Cà phê chém gió tâm sự- Chào Ô Hát

A
Bình luận: 17Lượt xem: 1,891

anmapu1

Tài xế O-H
Báo cáo các cụ tỉnh hình em thế này ah.
Em học xong, nay trúng tuyển Nghĩa vụ Quân sự, chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Thế là em chưa được việc gì trên OH hết. Nick là một người bạn ở Công nghiệp cho, nện thú thật em muốn nói rằng từ lúc biết O-H em muốn có chân nấu cơm trong Garage Ô TÔ HUI quá, mà trình độ của em còn non kém và xanh xao nên chẳng thể bắt tay vào việc cho xuông xẻ dc. Em chỉ biết đứng ngoài lấy những gì mình đã dc truyền thụ bởi sư phụ, tiền bối, già làng của OH, của trường lóp, trường đời làm lô phí cho bản thân. So với kiến thức chỉ nông cạn, em chẳng dám bình loãn ai hết, chỉ biết nghe và tiếp thu. Thật sự em yêu Oh mất rồi, OH đã cho em biết về sự nghiệp dầu mỡ này. Trên đây em đã dc lĩnh giáo võ công của các chủ thớt, các "cao thủ" điện, máy nghe qua đã biết bệnh. :eek::eek::eek:
THOSUAXEOTOHUI
Kiến thức quả là rộng lớn học một ngày ko thể hết dc. Chắc em phải tự trau dồi mới thành cao thủ dc. em xinh hứa sẽ quay lại sớm nhất và sẽ ăn hại hơn xưa. Trong quân ngũ chắc em cũng dc làm về ô tô hy vọng thế heheheh.DANDAUOTOHUI "CHữa" chắc cũng là xe tăng thiết giáp ko nên em hơi lo vụ này. SUAXECHUYENNGHIEP
VI VU OTOHUIDG ước gì mìn cũng có chiếc ny chạy nhà
Vì lý do nêu trên em xinh tạm nghỉ "việc" một thời gian. Hy vọng có cơ hội em sẽ lĩnh giáo thêm chiêu mới của các cụ. Chúc Ban quản trị OH nhiều sức khỏe để lo sự nghiệp nước nhà, các cụ lái xe thượng lô bình an. Cộng đồng Ô tô Việt Nam phát triển hơn nữa. huuhuuh
em các bác ly cà phê sữa
em xin phép em dùng trc, đá tan hết nãy giờ
:biker::biker::biker::emo11::emo11:
 

rua_kaka

Tài xế O-H
Vào bộ đội mà cụ lại đc đóng quân ở các đơn vị vận tải hay cơ giới thì cũng là lúc cụ phát huy khả năng của mình trong điều kiện hoàn cảnh đặc thù rồi đấy. 18 tháng nghĩa vụ chẳng dài đâu, cố gắng rèn luyện cụ nhé,(súng ống lựu đạn bộc phá kỹ chiến thuật...) xe gì chẳng chơi đuợc, tôi thấm thoắt cũng 8 năm tuổi quân rồi 12-9-2006 đến giờ
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Vào bộ đội mà cụ lại đc đóng quân ở các đơn vị vận tải hay cơ giới thì cũng là lúc cụ phát huy khả năng của mình trong điều kiện hoàn cảnh đặc thù rồi đấy. 18 tháng nghĩa vụ chẳng dài đâu, cố gắng rèn luyện cụ nhé,(súng ống lựu đạn bộc phá kỹ chiến thuật...) xe gì chẳng chơi đuợc, tôi thấm thoắt cũng 8 năm tuổi quân rồi 12-9-2006 đến giờ
Hóa ra trên này vẫn được gặp đồng đội. Giờ,,bác công tác ở đơn vị nào ạ? Hỏi thế có sợ lộ bí mật quân sự không?
 

nguyentbvn

Tài xế O-H
Vào bộ đội mà cụ lại đc đóng quân ở các đơn vị vận tải hay cơ giới thì cũng là lúc cụ phát huy khả năng của mình trong điều kiện hoàn cảnh đặc thù rồi đấy. 18 tháng nghĩa vụ chẳng dài đâu, cố gắng rèn luyện cụ nhé,(súng ống lựu đạn bộc phá kỹ chiến thuật...) xe gì chẳng chơi đuợc, tôi thấm thoắt cũng 8 năm tuổi quân rồi 12-9-2006 đến giờ
cố lên thôi
[MERGETIME="1411538143"][/MERGETIME]
Thằng rùa này nó là đệ của em bác ạ ,nó sát nách em :D
ngon
[MERGETIME="1411538148"][/MERGETIME]
Thằng rùa này nó là đệ của em bác ạ ,nó sát nách em :D
ngon
[MERGETIME="1411538168"][/MERGETIME]
Thằng rùa này nó là đệ của em bác ạ ,nó sát nách em :D
ngon
[MERGETIME="1411538212"][/MERGETIME]
Thằng rùa này nó là đệ của em bác ạ ,nó sát nách em :D
ngon
chúc cụ sớm hoàn thành nghĩa vụ của mình?hy vọng cụ sẽ thành công trong quân đội nhé cụ,chúc cụ may mắn.
thành công
 

truyenminh705

Tài xế O-H
Báo cáo các cụ tỉnh hình em thế này ah.
Em học xong, nay trúng tuyển Nghĩa vụ Quân sự, chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Thế là em chưa được việc gì trên OH hết. Nick là một người bạn ở Công nghiệp cho, nện thú thật em muốn nói rằng từ lúc biết O-H em muốn có chân nấu cơm trong Garage Ô TÔ HUI quá, mà trình độ của em còn non kém và xanh xao nên chẳng thể bắt tay vào việc cho xuông xẻ dc. Em chỉ biết đứng ngoài lấy những gì mình đã dc truyền thụ bởi sư phụ, tiền bối, già làng của OH, của trường lóp, trường đời làm lô phí cho bản thân. So với kiến thức chỉ nông cạn, em chẳng dám bình loãn ai hết, chỉ biết nghe và tiếp thu. Thật sự em yêu Oh mất rồi, OH đã cho em biết về sự nghiệp dầu mỡ này. Trên đây em đã dc lĩnh giáo võ công của các chủ thớt, các "cao thủ" điện, máy nghe qua đã biết bệnh. :eek::eek::eek:
THOSUAXEOTOHUI
Kiến thức quả là rộng lớn học một ngày ko thể hết dc. Chắc em phải tự trau dồi mới thành cao thủ dc. em xinh hứa sẽ quay lại sớm nhất và sẽ ăn hại hơn xưa. Trong quân ngũ chắc em cũng dc làm về ô tô hy vọng thế heheheh.DANDAUOTOHUI "CHữa" chắc cũng là xe tăng thiết giáp ko nên em hơi lo vụ này. SUAXECHUYENNGHIEP
VI VU OTOHUIDG ước gì mìn cũng có chiếc ny chạy nhà
Vì lý do nêu trên em xinh tạm nghỉ "việc" một thời gian. Hy vọng có cơ hội em sẽ lĩnh giáo thêm chiêu mới của các cụ. Chúc Ban quản trị OH nhiều sức khỏe để lo sự nghiệp nước nhà, các cụ lái xe thượng lô bình an. Cộng đồng Ô tô Việt Nam phát triển hơn nữa. huuhuuh
em các bác ly cà phê sữa
em xin phép em dùng trc, đá tan hết nãy giờ
:biker::biker::biker::emo11::emo11:
Vào quân đội có quy định không được truy cập Internet à?
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên