giúp mình tìm việc làm về ô tô ở tp hcm

hoangtiensinh
Bình luận: 17Lượt xem: 3,404

hoangtiensinh

Tài xế O-H
mình là sinh viên mới ra trường, ngành công nghệ kỹ thuật ô tô của trường CĐ KT Cao Thắng. kinh nghiệm còn non kém chỉ có kiến thức trong trường và đi thực tập ở toyota Phú Mỹ Hưng 1.5 tháng. mĩnh cũng học lớp kỹ thuật viên toyota tại trường. Hiện nay mình đang rất khó khăn về tài chính đang mong muốn có công việc về ô tô để đi làm. vì yêu nghề nên ko muốn làm nghề khác để kiếm tiền. mong các a e biết ở đâu cần tuyển thì giúp mình với. ai có biết garage tư nhân thì giới thiệu cho mình. thực sự mình đang rất cần
mình tên Hoàng 22 tuổi sđt 01675487409 đang ở gần bx miền đông.
cảm ơn mọi người nhiều !!!!!!!!!!!
 

my_lamborghini

Tài xế O-H
đọc bài của bạn tôi lại thấy mình trong đó. tôi cũng vừa tốt nghiệp, đi xin làm nhiều chỗ rồi, quen cũng có, không quen biết gì cũng có và kết quả là không có việc làm để đủ nuổi bản thân. có chỗ làm thì chỉ dc hỗ trợ tháng 1 triệu....... muôn theo nghề mà cũng ngậm ngùi thôi... điều kiện nhà cũng không có nên giờ phải làm việc khác thôi, đam mê thì để từ từ có điều kiện rồi tính......:2::2::2::2::2::2::2:
 

Duyleauto

Tài xế O-H
Bài toán của bạn là sự đi tìm lời giải đáp của rất nhiều bạn sinh viên ngành ô tô mới ra trường, ngay cả kĩ sư ra trường cũng thất nghiệp dài dài không chỉ các bạn. Thời buổi kinh tế thị trường khó khăn các công ty đều thắt chặt chi tiêu và cắt giảm nhân công.

- Chịu khó xin lăn xả vào các garage.
- Làm hồ sơ gởi vào các trung tâm bão dưỡng.
- Tấn công vào các công ty bảo hiểm giám định xe.
- Buôn bán xe, buốn bán phụ tùng. Xe cơ giới công trình.
.
.
.

Có rất là nhiều cách để tìm cho mình một công việc, chúc bạn may mắn trong thời buổi này nhé.
 

hoangtiensinh

Tài xế O-H
không lẽ mình đành chịu thất nghiệp về ô tô sao, trong khi xe cũng rất nhiều và các công ty cũng vậy. đúng là ra trường mới hiểu được sự khó khăn khi đi tìm việc
 

sks

Tài xế O-H
mình là sinh viên mới ra trường, ngành công nghệ kỹ thuật ô tô của trường CĐ KT Cao Thắng. kinh nghiệm còn non kém chỉ có kiến thức trong trường và đi thực tập ở toyota Phú Mỹ Hưng 1.5 tháng. mĩnh cũng học lớp kỹ thuật viên toyota tại trường. Hiện nay mình đang rất khó khăn về tài chính đang mong muốn có công việc về ô tô để đi làm. vì yêu nghề nên ko muốn làm nghề khác để kiếm tiền. mong các a e biết ở đâu cần tuyển thì giúp mình với. ai có biết garage tư nhân thì giới thiệu cho mình. thực sự mình đang rất cần
mình tên Hoàng 22 tuổi sđt 01675487409 đang ở gần bx miền đông.
cảm ơn mọi người nhiều !!!!!!!!!!!

Thật đồng cảm với bạn! Hồi mới ra trường mình cũng khó khăn như bạn bây giờ...
Không biết làm thế nào để theo nghề, trong khi tốt nghiệp cũng bằng khá hẳn hoi :((

Rùi mình bắt đầu lên kế hoạch theo nghề. Mình lên mạng tìm địa chỉ các gara ở sài gòn, ghi tên địa chỉ lại rùi bắt đầu làm hồ sơ. Xong hồ sơ mình cặm cụi đi nộp xin, vì đói nghề nên mặt mình dày lắm. Chỗ nào bác chủ gara mà không nhận mình cũng xin gửi hồ sơ. Lặn lội mấy ngày liền không có kết quả .....
........................................................................:((
Rùi một ngày nọ ...Trưa 11h, bụng đói meo giữa cái nắng gắt của SG mình vẫn cố mò vào một gara mé đường, bụng thầm nghĩ chắc cũng không có gì khả quan hơn. :((
Nhưng bạn biết không, :D mình đã gặp được một người Anh không quen hề biết, anh là giám đốc của gara. Anh đưa ghế mời mình ngồi xuống nói chuyện....và một điều bất ngờ mà mình không bao giờ nghĩ tới. Anh giới thiệu mình lên gặp một anh trưởng phòng đại lý TOYOTA, và bảo mình "nếu có hỏi cứ bảo là em của bạn anh"....
Và kết quả là bây h mình có một công việc ở toyota để học hỏi nghề của mình ..:)

Sau khi vào làm toyota được 2 tháng thì mình cũng được một anh nhân sự của một gara có uy tín gọi đến phỏng vấn, nhưng mình nói đã có việc rồi....
Đó là may mắn của đời mình... cũng như cách tạo điều kiện cho may mắn đến của mình! Chúc bạn thành công
 

hoangtiensinh

Tài xế O-H
Thật đồng cảm với bạn! Hồi mới ra trường mình cũng khó khăn như bạn bây giờ...
Không biết làm thế nào để theo nghề, trong khi tốt nghiệp cũng bằng khá hẳn hoi :((

Rùi mình bắt đầu lên kế hoạch theo nghề. Mình lên mạng tìm địa chỉ các gara ở sài gòn, ghi tên địa chỉ lại rùi bắt đầu làm hồ sơ. Xong hồ sơ mình cặm cụi đi nộp xin, vì đói nghề nên mặt mình dày lắm. Chỗ nào bác chủ gara mà không nhận mình cũng xin gửi hồ sơ. Lặn lội mấy ngày liền không có kết quả .....
........................................................................:((
Rùi một ngày nọ ...Trưa 11h, bụng đói meo giữa cái nắng gắt của SG mình vẫn cố mò vào một gara mé đường, bụng thầm nghĩ chắc cũng không có gì khả quan hơn. :((
Nhưng bạn biết không, :D mình đã gặp được một người Anh không quen hề biết, anh là giám đốc của gara. Anh đưa ghế mời mình ngồi xuống nói chuyện....và một điều bất ngờ mà mình không bao giờ nghĩ tới. Anh giới thiệu mình lên gặp một anh trưởng phòng đại lý TOYOTA, và bảo mình "nếu có hỏi cứ bảo là em của bạn anh"....
Và kết quả là bây h mình có một công việc ở toyota để học hỏi nghề của mình ..:)

Sau khi vào làm toyota được 2 tháng thì mình cũng được một anh nhân sự của một gara có uy tín gọi đến phỏng vấn, nhưng mình nói đã có việc rồi....
Đó là may mắn của đời mình... cũng như cách tạo điều kiện cho may mắn đến của mình! Chúc bạn thành công

bạn có thể cho minh xin máy đi chỉ garage oto lớn được không, hay là garage mok a đó giới thiệu bạn vào làm ở toyta cũng đượ. giờ mình cũng đau đầu vì xin việc quá, riêng khoản đổ xăng đi tìm garage cũng mệt rồi
 

hoangtiensinh

Tài xế O-H
bạncosos thể cho mình xin địa chỉ mấy garage ldươkông hay bạn cho mình xin địa chỉ a garage giớithiệu bạn vào làm ở toyota cũng được. bạn làm trong đó có quan hệ rồi thì hỏi giúp mình xem có garage nào cần không nha. là ồng nghiệp mong ạn giup.
 

thanh_bin90

Tài xế O-H
thời buổi công nghệ, máy tính đâu, bạn không thể lên mạng search địa chỉ và những nơi cần tuyển sau, thật sự thì có rất nhiều công ty tuyển bạn ak, chủ yếu là năng lực và khả năng của bạn có đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng hay không, giờ mún biết gì, cứ hỏi anh GOOGLE, chả cần phải hỏi ai đâu,
cố lên,,,,rồi có ngày bạn sẽ thành công
 

nhokclassic3331

Tài xế O-H
mình không dám chắc là sẽ giúp được bạn nhưng nếu bạn muốn thì liên hệ mình sđt 0985654897, mình sẽ chỉ bạn chỗ công ty này, mình đã từng nộp hồ sơ ở đó nhưng không đúng nghành mình thích nên mình nghỉ, công ty này chuyên lắp rắp xe
 

hoangtiensinh

Tài xế O-H
có ai bên cơ khí mok biết tiện ko, mình đi xin việc ô tô nhưng họ nói cần 1 sv cơ khí. ai cần cứ liên hệ với mình nha, ai có nghành ô tô giới thiệu mình với
 
T

truongnguyen_268

Khách
mình ko biết các bạn định hướng nghề nghiệp ra sao . còn mình chỉ mong làm trong một garage nhỏ để học việc, không cần lương. vậy mà xin hoài ko có được. thậm trí là nhận những ánh mắt xem thường và đùa cợt nữa. tuy ko phải tất cả đều như vậy. thấy thương số phận mình :(
 

lehaule

Tài xế O-H
Thật đồng cảm với bạn! Hồi mới ra trường mình cũng khó khăn như bạn bây giờ...
Không biết làm thế nào để theo nghề, trong khi tốt nghiệp cũng bằng khá hẳn hoi :((

Rùi mình bắt đầu lên kế hoạch theo nghề. Mình lên mạng tìm địa chỉ các gara ở sài gòn, ghi tên địa chỉ lại rùi bắt đầu làm hồ sơ. Xong hồ sơ mình cặm cụi đi nộp xin, vì đói nghề nên mặt mình dày lắm. Chỗ nào bác chủ gara mà không nhận mình cũng xin gửi hồ sơ. Lặn lội mấy ngày liền không có kết quả .....
........................................................................:((
Rùi một ngày nọ ...Trưa 11h, bụng đói meo giữa cái nắng gắt của SG mình vẫn cố mò vào một gara mé đường, bụng thầm nghĩ chắc cũng không có gì khả quan hơn. :((
Nhưng bạn biết không, :D mình đã gặp được một người Anh không quen hề biết, anh là giám đốc của gara. Anh đưa ghế mời mình ngồi xuống nói chuyện....và một điều bất ngờ mà mình không bao giờ nghĩ tới. Anh giới thiệu mình lên gặp một anh trưởng phòng đại lý TOYOTA, và bảo mình "nếu có hỏi cứ bảo là em của bạn anh"....
Và kết quả là bây h mình có một công việc ở toyota để học hỏi nghề của mình ..:)

Sau khi vào làm toyota được 2 tháng thì mình cũng được một anh nhân sự của một gara có uy tín gọi đến phỏng vấn, nhưng mình nói đã có việc rồi....
Đó là may mắn của đời mình... cũng như cách tạo điều kiện cho may mắn đến của mình! Chúc bạn thành công

Thật đồng cảm với bạn! Hồi mới ra trường mình cũng khó khăn như bạn bây giờ...
Không biết làm thế nào để theo nghề, trong khi tốt nghiệp cũng bằng khá hẳn hoi :((

Rùi mình bắt đầu lên kế hoạch theo nghề. Mình lên mạng tìm địa chỉ các gara ở sài gòn, ghi tên địa chỉ lại rùi bắt đầu làm hồ sơ. Xong hồ sơ mình cặm cụi đi nộp xin, vì đói nghề nên mặt mình dày lắm. Chỗ nào bác chủ gara mà không nhận mình cũng xin gửi hồ sơ. Lặn lội mấy ngày liền không có kết quả .....
........................................................................:((
Rùi một ngày nọ ...Trưa 11h, bụng đói meo giữa cái nắng gắt của SG mình vẫn cố mò vào một gara mé đường, bụng thầm nghĩ chắc cũng không có gì khả quan hơn. :((
Nhưng bạn biết không, :D mình đã gặp được một người Anh không quen hề biết, anh là giám đốc của gara. Anh đưa ghế mời mình ngồi xuống nói chuyện....và một điều bất ngờ mà mình không bao giờ nghĩ tới. Anh giới thiệu mình lên gặp một anh trưởng phòng đại lý TOYOTA, và bảo mình "nếu có hỏi cứ bảo là em của bạn anh"....
Và kết quả là bây h mình có một công việc ở toyota để học hỏi nghề của mình ..:)

Sau khi vào làm toyota được 2 tháng thì mình cũng được một anh nhân sự của một gara có uy tín gọi đến phỏng vấn, nhưng mình nói đã có việc rồi....
Đó là may mắn của đời mình... cũng như cách tạo điều kiện cho may mắn đến của mình! Chúc bạn thành công

a cho e hoi cai này tý nha . e khong co bang dh cd hay trung cap nhung e đa lam va hoc nghe (điên ,dien lanh)o gara dc 2 nam roi. va dang theo hoc them lop phun xăng va phun dau đien tử của thay dũng ở spkt --- vay e co the xin vao toyota lam viet và học hoi kinh nghiem đe mở mang khiến thưc dc ko a .a tư vấn va chỉ giáo cho e nha
 

nguyenvandongck1a

Tài xế O-H
Thật đồng cảm với bạn! Hồi mới ra trường mình cũng khó khăn như bạn bây giờ...
Không biết làm thế nào để theo nghề, trong khi tốt nghiệp cũng bằng khá hẳn hoi :((

Rùi mình bắt đầu lên kế hoạch theo nghề. Mình lên mạng tìm địa chỉ các gara ở sài gòn, ghi tên địa chỉ lại rùi bắt đầu làm hồ sơ. Xong hồ sơ mình cặm cụi đi nộp xin, vì đói nghề nên mặt mình dày lắm. Chỗ nào bác chủ gara mà không nhận mình cũng xin gửi hồ sơ. Lặn lội mấy ngày liền không có kết quả .....
........................................................................:((
Rùi một ngày nọ ...Trưa 11h, bụng đói meo giữa cái nắng gắt của SG mình vẫn cố mò vào một gara mé đường, bụng thầm nghĩ chắc cũng không có gì khả quan hơn. :((
Nhưng bạn biết không, :D mình đã gặp được một người Anh không quen hề biết, anh là giám đốc của gara. Anh đưa ghế mời mình ngồi xuống nói chuyện....và một điều bất ngờ mà mình không bao giờ nghĩ tới. Anh giới thiệu mình lên gặp một anh trưởng phòng đại lý TOYOTA, và bảo mình "nếu có hỏi cứ bảo là em của bạn anh"....
Và kết quả là bây h mình có một công việc ở toyota để học hỏi nghề của mình ..:)

Sau khi vào làm toyota được 2 tháng thì mình cũng được một anh nhân sự của một gara có uy tín gọi đến phỏng vấn, nhưng mình nói đã có việc rồi....
Đó là may mắn của đời mình... cũng như cách tạo điều kiện cho may mắn đến của mình! Chúc bạn thành công
cầu mong sao anh em mình đều gặp may như cụ sks. em cũng đang cầm hồ sơ chạy khắp thành phố mà ở đâu củng đòi hỏi kinh nghiệm 2 >3 năm hết kiểu này zân ô tô nhà ta ôm nhau chết chùm mất. trong khi đó em cũng đã có kinh nghiệm làm máy gầm xe con cũng gần 1 năm rồi nhưng vào đây vẫn ế
[MERGETIME="1401355648"][/MERGETIME]
mình không dám chắc là sẽ giúp được bạn nhưng nếu bạn muốn thì liên hệ mình sđt 0985654897, mình sẽ chỉ bạn chỗ công ty này, mình đã từng nộp hồ sơ ở đó nhưng không đúng nghành mình thích nên mình nghỉ, công ty này chuyên lắp rắp xe
thời buổi công nghệ, máy tính đâu, bạn không thể lên mạng search địa chỉ và những nơi cần tuyển sau, thật sự thì có rất nhiều công ty tuyển bạn ak, chủ yếu là năng lực và khả năng của bạn có đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng hay không, giờ mún biết gì, cứ hỏi anh GOOGLE, chả cần phải hỏi ai đâu,
cố lên,,,,rồi có ngày bạn sẽ thành công
ko dễ như vậy đâu cụ ơi em cũng lùng cả rồi mà chưa thấy đâu vào đâu hết. bằng tin B bằng lái Hạng c kinh nghiệm zới 1 năm mà chưa thấy việc làm đâu hết nè cụ
[MERGETIME="1401355834"][/MERGETIME]
mình không dám chắc là sẽ giúp được bạn nhưng nếu bạn muốn thì liên hệ mình sđt 0985654897, mình sẽ chỉ bạn chỗ công ty này, mình đã từng nộp hồ sơ ở đó nhưng không đúng nghành mình thích nên mình nghỉ, công ty này chuyên lắp rắp xe
thời buổi công nghệ, máy tính đâu, bạn không thể lên mạng search địa chỉ và những nơi cần tuyển sau, thật sự thì có rất nhiều công ty tuyển bạn ak, chủ yếu là năng lực và khả năng của bạn có đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng hay không, giờ mún biết gì, cứ hỏi anh GOOGLE, chả cần phải hỏi ai đâu,
cố lên,,,,rồi có ngày bạn sẽ thành công
ko dễ như vậy đâu cụ ơi em cũng lùng cả rồi mà chưa thấy đâu vào đâu hết. bằng tin B bằng lái Hạng c kinh nghiệm zới 1 năm mà chưa thấy việc làm đâu hết nè cụ
Thật đồng cảm với bạn! Hồi mới ra trường mình cũng khó khăn như bạn bây giờ...
Không biết làm thế nào để theo nghề, trong khi tốt nghiệp cũng bằng khá hẳn hoi :((

Rùi mình bắt đầu lên kế hoạch theo nghề. Mình lên mạng tìm địa chỉ các gara ở sài gòn, ghi tên địa chỉ lại rùi bắt đầu làm hồ sơ. Xong hồ sơ mình cặm cụi đi nộp xin, vì đói nghề nên mặt mình dày lắm. Chỗ nào bác chủ gara mà không nhận mình cũng xin gửi hồ sơ. Lặn lội mấy ngày liền không có kết quả .....
........................................................................:((
Rùi một ngày nọ ...Trưa 11h, bụng đói meo giữa cái nắng gắt của SG mình vẫn cố mò vào một gara mé đường, bụng thầm nghĩ chắc cũng không có gì khả quan hơn. :((
Nhưng bạn biết không, :D mình đã gặp được một người Anh không quen hề biết, anh là giám đốc của gara. Anh đưa ghế mời mình ngồi xuống nói chuyện....và một điều bất ngờ mà mình không bao giờ nghĩ tới. Anh giới thiệu mình lên gặp một anh trưởng phòng đại lý TOYOTA, và bảo mình "nếu có hỏi cứ bảo là em của bạn anh"....
Và kết quả là bây h mình có một công việc ở toyota để học hỏi nghề của mình ..:)

Sau khi vào làm toyota được 2 tháng thì mình cũng được một anh nhân sự của một gara có uy tín gọi đến phỏng vấn, nhưng mình nói đã có việc rồi....
Đó là may mắn của đời mình... cũng như cách tạo điều kiện cho may mắn đến của mình! Chúc bạn thành công
cụ đi làm rồi chắc cũng biết nhiều garage uy tín chất lượng cụ chỉ hộ em với em đang muốn học thêm về điện ô tô tk cụ trước có jif cụ liên hệ qua mail nguyenvandongck1a@gmail.com or SDT 01676802135
 

vothanhdanotoa

Tài xế O-H
em cũng vậy các cụ ak...mới ra trường nhờ ông thầy xin vào được 1 garage làm mới zô học nghề mà nó kêu em làm , em làm không được nó chửi em ngu hoài ak nó hỏi em mày đi học làm gì rồi ra không biết làm .học trong trường với ra ngoài làm là hai chuyện khác nhau mà mỗi lần có chuyện j là ổng lôi mấy đứa đi học có bằng cấp ra ổng chửi ak.đi học nghề trợ cấp chưa được 1 tr mà nó chửi em là chó hoài nhìu khi em làm xong xe kêu ổng kiểm tra rồi giao lại cho khách, ổng kiểm tra xong kêu được rồi giao xe cho khách,bữa sau nó hư lại ổng lôi em ra chửi cả buổi. làm được 1 tháng rưỡi chịu hết nổi, làm mà toàn bị xúc phạm hoài em chịu khồng nổi nên đã xin nghĩ bây giờ em cũng đang đi xin học việc típ nhưng không biết chỗ nào hết.....thấy ngành ô tô này khó khăn quá...
 

vungoc2911

Tài xế O-H
Em cũng đang đi làm ngoài hà nội, xin vào gara mới mở toàn ngồi chơi, và cũng có Thầy giáo giới thiệu vào gara bạn Thầy làm máy, gầm nhjều việc. Em rất thích điện ôtô, và điện ecu ah. Mong các anh tư vấn gjùm em ah. Em cũng là sinh viên mới ra trường kinh nghiệm chưa có nên cũng khó, có bác nào ở hà nội biết gara nào không gjỏi thjệu em với ah. Em cám ơn nhjều.
 

khoale9x

Tài xế O-H
nhất thân nhì thế ... mình thuộc 2 dạng trong đây.... tóm lại trước khi học ngành nghề nào thì hỏi có người thân nào quen bit không ? đỡ phải vất vả , đi đúng ngành nghề mình thích ....
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên