Cũng hay, nhưng nhầm chuồng rồiNGỦ THÔI
Khuya quá rồi ...Mọi người ngủ ... Đi thôi
Đừng có trở trăn nghỉ gì cho tâm mệt
Hãy nhắm đôi mi ... Thả muộn phiền trôi hết
Chúc lạc giấc mơ ...Và quên hết ... buồn đau
Đêm vắng ... Đêm tàn ... Bình minh sẽ đến mau
Cố nghỉ ngơi nha... kẻo tâm nhàu trí mỏi
Em ở chốn này ... Vẫn từ xa nhìn dỏi
Nhưng lại kìm lòng ... Thôi chào hỏi ... lặng câm
Tiếng côn trùng kêu ... Dệt những thanh âm
Gió khẽ du dương tựa ví cầm ... Cô tịch
Tìm vội thời gian chạy đua ... Về đích
Ngắm ánh mặt trời ... lòng nặng trịch sầu vây !
có ford everest không
thế thì đắt thật. giảm bớt di ad ơichỉ có phần điều khiển động cơ mà bác đặt 100 đ đắt quá bác ơi.em thì tải rồi nhưng nói ra để ae khác biết mà chọn lựa có nên tải không.sorry bác
- Cần lắm không ạ?dat qua anh oi em dang can tai lieu nay
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.