trancongtoan
Tài xế O-H
hiện tại em đang ở HN em muốn học việc sửa chữa oto để theo nghề có các cụ nào nhận em làm đệ tử được không. em xin cảm ơn
em biết theo nghề là khổ ăn chung ngủ chung với dầu mỡ. nhưng mình muốn theo mình thấy thích thì ngại gì khổ hả bác. em được cái từ nhỏ có niềm đam mê xe và thích tốc độ bác ạ. ngày xưa cứ tháo xe đạp ra nghịch lau chùi bảo dưỡng các kiểu. xong lớn tí lên HN mua em 67 về vừa đi và vừa sửa suốt ngày dính dầu. giờ chuyển sang dream lại máy suốt ngày kêu nghe được tiếng biết kêu gì nhưng không dám nghịch bác ạ. nghịch là mất tiền ngu. giờ hiện tại em đang theo nghề ôtô em đã có bằng B2 giờ em muốn xin vào xưởng để học việc tìm tòi và nâng cao bản thân. bác có thể giúp đỡ em được khôngThế đã kinh qua trg lớp gì chưa....suy nghĩ cho kỹ trc khi định theo nghề.
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.