qmobile37nalak
Tài xế O-H
Bác cho em sdt để hôm nào e ra gọi.em cảm ơn bácKhi nào rảnh thì ra Hà nội nói chuyện này nhé
Bác cho em sdt để hôm nào e ra gọi.em cảm ơn bácKhi nào rảnh thì ra Hà nội nói chuyện này nhé
Phải nói chung là thế này (tôi không ám chỉ nhân vật Sư phụ là tôi nhé)
- Biết các bác nói đùa, tào lao, giải trí thôi. Nhưng tôi vẫn rất vui, cũng như trân trọng những điều các bác nói với tôi
- Ở 1 góc độ nào đó, tôi có nhiều suy nghĩ giống như bác hanhthuy.
- Cái chữ "Thày" hay "Sư", đối với tôi là rất nặng. Có lẽ cho đến phút này, tôi chỉ có thể gọi 1 hay 2 người nào đó với chữ Thày thôi. Chính vì vậy, nên không thể dễ dãi với chữ này được, bất kể mình là Sinh hay Sư. Với tôi, Thày khác với thày giáo, khác vớ
i giáo viên và giảng viên nhé
- Làm thày khó lắm, nó đòi hỏi rất nhiều, liệu mình có làm được điều đó không
Chém tý thế thôi, chứ nhiều người (cả tôi nữa) cũng thích làm thày ai đó, tha hồ sai bảo, quát mắng người này người khác mà không ai dám ho he. Oai mà!
Bác này có vẻ trải đời gớm, nói có vẻ như người đã từng ở trong cuộc. Nói đúng!E nghỉ thầy và trò phải có duyên mới đến được với nhau bác nhỉ chứ nói theo chắc gì đả theo được mà nói nhận chắc gì đả nhận luồn.ma theo rồi nhận rồi chắc gì đả bền lâu.....
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.