phanvancuoc
Tài xế O-H
em thấy bác là một người anh,một người vì diễn đàng em tháy bác rất, rất chi nhiệt tình với anh em nói chung và bản thân em nói riêng,như theo lời của bác và những hành động của bác em đã dc đọc trên diễn đàng này thì em thấy bác là một con người rất năng động nhưng hình như mọi chuyện điều phủ nhận một cách tàn bạo.Thôi thì bác cứ vác ước mơ lên mà đi.
- Chắc chắn là bác sẽ không thể theo nghề ô tô 1 cách thực sự đâu
- Dưới góc độ công việc dạy nghề, để tiến thân thì vẫn được. Vì bác thấy đấy, mấy ông giáo viên thì có hơn gì đâu, mà năm nào cũng cứ lũ lượt tốt nghiệp đấy thôi. Coi như "hại nước vì thân" vậy
em với tư cách một người em,một người bạn trên diễn đàn em xin chân thành cảm ơn bác rất nhiều.
nhưng nói chung em sẽ chuyển đăng ký thi vào ngành cơ khí và em sẽ ko bỏ ngành oto đối với em chỉ có một điều duy nhất là tẩy chay cái bằng CAO ĐẲNG NGHỀ NÀY ( EM HẬN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM ĐEM CON BỎ GIỮA CHỢ )nhưng cũng chỉ vì bản thân em học dốt nên em phải chịu thôi ( thà em đăng ký vào các trường cao đẳng nghề thì em ko hận, nhưng đây là một trường đại học tương đối lớn, em nghĩ sẽ có các thầy đã từng dạy em cũng sẽ đọc được nội dung em nói.