Tìm hiểu kinh nghiệm làm thợ nền sơn

A
Bình luận: 14Lượt xem: 2,320

aviettruonga

Tài xế O-H
Chào các cụ ạ!!!cảm ơn mọi người đã chú ý đến bài viết của em
Em mới học làm thợ sơn đc 4 tháng,nhưng chân tay thì to nhưng vụng về,làm việc hay bị lỗi(mặc dù có tới 3 sư phụ)!vậy bác nào có những kinh nghiệm về làm nền chỉ cho e với đc ko ạ?
Em xin chân thành cảm ơn ạ!!!
 

hungem

Tài xế O-H
Chào các cụ ạ!!!cảm ơn mọi người đã chú ý đến bài viết của em
Em mới học làm thợ sơn đc 4 tháng,nhưng chân tay thì to nhưng vụng về,làm việc hay bị lỗi(mặc dù có tới 3 sư phụ)!vậy bác nào có những kinh nghiệm về làm nền chỉ cho e với đc ko ạ?
Em xin chân thành cảm ơn ạ!!!
- Mình thì không chuyên phần này,nhưng qua cách làm của thợ sơn thì họ thường quan sát bằng mắt và họ cảm nhận bằng tay khi sờ lên bề mặt họ muốn làm nguội
 

hungem

Tài xế O-H
vâng,cái đấy thì e biết,nhưng nó có nhiều thao tác khác cần sự khéo léo,mà e thì chân tay nó vụng lắm,e rèn mãi mà mới khá hơn ddc chút ít
- Bạn mới học 4 tháng,phải 4 năm mới giỏi được,đã học nghề đừng nghĩ thời gian,mà bạn nổ lực và cố gắng,yêu nghề thì bạn mới thành công được
 

thanhco1983

Tài xế O-H
- Việc đầu tiên là chuẩn bị bề mặt. Phải thật kỹ, không làm ẩu tạo gờ sẽ khiến cho quá trình bả sau này bị co rút, khi sơn lên cụ sẽ nhìn rõ vết bả.
- Tạo thói quen làm sạch dao bả.
- Việc thứ 2 là trộn bả. Cụ tập quen với việc 1 hộp bả đi với 1 hộp đông cứng. Chia tỉ lệ sao cho phù hợp.
- Việc thứ 3 là trộn, đảo dao. Lúc đầu không cần có bả, chỉ cần đảo dao không cho quen tay
- Việc thứ 4 là: Mới làm không trộn nhiều. Vì khi trộn nhiều tâm lý sẽ sợ khô bả trên dao, lúc đó tâm lý không thoải mái, vội sẽ làm xấu.
- Việc thứ 5 là: Chọn tư thế bả, chọn dao cao su hay dao bả cho từng vị trí (nhìn mọi người làm trước mà làm theo)
- Tại những đường gân, chưa quen thì cụ lấy băng dính ra tạo gân rồi bả lên.
- Lúc đầu học thì cứ bả, rồi lại xả, rồi lại bả đến mỏi tay.
- Đến lúc có kinh nghiệm rồi thì việc bả khéo sẽ giúp cụ đỡ mất thời gian trong quá trình xả.
------..................rất nhiều. Quan trọng là cụ thuộc lòng quy trình, quen tay. Còn các kinh nghiệm khác thì sư phụ sẽ dạy cụ.
Nhưng cơ bản cụ chưa biết, chưa quen tay thì sư phụ cũng ức chế mà không dạy đâu.
 

aviettruonga

Tài xế O-H
- Việc đầu tiên là chuẩn bị bề mặt. Phải thật kỹ, không làm ẩu tạo gờ sẽ khiến cho quá trình bả sau này bị co rút, khi sơn lên cụ sẽ nhìn rõ vết bả.
- Tạo thói quen làm sạch dao bả.
- Việc thứ 2 là trộn bả. Cụ tập quen với việc 1 hộp bả đi với 1 hộp đông cứng. Chia tỉ lệ sao cho phù hợp.
- Việc thứ 3 là trộn, đảo dao. Lúc đầu không cần có bả, chỉ cần đảo dao không cho quen tay
- Việc thứ 4 là: Mới làm không trộn nhiều. Vì khi trộn nhiều tâm lý sẽ sợ khô bả trên dao, lúc đó tâm lý không thoải mái, vội sẽ làm xấu.
- Việc thứ 5 là: Chọn tư thế bả, chọn dao cao su hay dao bả cho từng vị trí (nhìn mọi người làm trước mà làm theo)
- Tại những đường gân, chưa quen thì cụ lấy băng dính ra tạo gân rồi bả lên.
- Lúc đầu học thì cứ bả, rồi lại xả, rồi lại bả đến mỏi tay.
- Đến lúc có kinh nghiệm rồi thì việc bả khéo sẽ giúp cụ đỡ mất thời gian trong quá trình xả.
------..................rất nhiều. Quan trọng là cụ thuộc lòng quy trình, quen tay. Còn các kinh nghiệm khác thì sư phụ sẽ dạy cụ.
Nhưng cơ bản cụ chưa biết, chưa quen tay thì sư phụ cũng ức chế mà không dạy đâu.
e cảm ơn bác rất nhiều ạ!!!
nhưng thật sự thì bọn e chủ yếu là dán giấy với mài lót,ít khi được bả lắm,sư phụ e dạy nhiều nhưng đầu óc e nó tối quá nên...haizzz!!!e yêu nghề này lắm,e bỏ học đại học để theo mà ko biết có thành đc không!!
nhưng em cảm ơn rất nhiều kinh nghiệm của bác truyền cho,e sẽ cố gắng hoen nữa vậy
chúc bác và gia đình mạnh khỏe,thành công trong cuộc sống
 

chjpnho

Tài xế O-H
vậy bỏ nghề đi cụ . đừng cố những gì mình ko làm dc
cụ nên thử mọi việc xem việc nào hợp với cụ
vì làm nghề người ta phải có năng khiếu nữa cụ ạ .
cần cù chịu khó chưa chắc thành nghề đâu cụ
chúc cụ tìm dc công việc hợp với cụ ạ
 

4wheelspin

Tài xế O-H
Có tận 3 sư phụ mà suốt ngày chỉ dc dán giấy với mài lót, chán! Mới đầu cứ trộn ít bả thôi, làm rơi, làm hỏng đỡ tiếc, học ko vào thì học ít thôi, nhằm lúc tỉnh táo nhất mà học, lấy chất lượng ko lấy số lượng, tâm lý cần thoải mái, sợ bị chửi tay cứ cứng đờ ra lại càng sợ, sau một năm ko tiến triển thì đổi sư phụ đi nhé!
 

ericpham1988

Tài xế O-H
e cảm ơn bác rất nhiều ạ!!!
nhưng thật sự thì bọn e chủ yếu là dán giấy với mài lót,ít khi được bả lắm,sư phụ e dạy nhiều nhưng đầu óc e nó tối quá nên...haizzz!!!e yêu nghề này lắm,e bỏ học đại học để theo mà ko biết có thành đc không!!
nhưng em cảm ơn rất nhiều kinh nghiệm của bác truyền cho,e sẽ cố gắng hoen nữa vậy
chúc bác và gia đình mạnh khỏe,thành công trong cuộc sống
thường thì mất cả 5 sư bạn mới cho cầm dao bả panel cố gắng lên nghen
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên