Cảm ơn bác đã quan tâm đến tôi. Về cơ bản, những điều bác nói đều đúng cả. Thực ra tôi cũng chả giỏi nên cũng chả coi như gì cả, tôi thấy thế nào thì tôi nói thế đó. Bác muốn thoát thì cứ thoát thôi. Còn bác nói nếu đã logic, đã hiểu thì đã không hỏi, như vậy thì chúng ta lên đây chỉ khai thác mà thôi. Suy nghĩ như vậy thì chán quá. Thực ra, bác bực mình vì cách nói của tôi là đương nhiên, bởi vì với tôi thì hỏi sao thì đáp vậy; hỏi rõ thì đáp rõ, hỏi ỡm ờ thì trả lời ỡm ờ thôi. Thái độ còn quan trọng hơn thông tin. Chính những câu hỏi vớ vẩn, cách hỏi bố láo và thiếu tôn trọng đó đã khiến nhiều cao nhân không còn lưu lại nữa, chỉ còn loại kiêu ngạo, chấp nhặt và vớ vẩn như tôi mới lưu luyến và đáp lễ bác, chứ các cao nhân thì không ai chấp nhặt mà đôi co với bác đâu. Hy vọng bác có cách nhìn rộng và tích cực hơn đối với tôi