Kính các chư vị bằng hữu ! Daklak nơi được mệnh danh là thủ phủ tây nguyên với Con người và những đại ngàn hùng vỹ ! Và ngày 8/7/2012 Sau các Topic đăng tải thông báo về cuộc giao lưu gặp mặt anh em O-H tại Daklak . Với những gì mà cụ Anhbinhpro đề xuất , với nguồn thành viên biết đến O-H chưa nhiều , với mảnh đất mà sự tiếp cận công nghệ chưa cao ... đó là những nỗi lo lắng về sự thành công của buổi gặp mặt tại Daklak không những của riêng tôi mà trong toàn thể anh em ban tổ chức !
Nhưng sự thật lại không như mình lo lắng ! Lòng nhiệt huyết , Tấm chân thành của những người làm kỹ thuật ô tô ở mảnh đất này đã làm cho buổi ọp lai diễn ra tốt đẹp , không phô trương , không hoành tráng nhưng đủ để 30 con người tham gia tạo lập nên 1 cộng đồng mang tên O-H tại mảnh đất Tây Nguyên này !
Sau đây tôi xin phép được đăng tải toàn bộ thông tin và hình ảnh của buổi giao lưu diễn ra tại Daklak , Những hình ảnh này được cung cấp bởi phó nháy buctuonglua và một số anh em trong cộng đồng!
Một số thông tin buổi lễ :
- Số người tham gia : 30
- Đến từ : Gia lai , khánh hòa , và Toàn thể các anh em kỹ thuật viên của các hãng Ford , hyundai, Chevrolet , Toyota , Kia , Isuzu...
- Thời gian chuẩn bị từ 8h- 11h
- Thời gian chương trình : 11h - 16h
- Địa điểm : Nhà hàng phố nướng 150 Hùng Vương TP.Buôn Ma Thuột Daklak
1. Công tác chuẩn bị
- Bản thân tôi vốn dĩ sinh ra tại daklak và nơi đây chính là quê hương thứ 2 của tôi nhưng Đã hơn 10 năm nay tôi định cư tại Sài thành nên về mặt địa lý , cách sống cũng như thói quen thường nhật của con người nơi đây ít nhiều làm tôi có cảm giác bỡ ngỡ , nhưng dưới sự giúp đỡ của cụ trưởng ban tổ chức Anh bình bờ rào cùng buctuonglua, Longxehoi, và các anh em chủ nhà đã khiến công tác chuẩn bị diễn ra khá nhanh chóng!
Sáng sớm anh em tiến hành gắn băng rôn đón khách ngoài cổng nhà hàng ( Do sự cố về mặt tổ chức nên đại điểm nơi diễn ra buổi giao lưu được chuyển về 150 Hùng Vương Nhà hàng Phố Nướng)
Bàn tiệc trưng bày
Treo banner , chuẩn bị âm ly , âm thanh , ánh sáng!
Bộ phận quanh phim chụp hình đè mô!
Chuẩn bị đồng phục phát cho thành viên!
Lẵng hoa chúc mừng!
Mờ cờ của chương trình ( cũng là sale của hyundai Thành Công Daklak)
Sau thời gian chuẩn bị đến đúng 11h Chương trình chính thức khai mạc với sự mở đầu bằng những lời ấm áp của "em mờ xi" Cũng là 1 người đang hoạt động trong lãnh vực ô tô hiện đang công tác tại Hyundai 3S Thành công Daklak. Tuy Chưa 1 lần dẫn chương trình nhưng dưới sự cổ vụ nhiệt tình và sự động viên từ anh em O-H , MC đã rất tự tin và dẫn dắt tốt chương trình .
Mở đầu Cụ khoadongluc đã lên giới thiệu sơ lược về diễn đàn , và chính thức thành lập cộng đồng O-H tại Daklak với sự đề cử cụ Anhbinhpro làm trưởng ban đại diện cụ thanhtrieubmt là phó ban , Cụ laceti làm thư ký . Chính thức đi vào hoạt động Kể từ ngày 08/07/2012 . Và chọn ngày này làm ngày gặp gỡ hàng năm.
Lần lượt từng thành viên đại cho cho từng hãng , từng thế hệ khác nhau , từng chức vụ khác nhau , đã lên chia sẻ rất thân mật về kinh nghiệm , về đời sống , về công việc sửa chữa đã theo họ trong suốt những năm làm nghề , làm quản đốc , làm quản lý...
Sau khi giao lưu cùng nhau những người anh em đã có buổi giao lưu ẩm thực hết sức đặc sắc mang đậm phong cách tây nguyên , Mọi người cùng hô vang lên 3 tiếng "Ô TÔ HUI " nghe thật ấm cùng và đoàn kết .
Và tiếp đến những bài hát mang đậm chất tây nguyên cũng lần lượt được các thanh viên chia sẻ rât ấn tượng nào là giấc mơ cha pi , nào là ta yêu nhau từ buôn ma thuột , nào là sông dakrong mùa xuân về ...........
Đang tiếp tục cập nhật .................
Nhưng sự thật lại không như mình lo lắng ! Lòng nhiệt huyết , Tấm chân thành của những người làm kỹ thuật ô tô ở mảnh đất này đã làm cho buổi ọp lai diễn ra tốt đẹp , không phô trương , không hoành tráng nhưng đủ để 30 con người tham gia tạo lập nên 1 cộng đồng mang tên O-H tại mảnh đất Tây Nguyên này !
Sau đây tôi xin phép được đăng tải toàn bộ thông tin và hình ảnh của buổi giao lưu diễn ra tại Daklak , Những hình ảnh này được cung cấp bởi phó nháy buctuonglua và một số anh em trong cộng đồng!
Một số thông tin buổi lễ :
- Số người tham gia : 30
- Đến từ : Gia lai , khánh hòa , và Toàn thể các anh em kỹ thuật viên của các hãng Ford , hyundai, Chevrolet , Toyota , Kia , Isuzu...
- Thời gian chuẩn bị từ 8h- 11h
- Thời gian chương trình : 11h - 16h
- Địa điểm : Nhà hàng phố nướng 150 Hùng Vương TP.Buôn Ma Thuột Daklak
1. Công tác chuẩn bị
- Bản thân tôi vốn dĩ sinh ra tại daklak và nơi đây chính là quê hương thứ 2 của tôi nhưng Đã hơn 10 năm nay tôi định cư tại Sài thành nên về mặt địa lý , cách sống cũng như thói quen thường nhật của con người nơi đây ít nhiều làm tôi có cảm giác bỡ ngỡ , nhưng dưới sự giúp đỡ của cụ trưởng ban tổ chức Anh bình bờ rào cùng buctuonglua, Longxehoi, và các anh em chủ nhà đã khiến công tác chuẩn bị diễn ra khá nhanh chóng!
Sáng sớm anh em tiến hành gắn băng rôn đón khách ngoài cổng nhà hàng ( Do sự cố về mặt tổ chức nên đại điểm nơi diễn ra buổi giao lưu được chuyển về 150 Hùng Vương Nhà hàng Phố Nướng)
Bàn tiệc trưng bày
Treo banner , chuẩn bị âm ly , âm thanh , ánh sáng!
Bộ phận quanh phim chụp hình đè mô!
Chuẩn bị đồng phục phát cho thành viên!
Lẵng hoa chúc mừng!
Mờ cờ của chương trình ( cũng là sale của hyundai Thành Công Daklak)
Sau thời gian chuẩn bị đến đúng 11h Chương trình chính thức khai mạc với sự mở đầu bằng những lời ấm áp của "em mờ xi" Cũng là 1 người đang hoạt động trong lãnh vực ô tô hiện đang công tác tại Hyundai 3S Thành công Daklak. Tuy Chưa 1 lần dẫn chương trình nhưng dưới sự cổ vụ nhiệt tình và sự động viên từ anh em O-H , MC đã rất tự tin và dẫn dắt tốt chương trình .
Mở đầu Cụ khoadongluc đã lên giới thiệu sơ lược về diễn đàn , và chính thức thành lập cộng đồng O-H tại Daklak với sự đề cử cụ Anhbinhpro làm trưởng ban đại diện cụ thanhtrieubmt là phó ban , Cụ laceti làm thư ký . Chính thức đi vào hoạt động Kể từ ngày 08/07/2012 . Và chọn ngày này làm ngày gặp gỡ hàng năm.
Lần lượt từng thành viên đại cho cho từng hãng , từng thế hệ khác nhau , từng chức vụ khác nhau , đã lên chia sẻ rất thân mật về kinh nghiệm , về đời sống , về công việc sửa chữa đã theo họ trong suốt những năm làm nghề , làm quản đốc , làm quản lý...
Sau khi giao lưu cùng nhau những người anh em đã có buổi giao lưu ẩm thực hết sức đặc sắc mang đậm phong cách tây nguyên , Mọi người cùng hô vang lên 3 tiếng "Ô TÔ HUI " nghe thật ấm cùng và đoàn kết .
Và tiếp đến những bài hát mang đậm chất tây nguyên cũng lần lượt được các thanh viên chia sẻ rât ấn tượng nào là giấc mơ cha pi , nào là ta yêu nhau từ buôn ma thuột , nào là sông dakrong mùa xuân về ...........
Đang tiếp tục cập nhật .................