Phát triển OH - Ngay BÂY GIỜ hay chờ đến BAO GIỜ ?

ThuyAnhObd
Bình luận: 12Lượt xem: 1,693

ThuyAnhObd

Tài xế O-H
Em chào các bác ban quản trị, chào các bác thành viên diễn đàn !

Đọc tiêu đề chắc hẳn các bác cũng đã hiểu được nội dung bài viết là gì rồi đúng không ạ ? Vâng thưa các bác, tất cả những điều các bác sắp đọc dưới đây chỉ xoay quanh mục đích đi tìm câu trả lời cho 2 câu hỏi:
Thứ nhất : “Làm sao để OH trở thành một sân chơi đúng nghĩa cho sinh viên ngành kỹ thuật ô tô ? “
Thứ hai : " Làm sao để OH được nhiều người biết đến "


Em không biết mình có đang lo bò trắng răng hay không ? Em cũng không biết liệu rằng em có phải ếch ngồi đáy giếng đang ảo tưởng sức mạnh bản thân hay không ? Nhưng em thực sự rất lo lắng và muốn lắm được đóng góp một phần công sức cho công cuộc cải cách diễn đàn lần này. Kể từ khi đọc được bài viết của bác Đàm nói rằng “OH sẽ có sự thay đổi lớn trong năm nay” thì chưa ngày nào là em ngừng suy nghĩ về việc này. Chưa đêm nào em ngủ trước 3h sáng chỉ để ngồi, xem, nghĩ và tìm cách để hy vọng mình có thể được tham gia cùng mọi người xây dựng diễn đàn.
l2.png

Thưa các bác, em sẽ không nói về thực trạng của diễn đàn hay ngồi liệt kê ra những điểm cần thay đổi của diễn đàn nữa. Bởi hầu như tất cả thành viên đều tự nhận thấy được mọi vấn đề. Bởi phải hiểu, phải thấy và phải có tâm huyết với nó thì các bác mới có thể có được những nhận xét đúng và đề ra đươc những giải pháp hay đến vậy. Nhưng em vẫn xin phép được nói điều này, em thấy buồn khi trong rất nhiều những comment đó em lại không thấy có một comment nào dơ tay nói rằng “Tôi xin chịu trách nhiệm cho việc A, B ,C trong phần đề xuất của mình”.

l1.jpg

Em biết, mỗi chúng ta đều có rất nhiều việc phải làm, xung quanh các bác còn có gia đình, vợ con cần được chăm lo. Nhưng mong các bác hãy thử suy nghĩ lại xem, mỗi tuần có thể dành vài giờ để làm điều gì đó cho diễn đàn được không ạ ? Em không biết bài viết này sau khi được up lên các bác có cho rằng em còn quá ít tuổi hay quá ít kinh nghiệm trải đời để được phép ý kiến này nọ trên diễn đàn hay không. Cũng chính vì sợ bị ghét nên đã 4 lần em viết viết rồi lại xóa xóa và lại tiếp tục im lặng theo dõi. Cho đến hôm nay, em không thể kìm nén thêm được nữa, em muốn được nói và được làm điều gì đó thực sự có ích cho diễn đàn. Em chấp nhận thà bị ghét một chút còn hơn cứ tiếp tục im lặng, đứng nhìn, chờ đợi và lại lo lắng.

Thưa các bác, khi lên diễn đàn em học hỏi được rất nhiều điều từ rất nhiều người. Và có những người với những hành động hàng ngày của họ khiến em thực sự kính nể. Trong số đó có một người với nickname @Cai banh xe , em không biết bác ấy là ai, không biết bác đến từ nơi nào và chưa một lần được gặp bác ấy. Em để ý bác @Cai banh xe cũng không phải là thành viên ban quản trị. Nhưng em luôn thấy sự có mặt của bác ấy trong mỗi câu hỏi của một ai đó đưa lên nói rằng họ đang cần được giúp đỡ. Chính SỰ ÂM THẦM của bác ấy lại làm tăng thêm KHAO KHÁT được kết nối cộng đồng trong em. Chính những câu chuyện của bác thôi thúc em phải làm, làm và làm nhiều hơn nữa để sớm thực hiện ước mơ kết nối cộng đồng những người thợ.
l5.jpg

Thưa ban quản trị, trong rất nhiều mục tiêu sáp tới của diễn đàn em không thấy mục nào có nội dung nói rằng : CẦN QUAN TÂM ĐẾN QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN nhiều hơn khi tham gia vào diễn đàn.

Điều thứ 2 đó có quá nhiều việc ban quản trị phải làm. Viết đến đây em lại có một nỗi lo vượt vượt quá quyền năng của mình đó là Em lo liệu rằng chỉ có sự cố gắng một phía từ ban quản trị thì đến khi nào chúng ta mới "dậy thì thành công " cho diễn đàn OH nhà mình được hả các bác ? Và tiếp theo đó là khi nào mới có một góc sinh hoạt đúng nghĩa cho sinh viên được ạ. Nếu em dơ tay đề xuất được chịu trách nhiệm phát triển chuyên mục dành cho sinh viên thì có quá tầm không hả các bác ?

Nhưng mà "KỆ " các bác nhỉ, cứ thử đề xuất một lần xem biết đâu lại có cơ hội.

l4.jpg
Hôm nay, em biết bài nay để xin tự ứng cử được trở thành MOD chuyên mục sinh viên, chịu trách nhiệm kết nói những sinh viên ngành kỹ thuật lại với nhau. Chịu trách nhiệm hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn sinh viên biết đến diễn đàn OH của chúng ta. Trong những ngày qua em có tìm được 3 bạn sinh viên cũng có khao khát được kết nối công đồng như em vậy. Đồng thời em cũng nhờ được 1 người thầy là cựu giảng viên trường đại học bách khoa Hà Nội tham gia với vai trò cố vấn phần kiến thức - thầy Phạm Vỵ

Trong dự án này em sẽ đi từ những kiến thức căn bản nhất một cách có hệ thống. Em biết trên diễn đàn rất nhiều tài liệu quý, nhưng vì quý quá mà những sinh viên mới bước vào nghề đọc không thể hiểu được. Dần dần các bạn ấy sẽ cảm thấy tự ti vào khẳ năng của mình, và sau đó mỗi lần nhắc đến OH họ sẽ sợ- vì họ nghĩ OH chỉ dành cho những người thợ giỏi. Em mong muốn sẽ tạo ra được môt môi trường để những sinh viên năm 2 vừa bắt đầu vào chuyên ngành cũng có thể học được, để mỗi bạn đều được tham gia thảo luận.

Kế hoạch triển khai của em sẽ là lấy facebook làm phương tiện để đưa thông tin diễn đàn tiếp cận được đến nhiều người hơn nữa.

cn2.jpg
Mỗi tuần sẽ có 1 chủ đề được đưa ra, các thành viên tham gia thảo luận sau đó 4 người chúng em sẽ đi tổng hợp lại một bài hoàn chỉnh nhất rồi nhờ thầy Vỵ chỉnh sửa, bổ sung. Với vốn kiến thức kỹ thuật hiện có thì chúng em chỉ thể làm được những điều nhỏ bé như thế này. Mong ban quản trị chấp nhận cho đề xuất của em. Mong các bác thợ có kinh nghiệm lâu năm ủng hộ, giúp đỡ để nhóm chúng em có thể bước những bước đi đầu tiên trên con đường kết nối cộng động những người thợ. Xin hãy giúp chúng em thực hiện ước mơ này !

Đến phần thứ 2 với câu hỏi : “Làm thế nào để OH được nhiều người biết đến “. Em nghĩ nếu việc chia sẻ kiến thức ở phần đề xuất phía trên của em được các bác ủng hộ thì chắc chắn cái tên “Ô HÁT” sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trong những ngôi trường đại học có ngành kỹ thuật ô tô.

Bên cạnh đó, em thấy các mục tiêu sắp tới diễn đàn có rất nhiều mục nói đến xây dựng thương hiệu cho diễn đàn, xây dựng thương hiệu cho các garage thành viên. Trong đó có một mục tiêu lớn là “Thành lập chi hội kết nối 100 garage OH”. Thưa các bác, em xuất thân là sinh viên Marketing, không dám tự nhận là tài giỏi gì nhưng với vốn kiến thức hiện có, em chắc chắn rằng có thể đóng góp được giá trị trong mảng này.

l6.jpg
Em có thể lập được một hệ thống marketing hoàn chỉnh cho một công ty. Em có thể đưa tên 100 garage thành viên với các dịch vụ của họ tiếp cận được đến với nhiều khách hàng. Em có thể làm ra những bài hướng dẫn để mỗi garage thành viên sau này có thể theo đó mà tự phát triển. Những tất cả những điều trên em chỉ có thể làm được khi được sự ủng hộ từ diễn đàn, em chỉ có thể thực hiện được khi diễn đàn cần đến sự đóng góp của em ạ.

Cuối cùng xin cảm ơn các bác đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của em. Mong rằng diễn đàn sẽ sớm thự hiện được các mục tiêu đã đề ra một cách sớm nhất !

cn11.jpg
 

duongdx_na

Tài xế O-H
Bài viết rất hay và tâm huyết, diễn đàn cần nhiều hơn những con người như em.
Cám ơn em vì sự nhiệt huyết dành cho cộng đồng!
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
Em chào các bác ban quản trị, chào các bác thành viên diễn đàn !

Đọc tiêu đề chắc hẳn các bác cũng đã hiểu được nội dung bài viết là gì rồi đúng không ạ ? Vâng thưa các bác, tất cả những điều các bác sắp đọc dưới đây chỉ xoay quanh mục đích đi tìm câu trả lời cho 2 câu hỏi:
Thứ nhất : “Làm sao để OH trở thành một sân chơi đúng nghĩa cho sinh viên ngành kỹ thuật ô tô ? “
Thứ hai : " Làm sao để OH được nhiều người biết đến "


Em không biết mình có đang lo bò trắng răng hay không ? Em cũng không biết liệu rằng em có phải ếch ngồi đáy giếng đang ảo tưởng sức mạnh bản thân hay không ? Nhưng em thực sự rất lo lắng và muốn lắm được đóng góp một phần công sức cho công cuộc cải cách diễn đàn lần này. Kể từ khi đọc được bài viết của bác Đàm nói rằng “OH sẽ có sự thay đổi lớn trong năm nay” thì chưa ngày nào là em ngừng suy nghĩ về việc này. Chưa đêm nào em ngủ trước 3h sáng chỉ để ngồi, xem, nghĩ và tìm cách để hy vọng mình có thể được tham gia cùng mọi người xây dựng diễn đàn.

Thưa các bác, em sẽ không nói về thực trạng của diễn đàn hay ngồi liệt kê ra những điểm cần thay đổi của diễn đàn nữa. Bởi hầu như tất cả thành viên đều tự nhận thấy được mọi vấn đề. Bởi phải hiểu, phải thấy và phải có tâm huyết với nó thì các bác mới có thể có được những nhận xét đúng và đề ra đươc những giải pháp hay đến vậy. Nhưng em vẫn xin phép được nói điều này, em thấy buồn khi trong rất nhiều những comment đó em lại không thấy có một comment nào dơ tay nói rằng “Tôi xin chịu trách nhiệm cho việc A, B ,C trong phần đề xuất của mình”.


Em biết, mỗi chúng ta đều có rất nhiều việc phải làm, xung quanh các bác còn có gia đình, vợ con cần được chăm lo. Nhưng mong các bác hãy thử suy nghĩ lại xem, mỗi tuần có thể dành vài giờ để làm điều gì đó cho diễn đàn được không ạ ? Em không biết bài viết này sau khi được up lên các bác có cho rằng em còn quá ít tuổi hay quá ít kinh nghiệm trải đời để được phép ý kiến này nọ trên diễn đàn hay không. Cũng chính vì sợ bị ghét nên đã 4 lần em viết viết rồi lại xóa xóa và lại tiếp tục im lặng theo dõi. Cho đến hôm nay, em không thể kìm nén thêm được nữa, em muốn được nói và được làm điều gì đó thực sự có ích cho diễn đàn. Em chấp nhận thà bị ghét một chút còn hơn cứ tiếp tục im lặng, đứng nhìn, chờ đợi và lại lo lắng.

Thưa các bác, khi lên diễn đàn em học hỏi được rất nhiều điều từ rất nhiều người. Và có những người với những hành động hàng ngày của họ khiến em thực sự kính nể. Trong số đó có một người với nickname @Cai banh xe , em không biết bác ấy là ai, không biết bác đến từ nơi nào và chưa một lần được gặp bác ấy. Em để ý bác @Cai banh xe cũng không phải là thành viên ban quản trị. Nhưng em luôn thấy sự có mặt của bác ấy trong mỗi câu hỏi của một ai đó đưa lên nói rằng họ đang cần được giúp đỡ. Chính SỰ ÂM THẦM của bác ấy lại làm tăng thêm KHAO KHÁT được kết nối cộng đồng trong em. Chính những câu chuyện của bác thôi thúc em phải làm, làm và làm nhiều hơn nữa để sớm thực hiện ước mơ kết nối cộng đồng những người thợ.

Thưa ban quản trị, trong rất nhiều mục tiêu sáp tới của diễn đàn em không thấy mục nào có nội dung nói rằng : CẦN QUAN TÂM ĐẾN QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN nhiều hơn khi tham gia vào diễn đàn.

Điều thứ 2 đó có quá nhiều việc ban quản trị phải làm. Viết đến đây em lại có một nỗi lo vượt vượt quá quyền năng của mình đó là Em lo liệu rằng chỉ có sự cố gắng một phía từ ban quản trị thì đến khi nào chúng ta mới "dậy thì thành công " cho diễn đàn OH nhà mình được hả các bác ? Và tiếp theo đó là khi nào mới có một góc sinh hoạt đúng nghĩa cho sinh viên được ạ. Nếu em dơ tay đề xuất được chịu trách nhiệm phát triển chuyên mục dành cho sinh viên thì có quá tầm không hả các bác ?

Nhưng mà "KỆ " các bác nhỉ, cứ thử đề xuất một lần xem biết đâu lại có cơ hội.

Hôm nay, em biết bài nay để xin tự ứng cử được trở thành MOD chuyên mục sinh viên, chịu trách nhiệm kết nói những sinh viên ngành kỹ thuật lại với nhau. Chịu trách nhiệm hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn sinh viên biết đến diễn đàn OH của chúng ta. Trong những ngày qua em có tìm được 3 bạn sinh viên cũng có khao khát được kết nối công đồng như em vậy. Đồng thời em cũng nhờ được 1 người thầy là cựu giảng viên trường đại học bách khoa Hà Nội tham gia với vai trò cố vấn phần kiến thức - thầy Phạm Vỵ

Trong dự án này em sẽ đi từ những kiến thức căn bản nhất một cách có hệ thống. Em biết trên diễn đàn rất nhiều tài liệu quý, nhưng vì quý quá mà những sinh viên mới bước vào nghề đọc không thể hiểu được. Dần dần các bạn ấy sẽ cảm thấy tự ti vào khẳ năng của mình, và sau đó mỗi lần nhắc đến OH họ sẽ sợ- vì họ nghĩ OH chỉ dành cho những người thợ giỏi. Em mong muốn sẽ tạo ra được môt môi trường để những sinh viên năm 2 vừa bắt đầu vào chuyên ngành cũng có thể học được, để mỗi bạn đều được tham gia thảo luận.

Kế hoạch triển khai của em sẽ là lấy facebook làm phương tiện để đưa thông tin diễn đàn tiếp cận được đến nhiều người hơn nữa.

Mỗi tuần sẽ có 1 chủ đề được đưa ra, các thành viên tham gia thảo luận sau đó 4 người chúng em sẽ đi tổng hợp lại một bài hoàn chỉnh nhất rồi nhờ thầy Vỵ chỉnh sửa, bổ sung. Với vốn kiến thức kỹ thuật hiện có thì chúng em chỉ thể làm được những điều nhỏ bé như thế này. Mong ban quản trị chấp nhận cho đề xuất của em. Mong các bác thợ có kinh nghiệm lâu năm ủng hộ, giúp đỡ để nhóm chúng em có thể bước những bước đi đầu tiên trên con đường kết nối cộng động những người thợ. Xin hãy giúp chúng em thực hiện ước mơ này !

Đến phần thứ 2 với câu hỏi : “Làm thế nào để OH được nhiều người biết đến “. Em nghĩ nếu việc chia sẻ kiến thức ở phần đề xuất phía trên của em được các bác ủng hộ thì chắc chắn cái tên “Ô HÁT” sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trong những ngôi trường đại học có ngành kỹ thuật ô tô.

Bên cạnh đó, em thấy các mục tiêu sắp tới diễn đàn có rất nhiều mục nói đến xây dựng thương hiệu cho diễn đàn, xây dựng thương hiệu cho các garage thành viên. Trong đó có một mục tiêu lớn là “Thành lập chi hội kết nối 100 garage OH”. Thưa các bác, em xuất thân là sinh viên Marketing, không dám tự nhận là tài giỏi gì nhưng với vốn kiến thức hiện có, em chắc chắn rằng có thể đóng góp được giá trị trong mảng này.

Em có thể lập được một hệ thống marketing hoàn chỉnh cho một công ty. Em có thể đưa tên 100 garage thành viên với các dịch vụ của họ tiếp cận được đến với nhiều khách hàng. Em có thể làm ra những bài hướng dẫn để mỗi garage thành viên sau này có thể theo đó mà tự phát triển. Những tất cả những điều trên em chỉ có thể làm được khi được sự ủng hộ từ diễn đàn, em chỉ có thể thực hiện được khi diễn đàn cần đến sự đóng góp của em ạ.

Cuối cùng xin cảm ơn các bác đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của em. Mong rằng diễn đàn sẽ sớm thự hiện được các mục tiêu đã đề ra một cách sớm nhất !

View attachment 55010
Ôi, tuổi trẻ! Đây là cái mà tôi còn thiếu, mà mãi đi tìm
 

NangLuong

Tài xế O-H
Bài viết sinh động, có hình ảnh đi kèm, dẫn chứng cụ thể. Quả là nhân viên Marketing thực thụ. Nhưng tất cả mọi thứ ngoài chia sẽ miễn phí cần phải có tính chất thương mại về một số khía cạnh khác. Đó là đóng góp của riêng em.
 

ThuyAnhObd

Tài xế O-H
Bài viết sinh động, có hình ảnh đi kèm, dẫn chứng cụ thể. Quả là nhân viên Marketing thực thụ. Nhưng tất cả mọi thứ ngoài chia sẽ miễn phí cần phải có tính chất thương mại về một số khía cạnh khác. Đó là đóng góp của riêng em.
Dạ. Mọi kế hoạch thương mại thì diễn đàn vẫn cứ nên triển khai như bình thường em rất ủng hộ ạ. Vì đó là điều giúp diễn đàn phát triển mạnh mẽ không còn nghi ngờ gì nữa ạ. Chỉ là em thấy mình còn trẻ, còn đủ thời gian, còn đủ sự chân thành để có thể chạy loăng quăng lo được các phần nho nhỏ giúp diễn đàn thêm sôi nổi thôi ạ. Các bác lớn cứ làm việc lớn, em nhỏ nhỏ em lo phần râu ria khỏi các bác phân tâm ạ.hihi
 

Nguyễn Thanh Đàm

Giữ xe
Nhân viên
Bản thân em chỉ mong muốn O-H đông vui được một nửa như cách đây 3 năm :) thế là vui lắm rồi
Chào chú @nguyen nghi !
Quả thực 3 năm trước rất vui đó là câu chuyện của:
- Thời kỳ mọi thứ lên đỉnh cao của biểu đồ hình sin
- Thời kỳ mà năng lực kết nối và nhu cầu kết nối của diễn đàn lên tới đỉnh cao
- Thời kỳ mà 1/2 số thành viên MOD tâm huyết là sinh viên @KingLove @sirduyduc @nguyen nghi @buidinhduong ....
- Thời kỳ mà mọi ban bệnh tìm lên diễn đàn còn mới mẻ
- Thời mà chúng ta đang chưa có gánh nặng lớn về cơm áo
- Thời mà chúng ta những người anh em đang vừa mới kết hôn và chọn O-H làm nơi trăng mật
- Thời mà mọi nguồn tài liệu chưa có cơ hội được phổ thông
......
Nếu viết ra có 1000000...11 lý do. Tuy nhiên đừng ước muốn nữa , vơi trình độ của em bây giờ có thể TRẢ ƠN cho diễn đàn được rồi đó em ! Bằng cách nào ư? Nhiều cách lắm, em tự suy nghĩ nhé
 

Nguyễn Thanh Đàm

Giữ xe
Nhân viên
Chào Thuý Anh !
Bài viết này, anh suy nghĩ và sẽ trả lời cho em vào một bài viết mới mang tên "SINH VIÊN TRÊN OTO-HUI VÀ NGUỒN NĂNG LƯỢNG CỦA TUỔI TRẺ" sẽ trả lời rõ VỊ TRÍ, VAI TRÒ, SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ của sinh viên trên diễn đàn vào thời điểm sang tuần. Xin chân thành cảm ơn bài viết rất giá trị và đã thức tỉnh bản thân người quản trị diễn đan trong vấn đề sức mạnh kết nối đến từ Sinh Viên.
Xin chân thành cảm ơn
Trân trọng
 

chatdv

Tài xế O-H
Em chào các bác ban quản trị, chào các bác thành viên diễn đàn !

Đọc tiêu đề chắc hẳn các bác cũng đã hiểu được nội dung bài viết là gì rồi đúng không ạ ? Vâng thưa các bác, tất cả những điều các bác sắp đọc dưới đây chỉ xoay quanh mục đích đi tìm câu trả lời cho 2 câu hỏi:
Thứ nhất : “Làm sao để OH trở thành một sân chơi đúng nghĩa cho sinh viên ngành kỹ thuật ô tô ? “
Thứ hai : " Làm sao để OH được nhiều người biết đến "


Em không biết mình có đang lo bò trắng răng hay không ? Em cũng không biết liệu rằng em có phải ếch ngồi đáy giếng đang ảo tưởng sức mạnh bản thân hay không ? Nhưng em thực sự rất lo lắng và muốn lắm được đóng góp một phần công sức cho công cuộc cải cách diễn đàn lần này. Kể từ khi đọc được bài viết của bác Đàm nói rằng “OH sẽ có sự thay đổi lớn trong năm nay” thì chưa ngày nào là em ngừng suy nghĩ về việc này. Chưa đêm nào em ngủ trước 3h sáng chỉ để ngồi, xem, nghĩ và tìm cách để hy vọng mình có thể được tham gia cùng mọi người xây dựng diễn đàn.

Thưa các bác, em sẽ không nói về thực trạng của diễn đàn hay ngồi liệt kê ra những điểm cần thay đổi của diễn đàn nữa. Bởi hầu như tất cả thành viên đều tự nhận thấy được mọi vấn đề. Bởi phải hiểu, phải thấy và phải có tâm huyết với nó thì các bác mới có thể có được những nhận xét đúng và đề ra đươc những giải pháp hay đến vậy. Nhưng em vẫn xin phép được nói điều này, em thấy buồn khi trong rất nhiều những comment đó em lại không thấy có một comment nào dơ tay nói rằng “Tôi xin chịu trách nhiệm cho việc A, B ,C trong phần đề xuất của mình”.


Em biết, mỗi chúng ta đều có rất nhiều việc phải làm, xung quanh các bác còn có gia đình, vợ con cần được chăm lo. Nhưng mong các bác hãy thử suy nghĩ lại xem, mỗi tuần có thể dành vài giờ để làm điều gì đó cho diễn đàn được không ạ ? Em không biết bài viết này sau khi được up lên các bác có cho rằng em còn quá ít tuổi hay quá ít kinh nghiệm trải đời để được phép ý kiến này nọ trên diễn đàn hay không. Cũng chính vì sợ bị ghét nên đã 4 lần em viết viết rồi lại xóa xóa và lại tiếp tục im lặng theo dõi. Cho đến hôm nay, em không thể kìm nén thêm được nữa, em muốn được nói và được làm điều gì đó thực sự có ích cho diễn đàn. Em chấp nhận thà bị ghét một chút còn hơn cứ tiếp tục im lặng, đứng nhìn, chờ đợi và lại lo lắng.

Thưa các bác, khi lên diễn đàn em học hỏi được rất nhiều điều từ rất nhiều người. Và có những người với những hành động hàng ngày của họ khiến em thực sự kính nể. Trong số đó có một người với nickname @Cai banh xe , em không biết bác ấy là ai, không biết bác đến từ nơi nào và chưa một lần được gặp bác ấy. Em để ý bác @Cai banh xe cũng không phải là thành viên ban quản trị. Nhưng em luôn thấy sự có mặt của bác ấy trong mỗi câu hỏi của một ai đó đưa lên nói rằng họ đang cần được giúp đỡ. Chính SỰ ÂM THẦM của bác ấy lại làm tăng thêm KHAO KHÁT được kết nối cộng đồng trong em. Chính những câu chuyện của bác thôi thúc em phải làm, làm và làm nhiều hơn nữa để sớm thực hiện ước mơ kết nối cộng đồng những người thợ.

Thưa ban quản trị, trong rất nhiều mục tiêu sáp tới của diễn đàn em không thấy mục nào có nội dung nói rằng : CẦN QUAN TÂM ĐẾN QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN nhiều hơn khi tham gia vào diễn đàn.

Điều thứ 2 đó có quá nhiều việc ban quản trị phải làm. Viết đến đây em lại có một nỗi lo vượt vượt quá quyền năng của mình đó là Em lo liệu rằng chỉ có sự cố gắng một phía từ ban quản trị thì đến khi nào chúng ta mới "dậy thì thành công " cho diễn đàn OH nhà mình được hả các bác ? Và tiếp theo đó là khi nào mới có một góc sinh hoạt đúng nghĩa cho sinh viên được ạ. Nếu em dơ tay đề xuất được chịu trách nhiệm phát triển chuyên mục dành cho sinh viên thì có quá tầm không hả các bác ?

Nhưng mà "KỆ " các bác nhỉ, cứ thử đề xuất một lần xem biết đâu lại có cơ hội.

Hôm nay, em biết bài nay để xin tự ứng cử được trở thành MOD chuyên mục sinh viên, chịu trách nhiệm kết nói những sinh viên ngành kỹ thuật lại với nhau. Chịu trách nhiệm hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn sinh viên biết đến diễn đàn OH của chúng ta. Trong những ngày qua em có tìm được 3 bạn sinh viên cũng có khao khát được kết nối công đồng như em vậy. Đồng thời em cũng nhờ được 1 người thầy là cựu giảng viên trường đại học bách khoa Hà Nội tham gia với vai trò cố vấn phần kiến thức - thầy Phạm Vỵ

Trong dự án này em sẽ đi từ những kiến thức căn bản nhất một cách có hệ thống. Em biết trên diễn đàn rất nhiều tài liệu quý, nhưng vì quý quá mà những sinh viên mới bước vào nghề đọc không thể hiểu được. Dần dần các bạn ấy sẽ cảm thấy tự ti vào khẳ năng của mình, và sau đó mỗi lần nhắc đến OH họ sẽ sợ- vì họ nghĩ OH chỉ dành cho những người thợ giỏi. Em mong muốn sẽ tạo ra được môt môi trường để những sinh viên năm 2 vừa bắt đầu vào chuyên ngành cũng có thể học được, để mỗi bạn đều được tham gia thảo luận.

Kế hoạch triển khai của em sẽ là lấy facebook làm phương tiện để đưa thông tin diễn đàn tiếp cận được đến nhiều người hơn nữa.

Mỗi tuần sẽ có 1 chủ đề được đưa ra, các thành viên tham gia thảo luận sau đó 4 người chúng em sẽ đi tổng hợp lại một bài hoàn chỉnh nhất rồi nhờ thầy Vỵ chỉnh sửa, bổ sung. Với vốn kiến thức kỹ thuật hiện có thì chúng em chỉ thể làm được những điều nhỏ bé như thế này. Mong ban quản trị chấp nhận cho đề xuất của em. Mong các bác thợ có kinh nghiệm lâu năm ủng hộ, giúp đỡ để nhóm chúng em có thể bước những bước đi đầu tiên trên con đường kết nối cộng động những người thợ. Xin hãy giúp chúng em thực hiện ước mơ này !

Đến phần thứ 2 với câu hỏi : “Làm thế nào để OH được nhiều người biết đến “. Em nghĩ nếu việc chia sẻ kiến thức ở phần đề xuất phía trên của em được các bác ủng hộ thì chắc chắn cái tên “Ô HÁT” sẽ xuất hiện ngày càng nhiều trong những ngôi trường đại học có ngành kỹ thuật ô tô.

Bên cạnh đó, em thấy các mục tiêu sắp tới diễn đàn có rất nhiều mục nói đến xây dựng thương hiệu cho diễn đàn, xây dựng thương hiệu cho các garage thành viên. Trong đó có một mục tiêu lớn là “Thành lập chi hội kết nối 100 garage OH”. Thưa các bác, em xuất thân là sinh viên Marketing, không dám tự nhận là tài giỏi gì nhưng với vốn kiến thức hiện có, em chắc chắn rằng có thể đóng góp được giá trị trong mảng này.

Em có thể lập được một hệ thống marketing hoàn chỉnh cho một công ty. Em có thể đưa tên 100 garage thành viên với các dịch vụ của họ tiếp cận được đến với nhiều khách hàng. Em có thể làm ra những bài hướng dẫn để mỗi garage thành viên sau này có thể theo đó mà tự phát triển. Những tất cả những điều trên em chỉ có thể làm được khi được sự ủng hộ từ diễn đàn, em chỉ có thể thực hiện được khi diễn đàn cần đến sự đóng góp của em ạ.

Cuối cùng xin cảm ơn các bác đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của em. Mong rằng diễn đàn sẽ sớm thự hiện được các mục tiêu đã đề ra một cách sớm nhất !

View attachment 55010
Bài viết hay và tâm huyết, cám ơn bác!
 

ThuyAnhObd

Tài xế O-H
Chào Thuý Anh !
Bài viết này, anh suy nghĩ và sẽ trả lời cho em vào một bài viết mới mang tên "SINH VIÊN TRÊN OTO-HUI VÀ NGUỒN NĂNG LƯỢNG CỦA TUỔI TRẺ" sẽ trả lời rõ VỊ TRÍ, VAI TRÒ, SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ của sinh viên trên diễn đàn vào thời điểm sang tuần. Xin chân thành cảm ơn bài viết rất giá trị và đã thức tỉnh bản thân người quản trị diễn đan trong vấn đề sức mạnh kết nối đến từ Sinh Viên.
Xin chân thành cảm ơn
Trân trọng
Cảm ơn anh ! Em chờ bài viết của anh vào tuần tới ạ .
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên