Em xin gửi những lời yêu thương nhất dành cho 1 người gắn bó hết mình vì anh em O-H. Chúc Bác sinh nhật vui vẻ và thành công .Cảm ơn bác, cảm ơn diễn đàn, cảm ơn anh em rất nhiều! Tôi sẽ cố gắng để xứng đáng với tình cảm mộc mạc này
Dạ, cảm ơn bác nhiều ạ!Chúc bác sinh nhật vui vẻ !
Cảm ơn bác đã chúc mừng tôi! Tôi rất vui ạChúc sinh nhật vui vẻ bác cai bánh xe
Cảm ơn bác, nhưng tôi ghét bác. Bác làm tôi như muốn khóc đây nàyEm xin gửi những lời yêu thương nhất dành cho 1 người gắn bó hết mình vì anh em O-H. Chúc Bác sinh nhật vui vẻ và thành công .
Cảm ơn bác nhiều, ngày ấy cũng qua lâu rồi ạ. Còn bác kia tên gì, hồi đó, bác làm ở đâungày trước e làm với 1 ông anh rất giỏi và có phong cách nói chuyện rất giống bác..mỗi lần đọc trả lời của bác là e lại nghĩ đến ông ấy..bác cái bánh xe ạ.chúc mừng sinh nhật bác
Cảm ơn bác về lời chúc! Cũng qua lâu rồi, bác ạChúc mừng sn cụ
Cảm ơn bác nhiều, ngày ấy cũng qua lâu rồi ạ. Còn bác kia tên gì, hồi đó, bác làm ở đâu[/QUOTE bọn e hay gọi là a thắng điện làm ở toyota thăng long..ngày trước đi thử drift xe với ông ấy mấy lần..đúng là kích vào chỗ thích bác ạ..
Vậy giờ bác làm ở đâu, hôm nào gặp nhau đi, tôi rủ bác ấy??[/QUOTE e vô duyên với nghề nên dừng lai
em vô duyên với nghề nên dừng lại lâu rồi.nếu ngày trước dc làm việc với những n như các bác,yêu thích và đam mê tìm hiểu nghề chắc suy nghĩ sẽ khác đi.bây h cũng thấy tiếc...đúng là đi với ma thì mặc áo giấy bác nhỉ.Vậy giờ bác làm ở đâu, hôm nào gặp nhau đi, tôi rủ bác ấy??
Bác kể lại câu chuyện của mình đi, để anh em khác có tí kinh nghiệmem vô duyên với nghề nên dừng lại lâu rồi.nếu ngày trước dc làm việc với những n như các bác,yêu thích và đam mê tìm hiểu nghề chắc suy nghĩ sẽ khác đi.bây h cũng thấy tiếc...đúng là đi với ma thì mặc áo giấy bác nhỉ.
em vô duyên với nghề nên dừng lại lâu rồi.nếu ngày trước dc làm việc với những n như các bác,yêu thích và đam mê tìm hiểu nghề chắc suy nghĩ sẽ khác đi.bây h cũng thấy tiếc...đúng là đi với ma thì mặc áo giấy bác nhỉ.
lúc còn trẻ bản lĩnh chưa đủ, nhận thức nông nổi nên dễ nhạy cảm với môi trường xung quanh.nếu dc ở trong môi trường lành mạnh với những con người đam mê và yêu nghề thì nhìn nhận và định hướng của mình về tương lai nghề nghiệp sẽ đi đúng hướng. chốt lại là nghề nào và ở đâu cũng có cái xấu,cái đẹp.quan trọng là sức đề kháng của bản thân mình. em thì thấy nó cũng phải có duyên nữa bác ạ..hiiiBác giống tôi nhỉ, cũng vừa bỏ nghề sau bao nhiêu năm, tâm sự với anh em chút được không?
lúc còn trẻ bản lĩnh chưa đủ, nhận thức nông nổi nên dễ nhạy cảm với môi trường xung quanh.nếu dc ở trong môi trường lành mạnh với những con người đam mê và yêu nghề thì nhìn nhận và định hướng của mình về tương lai nghề nghiệp sẽ đi đúng hướng. chốt lại là nghề nào và ở đâu cũng có cái xấu,cái đẹp.quan trọng là sức đề kháng của bản thân mình. em thì thấy nó cũng phải có duyên nữa bác ạ..hiii
cũng chẳng có j nhiều mà kể bác ạ..chỉ là lúc còn non ko dc hướng dẫn,chỉ bảo chỉ hùng hục cày theo kiểu thiên lôi ko có sự học hỏi và chia sẻ cộng thêm gian dối nữa nên mất niềm tin bác ạ..bây h đứng ở môi trường khác nhìn lại e thấy nghề nào cũng có những ngã rẽ và góc khuất.quan trọng là mình là ai và làm được cái j...giá trị bản thân bác nhỉ...hiiBác kể lại câu chuyện của mình đi, để anh em khác có tí kinh nghiệm
Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.