Đam mê hay cuộc sống

bielictric
Bình luận: 8Lượt xem: 5,400

bielictric

Tài xế O-H
Dạ lời đầu tiên e xin gữi lời chào đến các bác! Đêm khuya rồi e vẫn suy nghỉ mãi không được. Kính mong các bác các cụ cho e một lời khuyên.
Chuyện thế này. E năm nay 22t e từng học đh công nghiệp tp hcm nhưng quá chán nản vì nghành e học là nghành kinh tế. Được một thời gian e bắt đầu hứng thú với nghề điện điện lạnh oto. Dần dần bắt đầu e đam mê, nhiệt huyết lắm các cụ ạ, e cũng theo học nghề điện điện lạnh trên quê e tức buôn ma thuột cũng đc khoảng 1 năm e nghỉ ngang vì sức chịu đựng e không nổi nữa ( chắc các bác học nghề sẽ hiểu) e bắt đầu xuống sg với niềm đam mê. Nhưng đâu rồi vào đấy, không một cơ sở nào nhận e vì không bằng cấp. E quyết tâm đi làm đủ mọi nghành nghề để gom góp tiền đi học. 2 tháng nay e cũng gom đc 9tr rồi. E đang dự định 19.07 tới e học 1 khóa điện điện tử bên VATC một phần có kiến thức và 1 phần có đc tín chỉ! Các bác chỉ giáo cho e vớu ạ. E có nên đk học bên đó không. Tổng khóa là 20tr mà họ cho đóng 2 đợt. Các bác cho e ý kiến ạ. E cũng lo lắng lắm vì tiền e kiếm cực khổ và chi li lắm ạ
E xin chân thành cảm ơn ạ
 

duongdx_na

Tài xế O-H
Dạ lời đầu tiên e xin gữi lời chào đến các bác! Đêm khuya rồi e vẫn suy nghỉ mãi không được. Kính mong các bác các cụ cho e một lời khuyên.
Chuyện thế này. E năm nay 22t e từng học đh công nghiệp tp hcm nhưng quá chán nản vì nghành e học là nghành kinh tế. Được một thời gian e bắt đầu hứng thú với nghề điện điện lạnh oto. Dần dần bắt đầu e đam mê, nhiệt huyết lắm các cụ ạ, e cũng theo học nghề điện điện lạnh trên quê e tức buôn ma thuột cũng đc khoảng 1 năm e nghỉ ngang vì sức chịu đựng e không nổi nữa ( chắc các bác học nghề sẽ hiểu) e bắt đầu xuống sg với niềm đam mê. Nhưng đâu rồi vào đấy, không một cơ sở nào nhận e vì không bằng cấp. E quyết tâm đi làm đủ mọi nghành nghề để gom góp tiền đi học. 2 tháng nay e cũng gom đc 9tr rồi. E đang dự định 19.07 tới e học 1 khóa điện điện tử bên VATC một phần có kiến thức và 1 phần có đc tín chỉ! Các bác chỉ giáo cho e vớu ạ. E có nên đk học bên đó không. Tổng khóa là 20tr mà họ cho đóng 2 đợt. Các bác cho e ý kiến ạ. E cũng lo lắng lắm vì tiền e kiếm cực khổ và chi li lắm ạ
E xin chân thành cảm ơn ạ
Quyết định là ở bác, nếu tin tưởng họ thì đăng kí học thôi.
Đầu tư cho tương lai là đầu tư có lãi nhất.
 

Nguyễn Thanh Đàm

Giữ xe
Nhân viên
Dạ lời đầu tiên e xin gữi lời chào đến các bác! Đêm khuya rồi e vẫn suy nghỉ mãi không được. Kính mong các bác các cụ cho e một lời khuyên.
Chuyện thế này. E năm nay 22t e từng học đh công nghiệp tp hcm nhưng quá chán nản vì nghành e học là nghành kinh tế. Được một thời gian e bắt đầu hứng thú với nghề điện điện lạnh oto. Dần dần bắt đầu e đam mê, nhiệt huyết lắm các cụ ạ, e cũng theo học nghề điện điện lạnh trên quê e tức buôn ma thuột cũng đc khoảng 1 năm e nghỉ ngang vì sức chịu đựng e không nổi nữa ( chắc các bác học nghề sẽ hiểu) e bắt đầu xuống sg với niềm đam mê. Nhưng đâu rồi vào đấy, không một cơ sở nào nhận e vì không bằng cấp. E quyết tâm đi làm đủ mọi nghành nghề để gom góp tiền đi học. 2 tháng nay e cũng gom đc 9tr rồi. E đang dự định 19.07 tới e học 1 khóa điện điện tử bên VATC một phần có kiến thức và 1 phần có đc tín chỉ! Các bác chỉ giáo cho e vớu ạ. E có nên đk học bên đó không. Tổng khóa là 20tr mà họ cho đóng 2 đợt. Các bác cho e ý kiến ạ. E cũng lo lắng lắm vì tiền e kiếm cực khổ và chi li lắm ạ
E xin chân thành cảm ơn ạ
Chào Bạn,
Nếu đọc bài của bạn tôi nghe bạn lặp đi lặp lại ĐAM MÊ cũng như tiêu đề mà bác mô tả. Nhưng thực sự bác đang chuyển dịch từ HỌC KINH TẾ (CHÁN QUÁ) -> ĐIỆN LẠNH (CHỊU KHÔNG NỔI) -> CHUYỂN LÊN SÀI GÒN (KHÔNG AI NHẬN VÌ KHÔNG CÓ BẰNG) -> GIỜ ĐI HỌC ĐIỆN Ô TÔ TẠI VATC ĐỂ HỌC NGHỀ VÀ LẤY BẰNG VÀ BÁC GỌI ĐÓ LÀ ĐAM MÊ . Tôi chia sẻ bác vài điều:
Thư nhất : Chuỗi viết hoa trên của tôi kể về bác là có vấn đề tôi đang chưa thấy sự đam mê của bác trong "bài văn" của bác, thứ mà bác nói là Đam mê đó là bác nói chứ không phải là trong tâm bác nghĩ.
Thứ hai: Bác đóng tiền học VATC nếu chỉ vì lấy bằng tôi nghĩ bác đừng học
Thứ ba: Nghề ô tô nó khổ hơn nghề điện lạnh mà bác theo gấp nhiều lần bác có nghĩ là bác sẽ CHÁN TIẾP ?
Thứ tư : Bác học bên VATC chỉ cần bác không cố gắng bác đã bị loại khỏi cuộc chơi vì tiêu chí của VATC là học rất áp lực và họ hành xử bằng kỷ thuật và kỷ luật. Vì vậy bác nên cân nhắc kỹ.
Thứ năm : Bác yên tâm, bác có quyền trả lại tiền nếu như bác thấy họ đào tạo không như cam kết nghĩa là (Ra bác làm không được) nhưng bác cũng sẽ bị đuổi bất cứ lúc nào nếu tinh thần và thái độ bác biết chút chút rồi không thèm cố gắng !
Chúc bác cố gắng theo đuổi đam mê như bác đang chia sẻ
 

bielictric

Tài xế O-H
Dạ e cảm ơn bác!! Nhiều khi e cũng không biết phải diễn đạt ntn! Nhưng thật sự e rất đam mê bác ạ. Làm quần quật mãi để tích góp đi học.
E xin cảm ơn bác ạ
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Dạ lời đầu tiên e xin gữi lời chào đến các bác! Đêm khuya rồi e vẫn suy nghỉ mãi không được. Kính mong các bác các cụ cho e một lời khuyên.
Chuyện thế này. E năm nay 22t e từng học đh công nghiệp tp hcm nhưng quá chán nản vì nghành e học là nghành kinh tế. Được một thời gian e bắt đầu hứng thú với nghề điện điện lạnh oto. Dần dần bắt đầu e đam mê, nhiệt huyết lắm các cụ ạ, e cũng theo học nghề điện điện lạnh trên quê e tức buôn ma thuột cũng đc khoảng 1 năm e nghỉ ngang vì sức chịu đựng e không nổi nữa ( chắc các bác học nghề sẽ hiểu) e bắt đầu xuống sg với niềm đam mê. Nhưng đâu rồi vào đấy, không một cơ sở nào nhận e vì không bằng cấp. E quyết tâm đi làm đủ mọi nghành nghề để gom góp tiền đi học. 2 tháng nay e cũng gom đc 9tr rồi. E đang dự định 19.07 tới e học 1 khóa điện điện tử bên VATC một phần có kiến thức và 1 phần có đc tín chỉ! Các bác chỉ giáo cho e vớu ạ. E có nên đk học bên đó không. Tổng khóa là 20tr mà họ cho đóng 2 đợt. Các bác cho e ý kiến ạ. E cũng lo lắng lắm vì tiền e kiếm cực khổ và chi li lắm ạ
E xin chân thành cảm ơn ạ
Hiện nay, có rất nhiều người lạm dụng cái từ mỹ miều là "đam mê". Tôi cũng không hiểu cái Đam mê nhà bác nó thế nào, có giống cái Đam mê nhà tôi không, thật khó mà nói được. Thôi thì dẹp cái từ đó đi, nói làm gì cho mất thời gian, có ai lưu ý cái Đam mê của bác đâu, nói ra chả giải quyết chuyện gì, cái đó chỉ để mang ra nói chuyện với những người cùng sóng, cùng máu thôi. Mấu chốt bây giờ là sự quyết định của bác. Bác có được cái lửa (làm nhiều nghề khác nhau để kiếm tiền cho việc học) là điều tốt, nhưng liệu đó có phải lửa rơm hay không?
Về VACT, nơi đó tôi thấy khá kén học viên, không phải ai cũng có thể học ở đó. Vì vậy, bác nên nghĩ kỹ xem mình có phù hợp không, hay bác đến vì nghe ai đó nói. Ở đó, ngoài việc chi phí không hề thấp ra, thì việc học ở đó khá là căng thẳng (kiểu trường chuyên, lớp chọn), nên nếu chưa có kiến thức nền tảng, hoặc chưa trải thực tế, hoặc trình độ nhận thức hạn chế thì vào đó khá mệt khi đuổi theo đồng bọn. Rất có thể lúc đó thì bác sẽ bị đuối, rồi chán nản tiếp
Tôi nhận thấy, vấn đề của bác là chưa rõ hướng đi cho nghề nghiệp của mình, nên cần xem thật kỹ. Còn nếu bác cứ khăng khăng phi vào VACT, thì phải chuẩn bị kỹ hơn: kinh nghiệm, máu, tiền..vì có thể lúc vào rồi thì bác sẽ thấy có rất nhiều khóa học khác nhau, rất thú vị, và nảy sinh nhu cầu học tiếp. Nếu còn mơ màng mà chui vào đó thì chết đấy
Nếu là tôi, tôi sẽ lang chạ ngoài giang hồ một thời gian rồi mới phi vào đó, thế nó mới hiệu quả. Chỗ đó không dành cho những tay Mơ
 

votinh4869

Tài xế O-H
Hiện nay, có rất nhiều người lạm dụng cái từ mỹ miều là "đam mê". Tôi cũng không hiểu cái Đam mê nhà bác nó thế nào, có giống cái Đam mê nhà tôi không, thật khó mà nói được. Thôi thì dẹp cái từ đó đi, nói làm gì cho mất thời gian, có ai lưu ý cái Đam mê của bác đâu, nói ra chả giải quyết chuyện gì, cái đó chỉ để mang ra nói chuyện với những người cùng sóng, cùng máu thôi. Mấu chốt bây giờ là sự quyết định của bác. Bác có được cái lửa (làm nhiều nghề khác nhau để kiếm tiền cho việc học) là điều tốt, nhưng liệu đó có phải lửa rơm hay không?
Về VACT, nơi đó tôi thấy khá kén học viên, không phải ai cũng có thể học ở đó. Vì vậy, bác nên nghĩ kỹ xem mình có phù hợp không, hay bác đến vì nghe ai đó nói. Ở đó, ngoài việc chi phí không hề thấp ra, thì việc học ở đó khá là căng thẳng (kiểu trường chuyên, lớp chọn), nên nếu chưa có kiến thức nền tảng, hoặc chưa trải thực tế, hoặc trình độ nhận thức hạn chế thì vào đó khá mệt khi đuổi theo đồng bọn. Rất có thể lúc đó thì bác sẽ bị đuối, rồi chán nản tiếp
Tôi nhận thấy, vấn đề của bác là chưa rõ hướng đi cho nghề nghiệp của mình, nên cần xem thật kỹ. Còn nếu bác cứ khăng khăng phi vào VACT, thì phải chuẩn bị kỹ hơn: kinh nghiệm, máu, tiền..vì có thể lúc vào rồi thì bác sẽ thấy có rất nhiều khóa học khác nhau, rất thú vị, và nảy sinh nhu cầu học tiếp. Nếu còn mơ màng mà chui vào đó thì chết đấy
Nếu là tôi, tôi sẽ lang chạ ngoài giang hồ một thời gian rồi mới phi vào đó, thế nó mới hiệu quả. Chỗ đó không dành cho những tay Mơ
Bác có Pr cho VATC không vậy? ^^. Chỗ đó ghê gớm vậy sao? chắc khi nào dư giả em cũng làm một khóa quá, thấy bản thân mình còn yếu với hổng kiến thức nhiều quá đã vậy lại còn lười nữa chứ. "Hãy cho tôi 1 điểm tựa, tôi sẽ dựa suốt đời". ^^.
 

buiduytan115

Tài xế O-H
Đất sài gòn mak bạn nói ko có chỗ nào nhận vì ko có bằng cấp. Tôi ko tin được..
Cái nghề này để xin việc với tư cách là kỹ thuật viên cái năng lực xử lý công việc nó quyết định tất cả. đặc biệt quan trọng trên tất cả các yếu tố con ong hay cháu sư tử. Còn những chỗ bạn xin nói rằng bạn ko có bằng cấp nên họ ko nhận thì bỏ ngay lập tức. Kiếm chỗ khác xin.
Hãy chọn 1 nơi. Hãy hạ thấp bạn xuống để xin vào làm. nếu bạn đam mê thật sự. Và biết cách học thì bạn sẽ đạt được.
Muốn nhảy hãy nhún xuống người xuống đã.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Bác có Pr cho VATC không vậy? ^^. Chỗ đó ghê gớm vậy sao? chắc khi nào dư giả em cũng làm một khóa quá, thấy bản thân mình còn yếu với hổng kiến thức nhiều quá đã vậy lại còn lười nữa chứ. "Hãy cho tôi 1 điểm tựa, tôi sẽ dựa suốt đời". ^^.
Tôi chưa đến VACT, tôi cũng không phải nhân viên hay học viên. Tôi chỉ thấy qua các trang facebook của các học viên ở đó trao đổi thôi. Cũng chả ghê gớm gì đâu, bác ạ
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên