Cơn lốc Tất niên diễn đàn OTO-HUI đổ bộ miền Bắc 2015

Phóng Viên Ô Hát
Bình luận: 69Lượt xem: 161,639
Vậy là sự kiện đáng chờ nhất của năm 2015 của Cộng đồng kỹ thuật ô tô -xe máy -máy công trình đã diễn ra hết sức hoành tráng tại Hà Nội hôm 27 tháng 12 vừa rồi.




http://img.oto-hui.com/images/2015/12/29/IMG_5352 (FILEminimizer).th.jpg​

Có mặt để đưa tin về sự kiện, nhà cháu run cầm cập vì cái rét của miền Bắc chỉ 15 độ Cờ. Tuy nhiên đúng 7h30 theo như thông báo lịch chương trình của BTC thì tất cả các thành viên, khách mời đã bắt đầu có mặt tại nhà hàng Vườn Treo Pacific nơi diễn ra sự kiện.







Các thành viên sau nhiều tháng không gặp ai ai cũng bước thật nhanh kèm theo nụ cười thường trực trên môi. Thật tuyệt vời, người từ Cao Bằng, người Lạng Sơn, người Thái Nguyên,...từ vùng xa xôi Tổ quốc đến cả những thành viên đến từ miền Trung...một sự kiện thu hút sự quan tâm của tất cả các thành viên đang hoạt động trong ngành ô tô.



Cuộc vui nào cũng không thể thiếu đi những bóng hồng đẹp lung linh, sự kiện năm nay không biết là bóng hồng của cụ nào nhưng đã tham gia thì ai cũng hiểu đều là của "chung" :D nên có vẻ điều đó đã xóa tan cái rét của miền Bắc. Nhìn mắt cụ nào cũng sáng lên hẳn :D, mắt nhà cháu cũng sáng nhưng cũng kiềm chế vì mang ra Hà Nội lần này có mỗi cái áo diễn đàn :D





Sau 2 giờ đồng hồ làm thủ tục, đón chào những chiến hữu cũ và làm quen với những tân binh mới leng keng lần đầu tham dự Offline thì mọi người tiến vào sảnh hội trường để chuẩn bị làm lễ khai mạc sự kiện.



Mở màn cho buổi khai mạc là sự xuất hiện của một bên "chẳng liên quan", một ca khúc mượt mà của một bóng hồng áo dài. Qúa tuyệt! Sau bài hát phỏng vấn một số cụ thì hầu như đa số các cụ đều không biết bóng hồng kia hát bài gì chỉ biết là nghe rất chăm chú :D

Sau vài đường cơ bản của các bóng hồng là bài phát biểu của Trưởng Ban Tổ Chức cụ Nguyễn Xuân Học - @mobilest . Trong bài phát biểu của mình cụ đã sơ lược qua tình hình của Cộng đồng trong năm 2015 tại miền Bắc và qua đây cụ cũng gửi đến lời chúc Tết đầy ý nghĩa đến toàn thể anh em trong Hội trường cũng như toàn thể thành viên diễn đàn trên khắp cả nước.


Cụ @mobilest - Nguyễn Xuân Học - Trưởng BTC phát biểu khai mạc sự kiện

Tiếp đến là bài phát biểu của cụ Admin - sáng lập viên diễn đàn Nguyễn Thanh Đàm - cụ @khoadongluc . Trong phát biểu của mình cụ đã gửi lời cám ơn sâu sắc đến những thành viên đã theo sát diễn đàn trong 7 năm qua, gửi lời cảm ơn đến Cộng đồng ô tô tại miền Bắc đã tạo lên buổi tiệc ngày hôm nay. Là một admin diễn đàn cũng cũng hứa trước với toàn thể các thành viên là sẽ cố gắng đưa diễn đàn OTO-HUI.COM trong năm 2016 sẽ đạt được những thành tựu lớn hơn, tạo ra thêm nhiều sân chơi và hỗ trợ các thành viên diễn đàn tốt nhất để diễn đàn O-H luôn là địa chỉ tin cậy cho người kỹ thuật.


Cụ @khoadongluc - Nguyễn Thanh Đàm - Admin diễn đàn phát biểu về diễn đàn trong năm 2015
Cũng qua đây cụ @khoadongluc cũng gửi lời chúc năm mới đến toàn thể anh em thành viên Cộng đồng ô tô Việt Nam trên cả nước một năm mới Sức khỏe - Trí tuệ - Vạn sự như ý!

Sau bài phát biểu của Trưởng BTC và Admin diễn đàn còn có bài phát biểu chia sẻ của cụ @gie-rach - một thành viên "gạo cội" đến từ Ban máy công trình, sự chia sẻ của cụ đã được sự hưởng ứng nhiệt liệt của toàn thể anh em thành viên.

Kết thúc chương trình khai mạc, toàn thể các thành viên bắt đầu vào "Phần 2" của sự kiện: Dùng tiệc - giao lưu và "ca múa nhạc cung đình" hết sức hấp dẫn.

Trên đây là bài tường thuật của nhà cháu về sự kiện Offline tại miền Bắc năm 2015 diễn ra tại Hà Nội. Bài viết có thể có nhiều sai sót mong các cụ bỏ qua ạ. Và dưới đây nhà cháu xin cung cấp những hình ảnh "phía sau màn ảnh", xin mời các cụ chiêm ngưỡng.

 

DUNGBACAUTO

Tài xế O-H
Nhà cháu soi thấy rõ cụ ý uống một hơi hết 2 bát rịu đấy cụ @DVBDB ạ, mọi năm có thế đâu chắc nhăm nay nhiều bóng hồng quá nên cụ ý hăng cũng nên :D (Nhà cháu đoán mò thôi nha :D)
Khổ thân bác ấy. Có quen dùng cái món "vitamin hung hăng" này đâu. Chắc định lấy "số má" để ghi điểm với em đeo kính. Cái chết vì gái là cái chết êm ái vậy !
 

LeDinhVu

Tài xế O-H
Vậy là sự kiện đáng chờ nhất của năm 2015 của Cộng đồng kỹ thuật ô tô -xe máy -máy công trình đã diễn ra hết sức hoành tráng tại Hà Nội hôm 27 tháng 12 vừa rồi.


Có mặt để đưa tin về sự kiện, nhà cháu run cầm cập vì cái rét của miền Bắc chỉ 15 độ Cờ. Tuy nhiên đúng 7h30 theo như thông báo lịch chương trình của BTC thì tất cả các thành viên, khách mời đã bắt đầu có mặt tại nhà hàng Vườn Treo Pacific nơi diễn ra sự kiện.







Các thành viên sau nhiều tháng không gặp ai ai cũng bước thật nhanh kèm theo nụ cười thường trực trên môi. Thật tuyệt vời, người từ Cao Bằng, người Lạng Sơn, người Thái Nguyên,...từ vùng xa xôi Tổ quốc đến cả những thành viên đến từ miền Trung...một sự kiện thu hút sự quan tâm của tất cả các thành viên đang hoạt động trong ngành ô tô.



Cuộc vui nào cũng không thể thiếu đi những bóng hồng đẹp lung linh, sự kiện năm nay không biết là bóng hồng của cụ nào nhưng đã tham gia thì ai cũng hiểu đều là của "chung" :D nên có vẻ điều đó đã xóa tan cái rét của miền Bắc. Nhìn mắt cụ nào cũng sáng lên hẳn :D, mắt nhà cháu cũng sáng nhưng cũng kiềm chế vì mang ra Hà Nội lần này có mỗi cái áo diễn đàn :D





Sau 2 giờ đồng hồ làm thủ tục, đón chào những chiến hữu cũ và làm quen với những tân binh mới leng keng lần đầu tham dự Offline thì mọi người tiến vào sảnh hội trường để chuẩn bị làm lễ khai mạc sự kiện.



Mở màn cho buổi khai mạc là sự xuất hiện của một bên "chẳng liên quan", một ca khúc mượt mà của một bóng hồng áo dài. Qúa tuyệt! Sau bài hát phỏng vấn một số cụ thì hầu như đa số các cụ đều không biết bóng hồng kia hát bài gì chỉ biết là nghe rất chăm chú :D

Sau vài đường cơ bản của các bóng hồng là bài phát biểu của Trưởng Ban Tổ Chức cụ Nguyễn Xuân Học - @mobilest . Trong bài phát biểu của mình cụ đã sơ lược qua tình hình của Cộng đồng trong năm 2015 tại miền Bắc và qua đây cụ cũng gửi đến lời chúc Tết đầy ý nghĩa đến toàn thể anh em trong Hội trường cũng như toàn thể thành viên diễn đàn trên khắp cả nước.


Cụ @mobilest - Nguyễn Xuân Học - Trưởng BTC phát biểu khai mạc sự kiện

Tiếp đến là bài phát biểu của cụ Admin - sáng lập viên diễn đàn Nguyễn Thanh Đàm - cụ @khoadongluc . Trong phát biểu của mình cụ đã gửi lời cám ơn sâu sắc đến những thành viên đã theo sát diễn đàn trong 7 năm qua, gửi lời cảm ơn đến Cộng đồng ô tô tại miền Bắc đã tạo lên buổi tiệc ngày hôm nay. Là một admin diễn đàn cũng cũng hứa trước với toàn thể các thành viên là sẽ cố gắng đưa diễn đàn OTO-HUI.COM trong năm 2016 sẽ đạt được những thành tựu lớn hơn, tạo ra thêm nhiều sân chơi và hỗ trợ các thành viên diễn đàn tốt nhất để diễn đàn O-H luôn là địa chỉ tin cậy cho người kỹ thuật.


Cụ @khoadongluc - Nguyễn Thanh Đàm - Admin diễn đàn phát biểu về diễn đàn trong năm 2015
Cũng qua đây cụ @khoadongluc cũng gửi lời chúc năm mới đến toàn thể anh em thành viên Cộng đồng ô tô Việt Nam trên cả nước một năm mới Sức khỏe - Trí tuệ - Vạn sự như ý!

Sau bài phát biểu của Trưởng BTC và Admin diễn đàn còn có bài phát biểu chia sẻ của cụ @gie-rach - một thành viên "gạo cội" đến từ Ban máy công trình, sự chia sẻ của cụ đã được sự hưởng ứng nhiệt liệt của toàn thể anh em thành viên.

Kết thúc chương trình khai mạc, toàn thể các thành viên bắt đầu vào "Phần 2" của sự kiện: Dùng tiệc - giao lưu và "ca múa nhạc cung đình" hết sức hấp dẫn.

Trên đây là bài tường thuật của nhà cháu về sự kiện Offline tại miền Bắc năm 2015 diễn ra tại Hà Nội. Bài viết có thể có nhiều sai sót mong các cụ bỏ qua ạ. Và dưới đây nhà cháu xin cung cấp những hình ảnh "phía sau màn ảnh", xin mời các cụ chiêm ngưỡng.

Hy vọng năm sau,hoặc năm sau nửa.O-H event sẽ đc tổ chức tại Tây Nguyên.và Lê Đình Vũ sẽ làm đc điều đó @@!
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Chủ đề bác đang quan tâm

Bên trên