cần lắm lời tư vấn từ các tiền bối.....

H
Bình luận: 58Lượt xem: 4,507

nhoklkute1

Tài xế O-H
hồi mình học ở cd giao thông thấy các thầy nói cơ sở vật chất nhiều hơn các trường khác vì có bon Toy đào tạo liên kết nên nó thải cho khá nhiều máy cũ + đồ, nếu ở HN thì cân nhắc. Cơ mà lớp hồi đấy có 60 mạng thì giờ đc 5-6 đứa nằm rải rác ở các hãng, có t là lang thang bên ngoài thôi :))
Chán vậy à? thế bác giờ đang làm ở đâu r?
 

anhchanghocviec

Tài xế O-H
Đất nước ta đang trong đà phát truyển tươi đep và đang đào tạo một đội ngũ toàn là thầy ko thui chứ thơ thì do cs và đồng lương cũng bỏ vãn rùi ngày xưa gọi là bác thợ bây giờ là thằng thợ
Thui nó là duyên nợ với nghề nghiệp và sự đam mê mỗi người nếu bạn có hướng nào hay thì nên đi còn nghề oto nó có duyên đấy
gọi là thằng thợ cũng đúng đó bác.
 

anhchanghocviec

Tài xế O-H
hồi mình học ở cd giao thông thấy các thầy nói cơ sở vật chất nhiều hơn các trường khác vì có bon Toy đào tạo liên kết nên nó thải cho khá nhiều máy cũ + đồ, nếu ở HN thì cân nhắc. Cơ mà lớp hồi đấy có 60 mạng thì giờ đc 5-6 đứa nằm rải rác ở các hãng, có t là lang thang bên ngoài thôi :))
sao cụ không vào hãng mà làm.
 

phutran120

Tài xế O-H
học kĩ sư thì đào tạo căn bản là chính, thực hành thì tự thân vận động là chính. Đại học với học nghề khác nhau rõ nhất lúc gặp những ca khó + hệ thống hiện đại hơn, nếu về sửa công nông thì ko cần học Đh Troll
 

thaoden

Tài xế O-H
Học cái gì thì cũng phải lết thân đi làm thôi nên đủ đam mê và sự lỳ lợm thì bu theo nghề, còn không làm trái ngành cũng là chuyện bình thường thôi.
Nhưng theo nghề thì rất cực khổ nhưng có thể áp dụng kiến thức trong quá trình đi học, và luôn có thứ để khám phá, tìm hiểu và người khác chỉ coi trọng khi bản thân đã đủ kinh nghiệm, kiến thức- thợ lâu năm, và cái bằng tốt nghiệp chỉ là thứ lót chuột máy tính khi cần thiết. trăm hay không bằng tay quen.
Còn muốn là ông này ông nọ, con đường thẳng tiến hiên ngang thì xác định là con ông chaú cha hoặc nhà có tiền để chạy chọt thôi.
Còn để dễ xin việc thì học lái xe về chạy taxi hoặc xe tải;
 

Sangkynpi

Tài xế O-H
Gớm khổ.. học đâu thì học. Có thành thằng thợ được không là do bản thân mình cả.
Mỗi người 1 cách nghĩ. Cách sống. Cách trèo hoặc ngã..
 

mrthanhnguyenhp

Tài xế O-H
Có đam mê thì ko cần phải hỏi, nói trước cho bác là theo nghề oto, ban đầu gian lan vất vả lắm. Nếu còn đi học ở trường khuyên các đồng chí nên học thật kĩ lý thuyết ( vì khi này có nhiều thời gian) . còn máy móc đồđồ đạc trong trường cứ tháo tung ra lắp vào thật nhiều ( vì có làm hỏng cũng ko bị đền + rèn thêm kỹ năng nghề nghiếp). Học ở trường có dạy môn hàn nhớ thực hành nhiều vào đừng sợ đau mắt , có hàn hơi nhớ hỏi thầy cho học ké cắt hơi và hàn hơi ( nhiều khi biết cái này rất thuận tiện cho việc sửa chữa)
* lưu ý: mọi người muốn làm máy hay điện gì gì đó đều nên có chút cơ khí ra ngoài mới ấm thân
 

hatuanchelsea

Tài xế O-H
Đất nước ta đang trong đà phát truyển tươi đep và đang đào tạo một đội ngũ toàn là thầy ko thui chứ thơ thì do cs và đồng lương cũng bỏ vãn rùi ngày xưa gọi là bác thợ bây giờ là thằng thợ
Thui nó là duyên nợ với nghề nghiệp và sự đam mê mỗi người nếu bạn có hướng nào hay thì nên đi còn nghề oto nó có duyên đấy
 

hatuanchelsea

Tài xế O-H
Đến giờ nay thì đã tìm ra một người đồng chí hướng và cùng cảnh ngộ. Em chỉ thêm mỗi vấn đề: gia đình hiện nay rất muốn em đỗ đại học để có tương lai hơn. Em thì cũng có quyết định y như chủ thớt sau khi tốt nghiệp vào tháng 6 năm nay. Thớt ở Huyện nào vậy? ae làm quen. khi nào thi xong 2 đứa rủ nhau lên HN làm culi cho biết. nhân tiện ae kb luôn :D
 

Fossazz

Tài xế O-H
Nói chung là thế này thôi e chưa thoát ra trường cấp 3 nên e sẽ tưỡng tượng khuyên chỉ là một phần e chình là ng lái con thuyền của e ko ai lái được cho e cả người quyết định hướng đi là e. Hồi trước a củng hay mơ tưởng như e củng vô cao đẳng chính quy nói chung rất hào hứng nhưng thực tế k phải vậy cuối cùng a quyết định rời bỏ ngôi trường đi học lớp nghề va chạm với thực tế e sẽ biết e cần gì hơn bây giờ thì mông lung lắm
 

giacvecad

Tài xế O-H
Nói chung là thế này thôi e chưa thoát ra trường cấp 3 nên e sẽ tưỡng tượng khuyên chỉ là một phần e chình là ng lái con thuyền của e ko ai lái được cho e cả người quyết định hướng đi là e. Hồi trước a củng hay mơ tưởng như e củng vô cao đẳng chính quy nói chung rất hào hứng nhưng thực tế k phải vậy cuối cùng a quyết định rời bỏ ngôi trường đi học lớp nghề va chạm với thực tế e sẽ biết e cần gì hơn bây giờ thì mông lung lắm
Ông học cái lớp nào? Hồi đó ông lái con thuyền của ông thế nào mà bây giờ viết môt đoạn có mấy chữ mà con người ta đọc hoa hết cả mắt.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên