dung năm 35 tuổi bác có một gara thì vẫn rất trẻ.bác theo nghề 4 năm với nhiệt huyết thực sự thì dù chưa là cao thủ về kỹ thuật nhưng với tuổi đời,kinh nghiệm,mối quan hệ và những va chạm có thể đủ để quản lý xưởng.vừa làm vừa học bác ạ.Sắp tới em cũng mở,có gì anh em trao đổi. Chúc bác thành công!
Cụ đã đưa ra dc kế hoạch rất hợp lý. Nhưng nghành ôtô ngoài những yếu tố cụ nêu quan trọng hơn là sự kiên trì cụ ah. Chúc cụ thành công với những bước đi của mình!

Em rất cám ơn những lời động viên của các cụ, các cụ đã làm em vững tin thêm về con đường mình chọn.

Các cụ có thể tư vấn cho em thêm về cơ sở đào tạo điện lạnh ô tô không? Chỗ nào dạy kỹ và tốt ạ?
 

cauchusfquang

Tài xế O-H
Em nghĩ bác đang đi đúng theo đam mê thì sẽ có khả năng thành công rất cao.bác lại có kinh nghệm kinh doanh thì ắt hẳn sẽ mở xưởng và sẽ dễ dàng hơn.em cứ hình dung năm 35 tuổi bác có một gara thì vẫn rất trẻ.bác theo nghề 4 năm với nhiệt huyết thực sự thì dù chưa là cao thủ về kỹ thuật nhưng với tuổi đời,kinh nghiệm,mối quan hệ và những va chạm có thể đủ để quản lý xưởng.vừa làm vừa học bác ạ.Sắp tới em cũng mở,có gì anh em trao đổi. Chúc bác thành công!
em cũng học ô tô , giờ lại chuyển sang kinh doanh mà thấy công việc nó không ổn lắm
nhưng kinh doạnh lại là kinh doanh thiết bị sửa chữa ô tô . thấy mấy bác nói thế em cũng muốn mở ga ra ô tô luôn quá.
 

khanhbp

Tài xế O-H
Mừng Bác có kế hoạch chuyển đổi nghề khá cụ thể. Có đi mới đến, giai đoạn này Bác cần phải kiên trì lòng đam mê. Tình huống của Bác giống như khi đi vào vùng đất mới mọi cái đều lạ lẫm, nhưng trong quá trình tìm hiểu thì sẽ hình dung dần ra khung cảnh xung quanh và quen thuộc với nó. Bây giờ Bác thấy kiến thức về ngành ô tô bao la quá khi nào mới biết đủ? Vậy Bác cần phải có điểm xuất phát và nghiên cứu dần giống như người biết đọc bản đồ thì mọi thứ trở lên rõ ràng hơn. Mong bác thành công !
 

bestcar

Tài xế O-H
Chào các bác, em năm nay 31 tuổi, ở Hà Nội, học kinh doanh và đã làm kinh doanh nhiều mặt hàng. Đã từng có thành công và thất bại.

Tuy làm kinh doanh, nhưng em lại rất đam mê máy móc cơ khí nói chung, và xe cộ nói riêng... Với em, cái xe (xe đạp, xe máy, ô tô) nó mang ý nghĩa nhiều hơn là phương tiện đi lại. Có lẽ là do gien, vì bố em cũng là thợ ô tô (nhưng ông mất lâu rồi)

Từ hồi đi học, em cứ nghĩ mãi tại sao cứ phải học đại học làm gì? Sao không học nghề ô tô đi cho rồi? (em sức học có hạn, không đủ khả năng thi Bách Khoa)... Rồi đến khi đi làm, gần 10 năm làm kinh doanh, suy nghĩ ấy cứ vấn vương mãi trong em... Rồi đến khi em có chiếc ô tô đầu tiên, phải gọi là em mất rất rất nhiều thời gian cho nó, luôn luôn các ý tưởng độ chế chọc ngoáy hiện ra trong đầu em.

...

3 năm nay, kinh tế khó khăn dần... Thu nhập từ nghề chính nghề phụ của em kém đi nhiều. Đến tháng 10 năm ngoái, em chính thức thất nghiệp… Mấy tháng nghiền ngẫm, tìm hiểu thị trường, tìm hướng đi… Em lại nghĩ về đam mê của mình nhiều hơn…


Tại sao không nhỉ? Em mới có 31 tuổi, đâu phải là quá trễ để bắt đầu lại?

Em muốn mở xưởng, mở cửa hàng nội thất ô tô, nhưng em thấy: ít nhất mình là chủ cũng phải biết tí nghề chứ phụ thuộc vào thợ mệt lắm, biết nghề thì thuê thợ, bảo thợ cũng dễ hơn.

Em bắt đầu tìm hiểu về nghề ô tô và các cơ sở dạy nghề. Nghề ô tô gồm nhiều mảng khác nhau: Máy, gầm, điện, lạnh, lốp, đồng…

Để mở xưởng làm máy gầm thì trình độ nghề phải rất giỏi, đòi hỏi khá nhiều kinh nghiệm, và vốn cũng phải thật lớn.

Vì vậy em muốn bắt đầu với điện, mà cụ thể là điện lạnh.

Lộ trình dự kiến của em sẽ là: 2-3 tháng học nghề ở trường nghề để lấy cơ bản (1 khóa học) sau đó kiếm một xưởng điện lạnh ô tô nào đó học nghề tiếp (thợ phụ lon ton) khoảng 2 năm rồi tính tiếp. Trong thời gian đó buổi tối em sẽ đăng ký tiếp các khóa điện ô tô và máy gầm cơ bản.


Rất mong các bác có kinh nghiệm cho em lời khuyên và nếu có thể thì cho em biết em có thể đăng ký học nghề ở trường đào tạo nào tốt? Em định bắt đầu ở Thanh Xuân ( 90 Nguyễn Tuân)

Em xin chân thành cảm ơn!
Bạn có thể liên hệ với Trường Cao đẳng nghề Cơ điện hà nội nhé, 160 Mai dịch cầu giấy hà nội, 45 năm đào tạo nghề sửa chữa ô tô, hoặc có thể liên hệ với mình 0975657266, tên Lợi năm 1982 cho dễ xưng hô
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên