Tâm sự của thằng sinh viên

G
Bình luận: 56Lượt xem: 7,685

giaothong91

Tài xế O-H
umhk. ngành động lực có nhiều trường đào tạo lắm bác nhưng hay thấy sinh viên bk đà nẵng than vãn. giờ bác cồ gắng học đi. nếu đã là đam mê thì cố gắng lên.nhưng tôi thấy sinh viên quá thụ động. trong lớp bác học có đủ loại sinh viên. nhưng đối với tôi 7 năm kinh nghiệm tiếp xúc với nghề cũng như sinh viên tôi thấy sinh viên bây giờ ra trường muốn làm kĩ sư , làm quản lý luôn, trong khi đó mình đã có gì. kiến thức không là bao so với vô vàn kiến thức thực tế, đạo đức thì đang xuống cấp trầm trọng, ý thức thì rất kém lối sống ích kỉ. cho nên mong bác hãy sống cho tốt. điểm chác không nói lên được điều gì mấy đâu. chúc bác thành công.
Bác nói đúng ý em, em cũng cố trang bị cho mình kiến thức tốt thôi, rồi ra trường mong sao kiếm được cái nghề , :D
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
bác ko hiểu ý em rồi, ý em là ko nhận sinh viên mới ra trường thì xưởng đâu mà chui zô thưa bác, liệu mới ra trường bác chấp nhận làm " KHÔNG CÔNG" 2 năm để lấy kinh nghiệm ah
Vấn đề là ở chỗ này đó. Bác chưa làm được gì, mà lại không chấp nhận "không công" có phải là vô lý không. Nếu là tôi, chấp nhận ngay, 2 năm là quá ít. Nên hiểu rằng, cuộc sống là khắc nghiệt, nhưng rất có lý
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
dạ em học năm 4, thú thật thì cũng vì đam mê với mấy chiếc xe, lúc đầu e đây theo ngành xây dựng sau đó bỏ để học lại giờ e đây đang học năm 4 bác ạ,, cũng sắp ra trường rồi, nhưng sao em thấy tương lai vẫn mịt mờ tăm tối mà lối đi thì ko có ngày mai hj :D
Nói chung, nể bác dám vứt bỏ cái cũ để theo tiếng gọi của con tim
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
xin lỗi bác,, mình tôn trọng ý kiến của bác, nhưng bác hiểu với thời lượng học của năm 4 đai học thì cũng khó để bác thảnh thơi mà xin đi làm gara :( , còn năm 2,3 thì trường chưa trang bị 1 cái môn gì cho bác hiểu vấn đề, :( :( ,
Bác nói đúng, vì vậy, hãy học thật tốt những thứ ở trường đã, bác có vẻ sốt ruột rồi
 

giaothong91

Tài xế O-H
Nói chung, nể bác dám vứt bỏ cái cũ để theo tiếng gọi của con tim
bác ko biết cái hành trình em nó khổ lắm :D, em học cao đăng được 1 năm ngành xây dựng xong bỏ học chơi bơi, đc đâu 2 năm đâm mê xe cộ quá, em quyết tâm cầm sách vở đi thi lại giờ e trụ đc 4 năm đại học rồi ráng cho ra lun để có cái bằng kỹ sư bác ah
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
umhk. ngành động lực có nhiều trường đào tạo lắm bác nhưng hay thấy sinh viên bk đà nẵng than vãn. giờ bác cồ gắng học đi. nếu đã là đam mê thì cố gắng lên.nhưng tôi thấy sinh viên quá thụ động. trong lớp bác học có đủ loại sinh viên. nhưng đối với tôi 7 năm kinh nghiệm tiếp xúc với nghề cũng như sinh viên tôi thấy sinh viên bây giờ ra trường muốn làm kĩ sư , làm quản lý luôn, trong khi đó mình đã có gì. kiến thức không là bao so với vô vàn kiến thức thực tế, đạo đức thì đang xuống cấp trầm trọng, ý thức thì rất kém lối sống ích kỉ. cho nên mong bác hãy sống cho tốt. điểm chác không nói lên được điều gì mấy đâu. chúc bác thành công.
Bác nói rất đúng thực tế. Bản thân tôi cũng đã gặp và đang hàng ngày cọ với mấy bác kỹ sư ấy. Có 1 nét rất chung là 1 chí hướng lớn lao cùng với 1 trí tuệ nhỏ bé và 1 quyết tâm cứng rắn như đá (đá tủ lạnh)
 

truyenminh705

Tài xế O-H
Buồn lắm các bác ah, học ngày nào cũng học, rồi thì mùa đồ án thức cả đêm, lo lắng không ngủ được,không biết sau này ra làm được gì không nữa :(.. Bác nào có thể cho em lời khuyên liệu sau này ra trường tương lai có sáng lạng không?? chứ em lên mạng đọc tin tức thấy sinh viên thất nghiệp gì 1 đống làm em cũng bùn theo,, nhưng vì đam mê đành phải cố gắng , đôi khi ko biết tâm sự cùng ai các bạn à.. thật là chán mà!!
Có thật là cụ đam mê không?
 

dangcongbang1994

Tài xế O-H
Suy nghĩ gì cho nhiều bác thêm mệt ,cứ học tốt trên trường cái đã ra trường rồi tính sau,còn gần 2 năm nữa mà .Xã hội đang ngày phát triển đến lúc đó sẽ khác ,cơ hội việc làm cũng sẽ khác thôi
 

manhhoan123

Tài xế O-H
umhk. ngành động lực có nhiều trường đào tạo lắm bác nhưng hay thấy sinh viên bk đà nẵng than vãn. giờ bác cồ gắng học đi. nếu đã là đam mê thì cố gắng lên.nhưng tôi thấy sinh viên quá thụ động. trong lớp bác học có đủ loại sinh viên. nhưng đối với tôi 7 năm kinh nghiệm tiếp xúc với nghề cũng như sinh viên tôi thấy sinh viên bây giờ ra trường muốn làm kĩ sư , làm quản lý luôn, trong khi đó mình đã có gì. kiến thức không là bao so với vô vàn kiến thức thực tế, đạo đức thì đang xuống cấp trầm trọng, ý thức thì rất kém lối sống ích kỉ. cho nên mong bác hãy sống cho tốt. điểm chác không nói lên được điều gì mấy đâu. chúc bác thành công.
 

manhhoan123

Tài xế O-H
umhk. ngành động lực có nhiều trường đào tạo lắm bác nhưng hay thấy sinh viên bk đà nẵng than vãn. giờ bác cồ gắng học đi. nếu đã là đam mê thì cố gắng lên.nhưng tôi thấy sinh viên quá thụ động. trong lớp bác học có đủ loại sinh viên. nhưng đối với tôi 7 năm kinh nghiệm tiếp xúc với nghề cũng như sinh viên tôi thấy sinh viên bây giờ ra trường muốn làm kĩ sư , làm quản lý luôn, trong khi đó mình đã có gì. kiến thức không là bao so với vô vàn kiến thức thực tế, đạo đức thì đang xuống cấp trầm trọng, ý thức thì rất kém lối sống ích kỉ. cho nên mong bác hãy sống cho tốt. điểm chác không nói lên được điều gì mấy đâu. chúc bác thành công.
cảm ơn bác đã cho em thêm động lực phấn đấu
 

garageotominhtri

Tài xế O-H
Làm bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy nếu có đam mê + sự cố gắng học hỏi thì chắc chắn e sẽ thành công, vậy nên bây h còn đi học thì cứ cố gắng học cho thật tốt, mày mò với đam mê của mình, nếu rảnh rỗi thì có thể xin học việc ở đâu đó là được. Học thì hãy nhớ là học để có kiến thức, để thêm hiểu biết chứ không phải để lấy cái bằng để hộ thân và khi em có niềm vui trong việc học thì chắc chắn em sẽ giỏi hơn người khác. Sống thì biết lo xa là tốt tuy nhiên ngày mai thì có ai biết chuyện gì xảy ra?? e cứ cố gắng làm tốt mọi việc của ngày hôm nay đó mới là cách chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Chúc em thành công với đam mê của mình
Chuẩn, không cần chỉnh!
 

anhchanghocviec

Tài xế O-H
Buồn lắm các bác ah, học ngày nào cũng học, rồi thì mùa đồ án thức cả đêm, lo lắng không ngủ được,không biết sau này ra làm được gì không nữa :(.. Bác nào có thể cho em lời khuyên liệu sau này ra trường tương lai có sáng lạng không?? chứ em lên mạng đọc tin tức thấy sinh viên thất nghiệp gì 1 đống làm em cũng bùn theo,, nhưng vì đam mê đành phải cố gắng , đôi khi ko biết tâm sự cùng ai các bạn à.. thật là chán mà!!
bác không cố gắng thì cũng thất nghiệp thôi
 

anhchanghocviec

Tài xế O-H
cũng mong là lấy được cái bằng, làm cái hành trang để bước tiếp. Nhưng em vẫn bực bội mỗi khi đọc tin tức các bác ah,, cái gì mà tuyển nhân sự thì đòi hỏi kinh nghiệm, mà thử hỏi sinh viên ra trường ko cho người ta làm thì lấy gì có kinh nghiệm mà tuyển.. vì cứ nộp hồ sơ họ lại đòi kinh nghiệm, ko nhận, vậy kinh nghiệm lấy mô ra trời :(
ra xưởng làm đi bác.phải làm trâu chó mới làm rồng phượng đc chứ
 

datpham20619

Tài xế O-H
Buồn lắm các bác ah, học ngày nào cũng học, rồi thì mùa đồ án thức cả đêm, lo lắng không ngủ được,không biết sau này ra làm được gì không nữa :(.. Bác nào có thể cho em lời khuyên liệu sau này ra trường tương lai có sáng lạng không?? chứ em lên mạng đọc tin tức thấy sinh viên thất nghiệp gì 1 đống làm em cũng bùn theo,, nhưng vì đam mê đành phải cố gắng , đôi khi ko biết tâm sự cùng ai các bạn à.. thật là chán mà!!
Cùng cảnh ngộ. nhưng yêu nghề thì vẫn bước tiếp đc. căn bản là bạn có quyết tâm hay k thôi.
 

datpham20619

Tài xế O-H
bác ko hiểu ý em rồi, ý em là ko nhận sinh viên mới ra trường thì xưởng đâu mà chui zô thưa bác, liệu mới ra trường bác chấp nhận làm " KHÔNG CÔNG" 2 năm để lấy kinh nghiệm ah
----Đã từng 1 năm không công. chỉ nuôi ăn ở. để lấy chút kinh nghiệm. bạn học xong ra trường thì sẽ nhanh có lương thôi. vì mình có căn bản mà.
 

Cai banh xe

Kích thích nghĩa là kích vào chỗ người ta Thích!
----Đã từng 1 năm không công. chỉ nuôi ăn ở. để lấy chút kinh nghiệm. bạn học xong ra trường thì sẽ nhanh có lương thôi. vì mình có căn bản mà.
Bác ấy không muốn đầu tư, mà muốn thu hoạch luôn cơ. Nên cái chuyện đi học việc không công chắc là không chấp nhận
 

OtoHuuKim

Tài xế O-H
em thì học đại học sư phạm kĩ thuật, ra đc 3 năm , giờ đang làm kĩ sư chỗ thaco, mức lương cũng ổn định, chẳng mong gì hơn, lúc trước cũng đua đòi theo học nhiều thứ, nào là phun xăng, phun đầu, giải trí âm thanh, do chế công suất, vi mạch điện tử, cuối cùng về làm xe tải cho cty thaco,,,,,,đời chẳng biết nói sao
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên