- Bác có nghĩ ăn là dễ không, thế mà ông cha ta phải dạy "học ăn, học nói, học gói, học mở". Bác thử mô tả việc tháo lốp đi, giả định tình huống là xe bị thủng lốp trước-phải, vành cỡ 14inch, có 6 ốc lốp. Bạn làm được không, nếu làm được xin hãy tả lại? Có nhiều người làm nhiều nhưng chưa thành thạo đâu, chỉ gọi là tháo được thôi.
- Bác không thành thạo thì làm thày người khác sao được
- Đương nhiên, tôi rất biết nền tảng là gì thì mới dám nói, à quên, chém
- Tháo lốp không phải là nền tảng mà là 1 phần của nó, nhưng không cẩn thận, bác sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nhìn thấy nền xưởng nữa chứ nói gì nền tảng
- Học ra trường không mong tháo lốp, mà là phải tháo lốp. Không thì nghỉ
- Mấy ông thợ khờ hay không thì cũng thế thôi, người chủ bỏ vài triệu ra là sai được tuốt. Bác nghĩ là thợ ô tô lương cao lắm à
- Bác nói đúng: tư duy là điều ta cần, nhưng khách hàng cần nhất là kỹ năng của chúng ta. Tư duy chỉ là 1 phần thôi, không đủ đâu