em các bác cho em lời khuyên chân thành nhất

P
Bình luận: 64Lượt xem: 4,688

hondacuper

Tài xế O-H
Chieu hồi mã thương xin lỗi quay về làm (bạn-bạn thân-thân hơn)
nên hồi mã thương như thế này: nhận làm e nuôi, khi nuôi mà đủ lớn là thịt.[DOUBLEPOST=1407049444,1407049293][/DOUBLEPOST]
tình hình chiến sự diễn ra như thế này rồi bây giờ phải làm sao nữa anh?
khó quá thì dụ cô ấy lên diễn đàn rối ae cưa hộ cho
 

anhchangbibibi

Tài xế O-H
DGĐẹp chai không bằng mặt chai cụ ạ , cụ thích thì cứ tán nháo nhào đê , ai nói chê bai gì mặc kệ , không được thì thôi , chuyển sang tán em khác , thất bại là mẹ của thành công mà cụ, thất bại bữa cụ nhờ anh em oh giới thiệu cho vài em xinh tươi cụ ạ , hehe
 

buiquangnghia_1990

Tài xế O-H
trước tiên em xin chào tất cả các bác, chú, anh, em trên diễn đàn và chúc tất cả các bác, chú, anh, em sức khỏe ạ.
tình hình là em có thích một cô bé làm cùng công ty em,cô bé đó làm bênh bộ phận kinh doanh còn em thì làm dưới xưởng nói chung theo em nhận xét thì cô bé đó cũng ko có gì nỗi trội về ngoại hình nhưng em rất thích cô bé đó ở một điểm là nhanh nhạy và cô bé đó theo em nghĩ là rất giản dị cô bé đó nhà thì ở địa phương luôn mà em ko biết là nhà thành phố hay vùng ven mà nói chung là em ko biết gì về cô bé đó ,em chỉ biết hình như là đang còn độc thân do em thấy trên face book để là độc thân em chỉ biết vậy thôi chứ cũng ko biết gì thêm nữa.và em xin được số điện thoại của cô bé đó từ một người khác cũng làm cùng công ty em luôn,mà em cũng giấu mặc chứ em ko cho ai biết em hết ,và em đã âm thầm nhắn tin cho cô bé đó làm wen mà em cung ko nói tên em luôn ,một ngày em nhắn tin 3 lần 6h 30 sáng ,chiều 18h30 ,và 21h30 được hơn một tuần mà nghiệt một cái là công ty của em có thông tin tất cả nhân viên nên cô bé đó biết em là tên gì luôn rồi ,và có một lần mấy anh làm trên văn phòng hỏi em thì làm gì mà để người ta đi tìm kiếm nên em cũng nghi nghờ là chắc ai cũng biết em rồi mà ko muốn nói ra
lý do em ko nói tên cũng như gặp mặt cô bé đó là em cũng ko hiểu tại sao cái mặt của em dạo này nó bị dị ứng như thế nào mà nỗi mụn nhiều quá nên em ko tự tin được với lại em là một đứa tĩnh lẻ đến đây làm nhà cửa thì ko có điều kiện cho lắm nữa
sau hơn một tuần em nhăn tin và ko cần sự đáp trả và cuối cùng em đã nhắn tin cho cô bé đó và hỏi anh nhăn tin cho em như vậy em có thấy như thế nào ko,và hình như em đã biết anh là ai rồi đúng ko ?thì cô bé đáp lại là em chỉ thấy tin nhăn của anh sến quá,em chỉ biết tên thôi chứ em chưa biết mặt anh. và em hỏi lại là sến thì tốt hay xấu em ,nói thật là anh cũng ko biết cái từ đó như thế nào cả ,mà em thấy có vui ko? thì cô bé đó nhắn lại cho em là cũng chẳng tốt mà cũng chẳng xấu ,những người yêu nhau thì thường mới nhắn như vậy,còn em với anh cũng chẳng có yêu đương gì,mà em cũng chẳng có tình cảm gì với anh thì em cũng chẳng có cảm giác gì với những tin nhắn như vậy,nếu được thì tốt nhất anh đừng nhắn tin cho em nữa ,em ko thể đáp lại tình cảm của anh được đâu,em nói lại là vậy anh xin lỗi em nhé ,quan điểm của anh là luôn luôn tôn trọng người khác nên em nói vậy thì anh ko nt nữa ,nói thật là anh nhìn thấy ở em có một cái gì đó rất giản dị nên anh rất thích nên anh mới nhăn tin vậy và cô bé đó im lặng luôn
và rồi câu chuyện đã kết thúc
một ngày sau em lại gọi điện cho cô bé đó nhưng cô bé đó ko bắt máy,rồi thôi em ko gọi nữa
nhưng thú thật là hình như em đã có cái gì đó với cô bé đó rồi hay sao đó
mà về mặt cảm với tình hình ban đầu như vậy thì em cũng ko dám nữa ,với lại nếu như cô bé đó gia đình khá dã,hay bố mẹ làm gì thì em cũng hơi ngại ngại
theo em là như vậy em mong các bác, chú, anh, em cho em lời khuyên chân thành
em xin cảm ơn!
nhà cháu cổ vũ cụ này hết mình luôn
theo nhà cháu thì tạm thời lui quân trồng tre vót gậy
 

phanvancuoc

Tài xế O-H
hỏng hết rồi các anh ơi,tình hình là hồi chiều em nhắn tin xin lỗi và rủ em nó đi uống nước rồi gọi điện nữa mà bật vô âm tín luôn rồi?ko biết đi làm mặt mũi em để đâu nữa đây chứ,bây giờ đúng là tiếng thoái lưỡn nam thiệt rồi các bác ơi
 

khongcoten93

Tài xế O-H
cụ cứ rút lui đi, thay đổi bản thân đi rồi sau một thời gian sẽ tấn công lại, dục tốc bất đạt ! cụ nt thế bị em đó từ chối là điều dễ hiểu ! chúc cụ may mắn
 

magic_vdk

Tài xế O-H
đã bét rồi cho nát luôn cụ ạ,mai cầm hoa nên văn phòng rồi về review lại cho ae hihi,tình hình này BQT nên mở thêm chuyên mục tư vấn tình cảm và kĩ thuật tán gái cho ae dc học hỏi kinh nghiệm ,chứ ae khoản này còn kém quá.
 

thecongicek51

Tài xế O-H
Thực sự là cụ viết dài..............................vllllllllllllllllllllllll
kiên nhẫn lắm mới đọc hết được, cụ cứ chiến nhiệt tình vào. haha chúc cụ thành công/
 

lehuyvu79

Tài xế O-H
hỏng hết rồi các anh ơi,tình hình là hồi chiều em nhắn tin xin lỗi và rủ em nó đi uống nước rồi gọi điện nữa mà bật vô âm tín luôn rồi?ko biết đi làm mặt mũi em để đâu nữa đây chứ,bây giờ đúng là tiếng thoái lưỡn nam thiệt rồi các bác ơi

Cứ từ từ, mặt trong còn ấp mặt ngoài còn e, người thiếu nữ ai rủ cũng đi thì người ta đánh giá là dễ quá không được ,có cơ hội hãy tiếp xúc với bạn cô ta hỏi chuyện nhưng không đi sâu quá tránh bị nghi ngờ ý đồ của mình. Hãy tiếp cận đối phương hỏi chuyện lúc ra về, lúc này thích hợp nhất mặt đối mặt. Người ta là con gái bạn hãy hiểu một người lạ chưa biết mặt nt rủ đi thì làm sao mà dám đi. Là con trai bạn mạnh dạn lên .
 

thichthaoraxem

Học, Học nữa,...Học mãi
Cô bé đó chê cụ " Sến" à ? Thôi cụ ợ, cụ đừng nản nhé, hãy kiên trì , mà e nghĩ cô bé đó được cái tính thực thà, hay nói thật và thẳng...( là sao?).
E khuyên cụ chủ thớt nếu mọi cách đều ko có kết quả thì cụ thử cách cuối cùng là đưa link bài viết này cho cô bé đó đọc . Cô bé sẽ rất bất ngờ và cảm động khi biết đằng sau cụ có 1 lực lượng cố vấn đông đảo thế này.
 

nguyentrungtruc

Tài xế O-H
trước tiên em xin chào tất cả các bác, chú, anh, em trên diễn đàn và chúc tất cả các bác, chú, anh, em sức khỏe ạ.
tình hình là em có thích một cô bé làm cùng công ty em,cô bé đó làm bênh bộ phận kinh doanh còn em thì làm dưới xưởng nói chung theo em nhận xét thì cô bé đó cũng ko có gì nỗi trội về ngoại hình nhưng em rất thích cô bé đó ở một điểm là nhanh nhạy và cô bé đó theo em nghĩ là rất giản dị cô bé đó nhà thì ở địa phương luôn mà em ko biết là nhà thành phố hay vùng ven mà nói chung là em ko biết gì về cô bé đó ,em chỉ biết hình như là đang còn độc thân do em thấy trên face book để là độc thân em chỉ biết vậy thôi chứ cũng ko biết gì thêm nữa.và em xin được số điện thoại của cô bé đó từ một người khác cũng làm cùng công ty em luôn,mà em cũng giấu mặc chứ em ko cho ai biết em hết ,và em đã âm thầm nhắn tin cho cô bé đó làm wen mà em cung ko nói tên em luôn ,một ngày em nhắn tin 3 lần 6h 30 sáng ,chiều 18h30 ,và 21h30 được hơn một tuần mà nghiệt một cái là công ty của em có thông tin tất cả nhân viên nên cô bé đó biết em là tên gì luôn rồi ,và có một lần mấy anh làm trên văn phòng hỏi em thì làm gì mà để người ta đi tìm kiếm nên em cũng nghi nghờ là chắc ai cũng biết em rồi mà ko muốn nói ra
lý do em ko nói tên cũng như gặp mặt cô bé đó là em cũng ko hiểu tại sao cái mặt của em dạo này nó bị dị ứng như thế nào mà nỗi mụn nhiều quá nên em ko tự tin được với lại em là một đứa tĩnh lẻ đến đây làm nhà cửa thì ko có điều kiện cho lắm nữa
sau hơn một tuần em nhăn tin và ko cần sự đáp trả và cuối cùng em đã nhắn tin cho cô bé đó và hỏi anh nhăn tin cho em như vậy em có thấy như thế nào ko,và hình như em đã biết anh là ai rồi đúng ko ?thì cô bé đáp lại là em chỉ thấy tin nhăn của anh sến quá,em chỉ biết tên thôi chứ em chưa biết mặt anh. và em hỏi lại là sến thì tốt hay xấu em ,nói thật là anh cũng ko biết cái từ đó như thế nào cả ,mà em thấy có vui ko? thì cô bé đó nhắn lại cho em là cũng chẳng tốt mà cũng chẳng xấu ,những người yêu nhau thì thường mới nhắn như vậy,còn em với anh cũng chẳng có yêu đương gì,mà em cũng chẳng có tình cảm gì với anh thì em cũng chẳng có cảm giác gì với những tin nhắn như vậy,nếu được thì tốt nhất anh đừng nhắn tin cho em nữa ,em ko thể đáp lại tình cảm của anh được đâu,em nói lại là vậy anh xin lỗi em nhé ,quan điểm của anh là luôn luôn tôn trọng người khác nên em nói vậy thì anh ko nt nữa ,nói thật là anh nhìn thấy ở em có một cái gì đó rất giản dị nên anh rất thích nên anh mới nhăn tin vậy và cô bé đó im lặng luôn
và rồi câu chuyện đã kết thúc
một ngày sau em lại gọi điện cho cô bé đó nhưng cô bé đó ko bắt máy,rồi thôi em ko gọi nữa
nhưng thú thật là hình như em đã có cái gì đó với cô bé đó rồi hay sao đó
mà về mặt cảm với tình hình ban đầu như vậy thì em cũng ko dám nữa ,với lại nếu như cô bé đó gia đình khá dã,hay bố mẹ làm gì thì em cũng hơi ngại ngại
theo em là như vậy em mong các bác, chú, anh, em cho em lời khuyên chân thành
em xin cảm ơn!
[MERGETIME="1407157863"][/MERGETIME]
trước tiên em xin chào tất cả các bác, chú, anh, em trên diễn đàn và chúc tất cả các bác, chú, anh, em sức khỏe ạ.
tình hình là em có thích một cô bé làm cùng công ty em,cô bé đó làm bênh bộ phận kinh doanh còn em thì làm dưới xưởng nói chung theo em nhận xét thì cô bé đó cũng ko có gì nỗi trội về ngoại hình nhưng em rất thích cô bé đó ở một điểm là nhanh nhạy và cô bé đó theo em nghĩ là rất giản dị cô bé đó nhà thì ở địa phương luôn mà em ko biết là nhà thành phố hay vùng ven mà nói chung là em ko biết gì về cô bé đó ,em chỉ biết hình như là đang còn độc thân do em thấy trên face book để là độc thân em chỉ biết vậy thôi chứ cũng ko biết gì thêm nữa.và em xin được số điện thoại của cô bé đó từ một người khác cũng làm cùng công ty em luôn,mà em cũng giấu mặc chứ em ko cho ai biết em hết ,và em đã âm thầm nhắn tin cho cô bé đó làm wen mà em cung ko nói tên em luôn ,một ngày em nhắn tin 3 lần 6h 30 sáng ,chiều 18h30 ,và 21h30 được hơn một tuần mà nghiệt một cái là công ty của em có thông tin tất cả nhân viên nên cô bé đó biết em là tên gì luôn rồi ,và có một lần mấy anh làm trên văn phòng hỏi em thì làm gì mà để người ta đi tìm kiếm nên em cũng nghi nghờ là chắc ai cũng biết em rồi mà ko muốn nói ra
lý do em ko nói tên cũng như gặp mặt cô bé đó là em cũng ko hiểu tại sao cái mặt của em dạo này nó bị dị ứng như thế nào mà nỗi mụn nhiều quá nên em ko tự tin được với lại em là một đứa tĩnh lẻ đến đây làm nhà cửa thì ko có điều kiện cho lắm nữa
sau hơn một tuần em nhăn tin và ko cần sự đáp trả và cuối cùng em đã nhắn tin cho cô bé đó và hỏi anh nhăn tin cho em như vậy em có thấy như thế nào ko,và hình như em đã biết anh là ai rồi đúng ko ?thì cô bé đáp lại là em chỉ thấy tin nhăn của anh sến quá,em chỉ biết tên thôi chứ em chưa biết mặt anh. và em hỏi lại là sến thì tốt hay xấu em ,nói thật là anh cũng ko biết cái từ đó như thế nào cả ,mà em thấy có vui ko? thì cô bé đó nhắn lại cho em là cũng chẳng tốt mà cũng chẳng xấu ,những người yêu nhau thì thường mới nhắn như vậy,còn em với anh cũng chẳng có yêu đương gì,mà em cũng chẳng có tình cảm gì với anh thì em cũng chẳng có cảm giác gì với những tin nhắn như vậy,nếu được thì tốt nhất anh đừng nhắn tin cho em nữa ,em ko thể đáp lại tình cảm của anh được đâu,em nói lại là vậy anh xin lỗi em nhé ,quan điểm của anh là luôn luôn tôn trọng người khác nên em nói vậy thì anh ko nt nữa ,nói thật là anh nhìn thấy ở em có một cái gì đó rất giản dị nên anh rất thích nên anh mới nhăn tin vậy và cô bé đó im lặng luôn
và rồi câu chuyện đã kết thúc
một ngày sau em lại gọi điện cho cô bé đó nhưng cô bé đó ko bắt máy,rồi thôi em ko gọi nữa
nhưng thú thật là hình như em đã có cái gì đó với cô bé đó rồi hay sao đó
mà về mặt cảm với tình hình ban đầu như vậy thì em cũng ko dám nữa ,với lại nếu như cô bé đó gia đình khá dã,hay bố mẹ làm gì thì em cũng hơi ngại ngại
theo em là như vậy em mong các bác, chú, anh, em cho em lời khuyên chân thành
em xin cảm ơn!
 

buiquangnghia_1990

Tài xế O-H
Cô bé đó chê cụ " Sến" à ? Thôi cụ ợ, cụ đừng nản nhé, hãy kiên trì , mà e nghĩ cô bé đó được cái tính thực thà, hay nói thật và thẳng...( là sao?).
E khuyên cụ chủ thớt nếu mọi cách đều ko có kết quả thì cụ thử cách cuối cùng là đưa link bài viết này cho cô bé đó đọc . Cô bé sẽ rất bất ngờ và cảm động khi biết đằng sau cụ có 1 lực lượng cố vấn đông đảo thế này.
một ý kiến thật tuyệt vời
 

phanvancuoc

Tài xế O-H
tình hình là ngày hôm nay em chạy xe ra ngoài thì em có liếc nhìn cô bé đó ở chỗ nào thì cô bé đó cùng với một người khác nữa cũng lén nhìn em ?em ê cả mặc luôn các anh ơi,mà thực sự thì hình như em bị say nắng rồi,cũng nhờ mấy anh tư vấn cho nhà em mà có lúc em cũng muốn lỡ rồi thì cho lét luôn ,nhưng cũng có mấy anh khuyên nên chiêu hồi mã thương em thấy cũng có lý mà thực sự là khó quá ,mặt mày sẽ ê chề hết quá,em nói thật chứ lúc đó ko biết làm sao luôn đó.
 

lehuyvu79

Tài xế O-H
Người phụ nữ càng khó thuyết phục thì càng thích, dễ với mình thì cũng dễ với người khác cái này không được, chứng tỏ người kia khá chững trạc, hãy mua một bó hồng đẹp lén gửi tặng kèm theo giấy gửi lời xin lỗi. Chưa biết gì về nhau mà đã tán tỉnh rồi bạn là người nóng tính đấy,bạn làm như vậy người ta tưởng đùa giỡn với tình yêu ,ngặp người nghiêm túc rồi bạn.
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên