Kết quả Bài viết dự thi " Viết về người thầy "

khoadongluc
Bình luận: 23Lượt xem: 3,385

born-@

Trai Nghèo Xứ Quảng
Đến khi biết có chuyên mục như thế này thì em đã muộn :((


Biết ơn thầy cô đâu chỉ dừng lại ở những bài viết như thế này. Hãy chứng minh thành ý với thầy cô của bạn bằng những nổ lực thực tế trong cuộc sống. Tích cực phấn đấu trong học tập, làm tốt nhiệm vụ được giao trong công tác... Cố gắng không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, cũng là một cách để bạn thể hiện tấm lòng của mình. Chúc bạn học tập thật tốt và làm tốt công việc của mình.:8:
 

buidinhduong

Tài xế O-H
Biết ơn thầy cô đâu chỉ dừng lại ở những bài viết như thế này. Hãy chứng minh thành ý với thầy cô của bạn bằng những nổ lực thực tế trong cuộc sống. Tích cực phấn đấu trong học tập, làm tốt nhiệm vụ được giao trong công tác... Cố gắng không phụ lòng mong mỏi của thầy cô, cũng là một cách để bạn thể hiện tấm lòng của mình. Chúc bạn học tập thật tốt và làm tốt công việc của mình.:8:

Vâng, cám ơn bác ạ
Đến bây giờ tuy đã lớn nhưng em vẫn không quên ơn dạy dỗ của các thầy cô. Người cô ảnh hưởng đến em nhiều nhất chính là cô giáo chủ nhiệm năm cấp 2. Phải nói là cô tuyệt vời, cứng rắn với học trò nhưng cũng không kém phần yêu thương. Cô chấp nhận dạy thêm cho học sinh của mình với giá " mềm " trong khi đó có những người sẵn sàng trả gấp đôi. Rồi vấn đề tiền nong minh bạch, sẵn sàng công khai...đã làm em phải nể phục. Giờ đây em đang gắng học theo tính cách cô, vấn đề tiền nong trong cuộc sống là vấn đề nhạy cảm, học được đức tính của cô cũng đông nghĩa với việc mọi người quý và nể mình hơn. Em cảm thấy may mắn khi được cô dạy dỗ các bác ạ. Bây giờ tuy đã trưởng thành hơn xưa nhưng em vẫn luôn giữ liên lác với cô, vẫn hỏi thăm cô rồi ngày lễ vẫn tới nhà cô chơi, vẫn nhớ rằng " a, cái thằng này nhìn nó ít nói mà ra phết đấy, lên đây học mà cứ luyên thuyên với chũng nó suốt, tán gái chắc là phải cao thủ lắm đây. Khi nào lấy vợ nhớ mời cô đấy :22: "
Rồi em cũng phải cố gắng trở thành người có ích, để cho mọi người thấy rằng: Đấy, nó được cô ấy chủ nhiệm đấy, học sinh của cô ấy toàn những đứa ngoan ngoãn
 

chxm

Tài xế O-H
chào các bạn.
thật tuyệt được chiêm ngưỡng những kỷ niệm đẹp của các anh em.
ai cũng có một thời đi học. nhưng để có những nắng đọng trong tâm, rồi khắc khoải trong lòng,
để rồi một ngày cũng được thổ lộ với người đời những gì ta muốn nói, những gì mình muốn đến .
thầy, cô cho ta những gì mà ta có, bài hát hay em hát mãi,
cho em điểm mười hoa phượng,
chỉ vầng mây trắng trôi chiều hè ta được ngắm ,
đàn trẻ rối rít khi tan trường, thầy cô chỉ từng bước nhỏ đến bến bờ hạnh phúc
rắt những bước đi đầu ta lên đường,
chỉ những con đường ta cần đi tới .
hãy bước đi em đỉnh vinh quang đang chờ em đó .
tôi chẳng có đời sinh viên như các bạn,
dẫu vậy, thầy cô dậy rỗ cũng chẳng ít.
tôi chẳng học cao như các bạn,
cũng có 10 năm đèn sách dưới mái trường thân yêu.
thế rồi !
tạm biệt mái trường thân yêu, chào thầy cô tôi nhập ngũ
quân ngũ đời tôi vinh quang nắm.
mặc dù chiến trường chê tôi đó.
bạn ơi không vậy tôi nản chí.
khi xưa chưa học, nay ta lại học, như lời BÁC HỒ dậy (( học nữa, học mãi )).
tôi muốn ghi mãi tên thầy cô trên những bước đường tôi đã đi.
tôi ghép tên thầy cô thành bài hát, để nâng bước hành quân trên nẻo đường tổ quốc,
giúp bạn, campot miên thành, ALAO. hay ra bắc chống bành trướng,
bảo vệ đất tổ của VUA HÙNG,
thầy vẫn ở bên ta suốt chặng đường là ( cuốn lưu niệm hôm đó thầy chao cho)
vẫn viết những kỷ niệm khi rảnh rỗi.
người thầy tuyệt vời của tôi đó, mệt mỏi quên đi hạnh phúc lại tới !
xắp tới tôi được về xum họp bên thầy, cô.
chẳng rõ thầy cô có khỏe không
rõ rồi mái tóc thầy nay đã bạc trắng cả
nụ cười vẫn còn bên em !
chỉ khi mười hoa phượng nở trên sách, thầy tặng em nụ cười tươi
ấm lòng khi trời đông giá lạnh
áo rách, quần vá em vẫn học, bởi khăn đỏ thầy chao
để hôm nay em về bên thầy ôn kỷ niệm
những buổi học em không thuộc
thước kẻ và lao động là hình phạt lỗi học trò
hôm hoa phượng nở, thầy cười thật tươi
cậu học trò nhỏ hôm nào, nay cũng muối tiêu mất rồi
hay sao thầy vẫn gọi (( cậu bé đi chân đất )) em tủm tỉm cười bẽn lẽn
tôi muốn kể tiếp, nhưng lại muốn giữ lại một chút các bạn ạ
nay tôi lại học ở diễn đàn . muốn được làm học trò một lần nữa
lại tìm thầy để học tiếp !!! xin mãi tuổi học trò
xin tìm nhiều thầy dạy ... chớ nặng tay với học trò
để kỷ niệm tiếp nở đầy hoa phượng ...
KÍNH CÁC THẦY ...
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên