Lỗi lo lắng cho tương lai!!!

nhoklkute1
Bình luận: 111Lượt xem: 13,293

nhoklkute1

Tài xế O-H
Thưa mọi người! trước tiên xin được cảm ơn vì đã quan tâm đến bài viết này, đây chỉ là một lời tâm sự của một cậu học sinh đam mê muốn trở thành một người thợ sửa chữa ô tô.

Em là một cậu học sinh lớp 12, gia đình có 4 anh chị em, và em là con út cũng là người cuối cùng còn đang đi học. Kinh tế gia đình thì cũng không có gì là dư dả, ngược lại việc đi học của em cũng khiến gia đình thêm phần gánh nặng, cũng may là chỉ còn một năm nữa thôi, em có dự định đi học Cao Đẳng Nghề sau khi tốt nghiệp THPT thay vì chọn môi trường đại học(theo một số kinh nghiệm mà em được biết trên diễn đàn).
Có một trở ngại khá lớn khiến em luôn băng khoăng và lo lắng bấy lâu nay, những suy nghĩ luôn xuất hiện trong đầu: "liệu rằng mình có đam mê đúng ngành nghề?", "liệu rằng vài năm tới đất nước ta có thực sự thay đổi?", "đến khi nào những người thợ lam lũ vất vả được trả công xứng đáng?", "liệu rằng nền ô tô của chúng ta có thực sự phát triển",...
Và trên thực tế thì ngoài những người thợ thực sự giỏi thì hầu hết mọi người đều làm việc rất vất vả và chăm chỉ nhưng cũng chỉ đủ điều kiện để mưu sinh, thậm chí còn không đủ khả năng trang trải cho cuộc sống.(như em tham khảo những lời tâm sự trên các diễn đàn)
Có lẽ gia đình sẽ rất thất vọng vì đã đặt quá nhiều niềm tin cho tương lai của em. Nhìn cha mẹ càng ngày càng già đi khiến em cảm thấy vô cùng buồn bã. Bao nhiêu năm ăn học, rồi đến khi bản thân còn không nuôi nổi nói chi báo hiếu!. Cảm giác này, có lẽ các anh sinh viên mới ra trường thường gặp phải khi đã đặt sự đam mê vào ngành ô tô.

Em cũng mới tham gia diễn đàn không lâu, và cũng nhận thấy có rất rất nhiều người trên diễn đàn luôn nhiệt tình và thân thiện giúp đỡ lẫn nhau, em rất lấy lòng nể phục và kính mến mọi người. Trên đây em cũng muốn xin một số lời động viên chia sẻ, một số lời khuyên, dạy bảo của mọi người để có thể tiếp thu và học hỏi kinh nghiệm. Liệu có còn cơ hội nào để đặt trọn niềm tin vào đam mê của mình?
 

hungdlk5

Tài xế O-H
Thưa mọi người! trước tiên xin được cảm ơn vì đã quan tâm đến bài viết này, đây chỉ là một lời tâm sự của một cậu học sinh đam mê muốn trở thành một người thợ sửa chữa ô tô.

Em là một cậu học sinh lớp 12, gia đình có 4 anh chị em, và em là con út cũng là người cuối cùng còn đang đi học. Kinh tế gia đình thì cũng không có gì là dư dả, ngược lại việc đi học của em cũng khiến gia đình thêm phần gánh nặng, cũng may là chỉ còn một năm nữa thôi, em có dự định đi học Cao Đẳng Nghề sau khi tốt nghiệp THPT thay vì chọn môi trường đại học(theo một số kinh nghiệm mà em được biết trên diễn đàn).
Có một trở ngại khá lớn khiến em luôn băng khoăng và lo lắng bấy lâu nay, những suy nghĩ luôn xuất hiện trong đầu: "liệu rằng mình có đam mê đúng ngành nghề?", "liệu rằng vài năm tới đất nước ta có thực sự thay đổi?", "đến khi nào những người thợ lam lũ vất vả được trả công xứng đáng?", "liệu rằng nền ô tô của chúng ta có thực sự phát triển",...
Và trên thực tế thì ngoài những người thợ thực sự giỏi thì hầu hết mọi người đều làm việc rất vất vả và chăm chỉ nhưng cũng chỉ đủ điều kiện để mưu sinh, thậm chí còn không đủ khả năng trang trải cho cuộc sống.(như em tham khảo những lời tâm sự trên các diễn đàn)
Có lẽ gia đình sẽ rất thất vọng vì đã đặt quá nhiều niềm tin cho tương lai của em. Nhìn cha mẹ càng ngày càng già đi khiến em cảm thấy vô cùng buồn bã. Bao nhiêu năm ăn học, rồi đến khi bản thân còn không nuôi nổi nói chi báo hiếu!. Cảm giác này, có lẽ các anh sinh viên mới ra trường thường gặp phải khi đã đặt sự đam mê vào ngành ô tô.

Em cũng mới tham gia diễn đàn không lâu, và cũng nhận thấy có rất rất nhiều người trên diễn đàn luôn nhiệt tình và thân thiện giúp đỡ lẫn nhau, em rất lấy lòng nể phục và kính mến mọi người. Trên đây em cũng muốn xin một số lời động viên chia sẻ, một số lời khuyên, dạy bảo của mọi người để có thể tiếp thu và học hỏi kinh nghiệm. Liệu có còn cơ hội nào để đặt trọn niềm tin vào đam mê của mình?
 

hungdlk5

Tài xế O-H
Thưa mọi người! trước tiên xin được cảm ơn vì đã quan tâm đến bài viết này, đây chỉ là một lời tâm sự của một cậu học sinh đam mê muốn trở thành một người thợ sửa chữa ô tô.
Chào nhok. Theo anh nghĩ để làm được một người thợ sửa chữa ô tô thì cần rất nhiều thời gian và sự kiên trì. Anh đọc tâm sự của em thì theo anh em nên đi học ngành " Hàn ". Thợ Hàn sau này em học ra vừa có cơ hội lựa chọn rất nhiều về việc làm, đồng lương cũng được trả xứng đáng theo tay nghề. Chuyên ngành Hàn nếu em theo được thì cơ hội lương của em có thể lên đến cả mấy chục củ / tháng.
Chúc em thành công!
 

Kom.Hyundai

Tài xế O-H
Khi tôi bằng tuổi bạn. Tôi không suy nghĩ được như thế. Nếu đam mê, chụi khó, có chút năng khiếu thì tôi nghĩ bạn sẽ trở thành thợ giỏi. Nếu có thể bạn nên học đại học, công nghệ ô tô ngày càng phát triển, có nền tảng vững chắc sẽ giúp ích cho mình hơn.
 

truong0007

Tài xế O-H
không con đường đến thành công nào là bằng phẳng cả bạn ah! bạn có đam mê là có được điều kiện cần rùi,rèn luyện phấn đấu lấy điều kiện đủ nữa! còn chuyện tiền bạc bạn đừng nghĩ về nó quá nhiều,làm đã,rùi cuộc đời sẽ trả công cho bạn xứng đáng theo khả năng của bạn + sự may mắn nữa thì tương lai rộng mở lắm!
 

anhsy36

Tài xế O-H
chao em ! anh cũng là một người thợ , cũng khoảng gần chục năm rồi, nghề sửa chữa ôtô thực sự khó khăn trong thời gian đầu , học đại học cũng tốt , nhưng với điều kiện của mọi người thì phải cân nhắc, nếu em có đam mê về ôtô và có chút năng khiếu thì hãy cứ theo đuổi đam mê của mình , kiên trì và chịu khó , nhất định em sẽ thành công , chúc em học tập tốt
 

huyhungvcam

Tài xế O-H
Không khắc nghiệt quá như bạn nghĩ đâu . Mình khuyên bạn nên chọn một phần về oto mà mình muốn học ( máy , gầm , điện .... ) rồi tìm gara chuyên sâu về mảng mình muốn xin phụ việc . Không nên học cđ nghề . Mình từng học cđ nghề và tiếp xúc vs nhiều sv tốt nghiệp trường nghề rồi không mang lại nhiều kq đâu . Nếu học cđ nghề thì phải đi làm thêm bên ngoài mới nhanh có kinh nghiệm đc . Còn nghề này theo mình thì thu nhập cũng ok mà . Còn tuỳ cách phát triển của từng người . Chúc bạn thành công .
 

thanhco1983

Tài xế O-H
Đúng là cụ có suy nghĩ "già trước tuổi" có thể do cuộc sống khiến cụ nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng khác anh em làm kỹ thuật.

Em khẳng định là suy nghĩ của cụ rất đúng đắn (em không có ý gì khiến các anh em đam mê khác lùi bước đâu nhé)

Cụ đang băn khoăn: đam mê - kinh tế. Cứ coi như mình ra đời với con số 0 về kinh tế thì khó lòng có cả 2 thứ: kinh tế - đam mê.
- Với trường hợp của cụ em có 1 lời khuyên trân thành nhất. Vì cụ là người sẵn sàng vượt khó/em tin thế.
1. Nên bước đầu cụ hãy thi Đại học và đỗ nếu có thể. 1-2 năm Đại học so với Cao Đẳng không là gì nếu cụ coa thể tự nuôi bản thân khi đang đi học. Thực tế có quá nhiều người đã làm. Đại học - Cao đẳng lương khác nhau hoàn toàn, thăng tiến cũng thế. Hãy học theo ngành nghề mà cụ đam mê.
2. Cụ nên chọn làm kinh tế lên hàng đầu sau khi tốt nghiệp. Cụ có đam mê bằng giời nhưng không có kinh tế thì đam mê vô tác dụng.
3. Khi đạt được 2 bước trên thì cụ dư sức thoả mãn đam mê của mình. Không phải ai yêu kỹ thuật cũng cầm cà lê và không phải ai yêu xe cũng biết sửa xe.

Tôi được biết, trên diễn đàn có Giám đốc sở đam mê kỹ thuật, ngày ngày vào diễn đàn để học, để hỏi, để tư vấn cho người đi sau, có rất nhiều chủ xưởng chưa am hiểu rõ kỹ thuật vẫn hàng ngày online. Cụ hãy học theo 2 mẫu người như thế, cụ sẽ có cả 2. Kinh tế / đam mê.

Chúc cụ may mắn, và em có cảm giác gì đó rất lạ về cụ. Cảm giác cụ sẽ làm quan rất to đấy. Thành công rồi hãy nhớ đến diễn đàn nhé.
 

nhoklkute1

Tài xế O-H
Đúng là cụ có suy nghĩ "già trước tuổi" có thể do cuộc sống khiến cụ nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng khác anh em làm kỹ thuật.

Em khẳng định là suy nghĩ của cụ rất đúng đắn (em không có ý gì khiến các anh em đam mê khác lùi bước đâu nhé)

Cụ đang băn khoăn: đam mê - kinh tế. Cứ coi như mình ra đời với con số 0 về kinh tế thì khó lòng có cả 2 thứ: kinh tế - đam mê.
- Với trường hợp của cụ em có 1 lời khuyên trân thành nhất. Vì cụ là người sẵn sàng vượt khó/em tin thế.
1. Nên bước đầu cụ hãy thi Đại học và đỗ nếu có thể. 1-2 năm Đại học so với Cao Đẳng không là gì nếu cụ coa thể tự nuôi bản thân khi đang đi học. Thực tế có quá nhiều người đã làm. Đại học - Cao đẳng lương khác nhau hoàn toàn, thăng tiến cũng thế. Hãy học theo ngành nghề mà cụ đam mê.
2. Cụ nên chọn làm kinh tế lên hàng đầu sau khi tốt nghiệp. Cụ có đam mê bằng giời nhưng không có kinh tế thì đam mê vô tác dụng.
3. Khi đạt được 2 bước trên thì cụ dư sức thoả mãn đam mê của mình. Không phải ai yêu kỹ thuật cũng cầm cà lê và không phải ai yêu xe cũng biết sửa xe.

Tôi được biết, trên diễn đàn có Giám đốc sở đam mê kỹ thuật, ngày ngày vào diễn đàn để học, để hỏi, để tư vấn cho người đi sau, có rất nhiều chủ xưởng chưa am hiểu rõ kỹ thuật vẫn hàng ngày online. Cụ hãy học theo 2 mẫu người như thế, cụ sẽ có cả 2. Kinh tế / đam mê.

Chúc cụ may mắn, và em có cảm giác gì đó rất lạ về cụ. Cảm giác cụ sẽ làm quan rất to đấy. Thành công rồi hãy nhớ đến diễn đàn nhé.


Lời khuyên bảo của bác ngấm quá!! thật là may mắn khi có được những lời khuyên từ mọi người, em rất lấy làm biết ơn và cảm động. Và em sẽ ghi nhớ từng lời dạy bảo này, coi nó như một hành trang thiết yếu để bắt đầu bước qua những gian khó của cuộc đời!!! Chân thành cảm ơn mọi người và "OH" thân yêu
 

ngocanh_102

Tài xế O-H
Trước khi chọn nghề bạn cần trả lời 2 câu hỏi:
- Bạn thích gì ?
- Bạn có khả năng gì ?
Một nghề làm thỏa mãn được bạn khi nó có câu trả lời cho 2 câu hỏi trên. Việc tìm hiểu bản thân quan trọng hơn tất cả. Hiện nay tư vấn nghề nghiệp chỉ là giới thiệu qua loa mà không đi vào bản thân của học sinh

Câu 1: Với giáo dục cấp 2, cấp 3 hiện tại thì việc này không đơn giản vì nó cách ly học sinh với cuộc sống thực tế. Các em cứ chọn đại nghề, chọn đại trường mà không nghĩ về hậu quả sau này nặng nề như thế nào. Cho nên hỏi thích gì thì thích đủ thứ, nhưng thật sự thích thì chỉ có chính bản thân họ mới biết KHI RA VA CHẠM THỰC TẾ, TRẢI NGHIỆM THỬ CÁI BẠN THÍCH CHỨ ĐỪNG ĐỨNG NGOÀI NHÌN VÀO MÀ PHÁN. Còn nếu không thì khi đi làm rồi mới tìm thấy được điều này, lúc đó đã muộn. Nhiều bạn có khả năng nhưng không có thích công việc của mình thì cũng có thể làm được, tuy nhiên kết quả trong công việc đạt được là không cao. Đừng thấy nghề nào đang hót nhảy vào học, đến khi học xong thì hết hot do có quá nhiều người học. Hãy lựa chọn theo sở thích của mình
Câu 2: Cũng nên ra làm thực tế để biết khả năng của mình. Cũng có thể đánh giá qua các môn học mình yêu thích và điểm số của môn học tại trường. Có thể kiểm tra lại hoạt động hằng ngày của mình thường làm tốt những việc như thế nào. Có thể tìm những trang có trắc nghiệm tâm lý để tìm được sở thích và khả năng của mình. Tìm hiểu xem những người khác nhìn nhận mình như thế nào, điểm mạnh của mình. Bạn cần phải hiểu, bạn thích nghề nào đó nhưng khả năng bạn không đáp ứng được yêu cầu của nghề thì không được. Nghề chọn người là ở chỗ đó.

Làm việc phải hỏi mình làm được gì cho người ta trước chớ đừng đòi lương nhiều mới làm, tuổi trẻ hay phạm cái này lắm

Nghề ô tô đòi hòi sức khỏe tốt, không tốt không nên theo. Cần tư duy nhiều, nhác suy nghĩ thì nghỉ. Cần cẩn thận, chú ý quan sát tốt nếu lớt phớt thì dễ bị đền

Đam mê phải đi cùng với việc biến đam mê thành nghề nuôi sống bản thân. Chỉ theo đuổi đam mê mà không làm ra tiền để lo cho cuộc sống của mình và gia đình thì là ích kỷ.

Nghề Hàn lương cao, suy nghĩ đơn giản nhưng cần khéo tay tí thì hàn mới chuẩn. Khói hơi độc, ánh sáng hàn gây hại cho mắt.

Tiếng Anh tốt là điều cần thiết cho rất nhiều nghề hiện nay và cũng là điểm rất yếu của rất nhiều bạn. Nếu học tốt tiếng Anh, mọi thứ rất thuận lợi

Có thể google: trường nghề chất lượng cao để tham khảo các trường nào nên học

Đối với hầu hết nghề cần vừa học vừa phụ việc thực tế để thích ứng nhanh với nghề

Nghề hiện nay rất đa dạng nếu chịu khó tìm hiểu, nhiều khi nghề đó không cần bằng cấp, không có chỗ đào tạo nhưng vẫn kiếm được nhiều tiền. Bạn cần quan sát cuộc sống xung quanh nhiều sẽ thấy

Nếu quyết định tìm hiểu nghề nào đó cần tìm hiểu: công việc làm như thế nào, thời gian bao nhiêu, lương thế nào, yêu cầu nghề đó như nào => đối chiếu với sở thích và khả năng của bản thân.

Đừng thấy khó mà chê, chịu khó mới thành công

Một số suy nghĩ và kinh nghiệm chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn tìm thấy được bản thân và nghề phù hợp :)
 

truong0007

Tài xế O-H
Trước khi chọn nghề bạn cần trả lời 2 câu hỏi:
- Bạn thích gì ?
- Bạn có khả năng gì ?
Một nghề làm thỏa mãn được bạn khi nó có câu trả lời cho 2 câu hỏi trên. Việc tìm hiểu bản thân quan trọng hơn tất cả. Hiện nay tư vấn nghề nghiệp chỉ là giới thiệu qua loa mà không đi vào bản thân của học sinh

Câu 1: Với giáo dục cấp 2, cấp 3 hiện tại thì việc này không đơn giản vì nó cách ly học sinh với cuộc sống thực tế. Các em cứ chọn đại nghề, chọn đại trường mà không nghĩ về hậu quả sau này nặng nề như thế nào. Cho nên hỏi thích gì thì thích đủ thứ, nhưng thật sự thích thì chỉ có chính bản thân họ mới biết KHI RA VA CHẠM THỰC TẾ, TRẢI NGHIỆM THỬ CÁI BẠN THÍCH CHỨ ĐỪNG ĐỨNG NGOÀI NHÌN VÀO MÀ PHÁN. Còn nếu không thì khi đi làm rồi mới tìm thấy được điều này, lúc đó đã muộn. Nhiều bạn có khả năng nhưng không có thích công việc của mình thì cũng có thể làm được, tuy nhiên kết quả trong công việc đạt được là không cao. Đừng thấy nghề nào đang hót nhảy vào học, đến khi học xong thì hết hot do có quá nhiều người học. Hãy lựa chọn theo sở thích của mình
Câu 2: Cũng nên ra làm thực tế để biết khả năng của mình. Cũng có thể đánh giá qua các môn học mình yêu thích và điểm số của môn học tại trường. Có thể kiểm tra lại hoạt động hằng ngày của mình thường làm tốt những việc như thế nào. Có thể tìm những trang có trắc nghiệm tâm lý để tìm được sở thích và khả năng của mình. Tìm hiểu xem những người khác nhìn nhận mình như thế nào, điểm mạnh của mình. Bạn cần phải hiểu, bạn thích nghề nào đó nhưng khả năng bạn không đáp ứng được yêu cầu của nghề thì không được. Nghề chọn người là ở chỗ đó.

Làm việc phải hỏi mình làm được gì cho người ta trước chớ đừng đòi lương nhiều mới làm, tuổi trẻ hay phạm cái này lắm

Nghề ô tô đòi hòi sức khỏe tốt, không tốt không nên theo. Cần tư duy nhiều, nhác suy nghĩ thì nghỉ. Cần cẩn thận, chú ý quan sát tốt nếu lớt phớt thì dễ bị đền

Đam mê phải đi cùng với việc biến đam mê thành nghề nuôi sống bản thân. Chỉ theo đuổi đam mê mà không làm ra tiền để lo cho cuộc sống của mình và gia đình thì là ích kỷ.

Nghề Hàn lương cao, suy nghĩ đơn giản nhưng cần khéo tay tí thì hàn mới chuẩn. Khói hơi độc, ánh sáng hàn gây hại cho mắt.

Tiếng Anh tốt là điều cần thiết cho rất nhiều nghề hiện nay và cũng là điểm rất yếu của rất nhiều bạn. Nếu học tốt tiếng Anh, mọi thứ rất thuận lợi

Có thể google: trường nghề chất lượng cao để tham khảo các trường nào nên học

Đối với hầu hết nghề cần vừa học vừa phụ việc thực tế để thích ứng nhanh với nghề

Nghề hiện nay rất đa dạng nếu chịu khó tìm hiểu, nhiều khi nghề đó không cần bằng cấp, không có chỗ đào tạo nhưng vẫn kiếm được nhiều tiền. Bạn cần quan sát cuộc sống xung quanh nhiều sẽ thấy

Nếu quyết định tìm hiểu nghề nào đó cần tìm hiểu: công việc làm như thế nào, thời gian bao nhiêu, lương thế nào, yêu cầu nghề đó như nào => đối chiếu với sở thích và khả năng của bản thân.

Đừng thấy khó mà chê, chịu khó mới thành công

Một số suy nghĩ và kinh nghiệm chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn tìm thấy được bản thân và nghề phù hợp :)
cảm ơn cụ đã chia sẻ!
 

nhoklkute1

Tài xế O-H
Trước khi chọn nghề bạn cần trả lời 2 câu hỏi:
- Bạn thích gì ?
- Bạn có khả năng gì ?
Một nghề làm thỏa mãn được bạn khi nó có câu trả lời cho 2 câu hỏi trên. Việc tìm hiểu bản thân quan trọng hơn tất cả. Hiện nay tư vấn nghề nghiệp chỉ là giới thiệu qua loa mà không đi vào bản thân của học sinh

Câu 1: Với giáo dục cấp 2, cấp 3 hiện tại thì việc này không đơn giản vì nó cách ly học sinh với cuộc sống thực tế. Các em cứ chọn đại nghề, chọn đại trường mà không nghĩ về hậu quả sau này nặng nề như thế nào. Cho nên hỏi thích gì thì thích đủ thứ, nhưng thật sự thích thì chỉ có chính bản thân họ mới biết KHI RA VA CHẠM THỰC TẾ, TRẢI NGHIỆM THỬ CÁI BẠN THÍCH CHỨ ĐỪNG ĐỨNG NGOÀI NHÌN VÀO MÀ PHÁN. Còn nếu không thì khi đi làm rồi mới tìm thấy được điều này, lúc đó đã muộn. Nhiều bạn có khả năng nhưng không có thích công việc của mình thì cũng có thể làm được, tuy nhiên kết quả trong công việc đạt được là không cao. Đừng thấy nghề nào đang hót nhảy vào học, đến khi học xong thì hết hot do có quá nhiều người học. Hãy lựa chọn theo sở thích của mình
Câu 2: Cũng nên ra làm thực tế để biết khả năng của mình. Cũng có thể đánh giá qua các môn học mình yêu thích và điểm số của môn học tại trường. Có thể kiểm tra lại hoạt động hằng ngày của mình thường làm tốt những việc như thế nào. Có thể tìm những trang có trắc nghiệm tâm lý để tìm được sở thích và khả năng của mình. Tìm hiểu xem những người khác nhìn nhận mình như thế nào, điểm mạnh của mình. Bạn cần phải hiểu, bạn thích nghề nào đó nhưng khả năng bạn không đáp ứng được yêu cầu của nghề thì không được. Nghề chọn người là ở chỗ đó.

Làm việc phải hỏi mình làm được gì cho người ta trước chớ đừng đòi lương nhiều mới làm, tuổi trẻ hay phạm cái này lắm

Nghề ô tô đòi hòi sức khỏe tốt, không tốt không nên theo. Cần tư duy nhiều, nhác suy nghĩ thì nghỉ. Cần cẩn thận, chú ý quan sát tốt nếu lớt phớt thì dễ bị đền

Đam mê phải đi cùng với việc biến đam mê thành nghề nuôi sống bản thân. Chỉ theo đuổi đam mê mà không làm ra tiền để lo cho cuộc sống của mình và gia đình thì là ích kỷ.

Nghề Hàn lương cao, suy nghĩ đơn giản nhưng cần khéo tay tí thì hàn mới chuẩn. Khói hơi độc, ánh sáng hàn gây hại cho mắt.

Tiếng Anh tốt là điều cần thiết cho rất nhiều nghề hiện nay và cũng là điểm rất yếu của rất nhiều bạn. Nếu học tốt tiếng Anh, mọi thứ rất thuận lợi

Có thể google: trường nghề chất lượng cao để tham khảo các trường nào nên học

Đối với hầu hết nghề cần vừa học vừa phụ việc thực tế để thích ứng nhanh với nghề

Nghề hiện nay rất đa dạng nếu chịu khó tìm hiểu, nhiều khi nghề đó không cần bằng cấp, không có chỗ đào tạo nhưng vẫn kiếm được nhiều tiền. Bạn cần quan sát cuộc sống xung quanh nhiều sẽ thấy

Nếu quyết định tìm hiểu nghề nào đó cần tìm hiểu: công việc làm như thế nào, thời gian bao nhiêu, lương thế nào, yêu cầu nghề đó như nào => đối chiếu với sở thích và khả năng của bản thân.

Đừng thấy khó mà chê, chịu khó mới thành công

Một số suy nghĩ và kinh nghiệm chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn tìm thấy được bản thân và nghề phù hợp :)


Trước tiên xin cảm ơn vì đã bỏ thời gian quan tâm đến vấn đề này của em.
Thật sự rất cảm động vì bài viết của bác!(xin lỗi vì không biết nên xưng hô thế nào cho phải, nên có gì thất lễ mong bỏ quá cho) và nhân tiện em cũng xin trình bày một số thứ sau cũng chỉ để tâm sự thôi:

Bản thân em vốn chẳng quá giỏi giang gì về việc học(khả năng thực tế chỉ ở mức TB,khá). Thật sự niềm đam mê về ô tô nó xuất phát từ bên trong con người em, chứ em không hề có khái niệm chạy theo ngành hot. Ngay từ khi xác định được niềm đam mê trong mình, em cũng đã hình dung ra rất nhiều viễn cảnh về công việc của mình trong tương lai( tất nhiên cũng có chút ảo tưởng), nhưng cũng không hề thái quá vì mọi khó khăn gian nan em cũng không hề bỏ qua và luôn đặt mình vào những tình cảnh khó khăn để chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu.

Em cũng chẳng cảm thấy lạ khi mình lại có cái cảm giác thích thú với dầu nhớt, từng con ốc, cái cà lê, động cơ, hay bộ gầm xe,...(hiện giờ thì vẫn chưa có một cơ hội nào để em được tiếp xúc với nó). Về sức khỏe,em cao 1m71 nặng 64kg, thường xuyên tham gia thể thao(rất yêu thích đá bóng) như vậy chắc cũng ổn chứ? " vừa học vừa phụ việc":đó cũng là điều mà em sẽ làm sau khi đi tốt nghiệp THPT. Với công việc mình yêu thích, dù là nặng nhọc hay vất vả em đều chấp nhận được và luôn coi đó là sự hạnh phúc trong cuộc sống vây.

Em cũng chỉ có suy nghĩ là thế chứ thật sự chưa hề vào gara, chưa hề làm thợ, chưa hề cầm cale như một culi. Nên những lời trên cũng có thể được cho là chém gió vậy đó. Nói vậy chứ em cũng không hề phủ nhận rằng tình yêu và sự đam mê của em dành cho ô tô là quá lớn, với nó em tin mình có thể quyết tâm trở thành một người thợ giỏi!!! Lần nữa xin cảm ơn về sự chia sẻ chân thực của bác. Thân!
 

tronghaiauto89

Tài xế O-H
chào e. a có một góp ý cho e, để trở thành 1 người thợ giỏi trước hết em phải nắm được nguyên lý hoạt động và cấu tạo các bộ phận trên xe thì em mới làm tốt được, để rút ngắn thời gian và chi phí. thì a khuyên em lên học lớp của thầy định ngọc ân, đến đấy e sẽ học được kĩ năng cơ bản, hiểu được các nguyên lý cấu tạo và cách kiểm tra sửa chữa. e chịu khó thì sẽ lên tay nghề rất nhanh mà lại không mất quá nhìu thời gian. a cũng đã học qua lớp của thầy và thấy rất hiệu quả. chúc e sớm đạt được thành công
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Trước tiên xin cảm ơn vì đã bỏ thời gian quan tâm đến vấn đề này của em.
Thật sự rất cảm động vì bài viết của bác!(xin lỗi vì không biết nên xưng hô thế nào cho phải, nên có gì thất lễ mong bỏ quá cho) và nhân tiện em cũng xin trình bày một số thứ sau cũng chỉ để tâm sự thôi:

Bản thân em vốn chẳng quá giỏi giang gì về việc học(khả năng thực tế chỉ ở mức TB,khá). Thật sự niềm đam mê về ô tô nó xuất phát từ bên trong con người em, chứ em không hề có khái niệm chạy theo ngành hot. Ngay từ khi xác định được niềm đam mê trong mình, em cũng đã hình dung ra rất nhiều viễn cảnh về công việc của mình trong tương lai( tất nhiên cũng có chút ảo tưởng), nhưng cũng không hề thái quá vì mọi khó khăn gian nan em cũng không hề bỏ qua và luôn đặt mình vào những tình cảnh khó khăn để chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu.

Em cũng chẳng cảm thấy lạ khi mình lại có cái cảm giác thích thú với dầu nhớt, từng con ốc, cái cà lê, động cơ, hay bộ gầm xe,...(hiện giờ thì vẫn chưa có một cơ hội nào để em được tiếp xúc với nó). Về sức khỏe,em cao 1m71 nặng 64kg, thường xuyên tham gia thể thao(rất yêu thích đá bóng) như vậy chắc cũng ổn chứ? " vừa học vừa phụ việc":đó cũng là điều mà em sẽ làm sau khi đi tốt nghiệp THPT. Với công việc mình yêu thích, dù là nặng nhọc hay vất vả em đều chấp nhận được và luôn coi đó là sự hạnh phúc trong cuộc sống vây.

Em cũng chỉ có suy nghĩ là thế chứ thật sự chưa hề vào gara, chưa hề làm thợ, chưa hề cầm cale như một culi. Nên những lời trên cũng có thể được cho là chém gió vậy đó. Nói vậy chứ em cũng không hề phủ nhận rằng tình yêu và sự đam mê của em dành cho ô tô là quá lớn, với nó em tin mình có thể quyết tâm trở thành một người thợ giỏi!!! Lần nữa xin cảm ơn về sự chia sẻ chân thực của bác. Thân!
Bác đang sống ở đâu. Nếu máu, đầu tiên, tôi sẽ tặng cho bác 1 phép thử, sẽ biết ngay.
 

DUNGBACAUTO

Tài xế O-H
Thưa mọi người! trước tiên xin được cảm ơn vì đã quan tâm đến bài viết này, đây chỉ là một lời tâm sự của một cậu học sinh đam mê muốn trở thành một người thợ sửa chữa ô tô.

Em là một cậu học sinh lớp 12, gia đình có 4 anh chị em, và em là con út cũng là người cuối cùng còn đang đi học. Kinh tế gia đình thì cũng không có gì là dư dả, ngược lại việc đi học của em cũng khiến gia đình thêm phần gánh nặng, cũng may là chỉ còn một năm nữa thôi, em có dự định đi học Cao Đẳng Nghề sau khi tốt nghiệp THPT thay vì chọn môi trường đại học(theo một số kinh nghiệm mà em được biết trên diễn đàn).
Có một trở ngại khá lớn khiến em luôn băng khoăng và lo lắng bấy lâu nay, những suy nghĩ luôn xuất hiện trong đầu: "liệu rằng mình có đam mê đúng ngành nghề?", "liệu rằng vài năm tới đất nước ta có thực sự thay đổi?", "đến khi nào những người thợ lam lũ vất vả được trả công xứng đáng?", "liệu rằng nền ô tô của chúng ta có thực sự phát triển",...
Và trên thực tế thì ngoài những người thợ thực sự giỏi thì hầu hết mọi người đều làm việc rất vất vả và chăm chỉ nhưng cũng chỉ đủ điều kiện để mưu sinh, thậm chí còn không đủ khả năng trang trải cho cuộc sống.(như em tham khảo những lời tâm sự trên các diễn đàn)
Có lẽ gia đình sẽ rất thất vọng vì đã đặt quá nhiều niềm tin cho tương lai của em. Nhìn cha mẹ càng ngày càng già đi khiến em cảm thấy vô cùng buồn bã. Bao nhiêu năm ăn học, rồi đến khi bản thân còn không nuôi nổi nói chi báo hiếu!. Cảm giác này, có lẽ các anh sinh viên mới ra trường thường gặp phải khi đã đặt sự đam mê vào ngành ô tô.

Em cũng mới tham gia diễn đàn không lâu, và cũng nhận thấy có rất rất nhiều người trên diễn đàn luôn nhiệt tình và thân thiện giúp đỡ lẫn nhau, em rất lấy lòng nể phục và kính mến mọi người. Trên đây em cũng muốn xin một số lời động viên chia sẻ, một số lời khuyên, dạy bảo của mọi người để có thể tiếp thu và học hỏi kinh nghiệm. Liệu có còn cơ hội nào để đặt trọn niềm tin vào đam mê của mình?
Thông qua tâm tư của bạn trên đây, tôi nhận thấy bạn là người có suy nghĩ khá chín chắn. Tuy nhiên, tôi muốn có một vài góp ý nho nhỏ gửi đến bạn :
Thứ nhất : Về hoàn cảnh gia đình, với tôi xuất phát điểm thấp - là một lợi thế. Lý do phải không ? Xin thưa với bạn rằng, hoàn cảnh khắc nghiệt sẽ tạo ra cho bạn một sức sống mãnh liệt. Một sự kiên cường mà với những người có điều kiện cuộc sống dư dả khó có thể có được. Khi ta ở vị trí của con số 0, bạn sẽ được tự mình xây dựng kế hoạch cuộc đời bạn, hãy tham khảo và chọn lọc những ý kiến đóng góp của mọi người.
Thứ hai : Về nhìn nhận của bạn với nghề : bạn mới chỉ nhìn nhận dưới con mắt của người đứng ngoài quan sát, bạn thấy rằng vất vả, lam lũ nhưng sẽ là nhận định vội vàng khi ta chưa trải nghiệm nó. Nếu chỉ quan sát, tôi thiết nghĩ chưa chắc những người áo trắng cổ cồn, quần áo là lượt có nhàn hạ hơn những người thợ kỹ thuật trực tiếp làm việc khi ta làm phép so sánh. Khi thực tâm bạn đến với nghề, bạn sẽ thấy mọi việc trở nên nhẹ nhàng, thích thú và chính bản thân bạn sẽ phát ốm nếu như một ngày không được làm công việc mà bạn yêu thích.
Bạn cần xác định lại đam mê của mình, không cần vội vàng bạn nhé. Có thể một tuần, một tháng hoặc một năm. Thời gian để ta làm rõ ta muốn gì đặc biệt quan trọng. Khi lựa chọn công việc, nói thì dễ nhưng để thực hiện quả thực rất khó. Ra cuộc sống sẽ có muôn vàn yếu tố đánh lạc hướng, nếu không có niềm tin bạn sẽ bị hạ knock out.
Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy bạn đang suy nghĩ quá nhiều về kinh tế. Thiết nghĩ, bạn nên xây dựng trong từng thời điểm điều gì ưu tiên hàng đấu. Tất nhiên, tiền rất quan trọng nhưng đó không phải là yếu tố quan trọng nhất trong giai đoạn bạn mới bước chân vào đời.
Hãy cứ đam mê và làm việc hết mình, giá trị của bạn sẽ được ghi nhận và nếu xung quanh bạn - sự ghi nhận theo bạn là không phù hợp, khi đó đã đến lúc bạn nên có một cái gì đó cho riêng mình.
Tôi hi vọng bằng nghị lực của mình, bằng những hi sinh của những người ruột thịt quanh bạn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn trong cuộc sống để không quên mục tiêu bạn đã định.
Lưu ý với bạn rằng : những góp ý chỉ mang tính tham khảo, CHỈ BẠN MỚI CÓ THỂ QUYẾT ĐỊNH BẠN SẼ ĐI ĐẾN ĐÂU.
 

ngocanh_102

Tài xế O-H
Trước tiên xin cảm ơn vì đã bỏ thời gian quan tâm đến vấn đề này của em.
Thật sự rất cảm động vì bài viết của bác!(xin lỗi vì không biết nên xưng hô thế nào cho phải, nên có gì thất lễ mong bỏ quá cho) và nhân tiện em cũng xin trình bày một số thứ sau cũng chỉ để tâm sự thôi:

Bản thân em vốn chẳng quá giỏi giang gì về việc học(khả năng thực tế chỉ ở mức TB,khá). Thật sự niềm đam mê về ô tô nó xuất phát từ bên trong con người em, chứ em không hề có khái niệm chạy theo ngành hot. Ngay từ khi xác định được niềm đam mê trong mình, em cũng đã hình dung ra rất nhiều viễn cảnh về công việc của mình trong tương lai( tất nhiên cũng có chút ảo tưởng), nhưng cũng không hề thái quá vì mọi khó khăn gian nan em cũng không hề bỏ qua và luôn đặt mình vào những tình cảnh khó khăn để chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu.

Em cũng chẳng cảm thấy lạ khi mình lại có cái cảm giác thích thú với dầu nhớt, từng con ốc, cái cà lê, động cơ, hay bộ gầm xe,...(hiện giờ thì vẫn chưa có một cơ hội nào để em được tiếp xúc với nó). Về sức khỏe,em cao 1m71 nặng 64kg, thường xuyên tham gia thể thao(rất yêu thích đá bóng) như vậy chắc cũng ổn chứ? " vừa học vừa phụ việc":đó cũng là điều mà em sẽ làm sau khi đi tốt nghiệp THPT. Với công việc mình yêu thích, dù là nặng nhọc hay vất vả em đều chấp nhận được và luôn coi đó là sự hạnh phúc trong cuộc sống vây.

Em cũng chỉ có suy nghĩ là thế chứ thật sự chưa hề vào gara, chưa hề làm thợ, chưa hề cầm cale như một culi. Nên những lời trên cũng có thể được cho là chém gió vậy đó. Nói vậy chứ em cũng không hề phủ nhận rằng tình yêu và sự đam mê của em dành cho ô tô là quá lớn, với nó em tin mình có thể quyết tâm trở thành một người thợ giỏi!!! Lần nữa xin cảm ơn về sự chia sẻ chân thực của bác. Thân!

- Quan điểm học không được, không giỏi thì đi học nghề là sai, sai rất trầm trọng
- Mỗi người đều có ưu và nhược, giáo dục hiện nay không làm cho người học tự đánh giá và phát triển bản thân, cho nên việc bạn học không khá không hẳn là do bạn kém mà cũng có thể là do chưa phù hợp với khả năng của bạn. Cứ bình tĩnh và nỗ lực
- Bây giờ nghĩ vậy không hẳn mai sau nghĩ vậy :). Thích xe ô tô là một chuyện, thích công nghệ hiện đại là một chuyện, sửa không nổi nên chán lại là 1 chuyện khác. Sau đó lại thích công nghệ thường, dễ sửa, dễ làm
- Cái gì cũng có giá của nó, muốn có tiền nhanh thì có hướng tiền nhanh, muốn chính đáng thì có hướng chính đáng, chọn hướng nào do bạn tự quyết định. Rất khó có chuyện dễ làm mà nhiều tiền một cách vững bền. Mong muốn có tiền để giải quyết bài toán kinh tế không sai và là chính đáng. Nhiều khi không đam mê nhưng vẫn làm tốt vì có tiền nhiều :D
- Nghề này cũng phải có thói quen tự học, đọc sách, tìm hiểu, suy nghĩ. Người học hầu như đều thích thực hành mà không chịu tìm hiểu thêm lý thuyết. Sai lầm lớn.
- Nên giữ sức khỏe, bớt ăn nhậu, hút thuốc, tránh cờ bạc banh bóng
- Nếu được nên làm xe tải vừa và nhỏ trước, việc không quá nặng như tải lớn (gây hại sức khỏe) và không phức tạp như xe con
- Cứ vừa học vừa làm sẽ khám phá được nhiều điều, lúc đó câu trả lời sẽ tự xuất hiện :)
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Em ở Hà Nội, phép thử sao? như nào vậy? em đang hoang mang, mong bác giải thích rõ! :D
Bác ở Hà nội, tôi cũng ở đó, vậy là tốt. Phép thử thì đơn giản thôi, nhưng đừng vội, phải kìm chế. Bác cứ đọc, ngẫm thật kỹ bài viết của bác DVBDB và bác ngocanh1_02 đi đã. Sau 1 tuần nữa, nếu máu thì viết lên đây, tôi sẽ đưa phép thử công khai trên này.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên