Tâm sự của em

quanskylove
Bình luận: 15Lượt xem: 1,447

quanskylove

Tài xế O-H
Em là người mới vào nghề học sửa chữa ô tô. các cụ lão già có kinh nghiệm gì khi mới bắt đầu vào nghề này không ạ các cụ tư vấn giúp em với như là: ta cần bắt đầu những gì cơ bản nhất rồi... (hỏi câu này tuy thật ngớ ngẩn nhưng em vẫn muốn hỏi ạ hì hì). Bản thân e trước đây học " lập trình - kế toán - marketing - quản trị kinh doanh - truyền thông " vậy em có thể học và làm nghề ô tô được không ạ. nhiều người nói học ô tô khổ lắm đừng lên học. Nhưng em nghĩ học gì làm gì cũng cần phải có đam mê không thôi là chưa đủ đúng không các cụ. ở nhà bố mẹ nói một nghề thì sống đống nghề thì chết quan điểm như vậy không biết đã có cụ nào đã từng trải qua vậy chưa ạ. thực sự e bây giờ rất muốn học ô tô nhưng chưa định hướng được cái tương lai và con đường bước tới nghề này. em rất mong muốn nhận được sự chỉ bảo của các cụ trong ngôi nhà oto-hui này ạ. nhân tiện đây cụ nào đang muốn phát triển mảng kinh doanh, truyền thông tới người khác em xin giúp free luôn. chúc các cụ một ngày vui vẻ. trên đây là vài dòng tâm sự của người mới có gì thất lễ mong các cụ bỏ qua cho em ạ. :)
 

nguoidangthuong

Tài xế O-H
Câu nói "Một nghề thì sống, đống nghề thì chết" chỉ dành cho những người đã từng có hoài bão, đã từng có ước mơ lập nghiệp, muốn khẳng định bản thân bằng những lời hứa quyết tâm nọ, phấn đấu kia nhưng lại không làm được, họ thất bại toàn tập, từ bỏ chí hướng, quyết định trước kia để theo đuổi hay rẽ ngang sang một lĩnh vực khác trong một thời điểm nhạy cảm mà họ nhận thấy là có tương lai và cơ hội, phải chộp giật bằng được, để rồi thời thế thay đổi, họ nhận thấy sai lầm, thấy mình ngu ngốc, quay đầu nhìn lại thì đã đánh mất di tuổi thanh xuân mà tay trắng vẫn hoài tay trắng, vẫn ngập chìm trong mông lung vô định, mất định hướng cho tương lai, để lại kiếm tìm một công việc khác và cuối cùng vì sai lầm và thiếu định hướng trong quá khứ để bây giờ khi ôm một đống bằng cấp, chứng chỉ hay nghề nghiệp đã qua mà bản thân vẫn hoàn toàn trống rỗng và thấy mình thật vô dụng.
 

quanskylove

Tài xế O-H
Câu nói "Một nghề thì sống, đống nghề thì chết" chỉ dành cho những người đã từng có hoài bão, đã từng có ước mơ lập nghiệp, muốn khẳng định bản thân bằng những lời hứa quyết tâm nọ, phấn đấu kia nhưng lại không làm được, họ thất bại toàn tập, từ bỏ chí hướng, quyết định trước kia để theo đuổi hay rẽ ngang sang một lĩnh vực khác trong một thời điểm nhạy cảm mà họ nhận thấy là có tương lai và cơ hội, phải chộp giật bằng được, để rồi thời thế thay đổi, họ nhận thấy sai lầm, thấy mình ngu ngốc, quay đầu nhìn lại thì đã đánh mất di tuổi thanh xuân mà tay trắng vẫn hoài tay trắng, vẫn ngập chìm trong mông lung vô định, mất định hướng cho tương lai, để lại kiếm tìm một công việc khác và cuối cùng vì sai lầm và thiếu định hướng trong quá khứ để bây giờ khi ôm một đống bằng cấp, chứng chỉ hay nghề nghiệp đã qua mà bản thân vẫn hoàn toàn trống rỗng và thấy mình thật vô dụng.
thấm cụ ạ :)
 

nguoidangthuong

Tài xế O-H
Về mảng truyền thông như cụ nói là cụ giúp miễn phí nghĩa là sao cụ? Đăng thông tin quảng cáo sản phẩm hoặc giới thiệu doanh nghiệp lên các diễn đàn phải không? Cụ có biết làm SEO không?
 

nguoidangthuong

Tài xế O-H
Cụ có thể tư vấn giúp mình cách chọn từ khóa về mảng "Máy lạnh ô tô ở hải phòng" không? Mình có website nhưng mày mò tìm hiểu là chính, ko biết từ khóa nào phù hợp, tương thích google. Mong cụ chỉ giáo. Mình chuyên về sửa chữa máy lạnh ô tô. Tại cụ bảo giúp free đó nha
 

nguoidangthuong

Tài xế O-H
Cho mình hỏi thêm là muốn đăng hình ảnh quảng cáo doanh nghiệp( chỉ gồm logo và tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại) nói chung ngắn gọn thì nên chọn hình thức đăng nào và qua những trang rao vặt nào uy tín để khi seach trên googe vào mục hình ảnh có thể nhìn thấy logo doanh nghiệp mình đã đăng vậy cụ
 

quanskylove

Tài xế O-H
Cho mình hỏi thêm là muốn đăng hình ảnh quảng cáo doanh nghiệp( chỉ gồm logo và tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại) nói chung ngắn gọn thì nên chọn hình thức đăng nào và qua những trang rao vặt nào uy tín để khi seach trên googe vào mục hình ảnh có thể nhìn thấy logo doanh nghiệp mình đã đăng vậy cụ
ra chát riêng em giúp cụ nhiệt tình.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Em là người mới vào nghề học sửa chữa ô tô. các cụ lão già có kinh nghiệm gì khi mới bắt đầu vào nghề này không ạ các cụ tư vấn giúp em với như là: ta cần bắt đầu những gì cơ bản nhất rồi... (hỏi câu này tuy thật ngớ ngẩn nhưng em vẫn muốn hỏi ạ hì hì). Bản thân e trước đây học " lập trình - kế toán - marketing - quản trị kinh doanh - truyền thông " vậy em có thể học và làm nghề ô tô được không ạ. nhiều người nói học ô tô khổ lắm đừng lên học. Nhưng em nghĩ học gì làm gì cũng cần phải có đam mê không thôi là chưa đủ đúng không các cụ. ở nhà bố mẹ nói một nghề thì sống đống nghề thì chết quan điểm như vậy không biết đã có cụ nào đã từng trải qua vậy chưa ạ. thực sự e bây giờ rất muốn học ô tô nhưng chưa định hướng được cái tương lai và con đường bước tới nghề này. em rất mong muốn nhận được sự chỉ bảo của các cụ trong ngôi nhà oto-hui này ạ. nhân tiện đây cụ nào đang muốn phát triển mảng kinh doanh, truyền thông tới người khác em xin giúp free luôn. chúc các cụ một ngày vui vẻ. trên đây là vài dòng tâm sự của người mới có gì thất lễ mong các cụ bỏ qua cho em ạ. :)
Bác cứ vào xưởng tầm từ 1 đến 3 tháng, chịu khó quan sát thì sẽ định hướng là theeo mảng nào: máy-gầm-điện, gò-sơn, nội thất, rửa xe, phụ tùng, tiếp khách, chủ xưởng....
 

4wheelspin

Tài xế O-H
Câu nói "Một nghề thì sống, đống nghề thì chết" chỉ dành cho những người đã từng có hoài bão, đã từng có ước mơ lập nghiệp, muốn khẳng định bản thân bằng những lời hứa quyết tâm nọ, phấn đấu kia nhưng lại không làm được, họ thất bại toàn tập, từ bỏ chí hướng, quyết định trước kia để theo đuổi hay rẽ ngang sang một lĩnh vực khác trong một thời điểm nhạy cảm mà họ nhận thấy là có tương lai và cơ hội, phải chộp giật bằng được, để rồi thời thế thay đổi, họ nhận thấy sai lầm, thấy mình ngu ngốc, quay đầu nhìn lại thì đã đánh mất di tuổi thanh xuân mà tay trắng vẫn hoài tay trắng, vẫn ngập chìm trong mông lung vô định, mất định hướng cho tương lai, để lại kiếm tìm một công việc khác và cuối cùng vì sai lầm và thiếu định hướng trong quá khứ để bây giờ khi ôm một đống bằng cấp, chứng chỉ hay nghề nghiệp đã qua mà bản thân vẫn hoàn toàn trống rỗng và thấy mình thật vô dụng.
Đừng nói xấu mình vậy!
 

bietthuhanoi8889

Tài xế O-H
Cần bán biệt thự Thanh Hà đã mua từ năm 2010 do gia đình cần tiền nên cần bán cắt lỗ gấp.
- Khu B-BT29 lô số 02, diện tích = 240m2, mặt tiền = 12m, sâu = 20m,
Giá gốc 16 tr/m2 mặt tiền đường đường trước nhà 13.5m, vị trí rất đẹp, gần siêu thị, gần công viên cây xanh, khu dịch vụ tổng hợp. đường trước nhà 13.5m, rất tiện cho kinh doanh, ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư Cienco 5 Bộ Giao Thông Vận Tải, nộp 50% hợp đồng. (giao đất tự xây theo mẫu của chủ đầu tư). Giá bán TL.
Khách hàng có nhu cầu liên hệ chính chủ: A Thiện: 09.414.82.882( Miễn TG)
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên