Tài liệu xe Nga URAL 375, ZIL 131

S
Bình luận: 67Lượt xem: 40,587

huynhvinh

Tài xế O-H
tải được cụ ơi, nhưng file word, chỉ là hình ảnh thì của sách, còn nguyên văn là file word,, mình tưởng đâu tải nguyên được cuốn sách, cụ nào cứ để mail lại mình gởi miễn phí cho, chứ 200l xăng ác anh em quá, mình đã tải về, các cụ cứ để mail mình gởi cho, nếu thấy thương thì đổ xăng cho mình :D
bác ơi em đang cần gửi cho em với : huynhtrungvinh1361995@gmail.com .............đang rất cần ạ mong bắc giúp đỡ gữi càng sớm cang tốt nghe bac
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
cần tài liệu mà chả có xăng ,,xin thì ko ai cho ..tức mà chả làm gì được !!
Bác cần xem xét lại bản thân. Mình xin là quyền của mình, cho là quyền của người. Cái tức của bác là vô lý, sao không tự làm lấy mà ăn, thanh niên mà phải quỳ gối ăn xin à
 

huynhvinh

Tài xế O-H
Bác cần xem xét lại bản thân. Mình xin là quyền của mình, cho là quyền của người. Cái tức của bác là vô lý, sao không tự làm lấy mà ăn, thanh niên mà phải quỳ gối ăn xin à
anh nhiều xăng nói gì chả được ..em vừa vào hội này mà đào ra 200 lit để tải thì kiêm đâu ra ..nghe anh kia tải rồi ảnh bảo để gmail lại ảnh cho mà chưa thấy ảnh gửi em mới nói ...do đang cần làm đề tài tốt nghiệp ..chứ em ko quỳ gói xin ai nhé .e tức là tức cái bất lực trước 200 lit xăng ấy ....e ko phải ăn mày .anh không giúp được gì cho công việc của em thì đừng lên tiếng phán xét em ..cứ lo cho tốt công việc của anh đi .ok
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
anh nhiều xăng nói gì chả được ..em vừa vào hội này mà đào ra 200 lit để tải thì kiêm đâu ra ..nghe anh kia tải rồi ảnh bảo để gmail lại ảnh cho mà chưa thấy ảnh gửi em mới nói ...do đang cần làm đề tài tốt nghiệp ..chứ em ko quỳ gói xin ai nhé .e tức là tức cái bất lực trước 200 lit xăng ấy ....e ko phải ăn mày .anh không giúp được gì cho công việc của em thì đừng lên tiếng phán xét em ..cứ lo cho tốt công việc của anh đi .ok
Bác đừng bức xúc quá. Ngày xưa, tôi cũng như bác, cần nhiều thông tin để sửa xe, học tập. Tôi cũng không có xăng để tải, không có tiền để mua, nên tôi hiểu cái cảm giác ấy, nên bác không thể nói là nhiều xăng nên nói tùy tiện được.
Khi đã đi xin, phải mở mồm xin là phải hạ mình rồi. Cái "quỳ gối" hay "khom lưng" cũng chỉ là hình ảnh cho cái sự hạ mình ấy. Hạ mình có phải là xấu không thì không dám nói, nhưng phải trông chờ vào sự thương hại của người khác là hạ mình rồi
Khi xưa, tôi muốn tải tài liệu, tôi phải chém nhiều để có thể đủ xăng tải sách. Tôi cũng từng phải hạ mình để xin, có người cho, có người không cho. Chỉ có điều tôi không tức như bác
Bác thử cắt nghĩa xem ăn xin và ăn mày có khác gì nhau. Ăn mày là ai, ăn mày là ta, đói cơm rách áo hóa ra ăn mày. Chấp nhận đi, một là mệt, hai là nhục. Cuộc đời là thế, tôi không hơn gì bác, nhưng tôi khác bác ở chỗ là dám nhìn thẳng vào cái điều mà ít người dám đối diện là thừa nhận mình đang phải lụy người khác. Còn công việc của tôi ư, bác không phải lo. Thực hiện cũng tàm tạm, chưa tốt lắm, nhưng đủ để nói được với bác
 

huynhvinh

Tài xế O-H
Bác đừng bức xúc quá. Ngày xưa, tôi cũng như bác, cần nhiều thông tin để sửa xe, học tập. Tôi cũng không có xăng để tải, không có tiền để mua, nên tôi hiểu cái cảm giác ấy, nên bác không thể nói là nhiều xăng nên nói tùy tiện được.
Khi đã đi xin, phải mở mồm xin là phải hạ mình rồi. Cái "quỳ gối" hay "khom lưng" cũng chỉ là hình ảnh cho cái sự hạ mình ấy. Hạ mình có phải là xấu không thì không dám nói, nhưng phải trông chờ vào sự thương hại của người khác là hạ mình rồi
Khi xưa, tôi muốn tải tài liệu, tôi phải chém nhiều để có thể đủ xăng tải sách. Tôi cũng từng phải hạ mình để xin, có người cho, có người không cho. Chỉ có điều tôi không tức như bác
Bác thử cắt nghĩa xem ăn xin và ăn mày có khác gì nhau. Ăn mày là ai, ăn mày là ta, đói cơm rách áo hóa ra ăn mày. Chấp nhận đi, một là mệt, hai là nhục. Cuộc đời là thế, tôi không hơn gì bác, nhưng tôi khác bác ở chỗ là dám nhìn thẳng vào cái điều mà ít người dám đối diện là thừa nhận mình đang phải lụy người khác. Còn công việc của tôi ư, bác không phải lo. Thực hiện cũng tàm tạm, chưa tốt lắm, nhưng đủ để nói được với bác
bác đã biết thế còn soi mói em ..thời gian thì nó ko cho phép em kiếm thêm xăng ..mà chém nhiều thì bị cấm spam ...bác nói em phải làm sao ngoài đi xin .. nói chung ko có thì xin xỏ 1 chút, chứ nói như bác quỳ chân ăn mày hơi quá .em dau đến nổi đói rách ko có ăn .
 

huynhvinh

Tài xế O-H
tải được cụ ơi, nhưng file word, chỉ là hình ảnh thì của sách, còn nguyên văn là file word,, mình tưởng đâu tải nguyên được cuốn sách, cụ nào cứ để mail lại mình gởi miễn phí cho, chứ 200l xăng ác anh em quá, mình đã tải về, các cụ cứ để mail mình gởi cho, nếu thấy thương thì đổ xăng cho mình :D
anh ơi cho em 1 bản với .gmail huynhtrungvinh1361995@gmail.com . em cảm ơn
 

Paul-Thinh

Tài xế O-H
tải được cụ ơi, nhưng file word, chỉ là hình ảnh thì của sách, còn nguyên văn là file word,, mình tưởng đâu tải nguyên được cuốn sách, cụ nào cứ để mail lại mình gởi miễn phí cho, chứ 200l xăng ác anh em quá, mình đã tải về, các cụ cứ để mail mình gởi cho, nếu thấy thương thì đổ xăng cho mình :D
duongvanthinh192@gmail.com đã đổ xăng rồi cụ nhé
 

TranDuy68

Tài xế O-H
tải được cụ ơi, nhưng file word, chỉ là hình ảnh thì của sách, còn nguyên văn là file word,, mình tưởng đâu tải nguyên được cuốn sách, cụ nào cứ để mail lại mình gởi miễn phí cho, chứ 200l xăng ác anh em quá, mình đã tải về, các cụ cứ để mail mình gởi cho, nếu thấy thương thì đổ xăng cho mình :D
Bác cho em với. Em đang làm ĐAMH. Em cảm ơn Bác. Email của em: amtra2896@gmail.com
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
tôi thấy việt nam mình chỉ thích đồ cổ.thể nào không phát triển được.bây giờ những cái cơ bản vậy mà còn không hiểu thì ra ngoài không làm được gì đâu. Tôi chỉ lên chém cho vui thôi chứ ra ngoài làm mà mang ra tra thì khách nó chạy hết rồi .chỉ trừ xe sang thôi
Bác chủ chia sẻ tài liệu đấy, chứ có phải không hiểu đâu
 

Quyen_Nguyen

Tài xế O-H
tải được cụ ơi, nhưng file word, chỉ là hình ảnh thì của sách, còn nguyên văn là file word,, mình tưởng đâu tải nguyên được cuốn sách, cụ nào cứ để mail lại mình gởi miễn phí cho, chứ 200l xăng ác anh em quá, mình đã tải về, các cụ cứ để mail mình gởi cho, nếu thấy thương thì đổ xăng cho mình :D
bạn tải về đc bao nhiêu trang đó á. tôi đc 425 trang mà thấy tiếng Nga nhiều quá mù chữ hẳn
 

Phuochooh

Tài xế O-H
tải được cụ ơi, nhưng file word, chỉ là hình ảnh thì của sách, còn nguyên văn là file word,, mình tưởng đâu tải nguyên được cuốn sách, cụ nào cứ để mail lại mình gởi miễn phí cho, chứ 200l xăng ác anh em quá, mình đã tải về, các cụ cứ để mail mình gởi cho, nếu thấy thương thì đổ xăng cho mình :D
anh cho em cái tài liệu này đi a. truonghooh@gmail.com
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên