Phamhuuminh
Tài xế O-H
Truyện là thế lằy. Em đang học nghề ở trường. Em học lớp nhắn hạn 8 tháng. Giờ em học đã được 6 tháng rồi. Em thì đam mê oto từ nhỏ. Cứ nhắc đến oto hoặc . Nói truyện với bạn bè mà nói về oto thì em chém hết nước bọt luân. Em học 6 tháng nhưng trung bình 1 tháng em phải mất tầm 7 ngằy là em thức thâu đêm. Hể học lỏm của các anh các chú đi trước trong nghề. Mà đầu em cứ tựa vào gối là. Toàn nghĩ đến độ xe. Các thứ , nói chung là bị ảo tưởng dấy. Cứ nghe nontos là. Đầu cứ nghĩ là său lằy mà tăy nghề em lên đến được mức. Không vướng bất kì xe gì . Xe cứ hỏng là em sủa dc. Đầu óc cứ nghĩ quẩn đi quẩn lại trong thời gian qua. Thôi em không nói dài dòng lũa. Cái chính là em muấn hỏi các anh các chú là với thực lực của em thì liệu em có theo dc nghề không. Em học gầm và điện. Ngoài gia còn biết làm bả và sơn lũa. Vì ông anh zai buân xe oto cũ. Lên cứ thứ 7-8 là em về quê làm quyên chết luân. Em đi học đến thời điểm hiện tại. Là dc 6 tháng. Những gì em làm được em nói hết cho các bác nhận xét ạ. (Về diện em làm dc như său) sủa vặt , và đấu được toàn bộ lâng hạ kính, gạt mua trước, său, si nhan, đèn chiếu xáng. Hệ thống báo đóng của chưa chắc. Sủa dc cả đèn táp lô công tơ mét dạng cơ. Và bơm săng. Mắy phát. . ... Còn về gầm mắy. Gầm em làm dc. Phanh. Ly hợp . Các đăng. Cầu său, cầu trước. Còn về mắy thì em thăy và kiểm tra dc doăng mặt mắt. Chỉnh khe hở nhiệt. Bảo dưỡng kiểm tra độ mòn của bạc và xi lanh pít tông. ... Nhưng em chỉ dám làm và đã làm dc ỏ thời điểm hiện tại. Còng xe đời cao. Cho em thêm tiền em cũng không giám động. Thế đấy các bác ạ. Em thì em càng học sâu. Càng thấy đường đi còn mù mịt quá ạ. Em buồn nắm các bác các chú ạ.