Là thế này các bác ạ. Hôm qua em có nghe một bác lái máy buồn phiền tâm sự: “máy của bác cứ chạy được khoảng 200m dùng lại tắt máy thì bao nhiêu nước trong két mát rủ nhau phun ngược lên trời ra sạch bên ngoài ( mà lưu ý các bác nước không sôi nhé ), nếu làm việc liên tục không tắt máy thì lâu lâu cũng phải châm nước. Mà bệnh này mắc lâu lắm rồi. Cứ như thế xách nước đổ vào liên tục rất mệt, nên ý định bỏ đi lái máy khác ^^ vào, lần trước có tốp thợ thay tới 4 lần gioăng quy lát rồi mà không có gì thay đổi cả. Có nhiều thợ không biết nó bị bệnh gì nên cũng không giám nhận sửa”.
Trước đó máy có bị yếu phần quay toa và gầu nhưng bọn em đả chỉnh ngon lành cành đào rồi. Còn bệnh này nó vẫn vây.
Em thấy cái bệnh này nó hay hay muốn nghiên cứu nó xem thế nào và có hứa với bác lái máy là sẽ hỏi mấy người bạn làm động cơ cho bác, Các bác tư vấn giúp em, để em bẩm lại với bác lái máy với nhé!
Chân thành cảm ơn! ^^
Trước đó máy có bị yếu phần quay toa và gầu nhưng bọn em đả chỉnh ngon lành cành đào rồi. Còn bệnh này nó vẫn vây.
Em thấy cái bệnh này nó hay hay muốn nghiên cứu nó xem thế nào và có hứa với bác lái máy là sẽ hỏi mấy người bạn làm động cơ cho bác, Các bác tư vấn giúp em, để em bẩm lại với bác lái máy với nhé!
Chân thành cảm ơn! ^^