Campuchia: Vương quốc xe hơi giá rẻ!

Duyleauto
Bình luận: 2Lượt xem: 3,256

Duyleauto

Tài xế O-H
Tại Campuchia, xe hơi không phải là hàng xa xỉ. Ai cũng có thể mua cho riêng mình một chiếc xe với ngân sách thấp nhất có thể được là 500 USD!
>> Campuchia - Thiên đường cho dân mê xe máy!


Xe hơi với người Campuchia không phải là thứ gì ghê gớm, chúng cũng giống như những vật nuôi lấy sức kéo cho nhà nông! Tại Phnompenh, cảnh tượng những chiếc xe sedan chở 10 người với cốp sau ặc è hàng là chuyện rất thường. Thậm chí có xe lại mở cả cốp sau để thêm 2, 3 người ngồi vắt chân ra ngoài!

Thân phận xe ở đây lam lũ vậy vì bản thân giá xe rất rẻ. Khắp các con phố Phnompenh nơi nào cũng thấy xe bày bán trên vỉa hè - đó là của các đại lý nhiều vốn

Những nguời buôn xe vốn nhỏ thì tập trung ở những con phố vắng vẻ - giống như phố Phùng Hưng ở ta vậy. Ở đây họ bán những xe bình dân như Toyota Camry, Corolla đời thấp. Chiếc Corolla model 1998 trên ảnh có giá 3.500 USD

Chiếc Camry model 92-96 này có giá chào 4.200 USD

Xịn hơn đôi chút, chiếc Camry đời 2001 này có giá 7.000 USD

Còn nếu không có nhu cầu đi nhanh, người mua có thể bỏ 500 USD cho chiếc Daewoo Tico còn khá "cứng" này!

Đó là dòng xe lỗi mốt rẻ tiền. Còn dòng xe bình dân ở Phnompenh lại là Lexus! Bức ảnh trên chụp tại một ngã tư, trên đường và vỉa hè có ít nhất 10 chiếc Lexus, từ RX300, 330 cho đến GX450, 470. Đặc biệt, dòng RX300 ở Phnompenh có thế nhiều sánh ngang với Innova ở Việt Nam!


Giá một chiếc RX300 đời 2000, 2001 trung bình 14 ngàn USD/chiếc; nếu có màu vàng sẽ đắt thêm 2000 USD!

Theo lời một chủ bãi xe, trước khi xảy ra tranh chấp ở biên giới Thái Lan, hàng tháng ông nhập và tiêu thụ tầm 50 container - khoảng 150 xe các loại. Và hàng chủ yếu nhập về từ California và Texas, Mỹ


Hàng nhập từ Mỹ về chiếm tỷ lệ khá lớn là loại xe bị tai nạn

Những chiếc nhẹ nhàng có thể chỉ bị vỡ cản trước, lưới tản nhiệt

Loại bị nặng hơn có thế là xe bị lật

Thậm chí có những xe không còn ra hình xe!

Tuy nhiên, người Campuchia có vẻ không coi trọng chuyện xe tai nạn; trên phố rất nhiều xe chạy với "bộ cánh" rách nát tơi tả

Để phục vụ đối tượng xe bị tai nạn, các cửa hàng bán đồ xe cũng khá chu đáo: từ ghế ngồi, bảng điều khiển...



.cho đến nguyên cả dàn đầu xe đều có cả! Tuy nhiên, đấy mới chỉ là xe cho nhà nghèo

Với những người giàu có ở Phnompenh, đi xe Mỹ mới là "diện"! Đường phố Phnompenh rất nhiều xe "cơ bắp" Mỹ, từ Hummer H2 SUT bán tải

...cho đến Hummer H2, H3 thường...

Và cả những mẫu xe rất kềnh càng như Ford F150, Chevrolet Avalanche

Cadillac Escalade EXT bán tải cũng là một lựa chọn yêu thích của dân chơi Campuchia. Giá một chiếc Escalade mới tại đây khoảng 70 ngàn USD

Và rất ít khi các mác xe Đức xuất hiện trên đường phố Phnompenh. Chỉ tại các salon xịn trên phố lớn, thi thoảng mới có đôi chiếc Porsche. Một chiếc Porsche Cayenne S tại đây giá 85 ngàn USD

Ngay cả những mẫu xe Mỹ kềnh càng mới nhất model 2009 cũng đã có mặt tại đây. Trên hình là chiếc GMC Yukon Hybrid đời 2009 có giá 135 ngàn USD

Chút bất ngờ thú vị, Vương quốc xe hơi giá rẻ không chỉ tràn ngập các loại xe, đôi khi trên phố cũng xuất hiện những phương tiện giao thông rất "xanh" và truyền thống. Đó là voi!
 

PNTQ

Tài xế O-H
ui trời........! mình mơ ước có một việt nam như campuchia lúc đó hết nổi lo về xe hơi, giờ đi đâu cũng phải thuê với mượn đến ớn:D:D
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên