K lẽ xe con hả cụ. Chỉ có xe tải 3 chân, 4 chân mới đóng ắc bê rê mệt như vậy thôi. Mệt Nhưng vui mà bác. K biết có cách nào để đóng cái ắc đó ra nhẹ nhàng cho anh em mình đỡ khổ không, chứ gặp phải mấy ắc bị cháy thì đúng là ăn hành với nó.Ắc phi nhê xe tải hả??
Không có bộ đồ gá ép thủy lực hả bác .mệt làm được mới vuihôm nay em ăn nguyên 3 bộ ắc quy dê... gỡ ra ráp vào muốn ngu cả người
chưa kể đóng ra thấy bà nội @@
hai thằng làm tới chiều muốn phờ cả người.. thay phiên nhau cầm búa tạ mà đóng ... mệt quá chỉ biết nhìn nhau cười )
đôi khi mệt mà cũng vui !!
Tôi dân lơ xe biết gì về nó đâu...K lẽ xe con hả cụ. Chỉ có xe tải 3 chân, 4 chân mới đóng ắc bê rê mệt như vậy thôi. Mệt Nhưng vui mà bác. K biết có cách nào để đóng cái ắc đó ra nhẹ nhàng cho anh em mình đỡ khổ không, chứ gặp phải mấy ắc bị cháy thì đúng là ăn hành với nó.
K lẽ xe con hả cụ. Chỉ có xe tải 3 chân, 4 chân mới đóng ắc bê rê mệt như vậy thôi. Mệt Nhưng vui mà bác. K biết có cách nào để đóng cái ắc đó ra nhẹ nhàng cho anh em mình đỡ khổ không, chứ gặp phải mấy ắc bị cháy thì đúng là ăn hành với nó.
Chuẩn luôn..xe tải nặng là có hết..không kể mấy chân.2 chân cũng có..miễn là tải nặng.cụ nhầm rồi nhé.không cần 3 hay 4 chân cao siêu gì đâu.du lịch 16 chổ củng đóng thấy ông nội đấy
ép thì nhiều cái nhẹ nhẹ.. nó rơ nhiều lỏng rồiKhông có bộ đồ gá ép thủy lực hả bác .mệt làm được mới vui
kkkk.. vậy mới lên cơ bắp được cụ ạ.. lên dần xe hạng nặng luân )mình nhiều khi còn phải khò lửa nhân tiện sưởi luôn. Còn gì vui hơn
Đó là tại cụ chơi đồ ép thủy luwcn đô yếu .cụ chơi loại ép nặng đô xem cái gì chẳng raép thì nhiều cái nhẹ nhẹ.. nó rơ nhiều lỏng rồi
còn ép được cụ ạ .. chứ nó chớm bị thì đóng khó lắm
đúng rồi a..Chuẩn luôn..xe tải nặng là có hết..không kể mấy chân.2 chân cũng có..miễn là tải nặng.
trời.. em bỏ lên giàn ép bằng máy nó chả bảo sao kìa a.. với lại mình ép nó tức.. đóng dễ ra hơn ép nhiềuĐó là tại cụ chơi đồ ép thủy luwcn đô yếu .cụ chơi loại ép nặng đô xem cái gì chẳng ra
Khó chứ khôngphải lakhồng làm đượcép thì nhiều cái nhẹ nhẹ.. nó rơ nhiều lỏng rồi
còn ép được cụ ạ .. chứ nó chớm bị thì đóng khó lắm
Mệt mà vui là oke rồi. Cố gắng lên nhé.hôm nay em ăn nguyên 3 bộ ắc quy dê... gỡ ra ráp vào muốn ngu cả người
chưa kể đóng ra thấy bà nội @@
hai thằng làm tới chiều muốn phờ cả người.. thay phiên nhau cầm búa tạ mà đóng ... mệt quá chỉ biết nhìn nhau cười )
đôi khi mệt mà cũng vui !!
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.