Đính chính lại tuổi của diễn đàn

enestobeer
Bình luận: 31Lượt xem: 10,845

enestobeer

Tài xế O-H
Con bẩm các cụ !

Chả là thế này các cụ ạ, sáng qua con đi nhặt rác thì vô tình lụm được tờ báo tin thể thao, báo thì cũ oài nhưng nó giật một cái tít to chà bá: "Ngôi sao Công Phượng của U21 Việt Nam sẽ bị cấm thi đấu vì gian lận tuổi ?". Con thì mê thể thao thật mà chẳng mê cầu thủ lắm, nên cái mặt con cũng chả có biểu hiện gì chỉ biết là lụm rác cho sạch không thì Sếp con đánh chết các cụ ạ. Ơ ! thế rồi cũng nghĩ vu vơ "Công Phượng gian có 1 tuổi mà phải cấm luôn á", nghĩ mà giật cả mình các cụ ạ, vì nhà con lúc ấy nghĩ ngay đến diễn đàn nhà mình nến mới chạy vào viết ngay tờ trình: đầu tiên là nhà con xin phép các cụ lớn, cụ nhỏ và các cụ vừa vừa...thứ hai nữa là nhà con xin các cụ thứ lỗi về sự "gian lận vô tình" này. Sau đây con xin trình các cụ cái lý do, các cụ hiểu và ân xá cho nhà con.

Chả là thế này các cụ ạ, chính xác cái ngày mà cụ @khoadongluc vác gạch về xây thành là ngày 17 - 03 -2009 nhưng thật là oái ăm các cụ ạ, đời đúng thật không như là mơ, đang mới đặt móng thì cụ KDL bị gạch rơi trúng ngay vào đầu...:mad: đúng là khổ cái thân "đã còi rồi còn gặp ngói". Nhưng thiệt là may mắn cụ KDL vẫn không sao hà hà.....:D chỉ có cái là không nhớ gì trước năm 1975 đôi lúc ngồi một mình vẫn hay cười và vẫn tiếp tục xây gạch.

Ngày qua ngày.....
Tháng trôi theo tháng....

Đùng một cái đến sinh nhật lần 2, hôm đó là 19 - 05 - 2010.

Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, năm này lại nối năm kia.

Sinh nhật lần 3 (2011)

Sinh nhật lần 4 (2012)

Sinh nhật lần 5 (2013)

Sinh nhật lần 6 (2014)

Tất cả chúng ta đều không hay biết gì, ngoại trừ cụ KDL.....

Rồi đến một buổi chiều thu, tiết trời mát mẻ của miền Nam năm ngoái 2014. Sau một giấc mơ trưa, cụ Lực nhà ta vươn vai ưỡn ngực rồi đi..........giặt đồ. Đạng giặt thì một giọt nước rò từ trên cái vòi tắm rơi đúng ngay đỉnh đầu. Cụ Lực nhà ta xỉu luôn. Đúng hai canh giờ sau, mở mắt ra thấy toàn thân nằm trên một vũng nước cùng một màu với nước Red Bull, có mùi a-mô-ni-ắc...và rồi đêm hôm đó cụ Lực đã kể cho nhà cháu nghe hết rõ sự tình về câu chiện của 6 năm về trước. Như vậy, chính xác thì năm nay 2015 thì diễn đàn ta tròn 6 tuổi chứ không phải là 7.

(Khuyến mãi: Từ sau cái hôm trở về với dương gian, cụ Lực nhà ta thực sự lại một con người khác; cụ không còn cười một mình như xưa, không còn chạy lon ton vào nữa đêm mà bây giờ chỉ hay ngồi khóc một mình :confused: )

Câu chuyện đúng sự thật 100%

Tái bút

enestobeer
 

nguyenkhoapt90

Tài xế O-H
Con bẩm các cụ !

Chả là thế này các cụ ạ, sáng qua con đi nhặt rác thì vô tình lụm được tờ báo tin thể thao, báo thì cũ oài nhưng nó giật một cái tít to chà bá: "Ngôi sao Công Phượng của U21 Việt Nam sẽ bị cấm thi đấu vì gian lận tuổi ?". Con thì mê thể thao thật mà chẳng mê cầu thủ lắm, nên cái mặt con cũng chả có biểu hiện gì chỉ biết là lụm rác cho sạch không thì Sếp con đánh chết các cụ ạ. Ơ ! thế rồi cũng nghĩ vu vơ "Công Phượng gian có 1 tuổi mà phải cấm luôn á", nghĩ mà giật cả mình các cụ ạ, vì nhà con lúc ấy nghĩ ngay đến diễn đàn nhà mình nến mới chạy vào viết ngay tờ trình: đầu tiên là nhà con xin phép các cụ lớn, cụ nhỏ và các cụ vừa vừa...thứ hai nữa là nhà con xin các cụ thứ lỗi về sự "gian lận vô tình" này. Sau đây con xin trình các cụ cái lý do, các cụ hiểu và ân xá cho nhà con.

Chả là thế này các cụ ạ, chính xác cái ngày mà cụ @khoadongluc vác gạch về xây thành là ngày 17 - 09 -2009 nhưng thật là oái ăm các cụ ạ, đời đúng thật không như là mơ, đang mới đặt móng thì cụ KDL bị gạch rơi trúng ngay vào đầu...:mad: đúng là khổ cái thân "đã còi rồi còn gặp ngói". Nhưng thiệt là may mắn cụ KDL vẫn không sao hà hà.....:D chỉ có cái là không nhớ gì trước năm 1975 đôi lúc ngồi một mình vẫn hay cười và vẫn tiếp tục xây gạch.

Ngày qua ngày.....
Tháng trôi theo tháng....

Đùng một cái đến sinh nhật lần 2, hôm đó là 19 - 05 - 2010.

Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, năm này lại nối năm kia.

Sinh nhật lần 3 (2011)

Sinh nhật lần 4 (2012)

Sinh nhật lần 5 (2013)

Sinh nhật lần 6 (2014)

Tất cả chúng ta đều không hay biết gì, ngoại trừ cụ KDL.....

Rồi đến một buổi chiều thu, tiết trời mát mẻ của miền Nam năm ngoái 2014. Sau một giấc mơ trưa, cụ Lực nhà ta vươn vai ưỡn ngực rồi đi..........giặt đồ. Đạng giặt thì một giọt nước rò từ trên cái vòi tắm rơi đúng ngay đỉnh đầu. Cụ Lực nhà ta xỉu luôn. Đúng hai canh giờ sau, mở mắt ra thấy toàn thân nằm trên một vũng nước cùng một màu với nước Red Bull, có mùi a-mô-ni-ắc...và rồi đêm hôm đó cụ Lực đã kể cho nhà cháu nghe hết rõ sự tình về câu chiện của 6 năm về trước. Như vậy, chính xác thì năm nay 2015 thì diễn đàn ta tròn 6 tuổi chứ không phải là 7.

(Khuyến mãi: Từ sau cái hôm trở về với dương gian, cụ Lực nhà ta thực sự lại một con người khác; cụ không còn cười một mình như xưa, không còn chạy lon ton vào nữa đêm mà bây giờ chỉ hay ngồi khóc một mình :confused: )

Câu chuyện đúng sự thật 100%

Tái bút

enestobeer
cụ viết cứ như là tiểu thuyết ý ạ,
vậy chính xác sinh nhật diễn đàn là 17/9 à cụ beer?????
 

enestobeer

Tài xế O-H
cụ viết cứ như là tiểu thuyết ý ạ,
vậy chính xác sinh nhật diễn đàn là 17/9 à cụ beer?????

Bẩm cụ !
ý nhà cháu trình là
sinh nhật năm nay là sinh nhật thứ 6 thôi cụ ạ ! Diễn đàn được thành lập ngày 17 - 03 - 2009 nhưng ngày offline sinh nhật hàng năm của diễn đàn là ngày 19-05 cụ nhé
 

DUNGBACAUTO

Tài xế O-H
Con bẩm các cụ !

Chả là thế này các cụ ạ, sáng qua con đi nhặt rác thì vô tình lụm được tờ báo tin thể thao, báo thì cũ oài nhưng nó giật một cái tít to chà bá: "Ngôi sao Công Phượng của U21 Việt Nam sẽ bị cấm thi đấu vì gian lận tuổi ?". Con thì mê thể thao thật mà chẳng mê cầu thủ lắm, nên cái mặt con cũng chả có biểu hiện gì chỉ biết là lụm rác cho sạch không thì Sếp con đánh chết các cụ ạ. Ơ ! thế rồi cũng nghĩ vu vơ "Công Phượng gian có 1 tuổi mà phải cấm luôn á", nghĩ mà giật cả mình các cụ ạ, vì nhà con lúc ấy nghĩ ngay đến diễn đàn nhà mình nến mới chạy vào viết ngay tờ trình: đầu tiên là nhà con xin phép các cụ lớn, cụ nhỏ và các cụ vừa vừa...thứ hai nữa là nhà con xin các cụ thứ lỗi về sự "gian lận vô tình" này. Sau đây con xin trình các cụ cái lý do, các cụ hiểu và ân xá cho nhà con.

Chả là thế này các cụ ạ, chính xác cái ngày mà cụ @khoadongluc vác gạch về xây thành là ngày 17 - 03 -2009 nhưng thật là oái ăm các cụ ạ, đời đúng thật không như là mơ, đang mới đặt móng thì cụ KDL bị gạch rơi trúng ngay vào đầu...:mad: đúng là khổ cái thân "đã còi rồi còn gặp ngói". Nhưng thiệt là may mắn cụ KDL vẫn không sao hà hà.....:D chỉ có cái là không nhớ gì trước năm 1975 đôi lúc ngồi một mình vẫn hay cười và vẫn tiếp tục xây gạch.

Ngày qua ngày.....
Tháng trôi theo tháng....

Đùng một cái đến sinh nhật lần 2, hôm đó là 19 - 05 - 2010.

Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, năm này lại nối năm kia.

Sinh nhật lần 3 (2011)

Sinh nhật lần 4 (2012)

Sinh nhật lần 5 (2013)

Sinh nhật lần 6 (2014)

Tất cả chúng ta đều không hay biết gì, ngoại trừ cụ KDL.....

Rồi đến một buổi chiều thu, tiết trời mát mẻ của miền Nam năm ngoái 2014. Sau một giấc mơ trưa, cụ Lực nhà ta vươn vai ưỡn ngực rồi đi..........giặt đồ. Đạng giặt thì một giọt nước rò từ trên cái vòi tắm rơi đúng ngay đỉnh đầu. Cụ Lực nhà ta xỉu luôn. Đúng hai canh giờ sau, mở mắt ra thấy toàn thân nằm trên một vũng nước cùng một màu với nước Red Bull, có mùi a-mô-ni-ắc...và rồi đêm hôm đó cụ Lực đã kể cho nhà cháu nghe hết rõ sự tình về câu chiện của 6 năm về trước. Như vậy, chính xác thì năm nay 2015 thì diễn đàn ta tròn 6 tuổi chứ không phải là 7.

(Khuyến mãi: Từ sau cái hôm trở về với dương gian, cụ Lực nhà ta thực sự lại một con người khác; cụ không còn cười một mình như xưa, không còn chạy lon ton vào nữa đêm mà bây giờ chỉ hay ngồi khóc một mình :confused: )

Câu chuyện đúng sự thật 100%

Tái bút

enestobeer
Không thể tưởng tượng cuộc đời của bác Nguyễn Thanh Lực lại bốn chìm, tám nổi, mười cái nhấp nhổm thế này. Còn choe choét, toe toét hơn cả Thúi Kiều.
 

Mobilest

Giữ xe
Nhân viên
Cụ Lực tính đúng đấy cụ Bia à .Bới cụ tính theo tuổi âm lịch .Nói nôm na là tuổi mụ .Mà tuổi mụ là tuổi đẻ thế mới vui.
 

Phạm Vỵ

Tài xế O-H
Con bẩm các cụ !

Chả là thế này các cụ ạ, sáng qua con đi nhặt rác thì vô tình lụm được tờ báo tin thể thao, báo thì cũ oài nhưng nó giật một cái tít to chà bá: "Ngôi sao Công Phượng của U21 Việt Nam sẽ bị cấm thi đấu vì gian lận tuổi ?". Con thì mê thể thao thật mà chẳng mê cầu thủ lắm, nên cái mặt con cũng chả có biểu hiện gì chỉ biết là lụm rác cho sạch không thì Sếp con đánh chết các cụ ạ. Ơ ! thế rồi cũng nghĩ vu vơ "Công Phượng gian có 1 tuổi mà phải cấm luôn á", nghĩ mà giật cả mình các cụ ạ, vì nhà con lúc ấy nghĩ ngay đến diễn đàn nhà mình nến mới chạy vào viết ngay tờ trình: đầu tiên là nhà con xin phép các cụ lớn, cụ nhỏ và các cụ vừa vừa...thứ hai nữa là nhà con xin các cụ thứ lỗi về sự "gian lận vô tình" này. Sau đây con xin trình các cụ cái lý do, các cụ hiểu và ân xá cho nhà con.

Chả là thế này các cụ ạ, chính xác cái ngày mà cụ @khoadongluc vác gạch về xây thành là ngày 17 - 03 -2009 nhưng thật là oái ăm các cụ ạ, đời đúng thật không như là mơ, đang mới đặt móng thì cụ KDL bị gạch rơi trúng ngay vào đầu...:mad: đúng là khổ cái thân "đã còi rồi còn gặp ngói". Nhưng thiệt là may mắn cụ KDL vẫn không sao hà hà.....:D chỉ có cái là không nhớ gì trước năm 1975 đôi lúc ngồi một mình vẫn hay cười và vẫn tiếp tục xây gạch.

Ngày qua ngày.....
Tháng trôi theo tháng....

Đùng một cái đến sinh nhật lần 2, hôm đó là 19 - 05 - 2010.

Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, năm này lại nối năm kia.

Sinh nhật lần 3 (2011)

Sinh nhật lần 4 (2012)

Sinh nhật lần 5 (2013)

Sinh nhật lần 6 (2014)

Tất cả chúng ta đều không hay biết gì, ngoại trừ cụ KDL.....

Rồi đến một buổi chiều thu, tiết trời mát mẻ của miền Nam năm ngoái 2014. Sau một giấc mơ trưa, cụ Lực nhà ta vươn vai ưỡn ngực rồi đi..........giặt đồ. Đạng giặt thì một giọt nước rò từ trên cái vòi tắm rơi đúng ngay đỉnh đầu. Cụ Lực nhà ta xỉu luôn. Đúng hai canh giờ sau, mở mắt ra thấy toàn thân nằm trên một vũng nước cùng một màu với nước Red Bull, có mùi a-mô-ni-ắc...và rồi đêm hôm đó cụ Lực đã kể cho nhà cháu nghe hết rõ sự tình về câu chiện của 6 năm về trước. Như vậy, chính xác thì năm nay 2015 thì diễn đàn ta tròn 6 tuổi chứ không phải là 7.

(Khuyến mãi: Từ sau cái hôm trở về với dương gian, cụ Lực nhà ta thực sự lại một con người khác; cụ không còn cười một mình như xưa, không còn chạy lon ton vào nữa đêm mà bây giờ chỉ hay ngồi khóc một mình :confused: )

Câu chuyện đúng sự thật 100%

Tái bút

enestobeer

Ngày ra đời của Diễn đàn là ngày 17/3/2009. Nhưng kể từ khi bắt đầu tổ chức sinh nhật của Diễn đàn lần đầu vào năm 2012 tại Hà Nội đã nhầm rồi (có lẽ Ban QT tính nhẩm sai). Đúng là lần thứ 3 nhưng lại ghi là lần thứ 4. Và 2 năm tiếp theo cứ thế mà sai tiếp. May mà sớm nhận ra để đổi lại cho đúng. Còn ngày tổ chức sinh nhật hàng năm có thể khác ngày 17/3.
 

thaoha

Moderator
Vậy bây giờ thế này nhá : ý cụ bia là muốn sửa tuổi chớ giề SN lần này là 6 hay 7???
 

Mobilest

Giữ xe
Nhân viên
Liệu có phát sinh hệ lụy gì ko cụ bia??? Cái vụ này cần xem xét nhiều khía cạnh đấy thưa cụ
Có khả năng theo tôi quan niệm cá nhân cho chìm xuồng luôn .Vì đấy là lịch sử để lại ,vì lịch sử nên ta cũng tôn trọng lịch sử .Nó liên quan đến tư liệu hình ảnh phông chữ được chụp và liu hành tại phòng truyền thống của OTO HUI .Nếu sửa lại thì phải có đính chính dưới hàng loạt sự kiện đã liu hành .Các cụ bàn thêm vãn đề này cho thấu đáo .
 

enestobeer

Tài xế O-H
Liệu có phát sinh hệ lụy gì ko cụ bia??? Cái vụ này cần xem xét nhiều khía cạnh đấy thưa cụ

Có khả năng theo tôi quan niệm cá nhân cho chìm xuồng luôn .Vì đấy là lịch sử để lại ,vì lịch sử nên ta cũng tôn trọng lịch sử .Nó liên quan đến tư liệu hình ảnh phông chữ được chụp và liu hành tại phòng truyền thống của OTO HUI .Nếu sửa lại thì phải có đính chính dưới hàng loạt sự kiện đã liu hành .Các cụ bàn thêm vãn đề này cho thấu đáo .

Dạ con cũng cảm thấy như 2 cụ, mong các cụ cho con xin ý kiến thâu đáo về việc này, theo ý kiến chủ quan của con thì đây có thể là một dấu mốc đáng nhớ trong cuốn sách: " Những bí mật chưa hề hay biết về Cộng đồng O-H" được xuất bản sau 100 năm sau :D
 

Phạm Vỵ

Tài xế O-H
Dạ con cũng cảm thấy như 2 cụ, mong các cụ cho con xin ý kiến thâu đáo về việc này, theo ý kiến chủ quan của con thì đây có thể là một dấu mốc đáng nhớ trong cuốn sách: " Những bí mật chưa hề hay biết về Cộng đồng O-H" được xuất bản sau 100 năm sau :D

Đừng quan trọng hóa vấn đề, sai thì phải sửa. Thà đính chính lại để chỉ có 3 lần sai còn hơn ỉm đi để sai cả đời.
 

DUNGBACAUTO

Tài xế O-H
Dạ con cũng cảm thấy như 2 cụ, mong các cụ cho con xin ý kiến thâu đáo về việc này, theo ý kiến chủ quan của con thì đây có thể là một dấu mốc đáng nhớ trong cuốn sách: " Những bí mật chưa hề hay biết về Cộng đồng O-H" được xuất bản sau 100 năm sau :D
Theo em thì bí mật đã bị tiết lộ rồi ta cứ mạnh dạn sửa chữa, để chìm xuồng sau này bới móc lại, rồi một lần nữa vấn đề sản...sinh nước REDBULL trái phép của bác Lực lại được đưa ra mổ xẻ, với số lượng "khủng" như vậy ( hai canh giờ vị chi là 4 tiếng, và với hệ thống máy móc tậm tịt, phát nổ phát xịt, phát chỉ thiên phát chỉ địa, lại trong lúc vô thức xuống dốc không phanh của bác Lực thì số lượng không thể tính nổi ) chắc chắn khi đó mấy công ty bên Thái Lan sẽ kiện đòi bản quyền thì liệu diễn đàn ta có đủ tiền nộp phạt???
 

enestobeer

Tài xế O-H
Em hỏi ngu ngu tý. Tuổi của diễn đàn có ảnh hưởng gì tới việc trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trên diễn đàn không ạ?

Bẩm cụ, diễn đàn chúng ta trải qua 6 năm phát triển và có như ngày hôm nay không phải chỉ mang tính "vật chất" kiến thức - tài liệu...mà điều quan trọng nhất là giá trị tinh thần, nghe cụ nói như vậy thì chắc cụ ít tham gia giao lưu với anh em O-H nhiều. Diễn đàn đúng là một cộng đồng ảo, nhưng anh em kỹ thuật O-H đã vượt ra khỏi cái "hàng rào vô hình" để tìm đến với nhau, để kết bạn hàn huyên, bên nhau những chén rượu, và trở thành những người bạn những người anh em tri kỷ......Nói như vậy để cụ hiểu rõ tầm quan trọng và ảnh hưởng của diễn đàn nó lớn như thế nào, nó không phải như bao diễn đàn khác là chỉ với mục đích riêng. Ở đây tất cả anh em O-H tạo nên một cộng đồng, và mỗi thành viên đều tự hào khi diễn đàn chúng ta ngày càng lớn mạnh.
 

nhokmiko123

Tài xế O-H
Bẩm cụ, diễn đàn chúng ta trải qua 6 năm phát triển và có như ngày hôm nay không phải chỉ mang tính "vật chất" kiến thức - tài liệu...mà điều quan trọng nhất là giá trị tinh thần, nghe cụ nói như vậy thì chắc cụ ít tham gia giao lưu với anh em O-H nhiều. Diễn đàn đúng là một cộng đồng ảo, nhưng anh em kỹ thuật O-H đã vượt ra khỏi cái "hàng rào vô hình" để tìm đến với nhau, để kết bạn hàn huyên, bên nhau những chén rượu, và trở thành những người bạn những người anh em tri kỷ......Nói như vậy để cụ hiểu rõ tầm quan trọng và ảnh hưởng của diễn đàn nó lớn như thế nào, nó không phải như bao diễn đàn khác là chỉ với mục đích riêng. Ở đây tất cả anh em O-H tạo nên một cộng đồng, và mỗi thành viên đều tự hào khi diễn đàn chúng ta ngày càng lớn mạnh.
Em mới tham gia diễn đàn được mấy ngày nên thấy thắc mắc thôi, cảm ơn bác đã chỉ giáo!! hì hì
 

dangcuong1707

Tài xế O-H
Con bẩm các cụ !

Chả là thế này các cụ ạ, sáng qua con đi nhặt rác thì vô tình lụm được tờ báo tin thể thao, báo thì cũ oài nhưng nó giật một cái tít to chà bá: "Ngôi sao Công Phượng của U21 Việt Nam sẽ bị cấm thi đấu vì gian lận tuổi ?". Con thì mê thể thao thật mà chẳng mê cầu thủ lắm, nên cái mặt con cũng chả có biểu hiện gì chỉ biết là lụm rác cho sạch không thì Sếp con đánh chết các cụ ạ. Ơ ! thế rồi cũng nghĩ vu vơ "Công Phượng gian có 1 tuổi mà phải cấm luôn á", nghĩ mà giật cả mình các cụ ạ, vì nhà con lúc ấy nghĩ ngay đến diễn đàn nhà mình nến mới chạy vào viết ngay tờ trình: đầu tiên là nhà con xin phép các cụ lớn, cụ nhỏ và các cụ vừa vừa...thứ hai nữa là nhà con xin các cụ thứ lỗi về sự "gian lận vô tình" này. Sau đây con xin trình các cụ cái lý do, các cụ hiểu và ân xá cho nhà con.

Chả là thế này các cụ ạ, chính xác cái ngày mà cụ @khoadongluc vác gạch về xây thành là ngày 17 - 03 -2009 nhưng thật là oái ăm các cụ ạ, đời đúng thật không như là mơ, đang mới đặt móng thì cụ KDL bị gạch rơi trúng ngay vào đầu...:mad: đúng là khổ cái thân "đã còi rồi còn gặp ngói". Nhưng thiệt là may mắn cụ KDL vẫn không sao hà hà.....:D chỉ có cái là không nhớ gì trước năm 1975 đôi lúc ngồi một mình vẫn hay cười và vẫn tiếp tục xây gạch.

Ngày qua ngày.....
Tháng trôi theo tháng....

Đùng một cái đến sinh nhật lần 2, hôm đó là 19 - 05 - 2010.

Thời gian lại thấm thoát thoi đưa, năm này lại nối năm kia.

Sinh nhật lần 3 (2011)

Sinh nhật lần 4 (2012)

Sinh nhật lần 5 (2013)

Sinh nhật lần 6 (2014)

Tất cả chúng ta đều không hay biết gì, ngoại trừ cụ KDL.....

Rồi đến một buổi chiều thu, tiết trời mát mẻ của miền Nam năm ngoái 2014. Sau một giấc mơ trưa, cụ Lực nhà ta vươn vai ưỡn ngực rồi đi..........giặt đồ. Đạng giặt thì một giọt nước rò từ trên cái vòi tắm rơi đúng ngay đỉnh đầu. Cụ Lực nhà ta xỉu luôn. Đúng hai canh giờ sau, mở mắt ra thấy toàn thân nằm trên một vũng nước cùng một màu với nước Red Bull, có mùi a-mô-ni-ắc...và rồi đêm hôm đó cụ Lực đã kể cho nhà cháu nghe hết rõ sự tình về câu chiện của 6 năm về trước. Như vậy, chính xác thì năm nay 2015 thì diễn đàn ta tròn 6 tuổi chứ không phải là 7.

(Khuyến mãi: Từ sau cái hôm trở về với dương gian, cụ Lực nhà ta thực sự lại một con người khác; cụ không còn cười một mình như xưa, không còn chạy lon ton vào nữa đêm mà bây giờ chỉ hay ngồi khóc một mình :confused: )

Câu chuyện đúng sự thật 100%

Tái bút

enestobeer
bây giờ sửa giấy khai sinh tốn rất nhiều tiền đấy bác ơi :D
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên