Chia sẻ với sự không may mắn của bạn nếu thực bạn bị tnlđ! Tuy nhiên mình cũng tham gia chân thành với bạn. Bạn là người đi tìm kiếm sự giúp đỡ, vậy thì trong câu nói của bạn làm sao phải thể hiện mong muốn đó một cách chân thành. Như vậy thì mới mong có người dang tay ra giúp bạn. Tất cả các bậc thầy giỏi về kiến thức, uyên thâm giầu kinh nghiệm thì họ đều phải trải qua rất nhiều những sự nỗ lực, cố gắng, lăn lộn với nghề, trau dồi học hỏi và thậm trí mất khá nhiều “tiền ngu” cho những lần thất bại trong nghề. Vì vậy họ hiểu rõ hơn ai hết giá trị của những gì họ có đc. Bạn nhờ mà nghe cứ như yêu cầu hay ra điều kiện vậy thì chắc chắn các bậc tiền bối đó không nhìn thấy điểm gì thuyết phục để họ giúp bạn cả. Chắc chắn là như vậy!! Hơn nữa, bạn mới có ý định học về thuỷ lực được 5,6 tháng. Giờ đổi ý định sang học điện, thời gian ngắn vậy chắc khó. Quá khó để nói đến việc bạn sẽ làm đc gì với nghề! Mình đã nhiều lần nhận cảm giác thất vọng khi nhiều bạn “xin theo vặn cờ lê”. Tuy nhiên, được một vài tháng thôi thì đủ loại lý do: nào là không muốn đi công trường, nào là vất vả, nào là dầu mỡ bẩn,.... còn một loại nữa là : vào học mót được vài chiêu, nghĩ là thế là đủ dùng rồi ...; đâu có dễ thế. Vậy nên khuyên bạn đầu tiên hãy hỏi mình xem có thật sự bản thân bạn muốn theo, muốn gắn bó với nghề này không đã