Em có chiếc wave củ.
Mấy hôm trước do cọc bên âm ( bình khô ) - bình ăn mòn miếng đồng ra ten nhiều quá ( Cọc bên phải thì không bị gì cả - không hiểu vì sao ?? ) , làm không ăn điện nên em phải tháo ra chùi sạch rồi bắt vào lại. Nhưng không biết tại sao từ lúc đó đèn trước không còn cháy nữa( hoặc là cháy rất mờ nên em không để ý). Đèn xi nhan thì cháy bình thường.
Em bèn chạy đi mua cái bóng đèn trước ( Về mới để ý thấy bóng 12v35/35w ). Tháo bóng đèn trước ra, kiểm tra thì thấy chẳng đứt dây tóc nào cả ( Bóng này hình như có 18w ). Em lay hoay làm sao mà đứt luôn mấy sợi dây điện ở công tắc điện ===> chạm điện ===> đứt cầu chì . Em bèn lay hoay hàn lại, nhưng không nhớ dây. Lấy giấy bạc bao thuốc lá quấn làm cầu chì đỡ. Cắm vào thì nghe mùi mủ khéc, miếng giấy bạc cháy đỏ, lật đật rút ổ khóa điện ra.
Thế là đổ nợ thêm, mai phải chạy ra mua cái ổ khóa mới mà không biết dàn điện có bị hư hỏng gì không.
Mai mua ổ khóa mới mà trong lòng nặng trĩu - hóa ra tính già hóa non - tốn tiền thêm cái ổ khóa mà đèn trước thì vẫn tối om .....
Mai mua ổ khóa mới em lại mò tiếp ... Có ACE nào rãnh tiếp sức em không ạ?
Cảm ơn!
Mấy hôm trước do cọc bên âm ( bình khô ) - bình ăn mòn miếng đồng ra ten nhiều quá ( Cọc bên phải thì không bị gì cả - không hiểu vì sao ?? ) , làm không ăn điện nên em phải tháo ra chùi sạch rồi bắt vào lại. Nhưng không biết tại sao từ lúc đó đèn trước không còn cháy nữa( hoặc là cháy rất mờ nên em không để ý). Đèn xi nhan thì cháy bình thường.
Em bèn chạy đi mua cái bóng đèn trước ( Về mới để ý thấy bóng 12v35/35w ). Tháo bóng đèn trước ra, kiểm tra thì thấy chẳng đứt dây tóc nào cả ( Bóng này hình như có 18w ). Em lay hoay làm sao mà đứt luôn mấy sợi dây điện ở công tắc điện ===> chạm điện ===> đứt cầu chì . Em bèn lay hoay hàn lại, nhưng không nhớ dây. Lấy giấy bạc bao thuốc lá quấn làm cầu chì đỡ. Cắm vào thì nghe mùi mủ khéc, miếng giấy bạc cháy đỏ, lật đật rút ổ khóa điện ra.
Thế là đổ nợ thêm, mai phải chạy ra mua cái ổ khóa mới mà không biết dàn điện có bị hư hỏng gì không.
Mai mua ổ khóa mới mà trong lòng nặng trĩu - hóa ra tính già hóa non - tốn tiền thêm cái ổ khóa mà đèn trước thì vẫn tối om .....
Mai mua ổ khóa mới em lại mò tiếp ... Có ACE nào rãnh tiếp sức em không ạ?
Cảm ơn!