Chưa ra trường nhưng mai em sẽ gửi CV xin độ xe

ut_phucat
Bình luận: 18Lượt xem: 1,713

ut_phucat

Tài xế O-H
Đầu tiên em xin chúc các THỢ các THẦY có kì lễ thuận lợi!

Mới nhìn title có thể các anh sẽ nghĩ nghĩ em HOANG TƯỞNG... Nhưng không em nghĩ rồi, cuộc sống này là sống cho em, em phải nghĩ và làm những điều mình thích. Em không giỏi, em chỉ là 1 thằng sinh viên hạng khá của trường cao đẳng GTVT III, không ngoại ngữ, không chứng chỉ NHƯNG em cần cù, em yêu xe, em biết em biết mình sẽ sống quãng đời còn lại với xe. Nói vậy nhưng em không muốn chỉ là một người sửa xe thông thường, em cần một công việc mới mẻ, có sự sáng tạo, linh hoạt về thời gian.
LÀM ĐƯỢC VIỆC - ĐƯỢC LÀM VIỆC - VIỆC ĐƯỢC LÀM, chỉ 3 từ nhưng khi đảo thứ tự nó cho em rất nhiều câu hỏi, và khi tự trả lời hết câu hỏi đó em thấy mình có thể đảm nhiệm vị trí TÌM KIẾM - TIẾP CẬN khách hàng, TƯ VẤN khách hàng, LIÊN HỆ nhà cung cấp, CHỤP ẢNH và QUẢNG BÁ sản phẩm vì đó là những công việc em vẫn thường làm và vì em không thấy nhàm chán mà hơn thế nữa là sáng tạo khi có đủ sự tập trung.

DỰ ĐỊNH VÀ Ý TƯỞNG
Em đã từng suy nghĩ, sẽ hợp tác với một Garage để tiến hành độ thành phẩm một chiếc xe. Phân định rõ ràng em sẽ tìm khách hàng và chỉ họ tới garage - việc của các anh chỉ có lắp ráp hoàn chỉnh và đảm bảo chất lượng, tiền công sẽ được chia cho từng công đoạn. Theo đó các anh sẽ CÓ THÊM THU NHẬP, CÓ THÊM KHÁCH HÀNG. Nghĩ là làm, em liên hệ gần chục garage vậy mà hầu hết đều từ chối thẳng thừng số còn lại thì "để anh suy nghĩ thêm..." Do đâu? Do em chỉ là thằng sinh viên? Em chưa có uy tín? Hay do...(1)... lý do nào khác?

Việc hợp tác garage không thành đã dắt em đến ý định đi làm thuê chuyên mảng NÂNG CẤP xe. Khi làm thuê em sẽ có thêm thu nhập ổn định, có thể kinh nghiệm, có thêm bạn bè và anh em, có thể tiến thân nhưng đó là khi em được làm đúng khả năng của em, còn ngược lại có thể bị bóc lột lao động, bị sai vặt, bị bắt đi nhậu, bị lạm dụng như kì thực tập vừa rồi của em. Vậy các anh nghĩ sẽ có garage nào trả công cho một thằng sinh viên mới ra trường làm những việc trên không? (2)

Đó là những suy nghĩ khi em quyết định sống ở SG, trường hợp không có garage nào nhận em thì em sẽ lên Đà Lạt hoặc về Bình Định tiếp tục tìm cơ hội cho mình hoặc tự làm chủ cho xưởng ĐỘ XE ĐẠP tre, carbon :)) - đây là công việc còn lại em thấy thích và có tiềm năng phát triển.

Em tính tâm sự ở đây nhiều hơn nhưng có lẽ em đành dừng ở đây! Lời văn có thể hơi lủng củng do tâm trạng em cũng đang rối bời.
Anh nào rảnh có thể trả lời giúp em 2 câu hỏi (1) và (2) với ạ :D

CV JPEG.jpg


DÙ THẾ NÀO EM CŨNG SẼ ĐI THEO CON ĐƯỜNG EM ĐÃ VẠCH RA vì em lười phải suy nghĩ con đường khác :))
GOOD LUCK!
 

Nguyễn Thanh Đàm

Giữ xe
Nhân viên
Chào bạn,
Tôi cũng thấy thú vị với CV này của bạn nhưng cho tôi hỏi thêm một số câu sau khi đưa ra tư vấn tốt hơn cho bạn và có thể giới thiệu đến một vài garage nếu bạn thực sự có năng lực . Tôi lưu ý là sinh viên hay không hay là gì gì đó thực chất nó không quá quan trọng mà ở phương diện của tôi (giả sử là người muốn cộng tác với bạn) thì tôi chỉ sẽ thắc mắc như sau "VIỆC BẠN CÓ THỂ LÀM CÓ MANG LẠI GIÁ TRỊ CHO CÔNG TY CỦA TÔI TRONG LÚC NÀY HAY KHÔNG? BẰNG CÁCH NÀO? MẤT BAO LÂU THỜI GIAN? VÀ CẦN BAO NHIÊU TIỀN?"

Tôi sẽ chi tiết hơn nhé :
- Bạn muốn hợp tác với tôi bằng cách nào?
- Mục tiêu khi bạn hợp tác với tôi là gì?
- Nguồn lực hiện có của bạn là gì? (Tai chính, tay nghề,kỹ năng, kênh phân phối, khách hàng, nguồn hàng ...)
- Chiến lược kinh doanh mà bạn mong muốn hợp tác với tôi như thế nào?
- Lộ trình chi tiết giúp tôi các đầu việc mà bạn dự tính được chứ?
- Kết qủa đầu ra trong quá trình hợp tác là gì?

Tôi nghĩ việc bạn nói "Còn ngược lại có thể bị bóc lột lao động, bị sai vặt, bị bắt đi nhậu, bị lạm dụng như kì thực tập vừa rồi của em." có thể hơi quá nó mâu thuẫn với cá tính của bạn viết ra phía trên. Nếu như tôi là bạn đã dám thể hiện thì sẽ không bao giờ chờ đến các lúc "Bị cho người ta bóc lột" "Bị lạm dụng" .

Tôi có khả năng giới thiệu cho bạn bất cứ garage nào nếu bạn muốn hợp tác kể cả tôi nếu bạn giúp tôi trả lời được những thắc mắc phía trên !

TÔI RẤT TÔN TRỌNG NHỮNG NGƯỜI CÓ ƯỚC MƠ VÀ KHÁT KHAO THỰC HIỆN NÓ, TUY NHIÊN ƯỚC MƠ ĐÓ PHẢI PHÙ HỢP VỚI NĂNG LỰC VÀ NỘI LỰC BẢN THÂN


Trân trọng
 

ut_phucat

Tài xế O-H
Chào bạn,

Tôi nghĩ việc bạn nói "Còn ngược lại có thể bị bóc lột lao động, bị sai vặt, bị bắt đi nhậu, bị lạm dụng như kì thực tập vừa rồi của em." có thể hơi quá nó mâu thuẫn với cá tính của bạn viết ra phía trên. Nếu như tôi là bạn đã dám thể hiện thì sẽ không bao giờ chờ đến các lúc "Bị cho người ta bóc lột" "Bị lạm dụng" .

Tôi có khả năng giới thiệu cho bạn bất cứ garage nào nếu bạn muốn hợp tác kể cả tôi nếu bạn giúp tôi trả lời được những thắc mắc phía trên !

TÔI RẤT TÔN TRỌNG NHỮNG NGƯỜI CÓ ƯỚC MƠ VÀ KHÁT KHAO THỰC HIỆN NÓ, TUY NHIÊN ƯỚC MƠ ĐÓ PHẢI PHÙ HỢP VỚI NĂNG LỰC VÀ NỘI LỰC BẢN THÂN


Trân trọng

Cảm ơn anh đã cho em những câu hỏi mới, trả lời câu hỏi cũng là cách để em hiểu về bản thân nhưng em sẽ trả lời đầy đủ vào trưa mai.

"Tôi nghĩ việc bạn nói "Còn ngược lại có thể bị bóc lột lao động, bị sai vặt, bị bắt đi nhậu, bị lạm dụng như kì thực tập vừa rồi của em." có thể hơi quá nó mâu thuẫn với cá tính của bạn viết ra phía trên. Nếu như tôi là bạn đã dám thể hiện thì sẽ không bao giờ chờ đến các lúc "Bị cho người ta bóc lột" "Bị lạm dụng" ."

Đó là mặt tiêu cực em trải qua trong kì thực tập, và đây cũng là lý dó em kết thúc thực tập trước 1 tháng.
 

ut_phucat

Tài xế O-H
Chào bạn,
Tôi cũng thấy thú vị với CV này của bạn nhưng cho tôi hỏi thêm một số câu sau khi đưa ra tư vấn tốt hơn cho bạn và có thể giới thiệu đến một vài garage nếu bạn thực sự có năng lực . Tôi lưu ý là sinh viên hay không hay là gì gì đó thực chất nó không quá quan trọng mà ở phương diện của tôi (giả sử là người muốn cộng tác với bạn) thì tôi chỉ sẽ thắc mắc như sau "VIỆC BẠN CÓ THỂ LÀM CÓ MANG LẠI GIÁ TRỊ CHO CÔNG TY CỦA TÔI TRONG LÚC NÀY HAY KHÔNG? BẰNG CÁCH NÀO? MẤT BAO LÂU THỜI GIAN? VÀ CẦN BAO NHIÊU TIỀN?"

Tôi sẽ chi tiết hơn nhé :
- Bạn muốn hợp tác với tôi bằng cách nào?
- Mục tiêu khi bạn hợp tác với tôi là gì?
- Nguồn lực hiện có của bạn là gì? (Tai chính, tay nghề,kỹ năng, kênh phân phối, khách hàng, nguồn hàng ...)
- Chiến lược kinh doanh mà bạn mong muốn hợp tác với tôi như thế nào?
- Lộ trình chi tiết giúp tôi các đầu việc mà bạn dự tính được chứ?
- Kết qủa đầu ra trong quá trình hợp tác là gì?
Trân trọng
Em có sơ lược những ý chính tại đây. Anh xem thử, suy nghĩ về các câu hỏi của anh có lẽ em sẽ xin vào một cửa hàng bán phụ tùng để hoàn thiện về kĩ năng mua bán và trao đổi với khách hàng.
 

thai_nam

Tài xế O-H
Đầu tiên em xin chúc các THỢ các THẦY có kì lễ thuận lợi!

Mới nhìn title có thể các anh sẽ nghĩ nghĩ em HOANG TƯỞNG... Nhưng không em nghĩ rồi, cuộc sống này là sống cho em, em phải nghĩ và làm những điều mình thích. Em không giỏi, em chỉ là 1 thằng sinh viên hạng khá của trường cao đẳng GTVT III, không ngoại ngữ, không chứng chỉ NHƯNG em cần cù, em yêu xe, em biết em biết mình sẽ sống quãng đời còn lại với xe. Nói vậy nhưng em không muốn chỉ là một người sửa xe thông thường, em cần một công việc mới mẻ, có sự sáng tạo, linh hoạt về thời gian.
LÀM ĐƯỢC VIỆC - ĐƯỢC LÀM VIỆC - VIỆC ĐƯỢC LÀM, chỉ 3 từ nhưng khi đảo thứ tự nó cho em rất nhiều câu hỏi, và khi tự trả lời hết câu hỏi đó em thấy mình có thể đảm nhiệm vị trí TÌM KIẾM - TIẾP CẬN khách hàng, TƯ VẤN khách hàng, LIÊN HỆ nhà cung cấp, CHỤP ẢNH và QUẢNG BÁ sản phẩm vì đó là những công việc em vẫn thường làm và vì em không thấy nhàm chán mà hơn thế nữa là sáng tạo khi có đủ sự tập trung.

DỰ ĐỊNH VÀ Ý TƯỞNG
Em đã từng suy nghĩ, sẽ hợp tác với một Garage để tiến hành độ thành phẩm một chiếc xe. Phân định rõ ràng em sẽ tìm khách hàng và chỉ họ tới garage - việc của các anh chỉ có lắp ráp hoàn chỉnh và đảm bảo chất lượng, tiền công sẽ được chia cho từng công đoạn. Theo đó các anh sẽ CÓ THÊM THU NHẬP, CÓ THÊM KHÁCH HÀNG. Nghĩ là làm, em liên hệ gần chục garage vậy mà hầu hết đều từ chối thẳng thừng số còn lại thì "để anh suy nghĩ thêm..." Do đâu? Do em chỉ là thằng sinh viên? Em chưa có uy tín? Hay do...(1)... lý do nào khác?

Việc hợp tác garage không thành đã dắt em đến ý định đi làm thuê chuyên mảng NÂNG CẤP xe. Khi làm thuê em sẽ có thêm thu nhập ổn định, có thể kinh nghiệm, có thêm bạn bè và anh em, có thể tiến thân nhưng đó là khi em được làm đúng khả năng của em, còn ngược lại có thể bị bóc lột lao động, bị sai vặt, bị bắt đi nhậu, bị lạm dụng như kì thực tập vừa rồi của em. Vậy các anh nghĩ sẽ có garage nào trả công cho một thằng sinh viên mới ra trường làm những việc trên không? (2)

Đó là những suy nghĩ khi em quyết định sống ở SG, trường hợp không có garage nào nhận em thì em sẽ lên Đà Lạt hoặc về Bình Định tiếp tục tìm cơ hội cho mình hoặc tự làm chủ cho xưởng ĐỘ XE ĐẠP tre, carbon :)) - đây là công việc còn lại em thấy thích và có tiềm năng phát triển.

Em tính tâm sự ở đây nhiều hơn nhưng có lẽ em đành dừng ở đây! Lời văn có thể hơi lủng củng do tâm trạng em cũng đang rối bời.
Anh nào rảnh có thể trả lời giúp em 2 câu hỏi (1) và (2) với ạ :D

View attachment 55574

DÙ THẾ NÀO EM CŨNG SẼ ĐI THEO CON ĐƯỜNG EM ĐÃ VẠCH RA vì em lười phải suy nghĩ con đường khác :))
GOOD LUCK!
ngon đó bạn cố lên
 

Nguyễn Thanh Đàm

Giữ xe
Nhân viên
Em có sơ lược những ý chính tại đây. Anh xem thử, suy nghĩ về các câu hỏi của anh có lẽ em sẽ xin vào một cửa hàng bán phụ tùng để hoàn thiện về kĩ năng mua bán và trao đổi với khách hàng.
Chào bạn,
Tôi sẽ sắp xếp một cuộc hẹn với bạn trong tuần sau tại văn phòng , Điên thoại của tôi dưới chữ ký. Bạn co thể nhắn tin theo cú pháp :
Tên : ?
Ngày hẹn gặp :?
Thời gian hẹn gặp ?
Khi đi nhớ mang theo bản giấy các câu hỏi sau :
- Bạn muốn hợp tác với tôi bằng cách nào?
- Mục tiêu khi bạn hợp tác với tôi là gì?
- Nguồn lực hiện có của bạn là gì? (Tai chính, tay nghề,kỹ năng, kênh phân phối, khách hàng, nguồn hàng ...)
- Chiến lược kinh doanh mà bạn mong muốn hợp tác với tôi như thế nào?
- Lộ trình chi tiết giúp tôi các đầu việc mà bạn dự tính được chứ?
- Kết qủa đầu ra trong quá trình hợp tác là gì?

Để đỡ mất thơi gian không có giá trị , hãy chuân bị kỹ và kèm theo câu hỏi .
Trân trọng
Nguyễn Thanh Đàm
 

thietbixe

Tài xế O-H
Đầu tiên em xin chúc các THỢ các THẦY có kì lễ thuận lợi!

Mới nhìn title có thể các anh sẽ nghĩ nghĩ em HOANG TƯỞNG... Nhưng không em nghĩ rồi, cuộc sống này là sống cho em, em phải nghĩ và làm những điều mình thích. Em không giỏi, em chỉ là 1 thằng sinh viên hạng khá của trường cao đẳng GTVT III, không ngoại ngữ, không chứng chỉ NHƯNG em cần cù, em yêu xe, em biết em biết mình sẽ sống quãng đời còn lại với xe. Nói vậy nhưng em không muốn chỉ là một người sửa xe thông thường, em cần một công việc mới mẻ, có sự sáng tạo, linh hoạt về thời gian.
LÀM ĐƯỢC VIỆC - ĐƯỢC LÀM VIỆC - VIỆC ĐƯỢC LÀM, chỉ 3 từ nhưng khi đảo thứ tự nó cho em rất nhiều câu hỏi, và khi tự trả lời hết câu hỏi đó em thấy mình có thể đảm nhiệm vị trí TÌM KIẾM - TIẾP CẬN khách hàng, TƯ VẤN khách hàng, LIÊN HỆ nhà cung cấp, CHỤP ẢNH và QUẢNG BÁ sản phẩm vì đó là những công việc em vẫn thường làm và vì em không thấy nhàm chán mà hơn thế nữa là sáng tạo khi có đủ sự tập trung.

DỰ ĐỊNH VÀ Ý TƯỞNG
Em đã từng suy nghĩ, sẽ hợp tác với một Garage để tiến hành độ thành phẩm một chiếc xe. Phân định rõ ràng em sẽ tìm khách hàng và chỉ họ tới garage - việc của các anh chỉ có lắp ráp hoàn chỉnh và đảm bảo chất lượng, tiền công sẽ được chia cho từng công đoạn. Theo đó các anh sẽ CÓ THÊM THU NHẬP, CÓ THÊM KHÁCH HÀNG. Nghĩ là làm, em liên hệ gần chục garage vậy mà hầu hết đều từ chối thẳng thừng số còn lại thì "để anh suy nghĩ thêm..." Do đâu? Do em chỉ là thằng sinh viên? Em chưa có uy tín? Hay do...(1)... lý do nào khác?

Việc hợp tác garage không thành đã dắt em đến ý định đi làm thuê chuyên mảng NÂNG CẤP xe. Khi làm thuê em sẽ có thêm thu nhập ổn định, có thể kinh nghiệm, có thêm bạn bè và anh em, có thể tiến thân nhưng đó là khi em được làm đúng khả năng của em, còn ngược lại có thể bị bóc lột lao động, bị sai vặt, bị bắt đi nhậu, bị lạm dụng như kì thực tập vừa rồi của em. Vậy các anh nghĩ sẽ có garage nào trả công cho một thằng sinh viên mới ra trường làm những việc trên không? (2)

Đó là những suy nghĩ khi em quyết định sống ở SG, trường hợp không có garage nào nhận em thì em sẽ lên Đà Lạt hoặc về Bình Định tiếp tục tìm cơ hội cho mình hoặc tự làm chủ cho xưởng ĐỘ XE ĐẠP tre, carbon :)) - đây là công việc còn lại em thấy thích và có tiềm năng phát triển.

Em tính tâm sự ở đây nhiều hơn nhưng có lẽ em đành dừng ở đây! Lời văn có thể hơi lủng củng do tâm trạng em cũng đang rối bời.
Anh nào rảnh có thể trả lời giúp em 2 câu hỏi (1) và (2) với ạ :D

View attachment 55574

DÙ THẾ NÀO EM CŨNG SẼ ĐI THEO CON ĐƯỜNG EM ĐÃ VẠCH RA vì em lười phải suy nghĩ con đường khác :))
GOOD LUCK!
Kỹ thuật ô tô chuyên ngành "Tiếng anh " hơn nhau chỉ có thế SIEUXEOTOHUI
Chào bạn,
Tôi sẽ sắp xếp một cuộc hẹn với bạn trong tuần sau tại văn phòng , Điên thoại của tôi dưới chữ ký. Bạn co thể nhắn tin theo cú pháp :
Tên : ?
Ngày hẹn gặp :?
Thời gian hẹn gặp ?
Khi đi nhớ mang theo bản giấy các câu hỏi sau :
- Bạn muốn hợp tác với tôi bằng cách nào?
- Mục tiêu khi bạn hợp tác với tôi là gì?
- Nguồn lực hiện có của bạn là gì? (Tai chính, tay nghề,kỹ năng, kênh phân phối, khách hàng, nguồn hàng ...)
- Chiến lược kinh doanh mà bạn mong muốn hợp tác với tôi như thế nào?
- Lộ trình chi tiết giúp tôi các đầu việc mà bạn dự tính được chứ?
- Kết qủa đầu ra trong quá trình hợp tác là gì?

Để đỡ mất thơi gian không có giá trị , hãy chuân bị kỹ và kèm theo câu hỏi .
Trân trọng
Nguyễn Thanh Đàm
Cảm ơn Anh, thông tin hay và chính xác !
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Đầu tiên em xin chúc các THỢ các THẦY có kì lễ thuận lợi!

Mới nhìn title có thể các anh sẽ nghĩ nghĩ em HOANG TƯỞNG... Nhưng không em nghĩ rồi, cuộc sống này là sống cho em, em phải nghĩ và làm những điều mình thích. Em không giỏi, em chỉ là 1 thằng sinh viên hạng khá của trường cao đẳng GTVT III, không ngoại ngữ, không chứng chỉ NHƯNG em cần cù, em yêu xe, em biết em biết mình sẽ sống quãng đời còn lại với xe. Nói vậy nhưng em không muốn chỉ là một người sửa xe thông thường, em cần một công việc mới mẻ, có sự sáng tạo, linh hoạt về thời gian.
LÀM ĐƯỢC VIỆC - ĐƯỢC LÀM VIỆC - VIỆC ĐƯỢC LÀM, chỉ 3 từ nhưng khi đảo thứ tự nó cho em rất nhiều câu hỏi, và khi tự trả lời hết câu hỏi đó em thấy mình có thể đảm nhiệm vị trí TÌM KIẾM - TIẾP CẬN khách hàng, TƯ VẤN khách hàng, LIÊN HỆ nhà cung cấp, CHỤP ẢNH và QUẢNG BÁ sản phẩm vì đó là những công việc em vẫn thường làm và vì em không thấy nhàm chán mà hơn thế nữa là sáng tạo khi có đủ sự tập trung.

DỰ ĐỊNH VÀ Ý TƯỞNG
Em đã từng suy nghĩ, sẽ hợp tác với một Garage để tiến hành độ thành phẩm một chiếc xe. Phân định rõ ràng em sẽ tìm khách hàng và chỉ họ tới garage - việc của các anh chỉ có lắp ráp hoàn chỉnh và đảm bảo chất lượng, tiền công sẽ được chia cho từng công đoạn. Theo đó các anh sẽ CÓ THÊM THU NHẬP, CÓ THÊM KHÁCH HÀNG. Nghĩ là làm, em liên hệ gần chục garage vậy mà hầu hết đều từ chối thẳng thừng số còn lại thì "để anh suy nghĩ thêm..." Do đâu? Do em chỉ là thằng sinh viên? Em chưa có uy tín? Hay do...(1)... lý do nào khác?

Việc hợp tác garage không thành đã dắt em đến ý định đi làm thuê chuyên mảng NÂNG CẤP xe. Khi làm thuê em sẽ có thêm thu nhập ổn định, có thể kinh nghiệm, có thêm bạn bè và anh em, có thể tiến thân nhưng đó là khi em được làm đúng khả năng của em, còn ngược lại có thể bị bóc lột lao động, bị sai vặt, bị bắt đi nhậu, bị lạm dụng như kì thực tập vừa rồi của em. Vậy các anh nghĩ sẽ có garage nào trả công cho một thằng sinh viên mới ra trường làm những việc trên không? (2)

Đó là những suy nghĩ khi em quyết định sống ở SG, trường hợp không có garage nào nhận em thì em sẽ lên Đà Lạt hoặc về Bình Định tiếp tục tìm cơ hội cho mình hoặc tự làm chủ cho xưởng ĐỘ XE ĐẠP tre, carbon :)) - đây là công việc còn lại em thấy thích và có tiềm năng phát triển.

Em tính tâm sự ở đây nhiều hơn nhưng có lẽ em đành dừng ở đây! Lời văn có thể hơi lủng củng do tâm trạng em cũng đang rối bời.
Anh nào rảnh có thể trả lời giúp em 2 câu hỏi (1) và (2) với ạ :D

View attachment 55574

DÙ THẾ NÀO EM CŨNG SẼ ĐI THEO CON ĐƯỜNG EM ĐÃ VẠCH RA vì em lười phải suy nghĩ con đường khác :))
GOOD LUCK!
1. Tôi thích vụ này, việc này, người này. Kể ra, ở Hà nội thì có thể tiếp tục câu chuyện, chưa chắc đã bị từ chối phũ phàng
2. Câu hỏi 1: Nói cho sang mồm, 1= thương hiệu. Bác là sinh viên, bác không có lỗi, nhưng bác biết "thương hiệu sinh viên" nó thế nào rồi chứ. Bác chưa có một cái gọi là ma két ting phù hợp, nên không thuyết phục được. Bác quen bảo vệ đồ án ở trường rồi, còn ngoài đời thì chưa được
3. Câu hỏi 2: "việc trên" là việc gì?
 

nhokmiko123

Tài xế O-H
Chào bạn,
Tôi sẽ sắp xếp một cuộc hẹn với bạn trong tuần sau tại văn phòng , Điên thoại của tôi dưới chữ ký. Bạn co thể nhắn tin theo cú pháp :
Tên : ?
Ngày hẹn gặp :?
Thời gian hẹn gặp ?
Khi đi nhớ mang theo bản giấy các câu hỏi sau :
- Bạn muốn hợp tác với tôi bằng cách nào?
- Mục tiêu khi bạn hợp tác với tôi là gì?
- Nguồn lực hiện có của bạn là gì? (Tai chính, tay nghề,kỹ năng, kênh phân phối, khách hàng, nguồn hàng ...)
- Chiến lược kinh doanh mà bạn mong muốn hợp tác với tôi như thế nào?
- Lộ trình chi tiết giúp tôi các đầu việc mà bạn dự tính được chứ?
- Kết qủa đầu ra trong quá trình hợp tác là gì?

Để đỡ mất thơi gian không có giá trị , hãy chuân bị kỹ và kèm theo câu hỏi .
Trân trọng
Nguyễn Thanh Đàm
Em tò mò là không biết sau khi gặp thì bác Đàm có nhận xét gì về ý tưởng này?
 

cucchangda

Tài xế O-H
1. Tôi thích vụ này, việc này, người này. Kể ra, ở Hà nội thì có thể tiếp tục câu chuyện, chưa chắc đã bị từ chối phũ phàng
2. Câu hỏi 1: Nói cho sang mồm, 1= thương hiệu. Bác là sinh viên, bác không có lỗi, nhưng bác biết "thương hiệu sinh viên" nó thế nào rồi chứ. Bác chưa có một cái gọi là ma két ting phù hợp, nên không thuyết phục được. Bác quen bảo vệ đồ án ở trường rồi, còn ngoài đời thì chưa được
3. Câu hỏi 2: "việc trên" là việc gì?
Sao ở Hà Nội thì có thể tiếp tục câu truyện với lại có thể không bị từ chối ạ
 

ut_phucat

Tài xế O-H
Cảm ơn các bác đã cổ vũ tinh thần cho em! Tuần nghỉ lễ vừa rồi quả là kinh hoàng đối với em và em cần phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự trước khi tính tới chuyện làm ăn :D.
 

kiennb

Tài xế O-H
mình đăng là sinh viên cũng đam mê giống bạn ,nhưng mình mình thích học thiên về phần điện hơn mình thích các phần mềm cho smatphone,và làm goole map, camera cho các gara... mình tin rằng bạn sẽ không những sống tốt mà còn sống rất tốt khi theo đuổi đam mê của mình >>
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Cảm ơn các bác đã cổ vũ tinh thần cho em! Tuần nghỉ lễ vừa rồi quả là kinh hoàng đối với em và em cần phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự trước khi tính tới chuyện làm ăn :D.
Có gì mà kinh hoàng hả bác, trừ cái khoản thời gian thôi. Nhưng chưa nói được, trong may có rủi, trong rủi có may
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên