nghiabond9
Tài xế O-H
Xin chào các cụ, các bác, các tiền bối!
Em là một Niu Mem Bờ của cộng đồng O- H nhà mình.
Muốn nhờ tư vấn về trăn trở của em!
Em đang làm công nhân chẳng liên quan gì đến xe máy cả. Lương tháng cũng tạm ổn. Thế dưng cơ mà em lại rất muốn mở 1 garage Motor của mình. Có thể thêm về độ Cafe Race chẳng hạn.
Em tính ra Tết này đi Tầm sư học đạo. Em chưa có kiến thức gì về xe máy cả.
Em muốn nhờ các bác tư vấn cho:
1. Học lý thuyết tại trường nghề hay xin làm thợ phụ tại tiệm sửa xe?
2. Nên học chuyên ngành theo thứ tự cái gì trước ạ?
3. Giáo trình tài liệu thì em mua ở đâu được ạ?
3. Cần học những gì để có thể mở được 1 Garage Motor?
Em băn khoăn lâu lắm rồi bây giờ mới quyết định học. Em có bằng đại học. Cơ mà cũng chẳng giải quyết gì cả. Em nghĩ có lẽ 5 năm đi học cho lớn thôi. Em muốn học 1 cái nghề từ đầu các bác ạ.
Có lẽ làm với cái sở thích và đam mê dù mệt nhưng còn thoải mái hơn làm những cái mình chẳng thích.
Vậy thì nó chỉ là làm việc để tồn tại chứ không phải sống để lao động và phát triển phải không các bác?
Nếu có bác nào có suy nghĩ như em thì nhờ các bác góp ý cho em mạnh bước đi nhé!
Thanks All!
Em là một Niu Mem Bờ của cộng đồng O- H nhà mình.
Muốn nhờ tư vấn về trăn trở của em!
Em đang làm công nhân chẳng liên quan gì đến xe máy cả. Lương tháng cũng tạm ổn. Thế dưng cơ mà em lại rất muốn mở 1 garage Motor của mình. Có thể thêm về độ Cafe Race chẳng hạn.
Em tính ra Tết này đi Tầm sư học đạo. Em chưa có kiến thức gì về xe máy cả.
Em muốn nhờ các bác tư vấn cho:
1. Học lý thuyết tại trường nghề hay xin làm thợ phụ tại tiệm sửa xe?
2. Nên học chuyên ngành theo thứ tự cái gì trước ạ?
3. Giáo trình tài liệu thì em mua ở đâu được ạ?
3. Cần học những gì để có thể mở được 1 Garage Motor?
Em băn khoăn lâu lắm rồi bây giờ mới quyết định học. Em có bằng đại học. Cơ mà cũng chẳng giải quyết gì cả. Em nghĩ có lẽ 5 năm đi học cho lớn thôi. Em muốn học 1 cái nghề từ đầu các bác ạ.
Có lẽ làm với cái sở thích và đam mê dù mệt nhưng còn thoải mái hơn làm những cái mình chẳng thích.
Vậy thì nó chỉ là làm việc để tồn tại chứ không phải sống để lao động và phát triển phải không các bác?
Nếu có bác nào có suy nghĩ như em thì nhờ các bác góp ý cho em mạnh bước đi nhé!
Thanks All!