Một chuyện chép ở sân bay (tên này dựa trên tên tác phẩm "Một chuyện chép ở bệnh viện" )

Cai banh xe
Bình luận: 2Lượt xem: 1,041

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Nhân một lần lượn ra sân bay để ngắm tiếp viên hàng không, thay vì ngắm mấy cái xe ghẻ. Lượn lờ xăm soi thấy có hiện tượng thế này: Quan sát thói quen của những du khách khoảng 30-40 tuổi thì thấy, những du khách ở khoang hạng nhất luôn luôn đọc sách, khoang thương gia đa số là xem tạp chí hoặc dùng laptop làm việc, khoang phổ thông chủ yếu là đọc báo, xem phim, chơi điện tử hoặc nói chuyện.
Tại sân bay, người trong các phòng chờ vip đa số sẽ đọc sách, hoặc dùng máy tính vào mạng để check OH, nhưng trong các phòng chờ phổ thông đều dùng điện thoại để phây búc hay seo phì.
Bài học rút ra là "Chính thói quen làm nên vị trí của mỗi người chúng ta!", và những người thành công thì thường từng là thành viên OH hoặc rất quan tâm đến OH
Vui tý, không phải ảo tưởng nha, các bác. Xin đừng gạch đá, đau tôi
 

TranDzung

Tài xế O-H
lâu lâu không thấy bác Bánh lên sóng tập mới
nhưng đã lên rồi thì toàn sóng chất lượng
""Chính thói quen làm nên vị trí của mỗi người chúng ta"
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
lâu lâu không thấy bác Bánh lên sóng tập mới
nhưng đã lên rồi thì toàn sóng chất lượng
""Chính thói quen làm nên vị trí của mỗi người chúng ta"
Ối dồi ôi! Làm cái mới thì khó hơn nới cái cũ mà. Mềnh là người Việt nam, ngại khó lắm
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên