Tay lái thiệt mạng trong tai nạn liên hoàn trên đường đua

anhbinhpro
Bình luận: 1Lượt xem: 1,000

anhbinhpro

O-H Daklak
Theo các nhân chứng, khi đang đua ở vòng 12 thuộc giải IndyCar, chiếc xe của Dan Wheldon đã bay qua đầu một chiếc xe khác và đập vào hàng rào chắn. Ngay sau đó, Wheldon đã được đưa tới bệnh viện địa phương trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, Wheldon đã không thể qua khỏi.

Randy Bernard, giám đốc điều hành của IndyCar, đã thông báo về trường hợp tử vong của Wheldon. Sau vụ tai nạn, kết quả cuộc đua đã bị hủy. Các tay lái còn lại đã chạy 5 vòng để tưởng niệm Wheldon.


Đầu năm nay, tay đua 33 tuổi, Wheldon, đã giành chiến thắng tại giải đua Indy 500. Sau đó, anh đã dành tất cả phần thưởng cho mẹ mình, một người mắc bệnh Alzheimer.

Wheldon đã tham dự chặng đua cuối cùng của mùa giải IndyCar hôm chủ nhật vừa qua, 16/10, ở Las Vegas (Mỹ). Đây là chặng đua dành cho những tay lái không tham gia đầy đủ tất cả các chặng để tranh phần thưởng 5 triệu USD.

Trong cáo phó của Associated Press, Wheldon đã chuyển từ Mỹ sang Anh với hy vọng giành chiến thắng tại cuộc đua Indy 500. Cuối cùng, tay đua 33 tuổi đã làm được điều này vào năm 2005 và năm 2011. Anh cũng 16 lần về nhất tại các chặng đua trong sự nghiệp IndyCar.

Wheldon đã ra đi và để lại vợ là Susie cùng 2 cậu con trai Sebastian 2 tuổi, Oliver 6 tháng tuổi.

Cùng xem một số hình ảnh kinh hoàng của vụ va chạm:








 

Aston_martin

Thành Viên Cống Hiến
Không chỉ có F1 mà nỗi buồn còn đè nặng lên cả đường đua moto

Chặng đua Moto GP tại Sepang 23/10/2011 chứng kiến tai nạn thảm khốc của Marco Simoncelli. Thành viên đội Honda Gresini tử nạn sau khi mất lái và bị hai chiếc xe của Valentino Rossi và Colin Edwards đè lên đầu.


Tai nạn xảy ra tại vòng 2, Simoncelli bị mất lái và ngã khi đang ra khỏi khúc cua số 11.


Chiếc RC212V của Simoncelli trượt ngang trên đường đua,
vô tình cắt đường của hai lão tướng Colin Edwards (Tech 3 Yamaha)
và Valentino Rossi (Ducati) đang chạy ngay phía sau.


Cả hai chiếc xe của Edwards lẫn Rossi đều chẹt ngang qua đầu Simoncelli.


Hình ảnh tay đua người Italy nằm úp mặt bất động trên đường đua
với chiếc mũ bảo hiểm đã bị văng ra khiến toàn bộ khán giả sững sờ.
Trước khi vụ tai nạn xảy ra, Simoncelli đang ở vị trí thứ tư đoàn đua.



Cuộc đua được dừng ngay lập tức để sơ cứu Simoncelli.
Tay đua 24 tuổi được đưa về trung tâm y tế trên đường đua.
Simoncelli qua đời vào lúc 16h56 giờ địa phương (15h56 giờ Hà Nội).



Gương mặt đau khổ của Paolo Simoncelli, cha của Marco,
khi nhận tin từ bộ phận y tế rằng con trai đã qua đời.


Một nhân viên truyền hình an ủi Kate, bạn gái của Simoncelli, sau khi vụ tai nạn xảy ra.


Một người hâm mộ Moto GP ở Italy bật khóc khi biết tin Simoncelli tử nạn.


Khán giả vứt vỏ đồ hộp xuống đường đua để phản đối cuộc đua sau tai nạn của Simoncelli.
fgt.vnexpress.net
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên