Kapipi
Tài xế O-H
Cháu đã đi xưởng được một thời gian ngắn,nhưng kinh nghiệm thì không có nhiều,trước đây khi mới đi học việc cháu cũng muốn có tiền ngay,thế nên làm được 3 tháng không lương là cháu chán.Chuyển sang bán phụ tùng+bán xe.Nhưng khi cầm đồng lương đó trên tay,cháu không cảm thấy vui như khi làm việc không lương trước đây,và cháu nhận ra rằng mình yêu công việc sửa chữa hơn.Hiện tại cháu đã ở nhà nghỉ được 2 tháng,không có việc làm cũng buồn và suy nghĩ nhiều.
Vậy cháu kính mong OH mình cụ nào tuyển học việc thì cho cháu 1 cơ hội làm lại cuộc đời,cháu muốn tìm xưởng nào ở Gia Lâm cho gần nhà,tiện đi lại,mong các cụ giúp cháu
Cháu đi làm với 1 tinh thần học hỏi,không lương,không thưởng.Cháu chỉ có mong muốn được làm việc học hỏi kinh nghiệm.Nhà cháu ở gần ngã 4 Trâu Quỳ,gần cầu Thanh Trì.Cụ nào tuyển học việc thì cho cháu xin 1 cơ hội.
Vậy cháu kính mong OH mình cụ nào tuyển học việc thì cho cháu 1 cơ hội làm lại cuộc đời,cháu muốn tìm xưởng nào ở Gia Lâm cho gần nhà,tiện đi lại,mong các cụ giúp cháu
Cháu đi làm với 1 tinh thần học hỏi,không lương,không thưởng.Cháu chỉ có mong muốn được làm việc học hỏi kinh nghiệm.Nhà cháu ở gần ngã 4 Trâu Quỳ,gần cầu Thanh Trì.Cụ nào tuyển học việc thì cho cháu xin 1 cơ hội.